  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Em potay bác luôn, làm gì có chỗ nào XN tối kia chứ. Ít ra là em chưa được biết chỗ đó. Bác ráng tranh thủ XN ban ngày đi, nhanh mà. Nếu XN free thì 1 tuần, đảm bảo bí mật
| Ai về xứ Bắc ta đi với Thăm lại non sông giống Lạc Hồng Từ thuở mang gươm đi mở cõi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
Bạn xet nghiệm free di, bảo đảm ko chạm mặt ai cả đâu, có tư vấn lun an tâm hơn chỉ có điều thời gian lấy kết quả tới 1 tuần . Undo lấy can đảm bước dzô đang ki xn rui lay kq H- rùi về, tui ở HCM nhưng thang 8 mới xn được, giờ xn hổng có kquả hihi | Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC) Bài viết: 518
|
muốn xn tree thì ở gần bv đại học y duoc cũng có, bất đầu từ bến xe miền tây chạy lên qua bv D H Y Dược thêm khoản 100m có cái bồn binh(bồn hoa)..vẹo trái, nhìn xéo xéo góc trái là thấy cái bẹnh vb hà và có treo mấy miến băng gon đề là xn hiv miễn phí | con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác đó gọi là định luật bảo toàn sống chết |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Hic. các bác nhà ta đi XN H mà cứ như đi..... nhậu á, phải rủ rê nhau cho đông, cho hoành tráng nữa! Em nghĩ bác nào tiện ở gần chỗ nào, rảnh thời gian nào thì tranh thủ test 1 phát cho nhanh, chứ cứ đợi chờ nhau thế này mất thời gian, lại thêm stress vì đợi chờ nữa đó. Mong tất cả mọi người đều H-!!!!!!!!!
| Ai về xứ Bắc ta đi với Thăm lại non sông giống Lạc Hồng Từ thuở mang gươm đi mở cõi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 169
|
ai cũng H - hết, ko bít mình có hy vọng gì ko nữa.có ai test H+ ko dzợ?hehe.. | Hãy cất tiếng hát trong tâm hồn Để thấy ánh sáng như bình minh chói chang Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng Xua đi mấy đen tối tăm Oh oh oh oh, có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ Oh oh oh oh, nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Yêu đời MTV |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-04-2007(UTC) Bài viết: 17
Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
|
Bạn mạnh dạn lên đi. Hồi truớc mình cũng vậy, nhưng mà phải gần 4 năm sống trong hoang tưởng lo sợ. Rồi cuối cùng cũng phải đi thôi vì lúc ấy mình sốt kéo dài ,mẫn ngứa ,.... toàn là triệu chứng giống S không hà. Mình ở miền trung, may mà ở đó họ có làm ban đêm đến 7 giờ tối (Trung tâm TV sức khoẻ cộng đồng & UB PC AIDS) khi đi lấy kết quả mình phải đi qua đi lại 8 lần mới dám vào. Trước khi vào còn ghé hàng áo quần cũ mua 1 cái áo lạnh trùm đầu nữa chứ. Rồi ông Trời cũng thương... kết quả (-) Mình mừng quá xuýt ôm chầm lấy chị cán bộ TV. Thôi thì bạn cũng gồng xô đi 1 chuyến. Có kết quả (-) cho anh em ăn mừng với.nhé...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2007(UTC) Bài viết: 189
|
undo oi, huynh di xn di, em di roi` ne`, nhung ma tai di free nen tuan sau moi co lan, gio cung dang lo lang lam, nhung ma em chi oral thoi nen cung an tam phan nao, rang len nha | Va` con tim da vui tro lai ...........................^_^ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 169
|
| Hãy cất tiếng hát trong tâm hồn Để thấy ánh sáng như bình minh chói chang Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng Xua đi mấy đen tối tăm Oh oh oh oh, có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ Oh oh oh oh, nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Yêu đời MTV |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2007(UTC) Bài viết: 189
|
undo bây giờ không dám đi xn vì cứ nghĩ mình đã nhiễm H, nhưng vẫn hi vọng là không ===> không dám đi, đi mà lỡ H thì tiêu tan hi vọng, nhưng đã lỡ rùi thì đi đi, can đảm lên đi. | Va` con tim da vui tro lai ...........................^_^ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-05-2007(UTC) Bài viết: 73
|
Tui thì rất muốn đi na`,nhưng mới được có 15 ngày ah`,nên đành chờ thêm 45 ngày nữa rồi đi làm 1 fát,  vững tin lên, HIV ko dễ lây đâu,yên tâm mà ngũ đi, Stress mới đáng sợ đó
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 169
|
cám ơn các bạn nhiều lắm. tinh thần mình thì vững vàng, ăn ngủ, đi làm, đi chơi khỏi nói luôn.  Một chữ thôi undo (mọi thứ hãy trở lại như lúc đầu).  | Hãy cất tiếng hát trong tâm hồn Để thấy ánh sáng như bình minh chói chang Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng Xua đi mấy đen tối tăm Oh oh oh oh, có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ Oh oh oh oh, nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Yêu đời MTV |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2007(UTC) Bài viết: 189
|
 cái gì cũng vững thì vững vàng đi xn đi | Va` con tim da vui tro lai ...........................^_^ |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
sutulacloai giong tui na`, cố lên, undo đi nhậu cho lên tinh thần hehe .... Undo đi chơi cho khây khoả đi, undo di làm về là ở nhà nên stress nữa đó hix. Cùng chung 1 chữ với undo : I like UNDO | Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2007(UTC) Bài viết: 250
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của longtaigiangho đã viết:sutulacloai giong tui na`, cố lên, undo đi nhậu cho lên tinh thần hehe .... Undo đi chơi cho khây khoả đi, undo di làm về là ở nhà nên stress nữa đó hix. Cùng chung 1 chữ với undo : I like UNDO mạnh miệng thế em chai kekeke | nhẫn 1 chút sóng yên biển lặng lùi 1 bước đất rộng trời cao |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-05-2007(UTC) Bài viết: 73
|
ko sao đâu mà,tui thì rất muốn được di test nà,ngặc nỗi chua tới thời gian quy định ,mí ông đủ roài thì đi nhanh lên,ai ở TP HCM ko dám đi 1 mình thi` liên hệ tui,tui dẫn đi cho( fãi có hậu tạ àh nghen,kekeke)
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2007(UTC) Bài viết: 189
|
hậu tạ một chuyến đi massage, oke? ^__^ | Va` con tim da vui tro lai ...........................^_^ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-05-2007(UTC) Bài viết: 73
|
nói' khẽ thôi cha, nói lớn wá mi' ông trong đây chữi chít àh, ko fãi mí ỗng chữi vụ mình sa đoạ,ma` đi ko rũ ^_^,co' gi` noi' khẽ khẽ thoai,hehehe
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2007(UTC) Bài viết: 189
|
dzậy rủ hết mấy ông trong đây đi lun cho nó vui, he he, zong dzùi nguyên đám dzô đây kiếm người khác tư vấn ,,,, | Va` con tim da vui tro lai ...........................^_^ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 169
|
chắc bữa nào đi nhậu 1 bữa để lấy tinh thần coi. anh em nào muốn tham gia k ? vui lòng đăng ký cho tui nghen. | Hãy cất tiếng hát trong tâm hồn Để thấy ánh sáng như bình minh chói chang Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng Xua đi mấy đen tối tăm Oh oh oh oh, có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ Oh oh oh oh, nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Yêu đời MTV |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC) Bài viết: 518
|
undo mời hả vậy thì tui 1 vé, lấy dùm sutulacloai 1 vé nửa ổng căn dận tui òi..có ai mời thì hú ổng hehe chiến này ăn cho undo xập tiệm | con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác đó gọi là định luật bảo toàn sống chết |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|