Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline khietbong  
#1 Đã gửi : 13/08/2004 lúc 03:23:06(UTC)
khietbong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC)
Bài viết: 262

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
<p><font face="Arial">Mời các mem tham gia nhiệt tình nhé<br />khietbong</font></p>
Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu!
Quảng cáo
Offline heo1980  
#2 Đã gửi : 13/08/2004 lúc 11:19:14(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Bắt đầu, nhiều thứ để bắt đầu và tạo nên một tình yêu???
 Cái nhìn, nụ cười đã là điểm bắt đầu cho mộ tình yêu.
Offline quakhu  
#3 Đã gửi : 14/08/2004 lúc 10:50:26(UTC)
quakhu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC)
Bài viết: 235

một nụ cười của em, đã bắt đầu torng tôi một tình cảm, một nụ cười thật ấm áp làm sao
Offline If_I_Was_Born_Again  
#4 Đã gửi : 15/08/2004 lúc 01:56:05(UTC)
If_I_Was_Born_Again

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC)
Bài viết: 494

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
Bắt đầu tình yêu của If ư? Khi If thất vọng và chán nản khi bị người ấy quay lưng, đã có một người con gái đã đến với If chia sẻ với If những buồn vui, thông cảm và hiểu If. Người ấy không hề bỏ rơi If, cho dù If là một người nói nhiều và không có duyên trong ăn nói, cô ta đã góp ý cho if rất nhiều. giúp If sữa một số tật xấu, thật sự If đã cảm mến cô ấy rất nhiều. Chỉ có một điều If hiểu là tình cảm cô ấy dành cho If chưa thật sự là tình yêu, và cô ấy cũng nói If cần cho cô ấy một thời gian. Thật sự If cảm thấy rất vui và hạnh phúc bên người đó nhưng sao If vẫn sợ, sợ đến một ngày nào đó cô ấy lại như những cô gái khác bỏ If mà đi, If sợ lắm vì If biết mình đã YÊU cô ấy mất rồi.
Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó
Offline If_I_Was_Born_Again  
#5 Đã gửi : 16/08/2004 lúc 03:24:46(UTC)
If_I_Was_Born_Again

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC)
Bài viết: 494

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
Biết nói thế nào nhỉ, cô gái If wen hiện giờ hình như đã mất tin tưởng vào con trai, cũng như không tin vào sự tồn tại của tình yêu.If thì ngược lại if tin tình yêu là có thật, nhưng if cũng gần như không còn lòng tin vào con gái nữa rồi, biết phải làm sao đây, if buồn quá, if ngồi duyệt diễn đàn mà tâm trạng cứ để đâu đâu thôi, if nhớ người ta quá, người ta thật gần mà sao lại quá xa. If buồn quá, cuộc đời của If là thế này sao? Mọi người ơi, If nhớ người ta lắm, một tuần có 7 ngày thì hết 8 ngày If chỉ thấy toàn hình ảnh người ta tồn tại trong đầu If mà thôi, If phải làm sao khi chính If tay trắng vẫn chỉ là trắng tay. If..........If mệt quá, If buồn lắm, biết nói với ai đây??? chỉ biết trút nỗi buồn này lên Net mà thôi, có gì không phải mong mọi người bỏ qua cho If nhé.
Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó
Offline heo1980  
#6 Đã gửi : 16/08/2004 lúc 09:18:40(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Tình yêu là một điểm bắt đầu tuyệt vời đó if, nó có thể là một trang mới cho mỗi con người đó if, cố lên nhé !
Offline hiv_soqua  
#7 Đã gửi : 17/08/2004 lúc 10:54:00(UTC)
HIV_Soqua

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2004(UTC)
Bài viết: 176

tôi đã yêu em, bắt đầu... thật tình cờ, một cái liếc nhìn và tôi đã yêu em. Bắt đầu một tình yêu mới trong bản thân tôi và mọi chuyện bắt đầu kể từ đó.
   Yêu em nhiều, em nào có hay nhưng rồi em cũng đã bỏ tôi lại một mình.
Offline khietbong  
#8 Đã gửi : 07/09/2004 lúc 02:43:20(UTC)
khietbong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC)
Bài viết: 262

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Bắt đầu của một tình yêu...
Ý khietbong là khi nào thì bạn nhận ra rằng mình đã yêu người ấy mất rồi?
Ngoại trừ tình yêu sét đánh, tình yêu theo kiểu "cưa cẩm", thường thì tình yêu đến từ tình bạn, và đầy bất ngờ.
Bởi thế, tất nhiên là sẽ có một lúc bất chợt nào đó bạn nhận ra rằng người đó đã trở nên thật đặc biệt đối với bạn...
Hãy chia sẻ cùng nhau bạn nhé
Bắt đầu của một tình yêu của khietbong là... là gì ấy nhỉ, thôi không nói đâu

Chúc mọi người một buổi sáng thật tốt lành, giống như khietbong đang cảm nhận vậy.
Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu!
Offline sans_amour  
#9 Đã gửi : 06/05/2006 lúc 11:56:44(UTC)
sans_amour

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2006(UTC)
Bài viết: 4

Tình yêu bắt nguồn từ đâu?Và liệu rằng gia đình có phải là cái đích cuối cùng của tình yêu ko?Tôi nhớ có người  đã từng nói"Chỉ vì một ánh mắt, một nụ cười mà người đàn ông phải lấy CẢ MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ "!!!Vậy tình yêu liệu có phải bắt nguồn từ ánh mắt hay nụ cười???

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.