  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 28-04-2013(UTC) Bài viết: 7 Đến từ: nghệ an
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Mỗi người chúng ta khi sinh ra, lớn lên đều có những ước mơ, hoài bão. Ai cũng hy vọng mình sẽ thành đạt, một cuộc sống như những người bình thường khác. Song, cuộc đời này đâu chiều theo ý của mình. Mọi cái tan biến đi khi biết mình đang cầm trong tay một án "tử hình" chưa biết khi nào có hiệu lực.Đôi lú tự động viên mình rằng "Hừ ! cái gì đến nó sẽ đến".Nhưng trái tim ta là máu thịt chứ đâu phải gỗ đá.Trong tâm trí tôi nhiều khi chẳng biết mình đang suy nghĩ gì nữa.Qúa khứ ư ? Đã qua ! Hiện tại ư ? Khổ đau ! Tương lai ư ? là một màn sương mờ mịt. Nhiều khi cứ đổ lỗi cho số phận sao bất công với mình quá vậy. Nhưng thật nực cười khi nhận ra rằng số phận đâu có lỗi trong chuyện này, tại mình đấy chứ!
Và rồi khi nhận ra cuộc sống này còn có nhiều điều cần làm, cần cho ta được hạnh phúc bên cạnh những người thân.Hãy xem tất cả là màu hồng và sống cho ra sống để không phải sống hoài sống phí.Tôi , bạn , và tất cả chúng ta hãy làm những gì có thể để cuộc đời này đáng yêu hơn, đáng sống hơn...
|
 1 người cảm ơn santronghiem cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 06-03-2013(UTC) Bài viết: 109  Đến từ: ba vì hà nội Thanks: 22 times Được cảm ơn: 37 lần trong 31 bài viết
|
cuộc đời cua mỗi con người ai cũng đã từng bị vấp ngã. Chúng ta hãy xem đây là bài học để trưởng thành hơn. Thế mới biết cuộc sống của chúng ta nó đáng quý như nào. |
Mình sẽ luôn bên cạnh bạn lúc bạn cần: yahoo: dinhtrung_125. sdt 0972590340 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 26-07-2013(UTC) Bài viết: 35 Đến từ: LGBT
Cảm ơn: 93 lần Được cảm ơn: 64 lần trong 30 bài viết
|
Chào các bạn,forum.hiv.com.vn là mái nhà"cửa sổ tâm hồn"của cộng đồng NCH nói chung và nhóm thuộc nguy cơ cao.Khi những trải nghiệm,tự sự bên trong được gợi ra trước mổi khoảnh khắc của ý chí,nghị lực,niềm tin,khát vọng,xuyên giữa mong manh sự sống và cái chết,nước mắt và tiếng cười,hạnh phúc và tận cùng nổi đau...Khiến mổi chúng ta chợt nhận ra mình hạnh phúc từ những gì mình bình thường nhất,và giá trị cuộc đời nằm ngay trong ý thức giá trị bản thân.Và từ phút giây ấy,có khi ta bắt đầu sống khác...Cười lên nhé.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.