Chào các bác !em là thành viên mới ạ,các bác giúp em 1 với.Vấn đề của em là 4 năm trước em có qhtd không an toàn với 2 gái mại dâm,1 gái nói với em là "sao liều thế", giờ nghĩ lại đúng là mình dại chứ không phải liều vì em nghĩ chỉ lây khi bộ phận sinh dục bị xây xát. Sau đó khoảng 1 tháng em bị sốt.1 thời gian sau e qh với bạn gái thì vài tuần sau bạn gái e cũng bị sốt và phát ban như dịch ý.
Tuần trước em mới đủ bản lĩnh đi xét nghiệm ở 50c Hàng Bài hết 55k, chờ 30phút lấy kết quả thì em có kết quả là Âm Tính...em đã rất hạnh phúc và nhẹ cả người sau bao nhiêu tháng ngày strees .
Nhưng mà sao em vẫn thấy rất lo, sợ kết quả xét nghiệm có thể bị nhầm vì thỉnh thoảng em thấy đau nhói,giật giật ở nách và cổ...như thế có phải do hạch không các anh ?
Từ khi em nghĩ mình có nguy cơ dính H,em chẳng thiết gì nữa,lúc nào cũng nghĩ mình xắp chết,thấy có biểu hiện gì khác thường là em sờ mó rồi lại nghĩ mình dính H rồi. Em đã vất bỏ rất nhiều thứ vì ý nghĩ này...

Dưới cằm em có mấy cục ở trong,nhiều hơn mọi người em không biết có phải là hạch không,từ khi tìm hiều các triệu chứng H thì em mới sờ lên vùng dưới cằm và thấy nhiều cục quá,nó chìm ạ.
Cái ý nghĩ bị H vẫn cứ luẩn quẩn trong tâm trí khiến em không thể làm được gì
.............................Giờ thì em cạch với gái mại dâm......
dần dần em sinh ra cái tâm lý tuyệt vọng các anh ạ
Cảm ơn các anh đã quan tâm và tư vấn giùm em với...