e trước h chả đi chơi GMD bao h, nhưng ng ta bảo rãnh rổi sinh nông nỗi quả ko sai, gần đây hơi rãnh nên e có biết đc 1 GMD cũng mới vừa vào nghề thôi . Lần đầu QH nên e có bảo e ấy dùng tay khá lâu, tầm 1 tiếng nhưng ko ra đc, lúc này đầu dv của e khá đỏ và tê vì bị kích thích lâu ,rồi e ấy dùng miệng , cũng ko ra đc nên e mới đeo bao vào và QH ,e cho e ấy ở trên, làm đc 1 chút e thấy nhột quá nên thôi , nghỉ . Trong lúc QH e có hôn sâu với e ấy và có rờ ah e ấy .
E đi với e này 2 lần rồi thôi, ko đi nữa , cả 2 lần đều y chang nhau , riêng lần 2 e và e ấy trước khi đeo bao thì có cọ sát nhẹ bên ngoài , lúc này đầu dv e đã có chút chất nhờn còn e ko biết e ấy có ko nữa
Bây h e đang hoang mang quá vì trước khi đi chơi gái quả thật e rất mơ hồ về các đường lây nhiễm về HIV, e cứ tưởng chỉ cần đeo bao vào khi QH là ko sao cả, ai dè h ngồi nghiên cứu thì đến hôn nhau cũng lây đc nên h e đang lo lắng quá
(.
E QH lần đó là lần đầu và cách đây cũng hơn 3 tuần rồi, từ đó đến nay e ko có biểu hiện gì bất thường cả ,cơ bản vì sức khỏe e cũng tốt, ăn uống điều độ, nên ít bệnh vặt .Nhưng hiện tại e đang rất lo , lỡ có gì chắc e tự tử luôn, h e đang rất hối hận, chỉ vì đi chơi cho biết mùi đời mà h phải lo lắng như vậy , còn cả tương lai sự nghiệp phía trước
anh chị nào chuyên gia vui lòng tư vấn dùm e với trường hợp của e khả năng nhiễm cao ko ạ 