  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
Các bạn thân mến,<br /><br />Như các bạn đã biết Huy cũng xuất phát từ thiện chí muốn giúp những bạn đang lo lắng hoặc muốn được tư vấn HIV và đã cung cấp một số Cell phone cho diễn đàn này!(<a href="/ShowPost.aspx?PostID=29307">http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=29307</a>)<br /><br />Trong thời gian đó, mình tư vấn rất nhiều bạn, chắc sẽ có bạn đọc bài này đã được HUY tư vấn!<br /><br />Đa số các bạn đều rất dễ thương. Một chút lịch sự trước khi gọi cho ai là điều mà HUY cảm nhận được! <br /><br />Tuy nhiên, không ít trường hợp đã làm HUY rất bực mình và khó xử với ...gia đình mình!<br /><br />1. Có những bạn, khi gọi, không thèm hỏi đầu dây có phải anh HUY hay kô mà phang ngay: Alô, đây có phải số máy anh HUY chuyên tư vấn HIV kô ạ! Người nghe là ..vợ mình, đôi khi mình đang ở cơ quan, ra ngoài có việc để máy lại, đồng nghiệp nghe ..thắc mắc!<br /><br />2.Mình đã rất linh động về thời gian, đáp ứng trong giờ hành chính, nhưng vẫn có một số bạn gọi trong ngày thứ bảy- CHủ nhật. Nếu như là trường hợp khẩn cấp( PEP, tai nạn,...) HUY vẫn OK, nhưng thật khó chịu khi chỉ là chuyện 3 tháng hay 6 tháng, ....<br /><br />3.Có những bạn thật ...kinh khủng, đi chơi gaí lúc 12 h đêm, về nhà sợ quá ( do bao rách, bao tuột, tay thọc vào âm đạo về thấy tay có vết xưóc,..) phang luôn vào maý lúc 1h sáng. Trong nhà có em bé, có người khó ngủ, mình cũng bị dựng đậy nghe đầu dây là giọng nhão nhoẹt,,,,<br /><br />Nếu như bạn có muốn can thiệp PEP trong những trưòng hợp trên thì lấy đâu ra thuốc lúc 2h sáng?????????????????<br /><br />Sao kô chịu mất ngủ hay ráng động viên để 8h sáng mai gọi!<br /><br />Nếu như vẫn còn những trưòng hợp trên thì HUY phải chấm dứt tư vấn qua phone, no way!<br /><br />HY vọng các bạn thấu hiểu! | Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:   Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC) Bài viết: 1.459 Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 74 lần Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết
|
Xin cảm ơn anh! Một người có máu "liều" khi tiên phong trong forum làm chuyện này! để rồi cho mình bắt chước!  Các bạn quan tâm đến H cũng cảm thông cho anh ấy, vì anh ấy không phải là 1 người hoạt động về H toàn thời gian mà còn phải vật lộn với cơm áo gạo tiền ban ngày, ban đêm còn phải lao động trong môi trường hết sức độc hại cùng VỢ  Nếu được, sau khi tham khảo 1 số bài đã có sẵn trong forum, tự các bạn hãy đánh giá nguy cơ của mình xem thế nào? Trước khi cần sự chia sẻ của một ai đó! CÁc bạn quan tâm đến H cũng cảm thông với anh ấy, vì tham vấn qua ĐT hay qua Ym thì sẽ rất nhiều bất tiện, không thể đáp ứng hết mọi nhu cầu của các anh chị! Nếu được thì có thể gừi tin nhắn Pm trước cho anh ấy xem sao? rồi hãy dùng ĐT?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
OKAY!
Nếu nhắn tin cũng bất tiện, mình ..ghét tin nhắn!
Tốt hơn hết, nếu như bạn thật sự cần, thì cứ gọi, nếu như HUY trả lời được thì sẽ đáp ứng, nếu lúc đó HUY bận, HUY sẽ nói là mình đang bận, tí nữa HUY nháy lại máy thì bạn gọi lai!
| Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 169
|
chào bạn peter! vậy lúc online bạn có free ko? Mấy lần lên thấy bạn nhưng sợ bạn busy nên ko muốn làm fiền Thân | Hãy cất tiếng hát trong tâm hồn Để thấy ánh sáng như bình minh chói chang Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng Xua đi mấy đen tối tăm Oh oh oh oh, có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ Oh oh oh oh, nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Yêu đời MTV |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2007(UTC) Bài viết: 250
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Đôi khi chút phật lòng làm mình bực bội, đôi khi chút phật lòng làm mình nản chí, nhưng dù sao thì Huy_Skidrow vẫn là người có tấm lòng vì mọi người. Xin gởi đến anh lòng kính phục. Vì tôi không biết anh có H hay không (xin lỗi vì câu hỏi vì không được tế nhị cho lắm), nhưng anh có lẽ cũng đã cảm thông cho sự lo lắng bất an của những người đang trong tâm trạng khủng hoảng vì chút liều lĩnh với H, và anh đã để lại số ĐT trên diễn đàn này, tất nhiên có người dễ thương lịch sự thì cũng có người có tính ngược lại (âu cũng là họ quá nôn nóng cần câu trả lời ngay mà bất chấp có làm phiền đến người khác hay không)... Mong anh hiểu và không chấp nhất họ. Xin gởi đến anh sợ thông cảm vì sự việc đó, và tôi cũng sẽ xin học qua một khoá về tuyên truyền tư vấn để có thể góp ít sức cùng anh... Xin chào thân mến
| nhẫn 1 chút sóng yên biển lặng lùi 1 bước đất rộng trời cao |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-05-2007(UTC) Bài viết: 290 Đến từ: tphcm
|
Chào tất cã mọi người!!!! Em cũng muốn làm một diều gì đó cho người muốn tư vấn về H hay giúp mọi người nếu có thể.nên mong moi người nếu có chuyện gì cần thì hãy llạc với em. DĐ: 0909706050 Email: [email protected]Hãy cho tôi đc cùng chia sẽ cùng với các bạn nha!!!!!  | |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC) Bài viết: 518
|
hìhì  ..nếu đả chấp nhận cho mọi người số dt thì huy cũng phải bít trước là sẽ có ngày này chứ, bực bội thì có bực bội nhưng cái lúc bực bội đó có thể cứu duoc 1 mạng người thì có đáng hay ko , Tốt hơn hết, nếu như bạn thật sự cần, thì cứ gọi, nếu như HUY trả lời được thì sẽ đáp ứng, nếu lúc đó HUY bận, HUY sẽ nói là mình đang bận, tí nữa HUY nháy lại máy thì bạn gọi lai! như vậy cũng tốt nhưng phải nên nhớ nếu bận hay đang bực bội 1 chuyện gì đó mà có người gọi lại hỏi vấn đề về h thì cũng trả lời nhẹ nhàng chút xíu chẳn hạn như : à anh đang bận, dợi anh làm xong việc anh nhá máy thì em gọi lại cho anh sau nha, chào em !! thế người ta nghe mí dám mà gọi lại chứ, còn như : trời ơi bận chít mẹ luôn chút gọi lại đi 3 ơi, vậy ai mà dám gọi lại có khi người ta còn chửi hìhì..góp ý thui nha nhưng nói gì thì nói những gì huy làm là rất rất tốt rùi thay mặt mọi người cám ơn anh đả đóng góp nhìu | con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác đó gọi là định luật bảo toàn sống chết |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
Okay,
ĐI công tác cả tháng nay mới về nhà! Tớ lại Thấy CÔng tử đang online rồi! | Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-05-2007(UTC) Bài viết: 106
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Chào Huy, Lần trước mình đã nhờ bạn tư vấn giúp mình qua email ([email protected]). Mình cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Chúc bạn & gia đình luôn vui vẻ và hạnh phúc. | Em ra đi nơi này vẫn thế... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
À, có nhớ rồi!
Bạn ổn là OK rùi! | Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-06-2007(UTC) Bài viết: 61 Đến từ: Đ&amp;amp;amp;#226;u đ&amp;amp;amp;#243;.
|
Cảm ơn bác Huy, cảm ơn bác Peter. Em là dân mới gia nhập dd, thấy được sự dũng cảm và thiện chí cùa các báC Chúc các bác luôn mạnh khỏe, tươi trẻ, không bao giờ bị bắt bẻ. | |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|