Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#1 Đã gửi : 03/04/2013 lúc 04:56:47(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Tình yêu trong căn phòng có HIV

Cập nhật, 09:31, Thứ Tư, 03/04/2013 (GMT+7)

Bước
chân rệu rã trên con đường mưu sinh, chống chọi với bệnh tật, những con
người bất hạnh nhiễm căn bệnh thế kỷ AIDS phải sống trong nỗi cô đơn.
Nhưng chính họ đã tìm lại được tình yêu, nguồn sống khi gắn kết lại với nhau...

Ánh sáng cuối con đường

Gặp chị Đoàn Thị Khuyên (sinh năm 1982,
quê tại xã Bắc Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng), có lẽ ít ai nghĩ rằng chị đã
phải sống chung với căn bệnh thế kỷ gần chục năm nay. Bao khổ đau, nước
mắt đã rơi khi loài vi rút quái ác giày vò thân xác chị và cả những kỳ
thị, ghẻ lạnh của những người xung quanh. Sau khi kết hôn vào năm 2003,
người con gái làm thợ may này mới được chồng cho biết về quá khứ nghiện ngập  và đã bị nhiễm HIV.



Chị Phạm Thị Thu Hồng - thành viên nòng cốt của nhóm Sống tích cực tư vấn cho một bạn trẻ về cách phòng tránh HIV.
Chị Phạm Thị Thu Hồng - thành viên nòng cốt của nhóm Sống tích cực tư vấn cho một bạn trẻ về cách phòng tránh HIV.

Lúc nhận được kết quả xét nghiệm cả gia
đình dương tính, chị rụng rời chân tay, đầu óc chao đảo như thể đang cầm
giấy thông hành xuống âm phủ. Tiếng dữ đồn xa, chồng chị đi mua bánh mỳ
nhưng người ta cũng không bán và xua đuổi vì sợ... hít phải vi rút HIV.
Bản thân chị cũng bị mọi người xa lánh, cô lập. Sống với nhau được hơn 1
năm thì chồng mất. Đây cũng là lúc kinh tế gia đình khánh kiệt, tinh
thần chị hoảng loạn, đau khổ tột cùng. Nhìn đứa con trai gầy còm khóc
ngằn ngặt, chị nuốt nước mắt vào lòng, bươn chải đủ nghề kiếm tiền nuôi
con. Thời điểm tuyệt vọng nhất cũng là lúc chị tìm thấy những tia hy
vọng vào cuộc sống khi được tham gia sinh hoạt trong một nhóm tuyên truyền về HIV.

Ngỡ tưởng cánh cửa hạnh phúc đã đóng
chặt lại với người đàn bà 1 con nhiễm căn bệnh thế kỷ. Nhưng không, tình
yêu một lần nữa lại đến với chị. Gặp nhau tại một hội thảo nâng cao
năng lực phòng chống lây nhiễm HIV, anh Đỗ Văn Hải (sinh năm 1980, ở
phường Anh Dũng, quận Dương Kinh) ấn tượng với bài phát biểu của chị
Khuyên nên đã làm quen. Vốn là một người nhiễm HIV do sử dụng ma túy,
hơn nữa người vợ anh đã mất trước đó nên 2 người dễ tìm được sự đồng cảm.

Thật kỳ diệu, tình yêu đã ấm lại những
trái tim tật nguyền, làm lành vết thương khi vợ chồng anh chị cùng nhau
vượt qua mọi định kiến, rào cản. Hiện tại, anh Hải đang là nhân viên hỗ
trợ tuân thủ điều trị của Phòng khám Ngoại trú - Bệnh viện Việt Tiệp.
Chị Khuyên cũng gần tới ngày sinh nở. Được điều trị dự phòng sau phơi
nhiễm nên sức khỏe của vợ chồng chị khá ổn định. May mắn hơn, em bé sắp
chào đời không bị nhiễm HIV. Nơi ngôi nhà tưởng chừng như chỉ có nỗi đau kia lại có “mầm xanh” đang vươn mình lớn lên từng ngày.

Cũng giống như chị Khuyên, chị Phạm Thị
Thu Hồng (sinh năm 1981, quê ở xã Đại Hợp, Kiến Thụy) cũng là nạn nhân
của căn bệnh thế kỷ AIDS. Chồng chị là anh Nguyễn Văn Vang (sinh năm
1978) vốn là ngư dân. Năm 2000, anh trở thành con nghiện sau một vài lần
bị bạn bè rủ rê. “Từ năm 2004 đến 2006, thanh niên trong xã chết rất
nhiều, có ngày 4, 5 đám ma và kéo dài liên tục trong một tuần nên mọi
người vô cùng sợ hãi. Anh Vang cũng bắt đầu ốm, sốt triền miên, rồi ho
ra máu. Đi khám thì phát hiện ra nhiễm virút HIV. Mình cũng bị nhưng con gái rất may không sao”, chị Hồng kể.

Vượt qua nghịch cảnh, vợ chồng chị làm
đủ nghề như buôn hoa quả, bán cá khô, rồi cấy mấy sào ruộng... để kiếm
tiền chữa bệnh. Có những hôm kiệt sức, chị cố gồng mình đạp xe về nhà
rồi nằm lịm xuống giường. Dù sao, so với nhiều người nhiễm HIV khác, chị
Hồng may mắn hơn khi được sự sẻ chia của chồng và người thân. Đó là động lực để vợ chồng chị từng bước vượt qua sóng gió cuộc đời.

Sống tích cực

Điều trị đúng cách, kịp thời nên sức
khỏe của vợ chồng chị Hồng khá ổn định. Hiện tại, 2 vợ chồng chị là
tuyên truyền viên nòng cốt của nhóm Sống tích cực. Chồng chị còn mở tiệm rửa xe máy để kiếm thêm thu nhập.

Thành lập từ tháng 2/2008, lúc đầu nhóm
có tên là “Hoa phượng đỏ Kiến An” với 10 thành viên nòng cốt. Tới tháng
5/2010, nhóm được Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ lựa chọn và tài trợ kinh phí để
làm điểm tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS. Nhóm đã đổi tên thành
“Sống tích cực”, do Hội Chữ thập đỏ Hải Phòng quản lý. Chị Đoàn Thị Khuyên hiện là trưởng nhóm.

Hiện tại, nhóm có 12 thành viên nòng
cốt, 128 thành viên tham gia cùng với 152 trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV
(trong số đó có 32 trẻ nhiễm HIV từ bố mẹ). Bên cạnh việc tư vấn cách sử
dụng biện pháp an toàn khi quan hệ tình dục, điều trị dự phòng sau phơi
nhiễm HIV, các thành viên còn thường xuyên đi cơ sở để phát bao cao su,
tiếp xúc và tư vấn với những người có nguy cơ nhiễm HIV cao như gái mại
dâm, đồng tính nam, lái xe đường dài, nam công nhân xa nhà... Mỗi thành
viên có một hoàn cảnh éo le khác nhau nhưng họ đều gắng gỏi vượt qua
nghịch cảnh, chiến đấu chống lại bệnh tật và nguyện ước cống hiến cho xã hội tới hơi thở cuối cùng.

Các thành viên Sống tích cực đang duy
trì mô hình nuôi gà tại hộ gia đình. Đồng thời, nhóm còn mở xưởng may
gia công với 8 công nhân đều là chị em nhiễm HIV. Ông Bùi Mạnh Phúc -
Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Hải Phòng cho biết: “Nhóm đã tạo được sự
gắn kết giữa những người nhiễm HIV. Các thành viên trong nhóm cố gắng
xây dựng một hình ảnh mới tự tin hơn và sống có ích. Họ tin rằng từ đây,
cộng đồng sẽ hạn chế dần sự kỳ thị, phân biệt đối với người không may mắc phải căn bệnh này”.

Ngọc Khánh

http://giaothongvantai.com.vn/ban-doc/201304/Tinh-yeu-trong-can-phong-co-HiV-276341/

Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.