  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 21-01-2013(UTC) Bài viết: 18 Đến từ: CAN THO
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Chào các anh chị trong diễn đàn!
thật sự e rất hối hận khi lần thứ 2 lên hỏi ý kiến của các anh chị! em vừa mới bị gái bán bia ôm cắn thật sự e rất hoang man mong các anh chị tư vấn liệu e có nguy cơ nhiễm hiv hay o? e xl vì do đặc thù công việc e phải tiếp khách...rất mong anh chị cho em ý kiến!
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 21-01-2013(UTC) Bài viết: 18 Đến từ: CAN THO
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
do đặc thù công việc của em phải tiếp khách....huhu e o dám quan hệ nữa chị kêu gái bán bia ôm uống bia tiếp thôi nhưng nó giỡn nó cắn em huhu
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 24-07-2010(UTC) Bài viết: 92  Đến từ: TP.HCM Thanks: 3 times Được cảm ơn: 26 lần trong 22 bài viết
|
Anh Tuấn ơi cái vụ này thì em kinh nghiệm đầy minh nè. Không lây đâu bạn à. Bữa đó bạn có đánh nó mỏ màu không mà sợ lây? chừng nào miệng tiểu muội đó máu chảy như máy bơm + vết cắn rộng chảy máu cỡ như Dracula cắn thì may ra có nguy cơ. Bạn đừng lo nữa. Con nít đi học cũng thường cắn nhau sứt đầu mẻ trán mà có lây gì đâu... Nếu lăn tăn thi TEST sau 3 tháng cho khỏe óc.
|
 1 người cảm ơn mongconghien cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 21-01-2013(UTC) Bài viết: 18 Đến từ: CAN THO
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
cám ơn các anh chị tư vấn!!thật sự lần trc e đã sợ lắm rồi e o dám làm gì với gái nữa...do đặc thù trong công tác nên e phải uống rượu bia nhiều nên e mới nhờ em út uống tiếp nhưng không ngờ bị nó giỡn nó cắn e chứ thật ra e chẳng có làm gì với gái kể từ lần trc tới h vẫn còn ám ảnh e rất nhiều!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 24-07-2010(UTC) Bài viết: 92  Đến từ: TP.HCM Thanks: 3 times Được cảm ơn: 26 lần trong 22 bài viết
|
"Vì tính chất công việc" đó chỉ là nguỵ biện. Một lần là tởn tới già, theo kinh nghiệm cho thấy nhung ai mà tung một lần bị ám ảnh HIV vì tới lui mấy cái quán đó thì sau này dẫu có đi lần nua mà "trong sáng" thì về nhà thế nào cung lăng tăng cho mà xem. Lòng đã quyết thì không ai lay chuyển dc. Thu nghĩ nếu dc thăng quan tiến chuc mà bị bệnh thì bạn có vui không. Thu nhập mà cao ngất nguong nhung bị bệnh tật thì chết còn suong hơn. Dẹp luôn mấy cái chuyện gái gu là an toàn. Cu nghi vậy đi cho khỏe.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-05-2012(UTC) Bài viết: 898  Đến từ: Miền đất hứa Thanks: 16 times Được cảm ơn: 155 lần trong 149 bài viết
|
Originally Posted by: loso_90  cám ơn các anh chị tư vấn!!thật sự lần trc e đã sợ lắm rồi e o dám làm gì với gái nữa...do đặc thù trong công tác nên e phải uống rượu bia nhiều nên e mới nhờ em út uống tiếp nhưng không ngờ bị nó giỡn nó cắn e chứ thật ra e chẳng có làm gì với gái kể từ lần trc tới h vẫn còn ám ảnh e rất nhiều! Ban không phải lo lắng hiv không lây nhiễm như bạn kể. |
Yahoo : Xinhaytinem872050 . Cuộc sống điều độ _Cuộc sống bình yên . Fan Barcelona |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.