  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 04-05-2012(UTC) Bài viết: 8 Đến từ: Đồng tháp
|
tình hình là hôm nay e có đi đón 1 thằng bạn đi chơi, nhà nó thì cũng đi đường nhựa bình thường nhưng theo e dc biết khúc đó có nhiều kẻ nghiện ngập và đã từng có tình trạng cầm kim tiêm đi xin tiền.lúc chạy xe ngang đoạn đó thì e có bị vật gì bay lên trúng vào chân nhưng lúc đó đang đi xe nên thật chất e cũng k bít nó là thứ j nữa! sau khi về nhà rữa chân thì e bị rát ở chân nghĩ là bị vật lạ đó va vào chân. vì nghe nhìu người nói ở khu vực đó có nhiều tay nghiện ngập nên e cảm thấy hơi lo, có khi nào e bị dính kim tiêm thì nguy! mong các anh có cao kiến thì góp ý hộ e! lúc e đi thì khoảng 7h mí thui hà!
cám ơn các anh!
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Thành viên đã tham gia diễn đàn thời gian khá dài.Vậy mà không tìm hiểu kiến thức HIV trên diễn đàn có sẵn.Liên tục có những câu hỏi suy diễn hoang tưởng làm ảnh hưởng thành viên khác.Vì vậy, Tôi khóa nick 30 ngày kể từ hôm nay.
ây da! không biết dùng từ như thế nào để diễn tả cho mí a hiểu!
tình hình là e sợ mình uống nước có dính máu ở trong đó.
sau khi đi cầu lông cùng các bạn nguyên đám kéo ra quán nước uống nước 1 lúc e phát hiện có cái gì đen đen trong ly nước.lấy nó ra nhìn thi thấy giống con gì như con muỗi trên vật lạ đó có 1 phần đỏ đỏ e dùng tay phanh cái đó ra thì tay dính máu.lúc đó nghĩ là con gì nhưng nhìn thằng bạn kế bên người lấy ly nước cho e nó đang gỡ những vết xước trên chân nó và chảy máu,e chợt nghĩ có khi nào nó làm rơi mãnh biễu bì trên chân
nó vào ly k hok bít!
e k bít 2 chuyện e nói có nguy cơ làm e bị bệnh hok?
vì lúc đó trong thức uống của e có máu và e đang bị nhiệt miệng.
cám ơn các anh!
|
e muốn hỏi là máu từ trong con muỗi bị đập chết chảy ra thì máu đó có khả năng lây nhiễm hiv trong trường hợp nó vừa hút máu của người nhiễm!
|
tình hình là e đi hớt tóc nằm trên cái ghế dài cao, nên lúc leo xuống e đạp chân xuống sàn nhà mà k có mang dép! sau đóa e mang dép vào thì nhìn thấy dưới sàn nhà có vỏ hộp lưỡi lam, do sàn nhà màu trắng nên e xem k ro k biết là có lưỡi lam nào dưới sàn k!rùi về nhà e kiểm tra thì k thấy dc vì lòng bàn chân có trầy cũng rất khó thấy, nhưng e cứ cảm thấy lòng bàn chân đau đau, k biết phải do sợ we nên vậy k nữa! trường hợp e nếu bị đạp lưỡi lam làm trầy chân thật thì liệu e có nguy cơ nhiễm k? cái tiệm hớt tóc đóa rất đông khách.nên e cảm thấy hơi lo!mong các anh tư vấn hộ e!
|
tình thật với mấy anh là e đã gửi nhiều câu hỏi mà được mấy anh cho là hoang tưởng. thời gian qua e cố gắng tự nói với lòng là e hoang tưởng.Nhưng cảm giác này trong e càng ngày càng nhiều. bây giờ ở nhà mà dụng phải vật gì, hay va vào thứ gì e cũng rất hoang mang,dù có bị trầy hay không. còn ra đường thì phải nói là pó tay lun! chạy xe thì sợ kim hay thứ gì đó va vào chân, đi chơi thì so bi kim, ăn uống thì sợ chén, đũa... có dính máu hay cái j đóa có thể lây bệnh! Nói thật e cảm thấy rất mệt mỏi nhưng e không biết phải làm sao?? Các anh có ai giúp được cho e không! giờ đây ở nhà mà e còn không có cảm giác an toàn nữa là mấy anh hiểu e nặng lém oy đóa.!hic! các a chia sẽ giúp e nhá!
|
nhưng anh tuấn ơi! máu như thế nào mới thực sự khô và an toàn ak! e có nghe mấy anh kia nói trong máu khô hiv vẫn sống được 2-7 ngày là sao?? vậy sao mình bị trầy bởi vật dính máu khô thì lại không sao? vết máu dính trên tường em dùng 1 trái mận chà xác lên chổ đó nhưng thấy vết đó không mờ đi dc bao nhiêu vậy máu đó đã thật an toàn chưa ak!
|
em nghe nói là máu khô không thể lây nhiễm hiv dc! điều này có đúng không??vậy nếu bị trầy tay do va chạm vào vật dính máu hiv đã khô! thì liệu có bị nhiễm! nhiều thông tin quá không biết cái nào mí đúng, mấy anh biết giải thích giúp e nha!
|
thật sự khi viết bài viết này tâm trạng tôi đang rất tuyệt vọng và muốn điên lên! trường hợp của tôi không rõ ràng nên nhờ mấy a tư vấn thì dễ bị nói hoang tưởng, nhưng tôi cảm thấy rất rất là lo lắng và muốn điên luôn. vết thương đó đau và nhói nhói đến giờ này vần còn,ấn vào thấy đau chỉ thiếu là k nhìn thấy cái kim thui! mấy anh nói không sao nhưng e không hiểu mấy vết thương như thế là do cái gì! và duy nhất e chỉ có đi hôm đó về thui là bị! mấy hôm nay e mất ngủ! k tập trung học tập dc! thế lại còn thêm cái chuyện dùng pep nghe nói trị dc nên e càng thấy khó chịu nếu có cơ hội mà e không tận dụng dc mà để bị nhiễm thì quá hối tiếc! nhưng ai cũng nói k nên uống tùy tiện và gia đình e cũng nói e suy nghi nhiều we! e quá ức chế k chia sẽ dc với ai! chắc e sẽ chết mà k phải vì phát bệnh mà do quá lo lắng! mấy anh có thể chia sẽ với e k? nay là ngày thứ 3 rùi! giờ này tâm trí e trống rỗng! sống như chết!
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.