Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hoangmanglamroi  
#1 Đã gửi : 13/06/2013 lúc 01:02:42(UTC)
hoangmanglamroi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 13-06-2013(UTC)
Bài viết: 2

Vào tháng 6 năm ngoái ( 30-6-2012 ) em có quan hệ không an toàn với gái mại dâm.
Sau đó 1 tháng 15 ngày em có đi xét nghiệm combo av hay ag gì gì đó ở 21 Trung Liệt - Đống Đa -HN. ( Gói này hết 300k vnđ ).
Kết quả âm tính.
Sau 3 tháng em có đi xét nghiệm lại ở trung tâm y tế thành phố nơi em sinh sống.
Kết quả là âm tính.
Những kết quả trên đã khẳng định được gì chưa?
Sau khi quan hệ không an toàn được tầm 1 tháng  thì em cũng xuất hiện những triệu chứng như các trang mạng đưa tin là nổi vết đỏ trên da, đau họng ( em cũng hút thuốc ) , bị đi chảy ( nhưng chỉ có duy nhất 2 lần ) , bị viêm lỗ chân lông , đau đầu , Cái mà em sợ nhất là nổi hạch ( từ khi biết dấu hiệu nổi hạch là triệu chứng thì ngày nào em cũng về sờ nắn khắp cơ thể mình thì thấy mang tai có 1 cái, dưới cổ họng thì khoảng tầm 5 -6 cái, ở bẹn thì đến 6 cái, nách em cũng có , dưới cằm em cũng có, em đi sờ hết mấy thằng bạn thì chúng nó chỉ có 1 hoặc 2 cái, có thằng chẳng thấy cái nào hết, người em thì gày gò. Trc khi quan hệ tình dục không an toàn thì em 55kg sau 1 năm hôm trc cân còn 53kg thôi. Những cái hạch đó theo em từ lúc đó đến giờ, thỉnh thoảng em cứ nghĩ đến nó là tinh thần bất an. Cái sự sợ hãi này đến bây giờ em cũng chưa dám khẳng định là mình có bị hay không nữa.
Em cần được tư vấn nhiệt tình ! Và em cần đc nghe những lời tư vấn thẳng thắn không che dấu. Bởi vì em không dám đi xét nghiệm. Nếu bây giờ tự nhiên đến lại là + thì sao?
Thế thì em có dám đứng lên để đi tiếp nữa không đây?


Mong mọi người giúp đỡ ! Thanks all !
Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 13/06/2013 lúc 05:35:19(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: hoangmanglamroi Go to Quoted Post
Vào tháng 6 năm ngoái ( 30-6-2012 ) em có quan hệ không an toàn với gái mại dâm.
Sau đó 1 tháng 15 ngày em có đi xét nghiệm combo av hay ag gì gì đó ở 21 Trung Liệt - Đống Đa -HN. ( Gói này hết 300k vnđ ).
Kết quả âm tính.
Sau 3 tháng em có đi xét nghiệm lại ở trung tâm y tế thành phố nơi em sinh sống.
Kết quả là âm tính.
Những kết quả trên đã khẳng định được gì chưa?
Sau khi quan hệ không an toàn được tầm 1 tháng  thì em cũng xuất hiện những triệu chứng như các trang mạng đưa tin là nổi vết đỏ trên da, đau họng ( em cũng hút thuốc ) , bị đi chảy ( nhưng chỉ có duy nhất 2 lần ) , bị viêm lỗ chân lông , đau đầu , Cái mà em sợ nhất là nổi hạch ( từ khi biết dấu hiệu nổi hạch là triệu chứng thì ngày nào em cũng về sờ nắn khắp cơ thể mình thì thấy mang tai có 1 cái, dưới cổ họng thì khoảng tầm 5 -6 cái, ở bẹn thì đến 6 cái, nách em cũng có , dưới cằm em cũng có, em đi sờ hết mấy thằng bạn thì chúng nó chỉ có 1 hoặc 2 cái, có thằng chẳng thấy cái nào hết, người em thì gày gò. Trc khi quan hệ tình dục không an toàn thì em 55kg sau 1 năm hôm trc cân còn 53kg thôi. Những cái hạch đó theo em từ lúc đó đến giờ, thỉnh thoảng em cứ nghĩ đến nó là tinh thần bất an. Cái sự sợ hãi này đến bây giờ em cũng chưa dám khẳng định là mình có bị hay không nữa.
Em cần được tư vấn nhiệt tình ! Và em cần đc nghe những lời tư vấn thẳng thắn không che dấu. Bởi vì em không dám đi xét nghiệm. Nếu bây giờ tự nhiên đến lại là + thì sao?
Thế thì em có dám đứng lên để đi tiếp nữa không đây?

Mong mọi người giúp đỡ ! Thanks all !


Kết quả này bạn đã an toàn.



Chú ý [ Chú ý ] Tài liệu chuẩn của Việt Nam về thời gian xét nghiệm HIV( áp dụng cho tất cả các [+1]
A2066 ,
12-04-2008 lúc 06:01:57

3

113,092
Đại_Thiếu_Gia Xem bài viết cuối Go to last unread
04-06-2011 lúc 09:15:28
Offline mongconghien  
#3 Đã gửi : 13/06/2013 lúc 09:29:46(UTC)
mongconghien

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-07-2010(UTC)
Bài viết: 92
Man
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 3 times
Được cảm ơn: 26 lần trong 22 bài viết
Vậy mà còn nghi ngờ là sao không biết nủa. An toàn vô đối
Offline hoangmanglamroi  
#4 Đã gửi : 13/06/2013 lúc 12:34:34(UTC)
hoangmanglamroi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 13-06-2013(UTC)
Bài viết: 2

Em cảm ơn ! Mong rằng đây không phải là những lời an ủi động viên và em mong rằng nó là những lời thật lòng nhất. Cái sợ hãi này nó theo đuổi em 1 năm nay rồi. Cho em hỏi thêm là em đi lấy ráy tai ở chỗ mấy đội cắt tóc vỉa hè thì có sợ không hả các bác? Em sợ là ng ta lấy cho ai bị H rồi lấy cho mình thì bị lây thì sao?
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.