  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-03-2007(UTC) Bài viết: 110 Đến từ: cong nhan vien chuc
|
that xot xa khi biet minh bi nhiem..., va cang xot xa hon khi minh yeu nguoi do ma ko giam tho lo, mac du minh biet nguoi do cung yeu minh. minh ko biet phai lam gi day noi su that u. hay co lanh xa nguoi ay<img src="/images/emotions/sleep.gif" /> co ai giup minh voi<img src="/images/emotions/dry.gif" /> |
tb |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-12-2006(UTC) Bài viết: 126 Đến từ: tp hcm
|
anh trucbach than mem!Cuộc sống vốn như thế mà!Anh đừng buồn phiền!Theo mình nếu hai người yêu nhau thiệt thì có thể tâm sự cho nhau!OKie Sống là o để hối tiếc anh àh |
God in front of ur face!Just look at in the mirror and u belive in that!Try ur hard, guy!!!!!!!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Hãy lựa 1 lúc nào đó thích hợp và nói rõ về bạn cho nguời ấy hiểu, hãy gợi ý về những gì liên quan đến HIV xem ngưòi đó có phản ứng gì? nếu đúng là TY thì mọi nguời đều có thể chấp nhận sự thật này. Đừng nên bỏ lỡ TY của cả 2 nha bạn! |
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-12-2006(UTC) Bài viết: 438
|
Hãy cứ nói, nếu người đó có ra đi thì cũng không phải buồn. |
It"s better to burn out than to fade away !!! (CD4*=774) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-03-2007(UTC) Bài viết: 110 Đến từ: cong nhan vien chuc
|
cam on nhung loi khuyen cua cac ban. minh se suy gnhi ve nhung dieu cac ban noi. biet dau day nhi |
tb |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-01-2007(UTC) Bài viết: 14
|
Chao ban. Toi cung giong ban va cung tung trai qua cam giac nhu ban.Ban hay doc bai viet cua toi di.Mong rang ban cung duoc hanh phuc giong toi  .Chi co go da moi khong biet yeu thoi ban ah.Mang lai hanh phuc cho nguoi khac cung la cho minh,ban dung qua tu ti,cuoc song van con o phia truoc va luc nao ta cung phai vuon len. Chao than ai.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-04-2007(UTC) Bài viết: 23
|
bạn nè ! làm gì thì làm sự thật lúc nào củng phủ phàng bạn cứ nói nếu người ta ra đi củng là 1 giải pháp hoặc ngược lại ! mong tin bạn ~  |
khi bạn cố gắng chinh phục 1 người đàn ông đến khi bạn chinh phục được thì bạn sẽ ban thấy thât bại |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-09-2006(UTC) Bài viết: 140
|
Mình nghĩ là bạn nên nói điều này với cô ấy-đó là tình yêu và cũng là trách nhiệm.Dù là trong bối cảnh nào thì đó cũng là quyết định đúng dắn,kể cả phải chia tay thì cũng cần phải ra đi một cách đàng hoàng đung không bạn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-12-2006(UTC) Bài viết: 438
|
|
It"s better to burn out than to fade away !!! (CD4*=774) |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-12-2006(UTC) Bài viết: 438
|
|
It"s better to burn out than to fade away !!! (CD4*=774) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC) Bài viết: 1.099
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
|
con gái nhà lành _________________
I'm Everything that I hate
|
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁 01282878576_ 01222759439 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-04-2007(UTC) Bài viết: 7
|
sự thật lúc nào cũng phủ phàng lắm bạn ah,mình là người rất mạnh mẽ mình mới biết tin mình có H vào ngày 2-4-2007 và mình đã ổn định được mình rồi.nhiều lúc bạn thật sự yêu 1 người bằng cả con tim mình thì bạn nên cho người đó biết về căn bịnh mình đang mang nhưng kinh nghiệm của mình mới vừa trải qua 7 ngày trước là cho dù bạn có nói với bạn gái mình biết cũng không nên cho gia đình người đó biết vì làm như thế thì cơ hội có được tình yêu chỉ là 1% hiện mình đã bị gia đình người bạn gái kỳ thị mình cảm thấy mình tin tưởng sai lầm rồi đó,hiện giờ chỉ đt mà mình còn bị chưởi cho nát bét mà đơn gian mình chỉ muốn sống âm thâm bên người mình yêu mà không hiện diện cũng không được nữa,thôi vài lời gửi bạn vì cái này mình vừa trãi qua nên góp 1 chút ý kiến cho ban ĐỜI VỐN VÔ TÌNH VÀ CHỈ KHI MÌNH LÂM VÀO HOÀN CẢNH KHÔNG LỐI THOÁT MÌNH MỚI HIỂU THẾ NÀO LÀ CHỮ NGỜ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2007(UTC) Bài viết: 250
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
không thể trách bất cứ ai được, cũng do mình mà ra thôi có ai dám yeu NCH, rồi tiến tới hôn nhân, rồi sau đó 1 mình nuôi con (nếu có con) sống quãng đời còn lại 1 mình... ??? hic khó thay khó thay !!!
 |
nhẫn 1 chút sóng yên biển lặng lùi 1 bước đất rộng trời cao |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2007(UTC) Bài viết: 14
|
"Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm" Có những chuyện tình của người có H với người không có H thật là cảm động! Có H đáng sợ hay không là do quan niệm và bản lĩnh của mỗi người. Nếu thực sự hiểu biết và có ý thức giữ gìn thì các bạn vẫn có thể hạnh phúc bên nhau, tất nhiên là không thể dài như mình mong muốn . Nhưng "ngắn cái này thì dài cái khác" các bạn ạ! Hãy cố lên! Chúc mọi người lạc quan và hạnh phúc! (Nếu buồn thì vào http://au.vtc.vn làm vài điệu cho khuây khoả)
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.