Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline motlantrongdoi  
#1 Đã gửi : 05/03/2013 lúc 06:41:25(UTC)
motlantrongdoi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 05-03-2013(UTC)
Bài viết: 2

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trước giờ mình không phải dạng ăn chơi, đúng mùng tết Quý Tỵ (ngu dốt thay), mình uống bia với thằng em họ hơn mình 5 tuổi ở quê, mình thì đi học đại học ở SG, còn nó thì chỉ ăn chơi chạy chọt ở quê, tới nửa đêm nó rủ đi, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà mình lại đi (chắc sĩ diện hão). Có đi mát-xa rồi còn đi với GMD nữa, lúc qh với GMD thì mình có bảo vệ đầy đủ, trước khi làm còn rửa bằng xà phòng, cô gái có dùng miệng kích thích cho mình, sau đó thì đeo bao và qh, nhưng mình xỉn quá làm 1 chút xíu khoảng 1 phút không lên nổi nên thôi, sau đó cô cái có tháo bao của mình ra và mình đi về.

Từ đó đến nay mình bị ám ảnh một chuyện đó là mình có dùng tay trái chạm vào bao lúc mới qh xong, lúc bắt đầu qh bao cũng ko kéo hết dv nhưng mình đã cẩn thận kéo hết lại, rồi tháo bao ra mình cũng chạm vào dv và thấy có nước bọt còn dính. Và quan trọng là mình KHÔNG THỂ NHỚ NỔI mình có chạm ngón tay vào đầu dv không. Có 1 tình tiết đó làm mình bị ám ảnh kinh khủng, suốt ngày chỉ lầm bầm "có hay không nhỉ".

Sau đó mình có tra cứu vá thấy forum này, sự chia sẻ của a Tuấn admin và mọi người dù mình chả biết ai cả đã cho mình một giải pháp và sự dũng cảm là đi xn (trước đó mình ko biết gì về xét nghiệm hiv cả).

Hôm nay là vừa đúng 23 ngày (mùng 1 tết -> 24 âm), mình đi tới Hoà Hảo để xét nghiệm HIV combo, mình có đọc nhiều nguồn thấy bảo nên đợi thêm nhưng thực sự mình stress quá độ rồi ko thể đợi thêm nữa.

Quãng tg đợi 1 tiếng rưỡi mình xách xe đi lang thang xém tông xe vào cột điện mà ko biết mình đang đi đâu, thật là kinh khủng.

Cuối cùng lấy tờ giấy xn thấy S/Co=0.19, mình như được cứu khỏi chết đuối vậy.

Nhưng bây giờ về đến nhà mình vẫn còn hoang mang vì mình xem trên mạng thấy nhiều người bảo phải làm sau 4, 6, 8 tuần mới chính xác v..v..

Mình nhất định sẽ làm xn tiếp, nhưng mà có anh chị nào có thể giúp mình giải toả nỗi lo này bằng việc nói cho mình kq xét nghiệm này có bao nhiêu phần trăm là tin được không (xn combo sau 3 tuần 2 ngày), vd nói chỉ có 50% độ tin cậy chắc mình lại stress điên cuồng cho tới lần xn sau mất...

Mình sẽ viết một bài chia sẻ dài nếu tai qua nạn khỏi.

Đừng dại dột mọi người ơi..

thanks 1 người cảm ơn motlantrongdoi cho bài viết.
chotoimotlansong1 trên 06-03-2013(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline nguyenvananh  
#2 Đã gửi : 05/03/2013 lúc 08:06:33(UTC)
nguyenvananh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2012(UTC)
Bài viết: 495
Man
Đến từ: phu yen

Thanks: 11 times
Được cảm ơn: 113 lần trong 98 bài viết
Bạn ko sao cả, bạn hãy bỏ ít thời gian lên diễn đàn để tìm hiểu về H lúc đó sẽ có câu trả lợi chính xác cho mình. Bạn hãy đi hiến máu nhân đạo thì tốt hơn đi xét nghiệm nhé.
Offline Illuminati  
#3 Đã gửi : 05/03/2013 lúc 08:52:18(UTC)
Illuminati

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 17-07-2012(UTC)
Bài viết: 253

Cảm ơn: 696 lần
Được cảm ơn: 196 lần trong 117 bài viết
Trích dẫn:
Có đi mát-xa rồi còn đi với GMD nữa, lúc qh với GMD thì mình có bảo vệ đầy đủ, trước khi làm còn rửa bằng xà phòng, cô gái có dùng miệng kích thích cho mình, sau đó thì đeo bao và qh, nhưng mình xỉn quá làm 1 chút xíu khoảng 1 phút không lên nổi nên thôi, sau đó cô cái có tháo bao của mình ra và mình đi về.


không có nguy cơ bạn nhé  Chịu khó tìm hiểu thông tin đi bạn trai  Lần sau cũng ko cần lê văn Sỹ là gì mấy cái chuyện đó . Chúc bạn vui, sớm hoàn thành việc học và thành người có ích với gia đình cũng như xã hội  
Chẳng lo gì.... Chỉ lo già.... hehe big green
Offline Illuminati  
#4 Đã gửi : 05/03/2013 lúc 08:55:48(UTC)
Illuminati

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 17-07-2012(UTC)
Bài viết: 253

Cảm ơn: 696 lần
Được cảm ơn: 196 lần trong 117 bài viết
Originally Posted by: motlantrongdoi Go to Quoted Post
Trước giờ mình không phải dạng ăn chơi, đúng mùng tết Quý Tỵ (ngu dốt thay), mình uống bia với thằng em họ hơn mình 5 tuổi ở quê, mình thì đi học đại học ở SG, còn nó thì chỉ ăn chơi chạy chọt ở quê, tới nửa đêm nó rủ đi, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà mình lại đi (chắc sĩ diện hão). Có đi mát-xa rồi còn đi với GMD nữa, lúc qh với GMD thì mình có bảo vệ đầy đủ, trước khi làm còn rửa bằng xà phòng, cô gái có dùng miệng kích thích cho mình, sau đó thì đeo bao và qh, nhưng mình xỉn quá làm 1 chút xíu khoảng 1 phút không lên nổi nên thôi, sau đó cô cái có tháo bao của mình ra và mình đi về.

Từ đó đến nay mình bị ám ảnh một chuyện đó là mình có dùng tay trái chạm vào bao lúc mới qh xong, lúc bắt đầu qh bao cũng ko kéo hết dv nhưng mình đã cẩn thận kéo hết lại, rồi tháo bao ra mình cũng chạm vào dv và thấy có nước bọt còn dính. Và quan trọng là mình KHÔNG THỂ NHỚ NỔI mình có chạm ngón tay vào đầu dv không. Có 1 tình tiết đó làm mình bị ám ảnh kinh khủng, suốt ngày chỉ lầm bầm "có hay không nhỉ".

Sau đó mình có tra cứu vá thấy forum này, sự chia sẻ của a Tuấn admin và mọi người dù mình chả biết ai cả đã cho mình một giải pháp và sự dũng cảm là đi xn (trước đó mình ko biết gì về xét nghiệm hiv cả).

Hôm nay là vừa đúng 23 ngày (mùng 1 tết -> 24 âm), mình đi tới Hoà Hảo để xét nghiệm HIV combo, mình có đọc nhiều nguồn thấy bảo nên đợi thêm nhưng thực sự mình stress quá độ rồi ko thể đợi thêm nữa.

Quãng tg đợi 1 tiếng rưỡi mình xách xe đi lang thang xém tông xe vào cột điện mà ko biết mình đang đi đâu, thật là kinh khủng.

Cuối cùng lấy tờ giấy xn thấy S/Co=0.19, mình như được cứu khỏi chết đuối vậy.

Nhưng bây giờ về đến nhà mình vẫn còn hoang mang vì mình xem trên mạng thấy nhiều người bảo phải làm sau 4, 6, 8 tuần mới chính xác v..v..

Mình nhất định sẽ làm xn tiếp, nhưng mà có anh chị nào có thể giúp mình giải toả nỗi lo này bằng việc nói cho mình kq xét nghiệm này có bao nhiêu phần trăm là tin được không (xn combo sau 3 tuần 2 ngày), vd nói chỉ có 50% độ tin cậy chắc mình lại stress điên cuồng cho tới lần xn sau mất...

Mình sẽ viết một bài chia sẻ dài nếu tai qua nạn khỏi.

Đừng dại dột mọi người ơi..




Có bảo vệ thì yên tâm được rồi nhé cậu trai  Ráng học hành đàng hoàng, ra xã hội đóng góp cho cộng đồng  
Chẳng lo gì.... Chỉ lo già.... hehe big green
Offline motlantrongdoi  
#5 Đã gửi : 05/03/2013 lúc 11:42:32(UTC)
motlantrongdoi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 05-03-2013(UTC)
Bài viết: 2

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
cám ơn các bạn, anh chị...từ mai mình đi tập thể hình, quyết tâm sống lành mạnh...sợ quá rồi...
Offline vuotquacamdo  
#6 Đã gửi : 06/03/2013 lúc 01:36:28(UTC)
vuotquacamdo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-02-2013(UTC)
Bài viết: 696
Đến từ: VietNam

Được cảm ơn: 111 lần trong 111 bài viết
Bạn yêm tâm vì không có nguy cơ lây nhiễm
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (4)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.