  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 01-03-2013(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: tp ho chi minh
|
cuộc sống với em bây giờ ngày nào củng là một chuỗi buồn dài..và không biết bao lâu nó mới hết.....nhờ anh chị tư vấn cho em một phần nào cho e bớt stress đi ạh.....em mới vừa xác nghiệm 3 tháng kết quả âm tính sau 1 năm có nguy cơ...nhưng đi tới đâu e củng sợ mình bị lây nhiễm hết  (....cho em hỏi em không quan hệ tình dục với gái mại dâm..em củng không hút chích gì ....lliệu em có thể bị hiv không mấy anh...chắc nó ám ảnh em suốt quãng đời còn lại..e gần như suy sụp..ko muốn làm j cả....em cần làm gì để vượt qua nỗi ám ảnh này đây  (
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: ku_duoc999  cuộc sống với em bây giờ ngày nào củng là một chuỗi buồn dài..và không biết bao lâu nó mới hết.....nhờ anh chị tư vấn cho em một phần nào cho e bớt stress đi ạh.....em mới vừa xác nghiệm 3 tháng kết quả âm tính sau 1 năm có nguy cơ... nhưng đi tới đâu e củng sợ mình bị lây nhiễm hết  (....cho em hỏi em không quan hệ tình dục với gái mại dâm..em củng không hút chích gì ....lliệu em có thể bị hiv không mấy anh...chắc nó ám ảnh em suốt quãng đời còn lại..e gần như suy sụp..ko muốn làm j cả....em cần làm gì để vượt qua nỗi ám ảnh này đây  (
Bỏ thời gian đọc kiến thức HIV đi .
anh à thật sự e rất cần lời tư vấn từ mấy anh lắm.xin anh đừng khóa topic của e.để giúp e thoát khỏi cảnh này.thật sự nằm mơ e cũng thấy. Cách đây 1 năm e có quan hệ tình dục vs GMD và e đã đi xác nghiệm hơn 1 tháng trước kết quả là AT...tưởng chừng cầm bằng âm tính sẽ mứng lắm không ngờ nó càng ngày càng khiến e sợ hãi....đi tới đâu cũng nghĩ tới H.....uống nước cũng sợ .ăn cũng sợ mặc chung quần áo cũng sợ...đá banh chảy máu cũng sợ...đi ngoài đường thì sợ giẫm phải bơm kim tiêm...dạo nay trên face có nói kim tiêm có trong rạp hát.rạp chiếu phim...nên e ko dám đi xem film vs uống cafe lun...sợ có kiem tiêm dưới ghế....dạo này e hoang mang lo sợ lắm....đến nỗi bạn gái e cũng định chia tay(vì e sợ e lay wa cho cô ấy).việc họx cứ theo đó màk giảm súc 1 cách trầm trọng....nhờ mấy anh chị trong diễn đàn tư vấn cho e bớt đi phần nào nỗi
ám ảnh này..giờ em cứ như người mất hồn không biết đi đâu về đâu cả
|
Cách đây 1 năm e có quan hệ tình dục vs GMD và e đã đi xác nghiệm hơn 1 tháng trước kết quả là AT...tưởng chừng cầm bằng âm tính sẽ mứng lắm không ngờ nó càng ngày càng khiến e sợ hãi....đi tới đâu cũng nghĩ tới H.....uống nước cũng sợ .ăn cũng sợ mặc chung quần áo cũng sợ...đá banh chảy máu cũng sợ...đi ngoài đường thì sợ giẫm phải bơm kim tiêm...dạo nay trên face có nói kim tiêm có trong rạp hát.rạp chiếu phim...nên e ko dám đi xem film vs uống cafe lun...sợ có kiem tiêm dưới ghế....dạo này e hoang mang lo sợ lắm....đến nỗi bạn gái e cũng định chia tay(vì e sợ e lay wa cho cô ấy).việc họx cứ theo đó màk giảm súc 1 cách trầm trọng....nhờ mấy anh chị trong diễn đàn tư vấn cho e bớt đi phần nào nỗi ám ảnh này..giờ em cứ như người mất hồn không biết đi đâu về đâu cả
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.