Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Thành viên trực tuyến


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline chodoithemvui  
#1 Đã gửi : 04/03/2013 lúc 12:06:24(UTC)
chodoithemvui

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 04-03-2013(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: Đà Nẵng

Suy nghĩ cả tuần, hôm nay mới mạnh dạn đăng ký để mong nhận được sự tư vấn, chia sẽ của mọi người trong diễn đàn.
Câu chuyện của tôi là thế này:
Gia đình tôi có người thân bị nhiễm HIV (đã mất hồi tháng 4-2012)
Trước đây thì tôi bình thường, ko có biểu hiện gì cả. Tuy nhiên, vào ngày 10-10-2012, tôi có tham gia tiệc sinh nhật của bạn. Tối hôm đó uống xong thì tôi cũng say, trời mưa gió nhẹ. Tôi và bạn gái (vợ tôi bây giờ) đi về thì khi sáng hôm sau ngủ dậy thì tôi mệt kinh khủng. Tức ngực, đau nhức khắp người.... Sau đó, cả nửa tháng tôi vẫn thấy mệt mỏi, đau cơ, tối lại thì bị khó thở (sau khoảng 30p thì đỡ) 
Trước thời điểm này, tôi và bạn gái tôi cũng quan hệ nhiều lần, sau lần quan hệ đầu tiên khoảng 1 tuần cô ấy có các biểu hiện như: đau họng, sốt, nhức đầu, đau mỏi cơ....
Và giờ, cứ lâu lâu tôi lại hay bị đau nhói tay chân (kiểu nhói lên vài chục giây là hết), tay chân vẫn có cảm giác đau, mỏi; lưỡi của tôi lại trắng bệch đi. Sức khỏe thì tôi vẫn thấy bình thường ngoại trừ những biểu hiện như trên. Tôi thực sự hoảng sợ khi thấy các biểu hiện của tôi rất giống với các biểu hiện của bệnh HIV. Không biết trong quá trình chăm sóc cho người thân ở giai đoạn cuối tôi có bị lây nhiễm rồi ko?
Hiện giờ vợ tôi đang mang thai nên tôi đang rất lo lắng, không biết là vợ chồng tôi có bị nhiễm HIV chưa? Thực sự tôi không đủ can đảm đi xét ngiệm. Tôi sợ khi xét ngiệm mà + thì chắc tôi suy sụp lun. Tôi ko lo cho mình mà chỉ lo lắng cho vợ con, người thân trong gia đình.


 Mong nhận được sự tư vấn đúng đắn của các anh chị có kinh nghiệm trên diễn đàn. 
Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 04/03/2013 lúc 02:39:33(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: chodoithemvui Go to Quoted Post
Suy nghĩ cả tuần, hôm nay mới mạnh dạn đăng ký để mong nhận được sự tư vấn, chia sẽ của mọi người trong diễn đàn.
Câu chuyện của tôi là thế này:
Gia đình tôi có người thân bị nhiễm HIV (đã mất hồi tháng 4-2012)
Trước đây thì tôi bình thường, ko có biểu hiện gì cả. Tuy nhiên, vào ngày 10-10-2012, tôi có tham gia tiệc sinh nhật của bạn. Tối hôm đó uống xong thì tôi cũng say, trời mưa gió nhẹ. Tôi và bạn gái (vợ tôi bây giờ) đi về thì khi sáng hôm sau ngủ dậy thì tôi mệt kinh khủng. Tức ngực, đau nhức khắp người.... Sau đó, cả nửa tháng tôi vẫn thấy mệt mỏi, đau cơ, tối lại thì bị khó thở (sau khoảng 30p thì đỡ) 
Trước thời điểm này, tôi và bạn gái tôi cũng quan hệ nhiều lần, sau lần quan hệ đầu tiên khoảng 1 tuần cô ấy có các biểu hiện như: đau họng, sốt, nhức đầu, đau mỏi cơ....
Và giờ, cứ lâu lâu tôi lại hay bị đau nhói tay chân (kiểu nhói lên vài chục giây là hết), tay chân vẫn có cảm giác đau, mỏi; lưỡi của tôi lại trắng bệch đi. Sức khỏe thì tôi vẫn thấy bình thường ngoại trừ những biểu hiện như trên. Tôi thực sự hoảng sợ khi thấy các biểu hiện của tôi rất giống với các biểu hiện của bệnh HIV. Không biết trong quá trình chăm sóc cho người thân ở giai đoạn cuối tôi có bị lây nhiễm rồi ko?
Hiện giờ vợ tôi đang mang thai nên tôi đang rất lo lắng, không biết là vợ chồng tôi có bị nhiễm HIV chưa? Thực sự tôi không đủ can đảm đi xét ngiệm. Tôi sợ khi xét ngiệm mà + thì chắc tôi suy sụp lun. Tôi ko lo cho mình mà chỉ lo lắng cho vợ con, người thân trong gia đình.

 Mong nhận được sự tư vấn đúng đắn của các anh chị có kinh nghiệm trên diễn đàn. 


Tôi đọc bài bạn,cho thấy bạn là người chồng có trách nhiệm .Việc bạn đang lo Tôi thấu hiểu.Nhưng bạn không vì thế mà để suy sụp.Nếu trước đây bạn chăm sóc không để máu hay dịch xâm nhập vết thương (nếu có) thì không sao đâu.Có lẽ,vì đã nhìn thấy chứng kiến của người thân mình,nay bản thân lại có những biểu hiện bạn cảm thấy nghi ngờ lo lắng hơn.Chính vì điểm này làm cho bạn càng suy nghĩ thì càng tìm kiếm cơ thể mình những thứ coi phải là triệu chứng HIV hay không.
  Để đánh đuổi trong đầu bạn lo lắng.Thì bạn nên đi xét nghiệm.Việc đi xét nghiệm sẽ giải tỏa cho chính bạn.Qua bài viết này,Tôi nghĩ bạn sẽ giải quyết được tinh thần cho bạn.
Offline ngoisaocodon  
#3 Đã gửi : 04/03/2013 lúc 03:39:14(UTC)
ngoisaocodon

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2012(UTC)
Bài viết: 176
Đến từ: tinyeubattu

Cảm ơn: 35 lần
Được cảm ơn: 77 lần trong 61 bài viết
Chào bạn

bạn là người chồng quá tốt, mình nghĩ rằng chỉ có xn bạn sẽ giãi tòa hết những căng thẳng mà bạn đang gánh chịu.mình sẽ cầu nguyện và chúc bạn luôn âm tính nha.Hãy can đãm dù chỉ một lần bạn nhé.
yahoo:boytthamvanhiv
Offline nguyenvananh  
#4 Đã gửi : 04/03/2013 lúc 07:53:38(UTC)
nguyenvananh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2012(UTC)
Bài viết: 495
Man
Đến từ: phu yen

Thanks: 11 times
Được cảm ơn: 113 lần trong 98 bài viết
Bạn là 1 người của gia đình đấy, bạn ko nên quá lo lắng, tranh thu đi xét nghiệm để giảm bớt căng thẳng, chúc bạn âm tính.
Offline vuotquacamdo  
#5 Đã gửi : 04/03/2013 lúc 11:07:20(UTC)
vuotquacamdo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-02-2013(UTC)
Bài viết: 696
Đến từ: VietNam

Được cảm ơn: 111 lần trong 111 bài viết
Xét nghiệm sẽ giúp bạn giải tỏa tất cả lo lắng. Mạnh dạn lên bạn, chúc bạn may mắn
Offline chodoithemvui  
#6 Đã gửi : 05/03/2013 lúc 12:14:05(UTC)
chodoithemvui

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 04-03-2013(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: Đà Nẵng

Originally Posted by: Go to Quoted Post
Tôi đọc bài bạn,cho thấy bạn là người chồng có trách nhiệm .Việc bạn đang lo Tôi thấu hiểu.Nhưng bạn không vì thế mà để suy sụp.Nếu trước đây bạn chăm sóc không để máu hay dịch xâm nhập vết thương (nếu có) thì không sao đâu.Có lẽ,vì đã nhìn thấy chứng kiến của người thân mình,nay bản thân lại có những biểu hiện bạn cảm thấy nghi ngờ lo lắng hơn.Chính vì điểm này làm cho bạn càng suy nghĩ thì càng tìm kiếm cơ thể mình những thứ coi phải là triệu chứng HIV hay không.
  Để đánh đuổi trong đầu bạn lo lắng.Thì bạn nên đi xét nghiệm.Việc đi xét nghiệm sẽ giải tỏa cho chính bạn.Qua bài viết này,Tôi nghĩ bạn sẽ giải quyết được tinh thần cho bạn.

Cảm ơn bạn và các ace trên diễn đàn nhiều vì những lời chia sẽ. Thực sự mình cũng rất muốn đi xét nghiệm để giải tỏa hết những lo lắng trong lòng, nhưng mình sợ nếu kết quả là dương tính thì mình ko biết mình sẽ ntn? Rồi mình phải nói làm sao với vợ, với gia đình? 
Mình cũng có những thắc mắc mong Tuan và những ai biết giải đáp giúp mình:
1. Nếu mình bị nhiễm trước tháng 4/2012 (thời điểm người thân nhiễm HIV mất) thì tại sao mình ko có triệu chứng ji? Vậy mà khi QHTD với vợ thì cô ấy lại có những triệu chứng như trên? 
2. Nếu mình bị sau 4/2012 thì tại sao tới tháng 10/2012 mình mới có những triệu chứng đó? Mình tìm hiểu thì biết những triệu chứng thường xuất hiện sau thời điểm có nguy cơ khoảng 2-4 tuần thôi. Còn mình thì tới gần 6 tháng mới có những triệu chứng trên.
3. 1 người khỏe mạnh như mình (vì mình vẫn chơi thể thao bình thường, sức khỏe vẫn bình thường, ko sụt cân, ko nổi hạch hay ban đỏ gì...) thì tại sao lại liên tiếp có những triệu chứng như vậy? Mà nếu những triệu chứng đó ko phải là nhiễm HIV mà bị bệnh khác thì tại sao nó lại từ từ thuyên giảm trong khi mình ko có chữa trị hay uống thuốc ji cả?
Một lần nữa cảm ơn tất cả vì những lời động viên, chia sẽ!
Tu-an  
#7 Đã gửi : 05/03/2013 lúc 02:48:26(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: chodoithemvui Go to Quoted Post

Cảm ơn bạn và các ace trên diễn đàn nhiều vì những lời chia sẽ. Thực sự mình cũng rất muốn đi xét nghiệm để giải tỏa hết những lo lắng trong lòng, nhưng mình sợ nếu kết quả là dương tính thì mình ko biết mình sẽ ntn? Rồi mình phải nói làm sao với vợ, với gia đình? 
Mình cũng có những thắc mắc mong Tuan và những ai biết giải đáp giúp mình:
1. Nếu mình bị nhiễm trước tháng 4/2012 (thời điểm người thân nhiễm HIV mất) thì tại sao mình ko có triệu chứng ji? Vậy mà khi QHTD với vợ thì cô ấy lại có những triệu chứng như trên? 
2. Nếu mình bị sau 4/2012 thì tại sao tới tháng 10/2012 mình mới có những triệu chứng đó? Mình tìm hiểu thì biết những triệu chứng thường xuất hiện sau thời điểm có nguy cơ khoảng 2-4 tuần thôi. Còn mình thì tới gần 6 tháng mới có những triệu chứng trên.
3. 1 người khỏe mạnh như mình (vì mình vẫn chơi thể thao bình thường, sức khỏe vẫn bình thường, ko sụt cân, ko nổi hạch hay ban đỏ gì...) thì tại sao lại liên tiếp có những triệu chứng như vậy? Mà nếu những triệu chứng đó ko phải là nhiễm HIV mà bị bệnh khác thì tại sao nó lại từ từ thuyên giảm trong khi mình ko có chữa trị hay uống thuốc ji cả?
Một lần nữa cảm ơn tất cả vì những lời động viên, chia sẽ!


Suy nghĩ của bạn như vậy là không đúng (không logic )rồi.Những cái mà do bạn SUY NGHĨ LÀ TRIỆU CHỨNG,thì có nhiều nguyên nhân.Có thể do bạn quá lo lắng cũng có cảm giác bị như vậy hoặc có chăng, có thể do bạn bị bệnh thông thường khác..v.v.v

   Kết luận,nếu bạn muốn giải đáp lo lắng của bạn thì chỉ có đi xét nghiệm.Đây mới chính là câu trả lời chính xác cho bạn như thế nào.
Offline chodoithemvui  
#8 Đã gửi : 07/03/2013 lúc 01:12:03(UTC)
chodoithemvui

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 04-03-2013(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: Đà Nẵng

Originally Posted by: Go to Quoted Post

Suy nghĩ của bạn như vậy là không đúng (không logic )rồi.Những cái mà do bạn SUY NGHĨ LÀ TRIỆU CHỨNG,thì có nhiều nguyên nhân.Có thể do bạn quá lo lắng cũng có cảm giác bị như vậy hoặc có chăng, có thể do bạn bị bệnh thông thường khác..v.v.v
   Kết luận,nếu bạn muốn giải đáp lo lắng của bạn thì chỉ có đi xét nghiệm.Đây mới chính là câu trả lời chính xác cho bạn như thế nào.


Cảm ơn Tuan rất nhiều. Lên đây chia sẽ và nhận được những lời động viên của Tuan và mọi người tự nhiên mình cũng thấy vững tin hơn 1 tí. Thanks all!
Offline quahoihan007  
#9 Đã gửi : 10/03/2013 lúc 12:33:36(UTC)
quahoihan007

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 24-10-2012(UTC)
Bài viết: 259

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 47 lần trong 47 bài viết
xn giải tỏa tâm lý đi bạn...bạn mà suy sụp thì chỉ khổ vợ con thôi..mình nghĩ bạn k nhiễm H đâu..chúc may mắn
Offline nguyenvananh  
#10 Đã gửi : 11/03/2013 lúc 09:08:26(UTC)
nguyenvananh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2012(UTC)
Bài viết: 495
Man
Đến từ: phu yen

Thanks: 11 times
Được cảm ơn: 113 lần trong 98 bài viết
Kết quả ra sao nhớ báo lại cho ae biết nhé,
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.