Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline pemeo  
#1 Đã gửi : 05/06/2013 lúc 10:33:29(UTC)
pemeo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 05-06-2013(UTC)
Bài viết: 1

em cũng chẳng hiểu có ai gặp chiện  giống mình ko nữa , chiều hôm qua em đi học về bằng xe buýt , do là giờ cao điểm nên xe đông phải đứng chen lấn với nhau , sau khi về nhà khoảng 2 tiếng thì em đi tắm , lúc đó em thấy trên cánh tay em có 1 vết máu khô ,  em nghĩ là tay em có vết thương nên lấy tay cạy ra ,lúc  đó   do  em đưa mắt lại gần và mạnh tay quá nên  mảnh máu khô nó bay vào mắt em  phải dùng nước rửa thì mới lấy ra được  sau khi cạy ra em nhìn lại thì tay em ko có vết thương nào cả , em sợ quá vì máu đó chắc chắn là của người khác có lẻ do lúc đi xe buýt em bị dính máu từ vết thương người khác . 

sáng nay em lên net thì mới biết trang web này , em kể lại chiê%3ḅn của em để anh chi nghe và giải thích dùm em là em có nguy cơ gì ko , máu từ người khác dính vào tay em và điều em sợ hơn là mảnh máu khô nó bay vào mắt em , lúc nãy em đọc 1 bài báo thì ngoài vết thương hở thì máu dính vào mắt cũng là có nguy cơ .

em học văn ko ko giỏi nên viết ko rõ ràng mong anh chi đọc kỹ và giải thích dùm em . em cảm ơn. 

Quảng cáo
Offline SmileAndLive  
#2 Đã gửi : 06/06/2013 lúc 05:52:33(UTC)
SmileAndLive

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC)
Bài viết: 2.344
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 36 times
Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
Originally Posted by: pemeo Go to Quoted Post
em cũng chẳng hiểu có ai gặp chiện  giống mình ko nữa , chiều hôm qua em đi học về bằng xe buýt , do là giờ cao điểm nên xe đông phải đứng chen lấn với nhau , sau khi về nhà khoảng 2 tiếng thì em đi tắm , lúc đó em thấy trên cánh tay em có 1 vết máu khô ,  em nghĩ là tay em có vết thương nên lấy tay cạy ra ,lúc  đó   do  em đưa mắt lại gần và mạnh tay quá nên  mảnh máu khô nó bay vào mắt em  phải dùng nước rửa thì mới lấy ra được  sau khi cạy ra em nhìn lại thì tay em ko có vết thương nào cả , em sợ quá vì máu đó chắc chắn là của người khác có lẻ do lúc đi xe buýt em bị dính máu từ vết thương người khác . 

sáng nay em lên net thì mới biết trang web này , em kể lại chiê%3ḅn của em để anh chi nghe và giải thích dùm em là em có nguy cơ gì ko , máu từ người khác dính vào tay em và điều em sợ hơn là mảnh máu khô nó bay vào mắt em , lúc nãy em đọc 1 bài báo thì ngoài vết thương hở thì máu dính vào mắt cũng là có nguy cơ .

em học văn ko ko giỏi nên viết ko rõ ràng mong anh chi đọc kỹ và giải thích dùm em . em cảm ơn. 



Câu trả lời ngắn gọn: KHÔNG


Smile
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
Offline mongconghien  
#3 Đã gửi : 07/06/2013 lúc 01:24:36(UTC)
mongconghien

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-07-2010(UTC)
Bài viết: 92
Man
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 3 times
Được cảm ơn: 26 lần trong 22 bài viết
Vậy thì anh xin chia buồn cùng em, em có NGUY CƠ ... RẤT RẤT CAO luôn đó. Em thấy chỗ 3 chấm (...) không. Em có thể suy nghĩ 2 đáp án dưới đây để điền vào:
a) HOANG TƯỞNG
b) SIÊU TƯỞNG
Sau đó gọi cho tổng đài sẽ có thưởng.
Tìm hiểu chút về H đi em, em sẽ thấy chẳng gì phải lo cả. Haha
Offline hivongmotanhsang  
#4 Đã gửi : 07/06/2013 lúc 11:49:25(UTC)
hivongmotanhsang

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-05-2012(UTC)
Bài viết: 898
Man
Đến từ: Miền đất hứa

Thanks: 16 times
Được cảm ơn: 155 lần trong 149 bài viết
Originally Posted by: pemeo Go to Quoted Post
em cũng chẳng hiểu có ai gặp chiện  giống mình ko nữa , chiều hôm qua em đi học về bằng xe buýt , do là giờ cao điểm nên xe đông phải đứng chen lấn với nhau , sau khi về nhà khoảng 2 tiếng thì em đi tắm , lúc đó em thấy trên cánh tay em có 1 vết máu khô ,  em nghĩ là tay em có vết thương nên lấy tay cạy ra ,lúc  đó   do  em đưa mắt lại gần và mạnh tay quá nên  mảnh máu khô nó bay vào mắt em  phải dùng nước rửa thì mới lấy ra được  sau khi cạy ra em nhìn lại thì tay em ko có vết thương nào cả , em sợ quá vì máu đó chắc chắn là của người khác có lẻ do lúc đi xe buýt em bị dính máu từ vết thương người khác . 

sáng nay em lên net thì mới biết trang web này , em kể lại chiê%3ḅn của em để anh chi nghe và giải thích dùm em là em có nguy cơ gì ko , máu từ người khác dính vào tay em và điều em sợ hơn là mảnh máu khô nó bay vào mắt em , lúc nãy em đọc 1 bài báo thì ngoài vết thương hở thì máu dính vào mắt cũng là có nguy cơ .

em học văn ko ko giỏi nên viết ko rõ ràng mong anh chi đọc kỹ và giải thích dùm em . em cảm ơn. 



Không có nguy cơ.
Yahoo : Xinhaytinem872050
.

Cuộc sống điều độ _Cuộc sống bình yên .




Fan Barcelona
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.