  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 264
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Tôi không ước mọi thứ thay đổi,chỉ ước là mình có đủ sự mạnh mẽ để vượt qua tất cả thử thách trong cuộc đời.!!!
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-05-2007(UTC) Bài viết: 26
|
ai cũng vậy mà bạn  cố nhé bất kể 1 ai trong dđ ne cũng mong ước 1 diều như bạn
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 264
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Nhiều lúc tui có chuyện ko vui nhưng lại giấu trong lòng.Nửa đêm giật mình thức giấc khóc tu tu như trẻ lên 3.Sao mà lòng tôi yếu mềm wá! 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2007(UTC) Bài viết: 548
Được cảm ơn: 11 lần trong 6 bài viết
|
Vì vậy bạn phải sống cởi mở lòng mình hơn, tâm sự với người bạn thân nào đó. Có nói ra thì lòng mới cảm thấy nhẹ nhõm. TIẾNG NÓI CỦA CUỘC SỐNG Xin chào! Tôi là cuộc sống đây. Hôm nay tôi sẽ cố giải quyết mọi vấn đề bạn đang gặp phải để bạn đừng than trách tôi nữa… Nếu bạn bị tắc đường và kẹt xe, đừng thất vọng. Còn rất nhiều người trên thế giới này, mà đối với họ, lái xe là một niềm mơ ước không thể thực hiện . Nếu bạn cảm thấy học hành thật chán ngán. Hãy nghĩ đến người đã hàng năm trời rồi không được đi học. Nếu bạn thất vọng vì một chuyện tình cảm đang đến hồi tan vỡ. Hãy nghĩ đến người chưa bao giờ biết yêu thương và được yêu thương là như thế nào. Nếu bạn buồn vì một cuối tuần nữa lại sắp trôi qua. Hãy nghĩ đến những người phụ nữ ở môi trường làm việc khắc nghiệt, phải làm việc 12 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần để nuôi con. Nếu bạn cảm thấy mất mát và tự hỏi mình cuộc sống là gì và có mục đích gì. Hãy nghĩ đến những người bệnh tật, biết trước mình không còn sống được bao lâu nữa, và không còn cơ hội để tự hỏi mình nữa. Nếu bạn cảm thấy khủng khiếp khi là nạn nhân của những trò đùa, những sự nhỏ mọn… của người khác. Hãy nhớ: Thế vẫn chưa là gì đâu, vì tồi tệ hơn nữa là khi bạn có thể là chính những người đó! |
"Chúng ta còn lại gì..., chỉ rớt lại hai giọt nước mắt hoá thành băng!" |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 264
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2007(UTC) Bài viết: 250
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
hehe HeoMập khóc tu tu như trẻ lên 3 hả ??? phải kêu ông SongChoDangSong wa bên này xem để còn làm cái gối ôm chứ  không phải để ôm đâu mà để HeoMập thụi zô cho đỡ buồn tức í mà  đùa vui vậy, HeoMập đừng buồn nha mong HeoMập đừng buồn vu vơ nữa khi nào có chuyện không vui cứ quăng lên đây cho ông SongChoDangSong gánh nha kekeke |
nhẫn 1 chút sóng yên biển lặng lùi 1 bước đất rộng trời cao |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 264
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
e hèm!Trút gánh nặng lên vai người khác hả!Có được không đó!Rủi SCDS đổi lại thành CCDC thì sao!  .Lúc đó tui mang tiếng lắm,có sơ múi được gì đâu mà còn bị oan! 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2007(UTC) Bài viết: 250
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
HeoMập seo òy còn buồn hok còn đêm đêm khóc tu tu hok  |
nhẫn 1 chút sóng yên biển lặng lùi 1 bước đất rộng trời cao |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 264
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Nếu đêm nay tui lại khóc thì sao? 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Đêm nay khóc thì lên mạng khóc chung với SCDS nhé, hehe, mấy hum nay đang mất ngủ, toàn 3-4g mới ngủ được. Ngày nào cũng phải nghe "Đêm cô đơn"  |
Ai về xứ Bắc ta đi với Thăm lại non sông giống Lạc Hồng Từ thuở mang gươm đi mở cõi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 264
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
sao bác lại cô đơn!Bác chưa tâm sự gì cho heo cả?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của heobuon đã viết:sao bác lại cô đơn!Bác chưa tâm sự gì cho heo cả? Chuyện của SCDS dài lắm, nếu kể thì phải bắt đầu từ ...5 năm về trước cơ. Lúc nào rảnh chat yahoo cho heo nghe sau. Nói chung, giờ SCDS đang ...thất tình  |
Ai về xứ Bắc ta đi với Thăm lại non sông giống Lạc Hồng Từ thuở mang gươm đi mở cõi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 264
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
hai đứa mình um nhau khóc hỉ!híc híc hu hu hu hu hu hu
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Cho heo mượn vai để khóc đó  hic, hy vọng mình chịu nổi, 1,5 tấn cơ mà!!! |
Ai về xứ Bắc ta đi với Thăm lại non sông giống Lạc Hồng Từ thuở mang gươm đi mở cõi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 264
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Tìm về hạnh phúc đã trao người bấy lâu Tìm về tình yêu chắt chiu niềm đau Còn lại câu hát sẽ yêu người hoài còn lại yêu dấu khi người bước khi người yêu cách xa em
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
hix, làm tại hạ nhớ lại cách đây 5 năm vào 1 ngày tháng 10 trời mưa , co 2 nguoi di trong mua , khung cảnh sao lãng mạn wá huhuhu Than ui giá mà được quay thời gian lại vào lúc đó, bao nhiêu tiền cũng trả T_T Cho tui ké với, tui chỉ mới 70 kg thui  |
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2007(UTC) Bài viết: 250
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
2 zợ chồng và 1 em pé 70kg đi dưới mưa hẻ tui ??? làm cây DÙ hehehe  Spam lun  |
nhẫn 1 chút sóng yên biển lặng lùi 1 bước đất rộng trời cao |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Vô yahoo chat room ko divedau với longtaigiangho?
|
Ai về xứ Bắc ta đi với Thăm lại non sông giống Lạc Hồng Từ thuở mang gươm đi mở cõi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 264
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Héo với tươi cái giề? divedau làm gì mà cả buổi tối thấy vắng mặt thế? mất 1 tay, thiếu chân để gày sòng nè
|
Ai về xứ Bắc ta đi với Thăm lại non sông giống Lạc Hồng Từ thuở mang gươm đi mở cõi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long... |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.