Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline xuannhu1991  
#1 Đã gửi : 12/03/2013 lúc 07:56:06(UTC)
xuannhu1991

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 12-03-2013(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: tphcm

Thân chào các bạn mình mới tham gia diễn đàn
hôm nay mình lập ra toppic này các bạn có thể vào tâm sự.spam nói chuyện cho vui nhé
mình thân chúc các bạn lúc nào cũng vui không được buồn và hạnh phúc


Ngày quen anh! ngày nào anh cũng đến thăm mình dẫn mình đi ăn uống.dù trời mưa lớn anh cũng chạy qua thăm mình.mình đã yêu anh từ đó.anh nói xa em 1 tý thôi là nhớ về nhà là mún chạy qua thăm em nữa.em thương anh ghê.suốt cả tháng trời anh đi theo mình tối nào cũng ngủ lại chứ không về nhà.sau này anh cho mình sdt mẹ anh nói chuyện.mẹ anh hỏi mình có yêu anh thật lòng kg.mình trả lời là có.rùi mẹ anh mới khuyên mình đừng khờ dại quen anh vì anh bị hiv 10 năm rùi.vì hồi đó anh đi đánh nhau với người ta cả 2 bị thương.máu người đó dính vào anh ấy thế là từ đó anh bị bệnh.cho nên anh ấy mặc cảm lắm.sợ quen mình nói ra mình sẽ bỏ anh ấy.khi nghe mẹ anh nói vậy mình đã khóc rất nhiều.không phải mình khóc vì sợ mà mình khóc vì mình thương anh.mình có nói với mẹ anh rằng.mình yêu anh ấy chân thật dù anh bị bệnh mình vẫn thương.sống trên đời không ai  kg 1 lần vấp ngã hết và chính họ cũng kg mún như vậy .tình cảm chỉ có 1 duy nhất và trên hết hơn cả mọi thứ tiền bạc vật chất.nếu mình kg trân trọng những tình cảm,những gì mình đang có dù là ngắn ngũi nhất mà mình đánh mất đi thì mình sẽ không bao giờ tìm lại được.nên mình yêu anh ấy là vì vậy.mình trân trọng những tình cảm anh dành cho mình.mình kg mún đánh mất nó vì đánh mất nó rùi mình sẽ đau khỗ và sẽ ân hận cả đời và sẽ kg bao giờ tìm lại.mình nói câu đó mẹ anh im lặng không nói gì cả.mình và anh đã ở cùng nhau được 2 năm rùi.mỗi ngày đi làm anh điều đưa đón mình.mình lúc nào cũng mún làm anh vui.không mún anh bùn.mình hay mua những thức ăn ngon và trái cây cho anh ăn như thế sẽ rất tốt cho sức khỏe cho anh.mình thương anh quá.anh thấy mình đi làm vất vả anh cũng xót kêu mình ở nhà đi để anh đi làm nuôi mình.nhưng mình kg mún như vậy mình cũng kg mún anh đi làm cực khổ .anh giờ làm máy bay bán cho người ta.làm mô hình rùi còn đi học đàn nhạc rook nữa.anh thật giỏi.miễn anh thấy vui thì mình kg có ý kiến gì cả.

Thôi tối rùi mình off về mua đồ ăn chay cho anh đây hôm nay là đầu tháng mà.về nhà còn phải dọn dẹp nhà cửa nữa..chúc mọi người buỗi tối vui vẻ


Quảng cáo
Offline cuocsongdep  
#2 Đã gửi : 12/03/2013 lúc 08:39:52(UTC)
cuocsongdep

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 06-03-2013(UTC)
Bài viết: 109
Man
Đến từ: ba vì hà nội

Thanks: 22 times
Được cảm ơn: 37 lần trong 31 bài viết
Một tình yêu thật đẹp . chúc 2 bạn mạnh khỏe, hạnh phúc và vui vẻ.
Mình sẽ luôn bên cạnh bạn lúc bạn cần: yahoo: dinhtrung_125. sdt 0972590340
Offline soi  
#3 Đã gửi : 13/03/2013 lúc 01:16:16(UTC)
soi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-06-2012(UTC)
Bài viết: 414
Man

Thanks: 191 times
Được cảm ơn: 246 lần trong 156 bài viết
tuyệt lắm b ơi... m ghen tị rùi đấy
-*- sói -*-
Offline xuannhu1991  
#4 Đã gửi : 13/03/2013 lúc 11:02:59(UTC)
xuannhu1991

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 12-03-2013(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: tphcm

hi thanks bạn nhìu ,mình thấy cũng bình thường thui.ngày tháng sau này còn dài mà chưa bít ra sao nữa.trước mắt hiện tại bây giờ là sống sao cho tốt.còn sau này thì tính típ
Offline soi  
#5 Đã gửi : 13/03/2013 lúc 03:19:10(UTC)
soi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-06-2012(UTC)
Bài viết: 414
Man

Thanks: 191 times
Được cảm ơn: 246 lần trong 156 bài viết
hi vọng b sẽ luôn bên anh ấy và anh ấy luôn mãi có bạn...
-*- sói -*-
Offline xuannhu1991  
#6 Đã gửi : 13/03/2013 lúc 05:46:07(UTC)
xuannhu1991

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 12-03-2013(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: tphcm

Cái cảm giác buổi chều khi hoàng hôn buông xuống như thế này nó làm cho tim ta thấy nhói đau nhiều hơn.nhớ nhiều hơn về biết bao kỉ niệm những ngày tháng đã qua...dù biết giờ này người đó đã khuất xa ta rùi không còn cùng ta bước đi trên con đường ngày nào.cười nói vui vẻ.không còn được thấy hình dáng đâu nữa....ôi sao ta mún quên đi nhưng 1 chút bất chợt nào đó làm ta thấy nhớ làm sao ...
thương lắm những khi mình cùng thức trắng trong những đêm sương giá lạnh.
thương lắm những lúc mình cùng chia sẻ những nỗi đau
thương lắm giây phút cuối cùng mình vẫn còn tay nắm tay nhau thương lắm ..rất nhìu..nhìu người bạn của tôi ơi...:
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.