  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 30-04-2013(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: quảng ninh
Cảm ơn: 2 lần
|
Chào mọi người em đang căng thẳng tâm lý quá mọi người tư vấn giúp em với. Cách đây khoảng 10 ngày em có đi hát hò cùng mấy anh trong công ty đi hát hò " tay vịn" cô tiếp viên ở đó có rủ em qhtd nhưng em không đồng ý vì em rất sợ họ dễ dàng qh với mình thì cũng dễ với người khác. Sau đó em vào wc cô ta cũng theo vào và ôm hôn em lúc đó không biết em nghĩ gì và cũng hôn lại sau đó lại còn cho tay vào AD cô ta em thấy có rất nhiều nước chẩy ra tay mình em cho vào chỉ khoảng 10s thôi về đến nhà em nhớ mình bị nhiệt miệng và xước măng rô. Vết xước măng rô em cho oxy già vào nó sùi bọt lên lúc đó em mới thấy lo. 7 ngày sau em bị nổi 1 số nót đỏ ở tay vì da em trắng nên rất dễ nhận ra. Ngày hôm sau em bị nổi hạch 2 bên nách tiếp theo đó em cảm thấy người vô cùng mệt mỏi sợ và hoang mang tột độ đến hôm nay ngày thứ 10 em bị nổi gần 20 nốt đỏ ở quanh bụng và còn bị tiêu chẩy nữa. Em có gọi điện cho a tuấn nhưng anh không bắt máy giờ đây em rất sợ. Em năm nay 25 tuổi còn quá trẻ anh ak em đang có 1 công việc tốt có một cô bạn gái xinh xắn nếu em bị em không biết phải làm sao nữa có lẽ em sẽ bỏ cô ấy em không muốn nhìn thấy cô ấy sẽ phải tàn tạ thân xác vì em. giờ đây viết những dòng này em đang khóc em thật sự mất phương hướng rồi. Còn gia đình em bố mẹ em sẽ ra sao khi đón nhận tin em bị căn bệnh này chắc sẽ sốc lắm anh chị nhỉ. Giờ đây em đang nghĩ đến cầu bãi cháy anh chị ạ. Giúp em qua cơn bão này đi
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: toiyeucuocsong  Chào mọi người em đang căng thẳng tâm lý quá mọi người tư vấn giúp em với. Cách đây khoảng 10 ngày em có đi hát hò cùng mấy anh trong công ty đi hát hò " tay vịn" cô tiếp viên ở đó có rủ em qhtd nhưng em không đồng ý vì em rất sợ họ dễ dàng qh với mình thì cũng dễ với người khác. Sau đó em vào wc cô ta cũng theo vào và ôm hôn em lúc đó không biết em nghĩ gì và cũng hôn lại sau đó lại còn cho tay vào AD cô ta em thấy có rất nhiều nước chẩy ra tay mình em cho vào chỉ khoảng 10s thôi về đến nhà em nhớ mình bị nhiệt miệng và xước măng rô. Vết xước măng rô em cho oxy già vào nó sùi bọt lên lúc đó em mới thấy lo. 7 ngày sau em bị nổi 1 số nót đỏ ở tay vì da em trắng nên rất dễ nhận ra. Ngày hôm sau em bị nổi hạch 2 bên nách tiếp theo đó em cảm thấy người vô cùng mệt mỏi sợ và hoang mang tột độ đến hôm nay ngày thứ 10 em bị nổi gần 20 nốt đỏ ở quanh bụng và còn bị tiêu chẩy nữa. Em có gọi điện cho a tuấn nhưng anh không bắt máy giờ đây em rất sợ. Em năm nay 25 tuổi còn quá trẻ anh ak em đang có 1 công việc tốt có một cô bạn gái xinh xắn nếu em bị em không biết phải làm sao nữa có lẽ em sẽ bỏ cô ấy em không muốn nhìn thấy cô ấy sẽ phải tàn tạ thân xác vì em. giờ đây viết những dòng này em đang khóc em thật sự mất phương hướng rồi. Còn gia đình em bố mẹ em sẽ ra sao khi đón nhận tin em bị căn bệnh này chắc sẽ sốc lắm anh chị nhỉ. Giờ đây em đang nghĩ đến cầu bãi cháy anh chị ạ. Giúp em qua cơn bão này đi
Trường hợp bạn không có nguy cơ.Khi nào Bạn đưa ngón tay vào AĐ , mà ngón tay bạn đang có vết thương hở đang chảy dịch hoặc máu thì virus '' nếu có'' mới xâm nhập được, ngoài ra da thịt liền lặng hoặc vết xước măng rô niêm mạc đã đóng cửa thì Virus không xâm nhập được.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 30-04-2013(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: quảng ninh
Cảm ơn: 2 lần
|
Em thật sự cảm ơn anh rất nhiều anh ko biết câu trả lời của anh quan trong ntn đâu nhưng chắc em phải có vấn đề gì đó nên cơ thể mới phản ứng lại như thế bởi vì từ trước đến giờ em hoàn toàn khỏe mạnh trước đây làm ở công ty đông bắc tất cả mọi người đều bị zola thần kinh nhưng em lại ko bị em cũng vệ sinh cá nhân khá kỹ lưỡng ngày tắm 2 lần bất kể đông hay hè hay tại em bi stress nặng quá hả anh :-)
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-02-2013(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 111 lần trong 111 bài viết
|
Bạn không có nguy cơ lây nhiễm hiv
|
 1 người cảm ơn vuotquacamdo cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 30-04-2013(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: quảng ninh
Cảm ơn: 2 lần
|
hôm nay em có ra trung tâm chân trời mới để tư vấn hiv. các bác sỹ ở đó nói với em rằng :" trường hợp của em có nguy cơ nhưng nguy cơ không cao. hẹn em 3 tháng và 6 tháng sau" họ cũng nói những người xét nghiệm dương tính hiv không có ai có biểu hiện như em. nói thật với anh chị không đi thì thôi đi về lo lắng thêm hazz!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Một số trung tâm họ tư vấn theo mức độ "an toàn", nghĩa là lí thuyết cứ có vết thương với tiếp xúc với dịch hay máu có hiv là lây hết. Như a Tuấn nói, trường hợp có vết thương hở nghĩa là vết thương rách mô và chảy máu sẽ có nguy cơ, còn vết xước măng rô không đủ điều kiện để virus hiv xâm nhập vào |
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
 1 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 30-04-2013(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: quảng ninh
Cảm ơn: 2 lần
|
sau 10 ngày triệu chứng của e cũng hết sao em thấy giống triệu chứng ban đầu của hiv quá hay là lớ ngớ vớ huy chương rồi mọi người ơi T_T
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: toiyeucuocsong  sau 10 ngày triệu chứng của e cũng hết sao em thấy giống triệu chứng ban đầu của hiv quá hay là lớ ngớ vớ huy chương rồi mọi người ơi T_T
Di bạn suy nghĩ lo lắng thôi.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.