Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline songvui28  
#1 Đã gửi : 03/11/2010 lúc 02:49:11(UTC)
songvui28

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-09-2010(UTC)
Bài viết: 294
Man
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 21 times
Được cảm ơn: 116 lần trong 61 bài viết
Lại một ngày nữa trôi qua, cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, bây giờ mình thật sự cảm thấy rất yên tâm và trong lòng rất thoải mái. Cám ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã chia sẻ và tư vấn cho mình rất nhiều. 
    Nhìn lại thời gian mà mình đã trải qua thật là khủng khiếp, chưa bao giờ mình lại sợ như vậy, đã có lúc mình cũng rất tuyệt vọng, tưởng chừng như không đứng dậy nổi nhưng chưa bao giờ mình lại mất ý chí như bây giờ. Thật sự là mình không sợ chết mà chỉ sợ bị mọi người kì thị, không ai thèm nhìn hay nói chuyện với mình, rồi mình sẽ sống 1 mình, vợ con sẽ xa lánh mình, người thân và bạn bè sẽ chê bai và khing thường mình. Chỉ nghĩ đến như vậy thôi là mình không còn muốn sống nữa. 
     Nhưng mọi chuyện rồi cũng qua, bây giờ mình cảm thấy tự tin lên rất nhiều, tuy mới 9 tuần thôi nhưng mình biết là mình không có HIV. Cám ơn anh Smile, anh HIV, chị Nguyenngoc, anh Tuấn... Mọi người đã cho em biết tất cả kiến thức về HIV và tư vấn giúp đỡ em rất nhiều. Và đặc biệt là anh Tuấn, anh đã giúp đỡ em rất nhiều, trong lúc em hoảng sợ nhất thì anh Tuấn đã xuất hiện như như 1 "ông Bụt" ban phép cho mọi người, và là người "ban phép" cho em để em bình thường trở lại. Cũng nhờ anh Tuấn mà em biết được mình vẫn còn tương lai phía trước, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Nhìn cách anh Tuấn đối xử với mình và mình chứng kiến anh Tuấn cũng làm như vậy với tất cà mọi người thì mình rất cảm phục, và nhiều khi mình tự hỏi không biết làm sao mà anh Tuấn lại làm như vậy? Cái cách anh tận tụy với mọi người và chia sẻ với tất cả mọi người, sẵn sàng hết lòng vì mọi người cho dù không quen biết gì, mình thật không hiểu tại sao anh Tuấn lại làm vậy? 
        Cũng nhờ vậy mà mình mới hiểu được rằng, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cho dù có bị kì thị, cho dù có bị khinh thường, cho dù bị mọi người xa, cho dù chỉ sống có 1 mình nhưng vẫn còn đó những con người đang sẵn sàng chia sẻ với tất cả chúng ta, sẵng sàng nghe ta nói, sẵng sàng nói ta nghe, và tương lai vẫn còn chờ tất cả chúng ta, còn rất rất nhiều chuyện đang chờ chúng ta phải làm.
       Bị HIV không phải là mất tất cả, mà những người xa lánh HIV mới là những người mất tất cả, cái quan trọng là họ đã mất đi tình người, mất đi hiểu biết, mất đi lòng vị tha. Chính vì thế mà chúng ta hãy sống thật tốt, hãy làm những việc thật có ích, hãy xem HIV là 1 căn bệnh mãn tính vậy thôi.
      Có rất nhiều người đang ở bên các bạn, hãy can đảm đi xét nghiệm, rồi chuyện gì cũng sẽ qua thôi, mình luôn ủng hộ các bạn. Nếu ai muốn tìm người tâm sự hay chia sẻ thì hãy nói chuyện với minh (nick: quidung52004) mình sẵn sàng làm tất cả những gì để các bạn cảm thấy thoải mái. 
Sau cơn mưa trời lại sáng! Hãy nhớ nha các bạn 
thanks 2 người cảm ơn songvui28 cho bài viết.
HIV và Tôi trên 03-11-2010(UTC) ngày, luahan_tinhdoi trên 08-05-2013(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline HIV và Tôi  
#2 Đã gửi : 03/11/2010 lúc 03:28:53(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
songvui28 đã viết:
Lại một ngày nữa trôi qua, cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, bây giờ mình thật sự cảm thấy rất yên tâm và trong lòng rất thoải mái. Cám ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã chia sẻ và tư vấn cho mình rất nhiều. 
    Nhìn lại thời gian mà mình đã trải qua thật là khủng khiếp, chưa bao giờ mình lại sợ như vậy, đã có lúc mình cũng rất tuyệt vọng, tưởng chừng như không đứng dậy nổi nhưng chưa bao giờ mình lại mất ý chí như bây giờ. Thật sự là mình không sợ chết mà chỉ sợ bị mọi người kì thị, không ai thèm nhìn hay nói chuyện với mình, rồi mình sẽ sống 1 mình, vợ con sẽ xa lánh mình, người thân và bạn bè sẽ chê bai và khing thường mình. Chỉ nghĩ đến như vậy thôi là mình không còn muốn sống nữa. 
     Nhưng mọi chuyện rồi cũng qua, bây giờ mình cảm thấy tự tin lên rất nhiều, tuy mới 9 tuần thôi nhưng mình biết là mình không có HIV. Cám ơn anh Smile, anh HIV, chị Nguyenngoc, anh Tuấn... Mọi người đã cho em biết tất cả kiến thức về HIV và tư vấn giúp đỡ em rất nhiều. Và đặc biệt là anh Tuấn, anh đã giúp đỡ em rất nhiều, trong lúc em hoảng sợ nhất thì anh Tuấn đã xuất hiện như như 1 "ông Bụt" ban phép cho mọi người, và là người "ban phép" cho em để em bình thường trở lại. Cũng nhờ anh Tuấn mà em biết được mình vẫn còn tương lai phía trước, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Nhìn cách anh Tuấn đối xử với mình và mình chứng kiến anh Tuấn cũng làm như vậy với tất cà mọi người thì mình rất cảm phục, và nhiều khi mình tự hỏi không biết làm sao mà anh Tuấn lại làm như vậy? Cái cách anh tận tụy với mọi người và chia sẻ với tất cả mọi người, sẵn sàng hết lòng vì mọi người cho dù không quen biết gì, mình thật không hiểu tại sao anh Tuấn lại làm vậy? 
        Cũng nhờ vậy mà mình mới hiểu được rằng, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cho dù có bị kì thị, cho dù có bị khinh thường, cho dù bị mọi người xa, cho dù chỉ sống có 1 mình nhưng vẫn còn đó những con người đang sẵn sàng chia sẻ với tất cả chúng ta, sẵng sàng nghe ta nói, sẵng sàng nói ta nghe, và tương lai vẫn còn chờ tất cả chúng ta, còn rất rất nhiều chuyện đang chờ chúng ta phải làm.
       Bị HIV không phải là mất tất cả, mà những người xa lánh HIV mới là những người mất tất cả, cái quan trọng là họ đã mất đi tình người, mất đi hiểu biết, mất đi lòng vị tha. Chính vì thế mà chúng ta hãy sống thật tốt, hãy làm những việc thật có ích, hãy xem HIV là 1 căn bệnh mãn tính vậy thôi.
      Có rất nhiều người đang ở bên các bạn, hãy can đảm đi xét nghiệm, rồi chuyện gì cũng sẽ qua thôi, mình luôn ủng hộ các bạn. Nếu ai muốn tìm người tâm sự hay chia sẻ thì hãy nói chuyện với minh (nick: quidung52004) mình sẵn sàng làm tất cả những gì để các bạn cảm thấy thoải mái. 
Sau cơn mưa trời lại sáng! Hãy nhớ nha các bạn 


Xin đính chính: anh Tuấn là bà tiên, không phải là ông bụt
YM: toi_va_hiv
Offline mainga1402  
#3 Đã gửi : 03/11/2010 lúc 03:35:04(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
songvui28 đã viết:

    Nhìn lại thời gian mà mình đã trải qua thật là khủng khiếp
   

   
    đau lòng

   
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline nnguyenngoc36  
#4 Đã gửi : 03/11/2010 lúc 03:53:09(UTC)
nnguyenngoc36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2010(UTC)
Bài viết: 293
Man
Đến từ: TRÁI TIM NHÂN ÁI

Thanks: 172 times
Được cảm ơn: 156 lần trong 82 bài viết
songvui28 viết bài này là anh tuanmec nỗi tiếng rồi,nào là ông bục,nào là bà tiên,chị nghĩ anh ấy ko phải là tiên hây bục gì hết,mà là tình con người đến với con người đó em,phúc cho  ai có đc tấm lòng đó,giờ em đã hiễu đc nỗi lòng cũa người có H rồi,qua những lời tâm sự cũa em,nghe mà thương thiện cảm lắm,mong em lần sau đừng đễ sẫy ra nguy cơ gì nữa nha,em trai
thanks 1 người cảm ơn nnguyenngoc36 cho bài viết.
HIV và Tôi trên 03-11-2010(UTC) ngày
Tu-an  
#5 Đã gửi : 03/11/2010 lúc 03:53:44(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Chúc em thành công trong cuộc sống và nhớ những ngày tháng lo lắng như thế này mà tự răn đe mình .

   Anh không phải ông bụt và cũng không phải bà tiên như Mod toi_va_hiv nói, anh chỉ làm theo trái tim anh suy nghĩ TÌNH NGƯỜI VỚI TÌNH NGƯỜI.

Nụ cười của các bạn là niềm hạnh phúc của  tôi!

Sửa bởi người viết 09/02/2013 lúc 04:50:20(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Offline kent_pham  
#6 Đã gửi : 03/11/2010 lúc 06:20:24(UTC)
kent_pham

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2010(UTC)
Bài viết: 80
Man
Đến từ: ranh gioi' thien ac'

Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
cảm anh vì tất cả nhửng gì anh làm cho mọi người
Offline tuavaohyvong  
#7 Đã gửi : 03/11/2010 lúc 06:27:19(UTC)
tuavaohyvong

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 21-10-2010(UTC)
Bài viết: 38
Đến từ: Ha Noi

Chúc mừng bạn.
Mong bạn vững bước trên đường đời.

cho mình add nick bạn nhé!
yahoonick: tuavaohyvong

Offline songvui28  
#8 Đã gửi : 04/11/2010 lúc 02:34:16(UTC)
songvui28

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-09-2010(UTC)
Bài viết: 294
Man
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 21 times
Được cảm ơn: 116 lần trong 61 bài viết
Cám ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua! Mình hứa sẽ cố gắng sống thật tốt và sẽ làm tất cả những gì có thể để chia sẻ với mọi người.
Các bạn nào có nhu cầu đi xét nghiệm mà khong đủ can đảm thì cứ chat với mình, mình sẽ đi với các bạn bất cứ ngày nào nha!

Chúc tất cả 1 ngày tốt lành! Sống thật vui vẻ và hạnh phúc nha mọi người 
Tu-an  
#9 Đã gửi : 04/11/2010 lúc 03:31:59(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
songvui28 đã viết:
Cám ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua! Mình hứa sẽ cố gắng sống thật tốt và sẽ làm tất cả những gì có thể để chia sẻ với mọi người.
Các bạn nào có nhu cầu đi xét nghiệm mà khong đủ can đảm thì cứ chat với mình, mình sẽ đi với các bạn bất cứ ngày nào nha!
Chúc tất cả 1 ngày tốt lành! Sống thật vui vẻ và hạnh phúc nha mọi người 



Thanks em ! rất vui thời gian gần đây có nhiều bạn nhất là các bạn trẻ hiện nay rất có lòng tâm huyết với diễn đàn,mong các bạn cùng đồng hành với diễn đàn.
Tu-an  
#10 Đã gửi : 09/02/2013 lúc 04:52:56(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
 Có những thành viên nhiều năm qua .Từng cầu cứu,Từng than khóc với mình.Nhớ kỷ niệm quá.
Tu-an  
#11 Đã gửi : 09/02/2013 lúc 11:55:14(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
TO : pikachu0975, Chị của bạn pikachu0975.

Đúng ra tôi không nói ra.Nhưng gia đình của bạn đúng là người vong ơn.Tôi không trách những người chỉ nghe lại.Tôi còn nhớ tại thời điểm tháng 8 năm 2011 .Gia đình điện thoại cho tôi, nói có đứa em,đứa con hiện đang có HIV đang trong giai đoạn cuối.Nhưng đang bị cải tạo trong trại giam (ngoài Bắc).Nhờ tôi có cách nào điều trị cho nó không.Tôi tận tình hướng dẫn để được phòng chống HIV can thiệp và cuối cùng, vào khoảng tháng 10 cũng được cho tại ngoại ra đời điều trị.Sau đó muốn đưa con em mình vào trong Nam (TPHCM) điều trị.Vậy mà tôi vẫn giúp đưa về Phòng khám Mai Khôi 44 tú xương Q3.Tôi cũng đã tận tình đưa về diễn đàn HIV gặp mọi người.Hiện lúc đó tôi đang hoạt động diễn đàn HIV cũng là trưởng nhóm Trái Tim Nhân ái (lúc bấy giờ ).Tôi kể cho gia đình nghe về hoạt động của nhóm.Nhưng cùng dịp lúc ấy trong nhóm có một bạn (Hami ) đang nguy kịch khi tôi kể.Khi ấy gia đình cũng muốn hỗ trợ,nên đưa tôi 500.000 để gởi bạn ấy.khi ấy tôi còn hỏi là cần nói rõ người gởi không, gia đình lại nói không cần.Nên khi tôi gởi 500,000 tôi sẽ nói với nhóm là do một người bạn gởi.Vậy mà gia đình mấy người không vào đọc,đi nói tôi hèn hạ ăn 500.000 ngàn của mấy người.Vong ơn quá đi.Cái gì cũng có cái giá của nó.

Link ; #1376




độc tính
#1376
Đã gửi :

22/08/2011 lúc 12:44:51

Danh hiệu: Thành viên gắn bó
độc tính
Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV, Thành viên chính thức

Gia nhập: 11-08-2011
Bài viết: 186


    CHÀO THÀNH VIÊN NHÓM TRÁI TIM NHÂN ÁI

    Thông báo tình hình của bé Ha_Mi

    Vừa qua bé Ha_Mi
đi tái khám ở bệnh viện nhiệt đới , bác sỹ vẫn bắt mua thuốc uống chứ
không cho nhập viện truyền máu , vì nói là bệnh viện đông và quá tải nên
chỉ cho toa thuốc uống thôi.Và căn cứ theo tình hình thực tế khi em gặp
bé MI thì thấy cũng tạm ổn được 1 chút , nhưng không biết bên trong cơ
thể của bé Mi như thế nào, vì vẫn còn hay đau đầu và chóng mặt buồn nôn
do thiếu máu. Tình hình là vẫn uống thuốc và sẽ tái khám thường xuyên, nếu có gì em sẽ thông báo thêm cho ACE
    Em có qua gặp trực tiếp để đưa những số tiền mà các anh chị đã gửi cho bé MI , bé Mi có nhờ em xin gửi lời cảm ơn của các anh chị trong nhóm rất nhiều
    
Bạn của anh tuấn 500k , chị prettylady 200k


    độc tính
HÃY CHIA SẼ NHỮNG GÌ BẠN CÓ CHO NGƯỜI NGHÈO KHÓ
Tu-an  
#12 Đã gửi : 09/02/2013 lúc 06:05:08(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: Go to Quoted Post
 Có những thành viên nhiều năm qua .Từng cầu cứu,Từng than khóc với mình.Nhớ kỷ niệm quá.



   Cuối năm nhớ tiếng khóc tụi trẻ quá.Hồi xưa mấy đứa trẻ khóc lu bù như trẻ khát sữa ,Bây giờ không còn nghe khóc nữa,Chắc tụi nó giờ đã lớn,đủ lông ,đủ cánh rùi.

  Còn vài đứa hồi xưa khóc lóc ,xè tay xin mình điện thoại( Anh ơi điện thoại em hư rồi) Mình lấy điện thoại cho nó .Chắc giờ điện thoại đó tụi nó không còn xài nữa, chắc xài Iphone rùi.

  





Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.