Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline lavin  
#1 Đã gửi : 19/03/2013 lúc 01:31:32(UTC)
lavin

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 18-03-2013(UTC)
Bài viết: 5

Anh Tuấn có thể cho em biết vì sao trường hợp của em bị liệt vào danh sách hoang tưởng và không có nguy cơ được không?
1/ Em thấy có thể quán bia đó có thể không rửa sạch ly đó, ly đó bị nứt thì có thể đã làm rách môi 1 người có HIV xong rồi đến em uống và làm rách môi em. Từ đó HIV có thể vào qua vết thương nhỏ trên môi em(thực sự có chảy tí máu và rất rát)
2/Nếu trên ly không thấy vết máu bằng mắt thường thì có thể có HIV trong đó không và sau khi HIV ra ngoài tầm 10 phút thì có còn lây nhiễm như trường hợp của em không?

3/Thêm 1 chuyện nữa là cho em hỏi xét nghiệm test nhanh (anti HIV) bên Trung tâm Hòa Hảo rất nhanh nhưng có chính xác không?
Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 19/03/2013 lúc 02:04:15(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Chủ đềChủ đề : các câu hỏi suy diễn hoang tưởng và kỳ thị không có nguy cơ.Cần đọc kiến thức HIV.   Xem bài viết cuối .Được chia làm hai vế : Hoang tưởng và kỳ thị.Câu hỏi bạn được nằm trong vế KỲ THỊ.Những câu hỏi được chuyển về chuyên mục này,tức là không có nguy cơ và vế sau của chuyên mục đã có câu trả lời : CẦN ĐỌC KIẾN THỨC HIV.Tôi đã trả lời thắc mắc của bạn xong.Tôi khóa topic này lại và sẽ xóa những câu hỏi tương tự.
Offline lavin  
#3 Đã gửi : 22/03/2013 lúc 08:32:26(UTC)
lavin

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 18-03-2013(UTC)
Bài viết: 5

Em xin trình bày lại về trường hợp của em, vì anh Tuấn chưa nghe em giải thích cặn kẽ, nên đã cho em vào box kỳ thị, hoang tưởng thì oan cho em. Em cũng lo nhiều lắm chư đâu phải muốn như vầy đâu!! Xin đừng đưa em vào box kia nữa nha anh Tuấn, em chỉ mong mọi người giải đáp giúp em thôi!!!


Vào Thứ 3 tuần rồi (12/03/2013) em có đi uống bia với bạn em bên bờ kè Q.3. Quán gì thì em không nhớ, mới cầm ly uống chai đầu tiên , thì thấy môi hơi
rát rát lấy khăn lạnh chùi thì thấy chảy 1 tí máu, nhìn lại cái ly thì thấy nó bị m 1 chỗ gần quai ly (chỗ mà rất nhiều người cầm quai lên hay uống). Và chính nó đã làm môi em bị đứt khoảng 5mm. Em thấy sợ vô cùng, các anh có thể giải đáp về trường hợp của em được không?


1/ Cái ly đó có thể đã được 1 người có HIV vào quán trước em và đã ra về uống trước khi em vô, người đó cũng bị cái ly làm đứt ngay chỗ ly bị m đó
và chảy máu. Nhân viên rửa chén trong mấy quán bia bình dân thì có thể
chỉ nhúng vô nước rồi lấy ra liền. Vậy có thể vẫn còn vết máu mà mắt
thường không nhìn thấy được, em cũng quên nhìn kỹ xem có máu không??? Và
cho em hỏi nếu HIV ra ngoài không khí thì sống được bao nhiêu phút (các
tài liệu HIV nói chung chung vài phút, vài ngày hay thậm chí 7 ngày),
nếu như mắt thường không nhìn thấy vết máu như em thì có khả năng HIV có
đó và vẫn còn sống không và nó có khả năng lây bệnh trong trường hợp em không và bao nhiêu HIV trên giọt máu nhìn thấy mới gây bệnh trong trường hợp này được?


2/ Ngay ngày hôm sau thức dậy em thấy mệt trong người và sốt cả ngày hôm
ấy, đau cơ và khớp. Mặc dù em là dân tập thể hình sức khỏe rất tốt cả
năm không bệnh ngày nào, cũng chẳng uống thuốc luôn. Hai ba ngày sau thì
nhức đầu , đau nhức mình mẩy, sưng hạch, đến nay vẫn còn. Các triệu
chứng em thấy đều trùng hợp với các triệu chứng thời gian HIV mới nhiễm trong các tài liệu. Đến nay em còn bị nổi hạch ngay nách nữa!!! chưa hết nữa


3/ Em đang hoang mang khủng khiếp vì em và vợ em mới cưới nhau và vợ em
vừa mang thai. Từ ngày có nguy cơ đó đến nay em đã 2 lần quan hệ với vợ
em. Theo như em mới tìm hiểu thì người mới nhiễm HIV sẽ có nguy cơ lây
nhiễm cho người khác cao nhất. Em đang hoang mang lắm vì vợ con mình vô tội mà mà em lại không hđi chơi gái gú bậy bạ nữa bị như vậy thì đen hết chỗ nói. Nhưng chờ cho đến 3 tháng nữa mới xét nghiệm chắc em bị stress giết chết mất. Cầu chúa cho em không sao em sđý khi đi ăn uống ở ngoài đường!!!


4/ Có phương pháp nào xét nghiệm cho kết quả sớm nhưng chính xác không, 3
tháng lâu quá. Xét nghiệm bên hòa hảo hay pasteur thì chính xác và an toàn? Trường hợp của em xét nghiệm sau 4 tuần thì có được không và nên xét nghiệm theo pp nào?

Em xin mọi người giải đáp giúp em. Em cảm ơn mọi người rất nhiều!!!
Offline SmileAndLive  
#4 Đã gửi : 08/04/2013 lúc 05:57:43(UTC)
SmileAndLive

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC)
Bài viết: 2.344
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 36 times
Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
Lại một lần nữa Smile phải nhắc lại, những câu trả lời của Smile gần như không có sự khác biệt nào so với anh Tuấn và đây là một trường hợp nữa



Anh SmileAndLive giải đáp giúp em trường hợp này!!!
lavin

Gửi:

08/04/2013 lúc 04:01:37

 
Em chào anh SmileAndLive. Em xin trình bày về nguy cơ của em


Cách đây 4 tuần (12/03/2013) em có đi uống bia với bạn em bên bờ kè Q.3, tp. HCM. Quán gì thì em không nhớ, mới cầm ly uống chai đầu tiên , thì thấy môi hơi
rát rát lấy khăn giấy ướt chùi thì thấy chảy 1 tí máu, nhìn lại cái ly thì thấy nó bị m 1 chỗ gần quai ly (chỗ mà rất nhiều người thuận tay phải cầm quai lên hay uống). Và chính nó đã làm môi em bị đứt khoảng 5mm. Em thấy sợ vô cùng, các anh chị có thể giải đáp về trường hợp của em được không?


1/ Cái ly đó có thể đã được 1 người có HIV vào quán trước em và đã ra về uống trước khi em vô, người đó cũng bị cái ly làm đứt ngay chỗ ly bị m
đó
và chảy máu. Nhân viên rửa chén trong mấy quán bia bình dân thì có thể
chỉ nhúng vô nước rồi lấy ra liền. Vậy có thể vẫn còn vết máu mà mắt
thường không nhìn thấy được, em cũng quên nhìn kỹ xem có máu không??? Và
cho em hỏi nếu HIV ra ngoài không khí thì sống được bao nhiêu phút (các
tài liệu HIV nói chung chung vài phút, vài ngày hay thậm chí 7 ngày), em
quên đã không nhìn rõ trên ly có máu không, khi em bị chảy máu thì em
gọi nhân viên quán thay ly khác ngay. Em không biết vết thương của em
như vậy có khả năng bị HIV xâm nhập được không vì lúc đó em cũng không
có nặn máu hay sát trùng, rửa vết thương gì cả, chỉ lấy khăn giấy ướt
chùi qua thấy có chấm máu nhỏ, nhưng rát lắm. Em cũng nghĩ tới khả năng
người trong quán cố tình để máu H trên ly mẻ nữa. Anh đừng nghĩ em hoang tưởng và kỳ thị tội em, em thực sự đang rất hoang mang anh ơi!

2/ Bắt đầu từ tuần thứ 2 đến nay em bị

nhức đầu , đau nhức mình mẩy, sưng hạch ở cạnh cằm, cổ, nách triệu
chứng đến nay là gần hết tuần thứ 4 thì em vẫn còn đau nhức cơ thể như đang cảm sốt vậy, người thì cứ nóng râm ran
, ngứa ngáy khắp cơ thể và đang có cái hạch bẹn háng đang sưng rất đau. Mặc dù em là dân tập thể hình sức khỏe rất tốt cả
năm không bệnh ngày nào, cũng chẳng uống thuốc luôn. Các triệu
chứng em thấy đều trùng hợp với các triệu chứng thời gian HIV giai đoạn sơ nhiễm từ tuần thứ 2 kéo dài khoảng 7-10 ngày trong các tài liệu về HIV. Em thấy rất hoang mang.


3/ Em đang hoang mang khủng khiếp vì em và vợ em mới cưới nhau và vợ em
vừa mang thai được 7 tuần. Từ ngày có nguy cơ đó đến nay do em không biết mà đã 2 lần quan hệ với vợ
em. Theo như em mới tìm hiểu thì người mới nhiễm HIV sẽ có nguy cơ lây
nhiễm cho người khác cao nhất. Em đang hoang mang lắm vì vợ con mình vô tội mà mà em lại không hđi chơi gái gú bậy bạ nữa bị như vậy thì xui xẻo hết chỗ nói. Nhưng chờ cho đến 3 tháng nữa mới xét nghiệm chắc em bị stress giết chết mất.


4/ Có phương pháp nào xét nghiệm cho kết quả sớm nhưng chính xác không, 3
tháng lâu quá. Xét nghiệm bên hòa hảo hay pasteur thì chính xác và an toàn? Trường hợp của em xét nghiệm sau 4 tuần
bằng phương pháp Combo HIV Ag/Ab ở Medic Hòa Hảo có được không. Gần đây
em bị stress liên tục, nhịn ăn sáng và đôi khi bỏ cả buổi trưa, như vậy
có ảnh hưởng đến sức khỏe mà cho ra kết quả sai(âm tính giả khi xét
nghiệm không). Và xét nghiệm ở Hòa Hảo có chính xác như ở Pasteur? Nhất
là về trường hợp âm tính (có khi nào có trường hợp âm tính giả khi người đó đã đủ 3 tháng sau nguy cơ để xét nghiệm không)



Thật tình em sợ cái cảm giác phải đi xét nghiệm HIV không biết kết quả
không như mình mong đợi thì em có trụ nổi không nữa, còn vợ con và cả tương lai đang chờ em phía trước. Em xin anh SmileAndLive giải đáp giúp em, chưa
có cái stress nào lại ám ảnh khủng khiếp như sự sống đặt bên bờ vực như thế này. Em cảm ơn anh rất nhiều!!! Em mong anh hồi đáp giúp em, những triệu chứng cứ như nói lên em đã nhiễm H vậy!!

Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.