Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


4 Trang123>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline undo  
#1 Đã gửi : 16/05/2007 lúc 06:57:17(UTC)
undo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC)
Bài viết: 169

Phân chia giai đoạn lâm sàng nhiễm HIV+CD4

Giai đoạn

 

Các biểu hiện lâm sàng

 

Các nghiên cứu phòng xét nghiệm

 

Nhiễm khuẩn cấp tính

 

Sốt, khó chịu, nổi hạch, đau đầu, nổi ban dát sần kéo 1-2 tuần

 

Các xét nghiệm không đặc hiệu về máu, điển hình cho hội chứng nhiễm virút. Số lượng tế bào CD4 có thể bình thường (? 800)

 

Đầu giai đoạn không liệu chứng

 

Nổi hạch toàn thân dai dẳng

 

Số lượng tế bào CD4 thường > 400, và điển hình là từ 500-750

 

Cuối giai đoạn

không triệu chứng

 

Biến đổi da, bạch sản miệng, tóc, sarcoma Kaposi

 

Thiếu máu, giảm bạch cầu lymphô, giảm số lượng tiểu cầu là phổ biến; số lượng CD4 thường giảm (40O-600)

 

Đầu giai đoạn lâm sàng

 

Đổ mồ hôi vào ban đêm, sốt, sụt cân, mệt mỏi rã rời, nôn, tiêu chảy, viêm da nhờn, nấm miệng.

 

Số lượng tế bào CD4 từ 100-500

 

Cuối giai đoạn lâm sàng

 

Nhiễm trùng cơ hội (Viêm phổi do Pneumocystis & carinii, viêm võng mạc và viêm đường tiêu hóa cytomegalovirus, viêm màng não tân tạo do cryptococcus, nhiễm khuẩn hệ thần kinh trung ương do Toxoplasma gondii), u lympho hệ thần kinh trung ương, có vấn đề về trí nhớ, mất điều hòa động tác, chứng dị cảm

 

Số lượng tế bào CD4 từ 50-200

 


Phân loại giai đoạn lâm sàng HIV/AIDS cho người lớn và vị thành niên

Lâm sàng giai đoạn I

  • Không có triệu chứng
  • Bệnh lý hạch lympho toàn thân dai dẳng
  • Hoạt động mức độ 1: Không có triệu chứng, hoạt động bình thường
 

Lâm sàng giai đoạn II

  • Sút cân dưới 10% trọng lượng cơ thể
  • Biểu hiện nhẹ tại da và niêm mạc (viêm tiết bã nhờn, nấm họng, loét miệng tái diễn, viêm góc miệng)
  • Zona trong vòng 5 năm gần đây
  • Nhiễm trùng đường hô hấp trên tái phát (Viêm xoang do vi khuẩn)
  • Và/hoặc Hoạt động mức độ 2: Có biểu hiện triệu chứng nhưng vẫn hoạt động bình thường
 

Lâm sàng giai đoạn III

  • Sút cân trên 10% trọng lượng cơ thể
  • Tiêu chảy mãn tính không rõ nguyên nhân trên 1 tháng
  • Sốt kéo dài không rõ nguyên nhân (không liên tục hay liên tục) với thời gian trên 1 tháng
  • Nhiễm nấm Candida ở miệng
  • Bạch sản dang lông ở miệng
  • Lao phổi trong vòng 1 năm gần đây
  • Nhiễm vi khuẩn nặng (viêm phổi, viêm cơ mủ)
  • Và/hoặc Hoạt động Mức độ 3: Nằm liệt giường dưới 50% số ngày trong tháng trước đó
 

Lâm sàng giai đoạn IV

  • Hội chứng suy mòn do HIV (sụt >10% trọng lượng cơ thể, cộng với tiêu chảy mạn tính không rõ căn nguyên > 1 tháng, hoặc mệt mỏi và sốt kéo dài không rõ căn nguyên > 1 tháng)
  • Viêm phổi do Pneumocystis jiroveci
  • Bệnh do toxoplasma ở não
  • Bệnh do cryptosporidia có tiêu chảy, > 1 tháng
  • Nhiễm nấm cryptococcus, ngoài phổi
  • Bệnh do cytomegalovirus ở cơ quan khác ngoài gan, lách, hoặc hạch
  • Nhiễm virus Herpes simplex virus da và niêm mạc > 1 tháng hoặc ở nội tạng
  • Viêm não chất trắng đa ổ tiến triển
  • Bệnh nấm lưu hành ở địa phương có biểu hiện lan toả toàn thân ( như nấm histoplasma, penicillium)
  • Bệnh nấm candida thực quản, khí quản, phế quản hoặc phổi
  • Nhiễm các mycobacteria không phải lao lan toả toàn thân
  • Nhiễm khuẩn huyết Salmonella không phải thương hàn
  • Lao ngoài phổi
  • U lympho
  • Sarcoma Kaposi
  • Bệnh lý não do HIV (Biểu hiện trên lâm sàng bằng rối loạn khả năng tri thức và/hoặc rối loạn chức năng vận động ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, tiến triiển trong vài tuần hoặc vài tháng, mà không có bệnh lý nào khác ngoài HIV là nguyên nhân gây ra các triệu chứng này
  • Và/hoặc Hoạt động Mức độ 4: Nằm liệt giường trên 50% số ngày trong tháng trước đó

Sửa bởi quản trị viên 28/01/2010 lúc 03:19:14(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Hãy cất tiếng hát trong tâm hồn
Để thấy ánh sáng như bình minh chói chang
Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng
Xua đi mấy đen tối tăm
Oh oh oh oh, có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ
Oh oh oh oh, nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Yêu đời MTV
Quảng cáo
Offline undo  
#2 Đã gửi : 16/05/2007 lúc 07:13:48(UTC)
undo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC)
Bài viết: 169

Các bạn đừng nghi ngờ lung tung nha. Các tài liệu bên trên các bạn nên xem xét kỹ coi mình đang ở giai đoạn nào nha.
Cách đây vài tháng undo cũng nghi tùm lum hết đó.
Sau tìm hiểu rất kỹ về những giai đoạn ở trên nên cũng lấy lại tinh thần được phần nào.
Giờ vẫn chưa dám đi XN nữa. Thật khó ghê,...
Undo cần các bạn cùng chia sẽ và undo cũng sẽ sẵn sàng chia sẽ cùng các bạn ở mọi lúc mọi nơi.
Các bạn có thể giúp undo vấn đề này không? Ngoài undo ra, undo còn có những người bạn nữa. Trong đó có người đã có H, mà lại ăn chơi rất nhiều và không biết giữ mình mà lại muốn trả thù đời nữa...còn nữa bạn undo cũng có người đang nghi bị H nữa...
Sao số của undo toàn gặp bạn bè bị H ko àh. Ko hiểu tại sao luôn...
Mỗi lần gặp bạn undo rất muốn nói chuyện về H với họ nhưng lại sợ...
Mong các anh/chị và các bạn cho undo một lời khuyên chân thành.
Xin cám ơn rất nhiều.

Hãy cất tiếng hát trong tâm hồn
Để thấy ánh sáng như bình minh chói chang
Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng
Xua đi mấy đen tối tăm
Oh oh oh oh, có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ
Oh oh oh oh, nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Yêu đời MTV
Offline songchodangsong  
#3 Đã gửi : 16/05/2007 lúc 07:06:21(UTC)
songchodangsong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
Mình nghĩ bạn nên làm 1 cái test cho yên tâm nhé, dũng cảm lên bạn à, vì chính mình thôi. Triệu chứng ở giai đoạn đầu ko phải tất cả bạn à, trên DĐ này có rất nhìu người có triệu chứng tùm lum, lo sợ nhưng cuối cùng test vẫn - đó thui. Còn bạn bè bị nhiễm H thì có sao đâu nếu mình chỉ QH với họ như bạn bè, đừng xa lánh họ nhé, hãy giúp họ cảm thấy ko bị phân biệt đồi xử từ chính những người bạn.
Ai về xứ Bắc ta đi với
Thăm lại non sông giống Lạc Hồng
Từ thuở mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long...
Offline giupemdi  
#4 Đã gửi : 16/05/2007 lúc 09:34:06(UTC)
giupemdi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2006(UTC)
Bài viết: 86

cứ làm cái test cho nó nhẹ đầu. Sống trong sợ hãi mệt lắm bạn à
Offline tsunami2604  
#5 Đã gửi : 16/05/2007 lúc 09:42:08(UTC)
tsunami2604

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-04-2007(UTC)
Bài viết: 351

Được cảm ơn: 46 lần trong 5 bài viết

- Lúc khó khăn nhất cũng là lúc bản thân mình thể hiện nhiều nhất.

-Chúc bạn test âm tính.

Có một lần mất mát mới thương người đơn độc
Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu
Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về
Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng
Offline divedau  
#6 Đã gửi : 17/05/2007 lúc 07:01:20(UTC)
divedau

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2007(UTC)
Bài viết: 250

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết

đúng đó, không nhiễm thì đã không nhiễm, có nhiễm thì đã nhiễm rồi, đâu thay đổi được nữa, hãy biết chấp nhận winkingmay ra test H- ăn mừng lớn và thề sống lành mạnh thì sao nè !!!)

nhẫn 1 chút sóng yên biển lặng
lùi 1 bước đất rộng trời cao
Offline undo  
#7 Đã gửi : 22/05/2007 lúc 06:46:42(UTC)
undo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC)
Bài viết: 169

mấy bạn có bạn nào đã từng trãi là khi đi tới chỗ xn mà ko dám dzô ko dzợ?
mấy lần tình đến 53 vũ tùng mà hỏng có dám đi...hichic...
Hãy cất tiếng hát trong tâm hồn
Để thấy ánh sáng như bình minh chói chang
Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng
Xua đi mấy đen tối tăm
Oh oh oh oh, có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ
Oh oh oh oh, nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Yêu đời MTV
Offline longtaigiangho  
#8 Đã gửi : 22/05/2007 lúc 07:18:41(UTC)
longtaigiangho

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC)
Bài viết: 515

hehe  dzo la dzo , thuong 1 tuan moi co ket wa xn muh, dzo lấy mau xong di an choi 1 tuan sau quay lai coi ket qua o`i tinh tip . Đâu ai có thể mua được tgian dau ?
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ......
Offline undo  
#9 Đã gửi : 29/05/2007 lúc 12:13:37(UTC)
undo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC)
Bài viết: 169

cũng biết vậy nhưng khó lắm các bạn ơi!
Hãy cất tiếng hát trong tâm hồn
Để thấy ánh sáng như bình minh chói chang
Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng
Xua đi mấy đen tối tăm
Oh oh oh oh, có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ
Oh oh oh oh, nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Yêu đời MTV
Offline longtaigiangho  
#10 Đã gửi : 29/05/2007 lúc 12:33:39(UTC)
longtaigiangho

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC)
Bài viết: 515

khó uh tính thì khó thiệt, nhưng bạn quyết tâm dzô đi, bit trc hay muộn xét ra cũng như nhau thôi, nhưng để muộn thì bạn sẽ bị stress, cái này nhức đầu lắm undo ơi. Cần tui đi hỗ trợ hem hihi ? Ko dám dzô thì tui sút cho undo dzô lun
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ......
Offline undo  
#11 Đã gửi : 29/05/2007 lúc 12:38:42(UTC)
undo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC)
Bài viết: 169

hehe..bạn ở đâu giúp tui đi đi. tui hậu tạ sau cho hén.
Hãy cất tiếng hát trong tâm hồn
Để thấy ánh sáng như bình minh chói chang
Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng
Xua đi mấy đen tối tăm
Oh oh oh oh, có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ
Oh oh oh oh, nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Yêu đời MTV
Offline nguoilodai  
#12 Đã gửi : 29/05/2007 lúc 06:06:01(UTC)
nguoilodai

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2007(UTC)
Bài viết: 189

undo ơi, đi chung dzới tui không, tui cũng giống bác nè, đang sợ quá nè T____T
Va` con tim da vui tro lai ...........................^_^
Offline buonsudoi  
#13 Đã gửi : 29/05/2007 lúc 06:27:31(UTC)
buonsudoi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-05-2007(UTC)
Bài viết: 9

cho minh di voi hen gap o dau di minh cung lo lang gan chet ne neu minh bi nhiem thi .nhieu nguoi nua song cung minh bi nhiem.troiiiiiiiiiiiii minh dnag rat buon day
Offline undo  
#14 Đã gửi : 29/05/2007 lúc 07:52:52(UTC)
undo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC)
Bài viết: 169

ok cả 3 dắt nhau đi cho có khí thế hén.mấy bạn có ở hcm ko?liên lạc sao đây?
Hãy cất tiếng hát trong tâm hồn
Để thấy ánh sáng như bình minh chói chang
Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng
Xua đi mấy đen tối tăm
Oh oh oh oh, có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ
Oh oh oh oh, nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Yêu đời MTV
Offline chanquadi  
#15 Đã gửi : 29/05/2007 lúc 11:18:27(UTC)
chanquadi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC)
Bài viết: 518

cả 3 sao rùi . lúc xn thì ko sợ đâu chỉ lúc trên doạn dường đi lấy kq đó..mí ghê...lúc đó trong miện cứ:   A DI DA PHẬT QUAN THẾ ÂM BỒ TÁC CỨU KHỔ CỨU NẠN..cứ như vậy thì cơ hội cũng giãm xuống hìhì..tui làm vậy đó kq là H- đó..cố lên 3 người hùng 
con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi
nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác
đó gọi là định luật bảo toàn sống chết
Offline nguoilodai  
#16 Đã gửi : 29/05/2007 lúc 11:35:16(UTC)
nguoilodai

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2007(UTC)
Bài viết: 189

mình thì phải qua tới tháng 6, chắc là phải 2 tuần sau thì mình mới đi được, vì mình oral sex hồi đầu tháng 3. Run quá, mấy tháng nay cứ sống trong lo sợ, bạn chanquadi ơi, bạn xét nghiệm ở đâu vậy, có gì chỉ mình nha
Va` con tim da vui tro lai ...........................^_^
Offline chanquadi  
#17 Đã gửi : 30/05/2007 lúc 02:14:43(UTC)
chanquadi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC)
Bài viết: 518

chanquadi xn ở đại học y dược tphcm....nằm trên đường hùng vương á.. nhanh lắm 7h lấy máu, 10h lấy kq rùi nhưng phải qua khu B mà làm khu A đông lắm nên hơi lâu...bạn đi vô cửa chính của khu B xin 1 tờ giấy làm xn xong tự mà ghi vào, nó có để là elisa 1 ,2 song nọp giấy  ở kế bên ,xong dóng tiền rùi quây về phái sau 90 độ là thấy cái phòng xn hà
chúc các bạn -
con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi
nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác
đó gọi là định luật bảo toàn sống chết
Offline undo  
#18 Đã gửi : 30/05/2007 lúc 07:19:03(UTC)
undo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC)
Bài viết: 169

trui còn chỗ khác hong dzợ? bạn tui làm ở đó.chít à
Hãy cất tiếng hát trong tâm hồn
Để thấy ánh sáng như bình minh chói chang
Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng
Xua đi mấy đen tối tăm
Oh oh oh oh, có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ
Oh oh oh oh, nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Yêu đời MTV
Offline songchodangsong  
#19 Đã gửi : 30/05/2007 lúc 07:21:55(UTC)
songchodangsong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
Pasteur TP.HCM
Ai về xứ Bắc ta đi với
Thăm lại non sông giống Lạc Hồng
Từ thuở mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long...
Offline undo  
#20 Đã gửi : 30/05/2007 lúc 07:44:38(UTC)
undo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC)
Bài viết: 169

có chỗ nào xn buổi tối ko các bạn?
Hãy cất tiếng hát trong tâm hồn
Để thấy ánh sáng như bình minh chói chang
Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng
Xua đi mấy đen tối tăm
Oh oh oh oh, có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ
Oh oh oh oh, nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Yêu đời MTV
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
4 Trang123>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.