Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline xinduocsongthemlannua  
#1 Đã gửi : 06/04/2013 lúc 01:22:52(UTC)
xinduocsongthemlannua

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 20-03-2013(UTC)
Bài viết: 10

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Đúng là chuyện như là cơn ác mộng. Chỉ một phút chốc lưu lạc mà đã mang lại cho bản thân cảm giác lo sợ đột cùng. Mình là thằng có lá gan rất nhỏ gặp gì cũng sợ dù là chuyện nhỏ nhặt nhất...Từ nhỏ đến lớn mình chỉ việc đi học rồi về nhà cũng có đôi lúc ra net chơi, đi ăn uống với bạn bè và còn đi hóng gió...Mặc dù TH của mình là ''đi matxa muk không q.hệ hay kích dục j cả'' đã được mọi ng trong dđ này nói là không nguy cơ, nhưng nó cứ ám ảnh mãi trong đầu của tôi không sao quên đc, trên người thì cứ xuất hiện ban đỏ và nổi hạch trắng ở ngực và sau lưng, còn 3 mụt hạch đỏ xuất hiện ở đầu gối lúc đầu bây giờ nó đã lặn ở ngày thứ 15...
Tôi muốn đi làm 1 cái xn để giải tỏa tâm lí nhưng lại sợ, sợ kq không như mọi ng trong dđ tư vấn đã nói.
Tôi cảm thấy rất có lỗi với nhiều ng và là đứa con không ra gì nữa...trong nhà tôi chỉ là con trai út trong nhà... Tôi rất sợ nếu TH xảy ra thì biết làm sao đây...tôi sẽ không lấy đc vợ, cũng không đc sanh con để nối dòng dõi trong gđ...tôi rất sợ...
Sự ngây thơ, lạc quan của tôi bây đã mất, chỉ còn nỗi ám ảnh và sợ hãi thôi...mỗi khi ngủ trưa tôi lại nằm thấy ác mộng và hoảng hốt giật mình dậy...chỉ vì một lần dạy dột đó mà làm tôi ra nông nổi thế này...

Rất mong những ai đã đọc bài này thì hãy cố gắng tránh xa những tệ nạn xh này, đóa là nơi địa ngục mà ta phải chịu ''sống trong sợ hãi''....Tôi không kì thị bất cứ một ai...nhưng những chỗ như thế này nó càng làm tôi cảm thấy sợ hãi và kinh tỏm nó
thanks 1 người cảm ơn xinduocsongthemlannua cho bài viết.
Sợ bị bệnh trên 14-05-2013(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline HV_IT  
#2 Đã gửi : 06/04/2013 lúc 11:49:52(UTC)
HV_IT

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2012(UTC)
Bài viết: 242
Man
Đến từ: Quê hương xứ dừa

Thanks: 7 times
Được cảm ơn: 61 lần trong 58 bài viết
Lo lắng quá như bạn cũng phải. Con H nó ám ảnh bạn nặng quá rồi. bạn lên nhờ mọi người giúp thì cũng nên tin tưởng, có nguy cơ thì mọi người nói có, còn không thì không. Như bạn giờ ảm ảnh nặng quá chỉ có cách duy nhất là đi xn để GIẢI TỎA con H ra khỏi đầu. Thấy bạn cũng suy sụp quá nên có vài lời góp ý. Mong đây là bài học cho bạn...
Nuôi con buôn tảo bán tần. Chỉ mong con lớn nên thân với đời

YH:boyyeudoi_8800

Fan liverpool
Offline chuong_gio  
#3 Đã gửi : 07/04/2013 lúc 12:18:13(UTC)
chuong_gio

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Quản trị box Cùng chia sẻ tâm sự, Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-07-2010(UTC)
Bài viết: 333

Cảm ơn: 273 lần
Được cảm ơn: 557 lần trong 218 bài viết
Originally Posted by: xinduocsongthemlannua Go to Quoted Post
Đúng là chuyện như là cơn ác mộng. Chỉ một phút chốc lưu lạc mà đã mang lại cho bản thân cảm giác lo sợ đột cùng. Mình là thằng có lá gan rất nhỏ gặp gì cũng sợ dù là chuyện nhỏ nhặt nhất...Từ nhỏ đến lớn mình chỉ việc đi học rồi về nhà cũng có đôi lúc ra net chơi, đi ăn uống với bạn bè và còn đi hóng gió...Mặc dù TH của mình là ''đi matxa muk không q.hệ hay kích dục j cả'' đã được mọi ng trong dđ này nói là không nguy cơ, nhưng nó cứ ám ảnh mãi trong đầu của tôi không sao quên đc, trên người thì cứ xuất hiện ban đỏ và nổi hạch trắng ở ngực và sau lưng, còn 3 mụt hạch đỏ xuất hiện ở đầu gối lúc đầu bây giờ nó đã lặn ở ngày thứ 15...
Tôi muốn đi làm 1 cái xn để giải tỏa tâm lí nhưng lại sợ, sợ kq không như mọi ng trong dđ tư vấn đã nói.
Tôi cảm thấy rất có lỗi với nhiều ng và là đứa con không ra gì nữa...trong nhà tôi chỉ là con trai út trong nhà... Tôi rất sợ nếu TH xảy ra thì biết làm sao đây...tôi sẽ không lấy đc vợ, cũng không đc sanh con để nối dòng dõi trong gđ...tôi rất sợ...
Sự ngây thơ, lạc quan của tôi bây đã mất, chỉ còn nỗi ám ảnh và sợ hãi thôi...mỗi khi ngủ trưa tôi lại nằm thấy ác mộng và hoảng hốt giật mình dậy...chỉ vì một lần dạy dột đó mà làm tôi ra nông nổi thế này...
Rất mong những ai đã đọc bài này thì hãy cố gắng tránh xa những tệ nạn xh này, đóa là nơi địa ngục mà ta phải chịu ''sống trong sợ hãi''....Tôi không kì thị bất cứ một ai...nhưng những chỗ như thế này nó càng làm tôi cảm thấy sợ hãi và kinh tỏm nó



Chuong _gio nhìn thấy được cảm giác lo sợ qua tâm sự của bạn luôn đấy. Nhưng để xóa được cảm giác lo sợ kia thì bạn phải đối mặt với nó. Theo Chuong_gio nghĩ bạn nên đi làm xét nghiệm đi còn nếu bạn không đủ can đảm thì hãy liên lạc và trao đổi trực tiếp với 1 người có H nào đó nếu bạn cứ trốn tránh thì tôi nghĩ có thể bạn không có vấn đề về bệnh h mà có vấn đề về bệnh thần kinh đấy. Can đảm lên bạn nhé vượt qua chính mình.
8/09: 60...3/10: 272...10/10: 332...3/11: 541...8/11: 679...2/12: 819...8/12: 886...2/13: 825 ...2/2014:1505...7/2014:1260...1/2015..chưa biết
thanks 1 người cảm ơn chuong_gio cho bài viết.
sợ sợ trên 07-04-2013(UTC) ngày
Offline Nguyenha  
#4 Đã gửi : 07/04/2013 lúc 07:25:22(UTC)
Nguyenha

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2012(UTC)
Bài viết: 838
Woman
Đến từ: Forum.hiv.com.vn

Thanks: 254 times
Được cảm ơn: 255 lần trong 206 bài viết
Em bị ám ảnh quá nặng và đã nhờ mọi người tư vấn mà em còn ko tin tưởng thì chỉ có chờ xn thôi.
"Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng''
Offline xinduocsongthemlannua  
#5 Đã gửi : 07/04/2013 lúc 10:42:24(UTC)
xinduocsongthemlannua

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 20-03-2013(UTC)
Bài viết: 10

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
k phải là em không tin...nhưng ban ngày thì em rất stress muk tối thì bình tâm lại
Offline SmileAndLive  
#6 Đã gửi : 08/04/2013 lúc 06:00:47(UTC)
SmileAndLive

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC)
Bài viết: 2.344
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 36 times
Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
Có ai bắt em không được sống nữa đâu little boy



tư vấn giúp em với
xinduocsongthemlannua

Gửi:

08/04/2013 lúc 09:08:03

 

Cho em hỏi
Ngày 9/3 em có đi matxa ở bên ngòai, ở đóa cũng có bán dâm nữa...Nhưng em chỉ xông hơi và matxa goy thoy...

Lúc xông hơi xông ng ta kju đi tắm, khi tắm xong ng em cảm thấy
lạnh..goy lên matxa...matxa xong goy em  nằm dóa nói chuyện vs cô nv đóa
goy về chứ không có làm gì nữa hết...Khi về nhà thì em bị cảm hưn 1
tuần mới hết (tối hôm đó khi ngủ em co thủ dâm = tay) ..Trong suốt thời
gian đó em có triệu chứng như hơi buồn nôn, chóng mặt, uể ỏai, đau họng
(2 ngày), nổi 3 mụt hạch đỏ liên tiếp ở đầu gối chân ...khi hết cảm thì
em bị nhức đầu và chóng mặt, uể ỏai, nổi mấy mục li ti đỏ trên tay chân, ách xì, nhức mỏi tay chân, nổi hạch trắng ở ngực, dứi cằm cổ
 Đên ngày 15 thì 3 mụt đỏ ở đầu gối lặn mất nhưng lại sưng lên 1 mụt ở cánh tay...đi ngoài hơi lỏng

Khi matxa thì móng chân cái of em trc đó bị hư, nhưng em đã cắt 1 fần
nên hở lên chút và những ngón tay của em thì mới lột da có nắm tay vs nhân viên matxa (k biết tay cô nv đóa có trầy xước j k nữa)
Vậy cho em hỏi là em có nguy cơ bị H không ạ?

Cho em hỏi thêm câu này, hơi khó nghe nhưng em không có ý j hết ạ: có
khi nào lúc matxa cô nv đóa lấy kim đâm mình mà mình không hay không ạ????(em sợ có TH này xảy ra lắm ạ)
a ơi...em ? cái:
lúc matxa xog thỳ nv đoá nắm tay trái of e và xoa mấy đầu ngón tay of e, goy để tay e lên đùi of nv đoá .

lúc zja hỳnh như e k koá rửa tay , goy tối lúc tự sướg thỳ e làm tay trái đoá lun

lúc xuất ra thỳ e k mún nó văng ra ngoài nên nắm bao đầu qy lại = tay trái rồi zô nhà tắm mới buôg ra  
goy e mứi rửa dv = nc lạnh  

cằm dv = tay trái lun  

zj if lúc matxa cô nv đoá nắm tay e muk lỡ có thoa chất j zô tay e thỳ lúc zja tự sướng có bị k a
bây giờ bàn tay trái của em da nó bị sần....Mong anh tư vấn giúp dùm e ạ....em bây giờ strees lúm!!!!




Smile
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
Offline Sợ bị bệnh  
#7 Đã gửi : 14/05/2013 lúc 05:14:15(UTC)
Sợ bị bệnh

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-03-2013(UTC)
Bài viết: 15
Man
Đến từ: Kiên Giang

Thanks: 24 times
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Bớt lo lắng nha ông pạn 
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.