  Danh hiệu: Thành viên mớiGroups ready for retrieval: Guests
Gia nhập: 10-04-2013(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: vietnam
Cảm ơn: 6 lần
|
E xin chào toàn thể gia đình!
Em đang rất boăn khoăn xin diễn đàn cho em một lời tư vấn. Một lần say rượu em đã có qhtd với gmd chẳng may bị tuột bcs trong âm đạo và cô ta nói AIDS rồi. Lúc đấy đang trong tình trạng say sỉn nên em cũng chẳng để ý đến câu nói của cô ta, em đòi lấy bcs qh tiếp sau khi ra em có đi rửa dương vật... Hiện tại em rất lo lắng thời gian đã qua 6 tháng rồi mà em không giám đi xét nhiệm máu. Nếu chẳng may bị lây nhiễm thì hạnh phúc gia đình, công danh của em sẽ sụp đổ và em sẽ chết mất. Xin anh chị cho em lời khuyên. Em cảm ơn nhiều........
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC) Bài viết: 2.344  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 36 times Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
|
Originally Posted by: koconhiv  E xin chào toàn thể gia đình!
Em đang rất boăn khoăn xin diễn đàn cho em một lời tư vấn. Một lần say rượu em đã có qhtd với gmd chẳng may bị tuột bcs trong âm đạo và cô ta nói AIDS rồi. Lúc đấy đang trong tình trạng say sỉn nên em cũng chẳng để ý đến câu nói của cô ta, em đòi lấy bcs qh tiếp sau khi ra em có đi rửa dương vật... Hiện tại em rất lo lắng thời gian đã qua 6 tháng rồi mà em không giám đi xét nhiệm máu. Nếu chẳng may bị lây nhiễm thì hạnh phúc gia đình, công danh của em sẽ sụp đổ và em sẽ chết mất. Xin anh chị cho em lời khuyên. Em cảm ơn nhiều........
Nếu không đi xét nghiệm thì anh nghĩ em sẽ chết trước công danh của em đấy. Dũng cảm đi xét nghiệm đi little boy. 6 tháng là quá đủ để có một KQ XN rồi.
Lần sau nếu say sỉn thì hãy về nhà, đó là lời khuyên của anh !
Regards
Smile |
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
|
 1 người cảm ơn SmileAndLive cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 29-03-2013(UTC) Bài viết: 18
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 10 lần trong 6 bài viết
|
nguy cơ ít lắm,mà 6 tháng rùi đi test thử để yên tâm mà ăn ngon ngủ khỏe.chúc mọi điều tot đẹp đến với bạn.
|
 1 người cảm ơn yeu_doi cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Originally Posted by: yeu_doi  nguy cơ ít lắm,mà 6 tháng rùi đi test thử để yên tâm mà ăn ngon ngủ khỏe.chúc mọi điều tot đẹp đến với bạn.
ít hay nhiều vẫn là có nguy cơ. Chủ topic nên đi xn nhé |
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
 2 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiGroups ready for retrieval: Guests
Gia nhập: 10-04-2013(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: vietnam
Cảm ơn: 6 lần
|
Cảm ơn các anh chị....Đã rất nhiều lần đến cổng bệnh viện rồi mà em không đủ tự tin để vào em không giám đối diện với chính mình nếu chẳng may bị nhiễm...Trải qua cảm giác lo sợ này với biết cuộc sống có ý nghĩa như thế nào...huuu
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: koconhiv  Cảm ơn các anh chị....Đã rất nhiều lần đến cổng bệnh viện rồi mà em không đủ tự tin để vào em không giám đối diện với chính mình nếu chẳng may bị nhiễm...Trải qua cảm giác lo sợ này với biết cuộc sống có ý nghĩa như thế nào...huuu
Bạn nên cam đảm với sự thật.Đi xét nghiệm biết được thì cũng có một cái lợi. Bạn sẽ
biết mà chú ý chăm sóc sức khỏe bản thân chu đáo hơn. Vả lại, nếu có nhiễm HIV mà không biết thì có khi ta vẫn tiếp tục sống không cẩn thận,
mang HIV lây cho người khác thì tội người ta lắm.Nếu kết quả như mong muốn thì bạn sẽ không còn sống trong lo âu và sẽ có cách sống tích cực hơn qua bài học xương máu này.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-05-2012(UTC) Bài viết: 898  Đến từ: Miền đất hứa Thanks: 16 times Được cảm ơn: 155 lần trong 149 bài viết
|
Originally Posted by: koconhiv  Cảm ơn các anh chị....Đã rất nhiều lần đến cổng bệnh viện rồi mà em không đủ tự tin để vào em không giám đối diện với chính mình nếu chẳng may bị nhiễm...Trải qua cảm giác lo sợ này với biết cuộc sống có ý nghĩa như thế nào...huuu Can đảm nên bạn. xét nghiệm để được biết rõ về sức khỏe của bản thân tốt mà bạn. |
Yahoo : Xinhaytinem872050 . Cuộc sống điều độ _Cuộc sống bình yên . Fan Barcelona |
 1 người cảm ơn hivongmotanhsang cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-02-2013(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 111 lần trong 111 bài viết
|
Kết quả xét nghiệm sẽ giúp bạn giải toả tất cả. Dũng cảm lên em
|
 1 người cảm ơn vuotquacamdo cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 18-03-2013(UTC) Bài viết: 47 Đến từ: forum.hiv.com
Cảm ơn: 19 lần Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết
|
Xét nghiệm đi bạn dũng cảm lên trường hợp bạn rất giống mình... chúc bạn âm tính
|
 1 người cảm ơn hyvongtrolai cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiGroups ready for retrieval: Guests
Gia nhập: 10-04-2013(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: vietnam
Cảm ơn: 6 lần
|
Các anh, chị oi! Hiện em đang làm ở 1 cơ quan nhà nước nếu chẳng may bị thì không biết sẽ thế nào nữa????? Không biết phải làm sao đây? Ngày mai đi công tác rồi, sau chuyến này chắc em cung phải đối mặt với sự thât thôi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiGroups ready for retrieval: Guests
Gia nhập: 10-04-2013(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: vietnam
Cảm ơn: 6 lần
|
Cảm ơn các anh chị đã động viên! Hiện em đang làm trong cơ quan nhà nước nếu xét nhiệm chẳng may mà bị thì không biết sẽ như thế nào nữa, công việc của em sẽ ra sao??? Ngày mai em phải đi công tác rồi mà đầu óc lúc nào cung bị ám ảnh thật là kinh khủng. Chắc về em cũng phải đối diện với sự thật thôi!!!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 12-02-2013(UTC) Bài viết: 145  Đến từ: Massachusetts Được cảm ơn: 26 lần trong 26 bài viết
|
Originally Posted by: koconhiv  Cảm ơn các anh chị đã động viên! Hiện em đang làm trong cơ quan nhà nước nếu xét nhiệm chẳng may mà bị thì không biết sẽ như thế nào nữa, công việc của em sẽ ra sao??? Ngày mai em phải đi công tác rồi mà đầu óc lúc nào cung bị ám ảnh thật là kinh khủng. Chắc về em cũng phải đối diện với sự thật thôi!!!!
Đúng rồi đàn ông là phải như vậy chứ, dũng cảm đối diện với sự thật dù có thế nào đi nữa. Dũng cảm lên bạn nhé, có kết quả thì lên thông báo cho anh em diễn đàn biết. Sẽ ok thui 
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.