Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline magical89  
#1 Đã gửi : 29/05/2013 lúc 11:36:58(UTC)
magical89

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 28-05-2013(UTC)
Bài viết: 7
Đến từ: tp.hcm

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
Xin chào mọi ngừơi trong dd,em là thành viên mới có một vài thắc mắc mong mọi ngừơi giúp đỡ.E và chồng ở với nhau gần 4 năm.Cách đây k lâu e đi làm XN máu theo chỉ định của bác sĩ khi thai đc 12 tuần tại pkhám Minh Khai.Sau 1 tuần lấy kquả,trên giấy ghi là đề nghị xđ tại TTYTDP hoặc viện Pasteur.E hoang mang vì k biết tại sao lại thế.Sau đó em có việc đột xuất phải đi Bắc nên ox e đi XN ở CTM trước,sau 1 ngày lấy kq ÂT.Ngày 27/5 e đi XN ở CTM,ngta hẹn e hqua lấy kq nhưng e đến lấy thì lại hẹn e t6.Vây có phai mẫu máu của e có vấn đề gì k?E đang rất lo sợ.1 vài thông tin nói rằng có thai mà nhiễm hiv dễ bị aids,như thế có đúng k a?
life is about dancing in the storm.
Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 29/05/2013 lúc 09:32:50(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: magical89 Go to Quoted Post
Xin chào mọi ngừơi trong dd,em là thành viên mới có một vài thắc mắc mong mọi ngừơi giúp đỡ.E và chồng ở với nhau gần 4 năm.Cách đây k lâu e đi làm XN máu theo chỉ định của bác sĩ khi thai đc 12 tuần tại pkhám Minh Khai.Sau 1 tuần lấy kquả,trên giấy ghi là đề nghị xđ tại TTYTDP hoặc viện Pasteur.E hoang mang vì k biết tại sao lại thế.Sau đó em có việc đột xuất phải đi Bắc nên ox e đi XN ở CTM trước,sau 1 ngày lấy kq ÂT.Ngày 27/5 e đi XN ở CTM,ngta hẹn e hqua lấy kq nhưng e đến lấy thì lại hẹn e t6.Vây có phai mẫu máu của e có vấn đề gì k?E đang rất lo sợ.1 vài thông tin nói rằng có thai mà nhiễm hiv dễ bị aids,như thế có đúng k a?



Bạn bình tĩnh chờ lấy kết quả.Vì người phụ nữ khi mang thai dễ cho ra phản ứng giả,khi mang thai cơ thể tạo rất nhiều kháng thể để bảo vệ thai nhi.Những loại xét nghiệm nhanh tìm kháng thể rất nhạy, nên dễ bắt nhầm.Nếu như bạn không có hành vi nào đến nguy cơ lây nhiễm HIV thì bạn bình tĩnh không gì phải lo.
Offline magical89  
#3 Đã gửi : 29/05/2013 lúc 10:01:34(UTC)
magical89

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 28-05-2013(UTC)
Bài viết: 7
Đến từ: tp.hcm

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
Mình xin cám ơn bạn rất nhiều vì đã tư vấn giúp mình.Mình hy vọng 2 mẹ con sẽ đc bình an.
life is about dancing in the storm.
Offline magical89  
#4 Đã gửi : 04/06/2013 lúc 06:30:29(UTC)
magical89

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 28-05-2013(UTC)
Bài viết: 7
Đến từ: tp.hcm

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
Chào mọi ngừoi trong diễn đàn.

Cách đây k lâu em có viết bài nhờ mọi ng trong dd tư vấn giúp.Em mang thai đc 15 tuần,chiều nay em đi lấy kq ở CTM và nhận đc hung tin.Trên tờ giấy có ghi 3 loại xét nghiệm,Determine và 2 loại elisa.KL cuối cùng là em nhiễm H.Chồng em cũng XN thì âm tính.Em thật sự rất đau khổ,trong lúc chờ đợi kq em đã cố gắng an ủi mình rằng dù có ra sao thì cũng phải lạc quan lên mà sống,vì đứa con trong bụng,vì ng thân.Nhưng khi đối mặt với sự thật thì em cảm thấy mình yếu đuối quá mức.Giờ đây,em k biết giãi bày nỗi lo sợ về những ngày tháng sau này cùng ai,em không biết mình sẽ chết lúc nào,con em sinh ra có bị nhiễm hay k..Em hận bản thân mình vì đã từng yêu mù quáng1 ngừoi con trai lăng nhăng để bây giờ kết cục là như thế này.Em thuơng chồng em,cho dù anh ấy biết em bị,anh cũng nói sẽ ở bên em,nhưng em cảm thấy mình không xứng đáng nữa.Đứa con trong bụng mỗi ngày mốt lớn lên,là mỗi ngày em lo sợ con em sẽ như em,tội lắm.Em không biết phải làm gì vào lúc này nữa,em choáng váng như đất trời sụp đổ trước mắt vậy.Em chỉ biết tìm đến dd để giãi bày và mong đc chia sẻ.
life is about dancing in the storm.
thanks 1 người cảm ơn magical89 cho bài viết.
nguyenanhtoan trên 04-06-2013(UTC) ngày
Offline nguyenanhtoan  
#5 Đã gửi : 04/06/2013 lúc 09:09:17(UTC)
nguyenanhtoan

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 02-06-2013(UTC)
Bài viết: 4

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Em thật cảm phục chị,chúc 2 mẹ con chị luôn khỏe mạnh,và có thêm nghị lực sống
thanks 1 người cảm ơn nguyenanhtoan cho bài viết.
magical89 trên 04-06-2013(UTC) ngày
Offline magical89  
#6 Đã gửi : 04/06/2013 lúc 09:33:06(UTC)
magical89

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 28-05-2013(UTC)
Bài viết: 7
Đến từ: tp.hcm

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
Originally Posted by: nguyenanhtoan Go to Quoted Post
Em thật cảm phục chị,chúc 2 mẹ con chị luôn khỏe mạnh,và có thêm nghị lực sống



Cám ơn em.Hi vọng điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con của chị.
life is about dancing in the storm.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.