  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-03-2007(UTC) Bài viết: 7
|
Dù sao cũng xin cảm ơn những ý kiến đóng góp của các bạn, dù tốt hay không tốt về chúng tôi. <br /> Đối với những người ủng hộ, chúng tôi rất vui vì các bạn đã tin tưởng chúng tôi, điều đó cũng đã góp phần không nhỏ trong việc tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho chúng tôi tiếp thục thực hiện công việc của mình.<br /> Còn với những người phê phán, hoặc thậm chí chê bai( nếu không muốn nói nặng nề là chửi thẳng vào mặt), chúng tôi cũng hiểu rằng đó là tâm lí bình thường của mọi người trước một vấn đề khá nhạy cảm như thế này. Từ trước đến nay, trên thế giới vẫn luôn khẳng định rằng con người chúng ta chưa tìm ra thuốc chữa HIV, bởi vậy khi có thông tin về việc kìm hãm, tiêu diệt loại virut này, mọi người rất hoang mang và cho rằng đó là trò lừa đảo. Chúng tôi chỉ mong các bạn đừng vội phát biểu ý kiến của mình theo cảm tính khi mà chưa tìm hiểu kĩ. Thành công nào muốn đạt được cũng đều phải trải qua khó khăn. Những lời phản đối của các bạn sẽ chỉ tiếp thêm động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng khẳng định mình. |
avatar của tôi chính là viên nang KiHIV |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Bác cho em hỏi, sản phẩm của các bác đã được bất cứ cơ quan nào dù trong hay ngoài nước công nhận chưa? Em thực sự cũng rất mong VN sẽ là nước tìm ra thuốc trị HIV, nhưng cũng nghi ngờ tất cả những gì không được công nhận bởi các cơ quan có thẩm quyền. Thời này họ Lý nhiều hơn họ Thạch mà, bác thông cảm |
Ai về xứ Bắc ta đi với Thăm lại non sông giống Lạc Hồng Từ thuở mang gươm đi mở cõi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-12-2006(UTC) Bài viết: 438
|
Thằng này chít rồi cơ mà nhỉ???? thằng em nó àh |
It"s better to burn out than to fade away !!! (CD4*=774) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-04-2007(UTC) Bài viết: 351
Được cảm ơn: 46 lần trong 5 bài viết
|
-Có thì nói không thì thôi.
-Mong bác cho thông tin chính xác.
-Nếu bác hiểu được tâm tư của những người như chúng tôi thì bác chấm dứt trò đùa này.
-Vì đó là một sự tàn nhẫn. |
Có một lần mất mát mới thương người đơn độc Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-01-2007(UTC) Bài viết: 27
|
Tiêm cho nó ít HIV vào người, Có địa chỉ thằng này rồi cho nó tịt tung tin vớ vẩn đi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Chắc là version 1.1 của vietnam, mà lâu rùi ko post, chắc cũng  roài |
Ai về xứ Bắc ta đi với Thăm lại non sông giống Lạc Hồng Từ thuở mang gươm đi mở cõi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long... |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.