Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline nongdanyeuruong  
#1 Đã gửi : 30/03/2013 lúc 08:14:10(UTC)
nongdanyeuruong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 30-03-2013(UTC)
Bài viết: 2

mình năm nay 22 tuổi. từ bé tới giờ mình chưa quan hệ tình dục lần nào, tiêm chích ma túy thì càng không? nhưng mình lại bị ám ảnh rất nhiều về căn bệnh HIV. cách đây vài tháng, mình bất chợt có cái suy nghĩ là liệu có thể bị nhiễm HIV, vì mình bị tiêu chảy 4 ngày. lên mạng đọc thì thấy đó là 1 triệu chứng của HIV, dù mình không ăn gì linh tinh cả. Rồi từ đó trong suy ngĩ của mình cứ xuất hiện hình ảnh bị HIV thôi. mặc dù mình không tiêm chích ma túy và cũng không quan hệ tình dục. mình càng ngày càng sợ, rồi mình quyết định đi khám ở bện viện bạch mai. kết quả âm tính. nhưng chẳng hiếu sao mình vẫn sợ, rồi lại đi xét nghiệm ở 50C hàng bài nữa.kết quả vẫn là âm tính. tưởng chừng như tâm lí được giải tỏa. ai ngờ, ngỉ tết xong, mình lại bị cuốn vào nỗi ám ảnh HIV. từ tháng 3 năm nay, mình có tới 2 lần xét nghiệm HIV ở 50C hàng Bài, kết quả vẫn âm tính. nhưng chẳng hiểu sao, tấm lí mình vẫn không thoải mái, dù đã cố gắng không ngĩ thê nữa. mình vẫn có điều gì đó không tin mấy, dù kết quả 4 lần xét nghiệm ở những địa chỉ uy tín là ấm tính. giờ mình vẫn bị ám ảnh rất nhiều, thậm chí là ngĩ mình đang bị H giai đoạn cuối nữa. cứ mỗi lần bị tiêu chảy là mình lại sợ hãi kinh khủng. mọi người có cách nào giúp mình thoát khỏi ảm ảnh này với. cảm ơn mọi người rất nhiều
Quảng cáo
Offline soquaxxx  
#2 Đã gửi : 30/03/2013 lúc 09:46:36(UTC)
soquaxxx

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 12-02-2013(UTC)
Bài viết: 145
Man
Đến từ: Massachusetts

Được cảm ơn: 26 lần trong 26 bài viết
Originally Posted by: nongdanyeuruong Go to Quoted Post
mình năm nay 22 tuổi. từ bé tới giờ mình chưa quan hệ tình dục lần nào, tiêm chích ma túy thì càng không? nhưng mình lại bị ám ảnh rất nhiều về căn bệnh HIV. cách đây vài tháng, mình bất chợt có cái suy nghĩ là liệu có thể bị nhiễm HIV, vì mình bị tiêu chảy 4 ngày. lên mạng đọc thì thấy đó là 1 triệu chứng của HIV, dù mình không ăn gì linh tinh cả. Rồi từ đó trong suy ngĩ của mình cứ xuất hiện hình ảnh bị HIV thôi. mặc dù mình không tiêm chích ma túy và cũng không quan hệ tình dục. mình càng ngày càng sợ, rồi mình quyết định đi khám ở bện viện bạch mai. kết quả âm tính. nhưng chẳng hiếu sao mình vẫn sợ, rồi lại đi xét nghiệm ở 50C hàng bài nữa.kết quả vẫn là âm tính. tưởng chừng như tâm lí được giải tỏa. ai ngờ, ngỉ tết xong, mình lại bị cuốn vào nỗi ám ảnh HIV. từ tháng 3 năm nay, mình có tới 2 lần xét nghiệm HIV ở 50C hàng Bài, kết quả vẫn âm tính. nhưng chẳng hiểu sao, tấm lí mình vẫn không thoải mái, dù đã cố gắng không ngĩ thê nữa. mình vẫn có điều gì đó không tin mấy, dù kết quả 4 lần xét nghiệm ở những địa chỉ uy tín là ấm tính. giờ mình vẫn bị ám ảnh rất nhiều, thậm chí là ngĩ mình đang bị H giai đoạn cuối nữa. cứ mỗi lần bị tiêu chảy là mình lại sợ hãi kinh khủng. mọi người có cách nào giúp mình thoát khỏi ảm ảnh này với. cảm ơn mọi người rất nhiều


 Bạn đã xét nghiệm tới 4 lan kết quả âm tính mà bạn vẫn không yên tâm trong khi bạn không có bất cứ một nguy cơ nào. Ban ko có nguy cơ nên đừng có lo những thứ ko nên lo hãy dành thời gian chăm lo việc học hành của bạn đi, đừng nên vào mạng tìm các triệu chứng H làm gì như thế bạn càng lo đó. Bạn yên tâm là mình không bị h nhé
Offline CrisM  
#3 Đã gửi : 30/03/2013 lúc 10:23:40(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Dư máu thì đi hiến nhân đạo, đừng đi xét nghiệm tuỳ tiện tốn máu tốn tiền tốn thời gian
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
Offline nongdanyeuruong  
#4 Đã gửi : 31/03/2013 lúc 07:55:21(UTC)
nongdanyeuruong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 30-03-2013(UTC)
Bài viết: 2

em biết điều đó. nhưng em không tài nào thoát ra được nỗi ám ảnh. cứ trấn an rồi lại suy ngĩ. cứ lòng vòng xét ngiêm mấy lần liền. không thể dứt ra được. có lẽ em phải tìm gặp bác sĩ tâm lí thôi
Offline vuotquacamdo  
#5 Đã gửi : 01/04/2013 lúc 03:43:33(UTC)
vuotquacamdo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-02-2013(UTC)
Bài viết: 696
Đến từ: VietNam

Được cảm ơn: 111 lần trong 111 bài viết
Bạn nên thăm khám tại khoa tâm thần ở bạch mai để có hướng điều trị. Có thể bạn bị bệnh ám ảnh cưỡng bức
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.