Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS (Tập 2)
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 18-06-2013(UTC) Bài viết: 54  Đến từ: Hải Phòng Thanks: 4 times Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Originally Posted by: hoasung  Nguy cơ của believe như thế nào? mình nghi ngờ bị kim tiêm đâm vào tay bạn ạh @@
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-06-2013(UTC) Bài viết: 64 Đến từ: ha noi
Cảm ơn: 62 lần Được cảm ơn: 11 lần trong 8 bài viết
|
Originally Posted by: Believe90  Originally Posted by: hoasung  Nguy cơ của believe như thế nào? mình nghi ngờ bị kim tiêm đâm vào tay bạn ạh @@
Còn t thì bjo nghi ngờ bị bệnh hoang tưởng rồi. Có những cái bjo có vắt óc ra t cũng k nhớ nổi nữa. Sáng nay xả đc stress 1 tí, bjo lại lao vào cái vòng luẩn quẩn  (
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 18-06-2013(UTC) Bài viết: 54  Đến từ: Hải Phòng Thanks: 4 times Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Originally Posted by: hoasung  Originally Posted by: Believe90  Originally Posted by: hoasung  Nguy cơ của believe như thế nào? mình nghi ngờ bị kim tiêm đâm vào tay bạn ạh @@
Còn t thì bjo nghi ngờ bị bệnh hoang tưởng rồi. Có những cái bjo có vắt óc ra t cũng k nhớ nổi nữa. Sáng nay xả đc stress 1 tí, bjo lại lao vào cái vòng luẩn quẩn  ( mình thì dù muốn quên nó đi nhưng chẳng tài nào quên đc, lúc nào nó cũng ám ảnh, hic.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-06-2013(UTC) Bài viết: 64 Đến từ: ha noi
Cảm ơn: 62 lần Được cảm ơn: 11 lần trong 8 bài viết
|
Còn t đang đợi 16 ngày nữa đây này. Ôi thực sự thời gian này đúng là tra tấn. Hi vọng t sẽ cán đích an toàn
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 18-06-2013(UTC) Bài viết: 54  Đến từ: Hải Phòng Thanks: 4 times Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Originally Posted by: hoasung  Còn t đang đợi 16 ngày nữa đây này. Ôi thực sự thời gian này đúng là tra tấn. Hi vọng t sẽ cán đích an toàn mọi ng trên dd đã nói là b ko có nguy cơ thì cứ yên tâm, mình thì còn chẳng biết là cái gì đâm vào tay nữa nên hoang mang lắm. hic
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 17-04-2013(UTC) Bài viết: 39 Đến từ: Hà Nôi
Cảm ơn: 11 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Có bạn nào nói chuyện với mình không, chia sẻ với nhau cho bớt lo lắng
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 18-06-2013(UTC) Bài viết: 54  Đến từ: Hải Phòng Thanks: 4 times Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Originally Posted by: Noisohaivohinh  Có bạn nào nói chuyện với mình không, chia sẻ với nhau cho bớt lo lắng bạn cho mình xin nick ym! nhé, chúng mình cùng chia sẻ cho bớt stress
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 18-06-2013(UTC) Bài viết: 54  Đến từ: Hải Phòng Thanks: 4 times Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Originally Posted by: Noisohaivohinh  Có bạn nào nói chuyện với mình không, chia sẻ với nhau cho bớt lo lắng mình đọc topic của bạn rồi, bạn uống pep rồi thì cứ yên tâm thôi, đừng lo lắng nhiều.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 18-06-2013(UTC) Bài viết: 54  Đến từ: Hải Phòng Thanks: 4 times Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
2hôm nay xuất hiện những mụn nước màu đỏ, cái thì ngứa cái thì ko. gãi chỗ nào là y rằng khi nhìn lại là có cái mụn đỏ. chán quá mọi người ơi!  (
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-06-2013(UTC) Bài viết: 64 Đến từ: ha noi
Cảm ơn: 62 lần Được cảm ơn: 11 lần trong 8 bài viết
|
Tôi stress tới nỗi đến bjo tôi chẳng nhớ được tôi có qhtd với cô ta ko nữa Ali và Bli ạ! Tôi là người theo đường lối tiêu cực,và rất yếu tim. Chỉ cần 1 nguy cơ nhỏ thôi mà lúc đó tôi ko tỉnh táo là tôi có thể suy sụp dễ dàng, 2 hôm trc tôi có tích cực hơn 1 chút nhưng bjo lại đâu vào đấy rồi. còn hơn 2 tuần nữa mới tới time làm cái combo, ko biết tôi có trụ nổi ko nữa. Đang ngồi viết lại những dòng tình yêu đẫm nước mắt và sự hối hận cho vợ chưa cưới của tôi rồi. Còn gì có thể đau khổ hơn đúng ko các bạn?2 đứa tôi yêu nhau đã gần 8 năm, đang đợi ra tết này thì cưới. Thế mà chỉ tại 1 phút nông nổi mà đâm ra khổ như thế này. còn 1 tia hi vọng le lói, và tôi mong được âm tính như bạn Ali đấy.
Bli thì có lẽ ám ảnh quá đấy thôi, tức trong người thì sinh nhiều bệnh lắm, tôi cũng vậy mà.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-06-2013(UTC) Bài viết: 64 Đến từ: ha noi
Cảm ơn: 62 lần Được cảm ơn: 11 lần trong 8 bài viết
|
Ali và các bạn pm yahoo inbox tôi nhé, có người đồng cảnh ngộ tâm sự thì tuyệt biết chừng nào 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 28-05-2013(UTC) Bài viết: 18 Đến từ: dcdcd
Cảm ơn: 1 lần
|
hoasung ơi mình cũng giống bạn nè.Cứ tưởng tượng mãi mà đã zị mình đang ôn thi nữa chứ hazz
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 18-06-2013(UTC) Bài viết: 54  Đến từ: Hải Phòng Thanks: 4 times Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Chào ali, hoasung và mọi người. Hnay tôi về quê sau khi hoàn thành xog lễ tốt nghiệp cho 5năm đh. Nhìn bố mẹ và gđ mà buồn quá mọi ng ạh. Tôi là 1ng sống lành mạnh, ko hút chích, ko gái gú, nếu chỉ vì 1cái mũi tiêm mà mang bệnh thì thật là oan uổng. Tôi khổ 1 thì gđ và bmẹ tôi khổ trăm, khổ nghìn lần. Thương bmẹ lắm, nhiều lúc nằm nghĩ mà khóc các bạn ạh, thế mà chẳng chia sẻ đc với ai, vì thế tôi càng khổ tâm hơn. Cầu Phật thương xót, dẫu Đức Phật ko thương xót con thì xin Người rủ lòng từ bi thương xót cho bmẹ con, bmẹ con vất vả lắm rồi. A Di Đà Phật _/\_
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 28-05-2013(UTC) Bài viết: 18 Đến từ: dcdcd
Cảm ơn: 1 lần
|
Ai đã từng trải qua giai đoạn này mới thấy cuộc sống thật ý nghĩa.Cầu mong cho những ai đã và đang có nguy cơ vượt qua được khoản thời gian này.Không biết tâm sự cùng ai =.=
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 18-06-2013(UTC) Bài viết: 54  Đến từ: Hải Phòng Thanks: 4 times Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
hnay cái hạch ở cổ mình có vẻ như to lên và dần cảm thấy đau  (
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 21-06-2013(UTC) Bài viết: 31
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
Hôm 17 có ham vui tí nhưng vẫn có dùng bcs ... tới đoạn xuất tinh thì có cố thêm vài giây nữa, tới khi rút ra thì thấy bao bị tuột 1/2 ...  Hôm qua có dt cho a Tuấn hỏi ý kiến thì a Tuấn bảo không sao. Ráng chờ 4 tuần để đi XN combo xem sao 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 18-06-2013(UTC) Bài viết: 54  Đến từ: Hải Phòng Thanks: 4 times Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
hnay chủ nhật mà diễn đàn vắng quá, có ae nào trong diễn đàn bị đau cổ và đau thắt lưng ko? mấy hnay mình bị đau cổ quá, chẳng biết tnào nữa @@
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 28-05-2013(UTC) Bài viết: 18 Đến từ: dcdcd
Cảm ơn: 1 lần
|
Originally Posted by: Believe90  hnay chủ nhật mà diễn đàn vắng quá, có ae nào trong diễn đàn bị đau cổ và đau thắt lưng ko? mấy hnay mình bị đau cổ quá, chẳng biết tnào nữa @@
đau ntn hả bạn.Mình thì có hiện tượng giật thịt ở bắp tay.Nhưng mình nhớ lúc trước mình cũng có bị nhưng không để ý.Giờ dính vô cái vụ này nên mới để ý 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-06-2013(UTC) Bài viết: 64 Đến từ: ha noi
Cảm ơn: 62 lần Được cảm ơn: 11 lần trong 8 bài viết
|
Cứ soi là ra thêm mụn, ít thôi nhưng sợ vãi. Ngứa ngáy ở đâu là cũng sợ. Rồi hôm nay soi gương lưng thấy có cái bớt màu đen nhưng nhạt. Từ trc giờ có bao giờ để ý đâu, dạo này vina soi kinh quá. Ai có yahoo muốn chém gió giết time chờ xn pm inbox tôi với nhé,15 ngày nữa lên thớt rồi, giết thời gian và hi vọng...
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 28-05-2013(UTC) Bài viết: 18 Đến từ: dcdcd
Cảm ơn: 1 lần
|
Mụn thì có liên quan gì đâu.Nguy cơ bạn là gì vậy ??
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS (Tập 2)
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.