  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 02-05-2013(UTC) Bài viết: 2 Đến từ: phuong thao
|
chuyện là 2 tuần trc em có dẫn bé gái 5t đi xét nghiệm hiv ở trung tâm xét nghiệm
khi vào thì có 1 cô vào trao đổi kiến thức kiêm lấy máu luôn. Cô ấy hơi hung dữ làm em hoảng lắm, ko suy nghĩ được gì cả. khi lấy máu cho bé thì em lo che mặt bé lại vì bé sợ kim nên ko nhìn đc toàn bộ quá trình lấy máu. cô đó có nói chuyện để làm cho bé đỡ sợ. lúc đó đầu em ko suy nghĩ đc gì nhiều, em chỉ kịp nhìn kiếm cái bao đựng kim tiêm để chắc chắn là cô đó xài kim mới thôi. lúc đi lấy kết quả thì em mừng vì bé âm tính
nhưng bây giờ chợt nhớ lại là khi lấy máu cô đó ko sử dụng bao tay. cô ấy hình như kiêm luôn kiểm tra sổ sách. đang làm ở bên trong rồi được kêu ra. lúc ngồi chờ thì em nghe mấy cô ở đó nói hôm đó có nhiều người đến xét nghiệm nhiều hơn thường ngày. có người dương tính nữa. ko biết khi lấy máu xong cô ấy có rửa tay ko vì lúc lấy đầu kim ra để cho máu vào ống thí nghiệm thì cô ấy lấy bằng tay chứ ko xài kẹp như em tìm hiểu đc trên web ạ
câu hỏi của em là liệu bé đó có bị cô ấy vô tình lây hiv ko ( vì khi cô ấy lấy máu cho em thì em thấy cô ấy làm khá ẩu, lúc ghim kim vào mạch of em thì cô ấy bỏ hẳn tay ra, cây kim nhúc nhích lắc lư nhìn kinh lắm ạ, làm cho em thì vậy thì ko biết làm cho bé thì như thế nào. em sợ trc khi xét nghiệm cho bé thì cô lấy máu cho người bị nhiễm rồi dính máu vào tay mà ko vệ sinh đúng cách )
rồi lúc lấy máu thì nếu cô ấy đụng tay vào cây kim thì liệu bé có bị lây ko ạ
trả lời dùm em với, dạo này em hoang mang lắm. tính em thì hay suy nghĩ lung tung khi ko tận mắt nhìn thấy
em cảm ơn nhiều ạ
|
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.