Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline alokhanhhiv  
#1 Đã gửi : 09/04/2013 lúc 11:23:29(UTC)
alokhanhhiv

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 08-04-2013(UTC)
Bài viết: 1
Man
Đến từ: Ngã Ba Đường

Thanks: 1 times
Kính thưa BQT cùng toàn thể anh chị em đang sinh hoạt trong Diễn Đàn
Tôi ( xin phép được dấu tên) có vài điều cần tư vấn để giải tỏa nốt nỗi no lắng vẫn còn canh cánh trong lòng.
Tôi đã mắc H vào giai đoạn cuối và chỉ vừa mới được biết cách đây 2 năm (2011).Tình trạng sức khỏe tôi suy sụp ngay từ khi được biết mình đã bị nhiễm ( giảm 15kg nổi hạch toàn bộ vùng bụng ).Sau khi vào BV 09 điều trị, được sự chăm sóc, an ủi động viên của các y bác sỹ và sự quan tâm của gia đình,sức khỏe tôi đã dần dần hồi phục.
Nếu sự việc chỉ có vậy chắc tôi đã yên tâm điều trị và cố gắng sống nốt quãng đời còn lại của mình một cách vui vẻ và có ích hơn.
Vấn Đề là Như Thế này:
(Mong mọi người hiểu)
Sau khi được điều trị tích cực,tôi đã được trở về với cuộc sống và sinh hoạt một cách bình thường với cộng đồng và xã hội.Tôi có nảy sinh tình cảm với một người con gái và đã quan hệ với nhau(hiện nay đã là vợ chính thức).Lúc đó do ích kỷ và tự ti tôi đã không dám nói sự thật với cô ấy là tôi bị mắc H.Rồi sự việc lại tiến triển thêm là cô ấy đã có thai,tôi vẫn không đủ can đảm nói thẳng sự thật với cô ấy mà chỉ dám nói vòng vo rằng mình bị bệnh mãn tính,phải dùng thuốc cả đời.
Cô ấy đã chấp nhận đồng ý lấy tôi làm chồng.
Khi mang thai đến tháng thứ 6,tôi có nhờ một anh BS quen test nhanh và được kết quả là âm tính,đến tháng thứ 8 tôi đưa vợ xét nghiệm tại BV Đại Học Y Hà Nội và cũng có cùng kết quả âm tính
Vậy đến giờ con trai tôi sắp được 6 tháng tuổi rồi có cần thiết phải đi xét nghiệm cho cháu không.
Mong được hồi đáp.
Cám ơn

Quảng cáo
Offline hahaha2008  
#2 Đã gửi : 09/04/2013 lúc 11:35:50(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Originally Posted by: alokhanhhiv Go to Quoted Post
Kính thưa BQT cùng toàn thể anh chị em đang sinh hoạt trong Diễn Đàn
Tôi ( xin phép được dấu tên) có vài điều cần tư vấn để giải tỏa nốt nỗi no lắng vẫn còn canh cánh trong lòng.
Tôi đã mắc H vào giai đoạn cuối và chỉ vừa mới được biết cách đây 2 năm (2011).Tình trạng sức khỏe tôi suy sụp ngay từ khi được biết mình đã bị nhiễm ( giảm 15kg nổi hạch toàn bộ vùng bụng ).Sau khi vào BV 09 điều trị, được sự chăm sóc, an ủi động viên của các y bác sỹ và sự quan tâm của gia đình,sức khỏe tôi đã dần dần hồi phục.
Nếu sự việc chỉ có vậy chắc tôi đã yên tâm điều trị và cố gắng sống nốt quãng đời còn lại của mình một cách vui vẻ và có ích hơn.
Vấn Đề là Như Thế này:
(Mong mọi người hiểu)
Sau khi được điều trị tích cực,tôi đã được trở về với cuộc sống và sinh hoạt một cách bình thường với cộng đồng và xã hội.Tôi có nảy sinh tình cảm với một người con gái và đã quan hệ với nhau(hiện nay đã là vợ chính thức).Lúc đó do ích kỷ và tự ti tôi đã không dám nói sự thật với cô ấy là tôi bị mắc H.Rồi sự việc lại tiến triển thêm là cô ấy đã có thai,tôi vẫn không đủ can đảm nói thẳng sự thật với cô ấy mà chỉ dám nói vòng vo rằng mình bị bệnh mãn tính,phải dùng thuốc cả đời.
Cô ấy đã chấp nhận đồng ý lấy tôi làm chồng.
Khi mang thai đến tháng thứ 6,tôi có nhờ một anh BS quen test nhanh và được kết quả là âm tính,đến tháng thứ 8 tôi đưa vợ xét nghiệm tại BV Đại Học Y Hà Nội và cũng có cùng kết quả âm tính
Vậy đến giờ con trai tôi sắp được 6 tháng tuổi rồi có cần thiết phải đi xét nghiệm cho cháu không.
Mong được hồi đáp.
Cám ơn




Chào bạn ! Tôi hiểu những gì bạn đã trải qua.....Thật may mắn khi vợ và con bạn không bị lây nhiễm HIV ( Vợ âm tính thì tất nhiên con bạn không cần thiết phải XN khi chỉ mới 6 tháng ). Tuy nhiên việc bạn giấu tình trạng của mình với vợ là điều không đúng , là vi phạm luật PC HIV . Bạn cần chia sẻ điều này với vợ của mình . Đừng ngần ngại . Tôi tin bạn sẽ nhận được sự cảm thông từ vợ của mình . Chia sẻ điều này cuộc sống bạn sẽ dễ chịu hơn . Có điều kiện chăm sóc sk của bạn tốt hơn .
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
thanks 1 người cảm ơn hahaha2008 cho bài viết.
alokhanhhiv trên 10-04-2013(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.