  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
Mình hông bít nên post ở mục nào nữa.đành mựn tạm ở mục này dzậy...Nếu sai thì mụi ngừi giúp mình ha.Cám ơn nhìu ha...<img src="/images/emotions/tongue.gif" /><br /> Mình thì năm nay cũng sát sàn sạt cái tủi 20 rùi.cứ gọi 20 đi cho nó vui ha.Mà trong đó thì 1/4 quãng đời của mình hịn có là nằm nê nết ở vệ đường mà con đường ở đây là ĐƯỜNG ĐỜI đầy bín cố...Những bín cố trên con đường này còn nhìu hơn cả trên con đường thực tế mà ta vẫn hằng ngày đi lại...Những năm tháng sông vất vưởng,nay đây mai đó của mình khín mình cảm thấy chán nản...Mình muốn tìm cho mình một cái bến đỗ dừng chân để có thể tận hưởng cái hươn vị cuộc sống mà mình từng tích cóp được bấy lâu...và giờ đây,khi mà dường như tưởng chừng mình sắp có được một bến đỗ thì...mình lại gặp một tai nạn "nho nhỏ".Mình nhiễm H và mình hông thể cập bến một cách an toàn nữa.Mình muốn trả thù tất cả những gì mà cuộc đời đã ban tặng cho mình...Mình tìm kiếm,mình săn lùng...và mình đã gieo rắc cho bít bao nhiu người cái mâm mống H đang có trong người...Những lúc đấy sao mà mình thấy vui sướng?hông bít vì được cho lên mây hay vì đã ban tặng cho những ngừi đó H nữa...còn bây giờ,nghĩ lại thì thấy xót xa,tủi nhục và hối hận làm sao?Mình muốn thừa nhận tất cả những việc mà mình đã làm là sai trái?!Mình muốn nói thật với tất cả mọi người là mình mang trong mình H...Nhưng rồi mình lại lo sợ...Cứ thế,cứ thế,hơn 1 năm nay mình cứ đấu tranh như vậy...Mình chả bít làm sao nữa...<br /> Hôm nay,đúng hôm nay mình mún nói với gia đình là mình bị H,mình mún được thanh thản tâm tư...một chút,chút xíu thui...mình cảm thấy mình ko còn chịu được nữa...Mình mún thú nhận hết toàn bộ...Nhưng mà mình vẫn sợ...Mình sợ bị gia đình hắt hủi lắm...Mình phải làm sao với bản thân đây?lịu có nên nói ko ta?Ai bít thì giúp mình với... | "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của funk đã viết: Mình hông bít nên post ở mục nào nữa.đành mựn tạm ở mục này dzậy...Nếu sai thì mụi ngừi giúp mình ha.Cám ơn nhìu ha...  Mình thì năm nay cũng sát sàn sạt cái tủi 20 rùi.cứ gọi 20 đi cho nó vui ha.Mà trong đó thì 1/4 quãng đời của mình hịn có là nằm nê nết ở vệ đường mà con đường ở đây là ĐƯỜNG ĐỜI đầy bín cố...Những bín cố trên con đường này còn nhìu hơn cả trên con đường thực tế mà ta vẫn hằng ngày đi lại...Những năm tháng sông vất vưởng,nay đây mai đó của mình khín mình cảm thấy chán nản...Mình muốn tìm cho mình một cái bến đỗ dừng chân để có thể tận hưởng cái hươn vị cuộc sống mà mình từng tích cóp được bấy lâu...và giờ đây,khi mà dường như tưởng chừng mình sắp có được một bến đỗ thì...mình lại gặp một tai nạn "nho nhỏ".Mình nhiễm H và mình hông thể cập bến một cách an toàn nữa. Mình muốn trả thù tất cả những gì mà cuộc đời đã ban tặng cho mình...Mình tìm kiếm,mình săn lùng...và mình đã gieo rắc cho bít bao nhiu người cái mâm mống H đang có trong người...Những lúc đấy sao mà mình thấy vui sướng?hông bít vì được cho lên mây hay vì đã ban tặng cho những ngừi đó H nữa...còn bây giờ,nghĩ lại thì thấy xót xa,tủi nhục và hối hận làm sao?Mình muốn thừa nhận tất cả những việc mà mình đã làm là sai trái?!Mình muốn nói thật với tất cả mọi người là mình mang trong mình H...Nhưng rồi mình lại lo sợ...Cứ thế,cứ thế,hơn 1 năm nay mình cứ đấu tranh như vậy...Mình chả bít làm sao nữa... Hôm nay,đúng hôm nay mình mún nói với gia đình là mình bị H,mình mún được thanh thản tâm tư...một chút,chút xíu thui...mình cảm thấy mình ko còn chịu được nữa...Mình mún thú nhận hết toàn bộ...Nhưng mà mình vẫn sợ...Mình sợ bị gia đình hắt hủi lắm...Mình phải làm sao với bản thân đây?lịu có nên nói ko ta?Ai bít thì giúp mình với...  hãi hùng quá. Nhưng thui,việc qua rùi cứ để cho nó qua đi.Còn việc nói hay không nói với gia đình theo mình là nên nói.Còn hoàn cảnh và cách nói là do bạn,mình tin là gia đình sẽ không hắt hủi bạn đâu.Dũng cảm lên funk nhé! | Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2006(UTC) Bài viết: 268
|
Gia đình sẽ là điểm tựa cho cuộc sống của bạn, hiện tại và sau này. Hổ dữ cũng yêu con mình mừ.. Chắc bạn đã hoàn thành "chương trình gieo giống hạt nhân"? STOP and STOP. | Rồi một ngày sỏi đá cũng cần nhau... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
mèng đét ơi!nói như mọi ngừi thì...nhất là the rock...thì mình chịu thui...mình mà có dư dủng cẻm như dzậy thì hổng phải ngồi than vãn thế này...mấy bữa nay mình thấy íu lém...có lẻ sép chít rùi...ho hen kèn cự suốt...ôi!những tháng ngày tười đẹp còn đâu?Khó quá hà....Nhưng dù sao cũng cám ơn mụi ngừi ha.,...mình sẽ cố tập sem seo.... Hi vọng là hổng có khớp khi "báo cáo" với gie đình ha...Cám ơn ha
| "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-03-2007(UTC) Bài viết: 68 Đến từ: thanh pho HO CHI MINH
|
Chào bạn! Thôi chuyện lỡ rồi đừng ngồi buồn hoài chi băng tìm cách giải quyết nó. Theo mình là bạn nên nói sự thật cho gia đình nghe, gđ là chỗ dựa tốt nhất & ko bao giờ bỏ bạn đâu , mấy hôm nay bạn ho khụ khụ hả ko sao đâu đừng lo quá chỉ là cảm nhẹ thôi mua thuốc cảm uống vài ngày sẽ hết mình cũng thường như vậy đó mà, nhưng mình đang uống ARV rồi. . Bạn có biết cd4 mình còn bao nhiêu ko? đi xét nghiệm mà dưới 200 thì phải uống thuốc đó nha bạn.xin nói bạn tin mừng là thuốc ARV hoàn toàn miễn phí, hãy clik vào những địa chỉ cần biết.
| Đừng buồn vì không biết truớc ngày mai |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC) Bài viết: 1.099
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
|
chào bạn minh nói thật chứ theo mình nghĩ ai cũng vậy gia dình rất yê thương mình vì thế ban cứ làm những việc bạn nghi là đúngmình cũng từng như bạn cũng trả thù cũng gieo rắc rồi cũng có lúc khi bình tĩnh lại mình thấy sai lại càng sai nên mình sẽ luôn ủng hộ bạn thân mến  | Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁 01282878576_ 01222759439 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-04-2007(UTC) Bài viết: 23
|
khi bạn cố gắng chnh phục 1 người đàn ông đến khi bạn chnh phục được thì bạn sẽ cả thấy thât bại  | khi bạn cố gắng chinh phục 1 người đàn ông đến khi bạn chinh phục được thì bạn sẽ ban thấy thât bại |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-02-2007(UTC) Bài viết: 113
|
Bạn đã làm một việc hoàn toàn sai lâm, và bạn phải sữa sai bạn ạh. Bạn biết mình gieo rắc tại hoạ đó cho một người thì bao nhiêu người phải khổ không, cả gia đình người ta, đôi lúc đem lại cái chết cho người thân của họ vì trong khoảng thời gian phát hiện ra bệnh là rất dài, và biết họ đã làm những gì nữa. bạn biết kông nước ta trước chỉ phat hiện 1 trường hợp mà bây giờ là hàng chục triệu trường hợp rồi bạn biết không. Bạn thật là ác, nhưng giờ thì quá muộn, hãy làm điều có ích hơn nhé. XH không chấp nhận con người ác độc như bạn đâu. Hãy cố gắng tu dưỡng làm diều tồt hơn nhé
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC) Bài viết: 1.099
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
|
Sáng nay cash cũng vừa chat với một bạn cũng có suy nghĩ như bạn và đó cũng đảtừng là suy nghĩ của cash nhưng khi ta làm thế người đau nhất sẽ là ta đấy | Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁 01282878576_ 01222759439 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-09-2006(UTC) Bài viết: 140
|
to-funk
chào bạn nhé,bạn cố gắng giữ gìn sức khoẻ còn vấn đề kia mình nghĩ đã đến lúc bạn bước ra ánh sáng sau bao nhiêu lâu sống trong tăm tối .Mình rất hiểu suy nghĩ của bạn và mình nghĩ nếu làm như thế bạn sẽ thanh thản hơn rất nhiều,tất nhiên sẽ có nhiều khó khăn nhưng trong cuọc sống có điều gì dến một cách tự nhiên,dẽ dàng đâu....Nếu có vướng mắc gì cần chia sẻ bạn có thể gặp mình ở Yahoo.Messenger(nick tuanson2905) Thân mến.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2007(UTC) Bài viết: 250
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Thông cảm và chia sẽ những suy nghĩ (chỉ suy nghĩ) của bạn trong cơn tuyệt vọng ấy. Thế nhưng... thật kinh khủng là bạn đã dám đem những suy nghĩ đó thành hành động thật sự. Bạn đang chống lại mọi sự cố gắng của toàn nhân loại trong việc đẩy lùi căn bệnh thế kỷ đấy... Điều gì mình không muốn xảy ra cho mình thì đừng nên đem đến cho người khác Bạn, có thể sẽ là tôi sau 3 tháng nữa, cũng như mọi NCH khác đã và đang gánh chịu căn bệnh tàn nhẫn này chưa đủ hay sao...?!?! Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xong cả rồi, có giận thì cũng làm gì được nữa đâu... Bạn đã biết hối hận và dừng lại thì cũng tốt quá rồi, còn đỡ hơn là không (nhưng không phải bất cứ chuyện gì xấu xa mình tạo ra rồi lại hối hận là xong đâu bạn ạ)... Quan trọng nhất là bạn dám làm dám chịu, hãy báo cho tất cả những người mà bạn đã reo rắc cái thứ quái quỉ đó, cho họ biết để họ còn tránh lây nhiễm cho người khác... bạn có dám làm không ? chúc bạn vui và không còn dằn vặt... sống sao cho đáng sống Funk nhé, bạn của tôi.
| nhẫn 1 chút sóng yên biển lặng lùi 1 bước đất rộng trời cao |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC) Bài viết: 518
|
cái ý nghỉ này đáng lẻ bạn phải thực hiện nó hồi 1 năm trước kà nhưng vẩn chua muộn... hảy nói với mọi người tất cả rồi chuy6ẹn gì tới nó sẽ tới nhưng đỏi lại là bạn duoc thanh thản về mật tâm lý, chác chăn họ sẽ rất đau buồn nhưng bạn cũng phải nói thoi...tui tin là ko ai bỏ rơi bạn đau nếu bạn ko nói thì bạn đả chưa chấp nhận sự thật và chưa dám đương đầu với nó..mình là đàn ông nên phải chịu trách nhiệm mà mình đả làm có hối hận cũng đả muôn thế thì hảy chuộc lại lổi lầm đó..và từ nay sống cho thật tốt thật có ý nghĩa dể ko uổng kiép này..dù như thế nào chúng tui cũng rất hiểu bạn và thông cảm cho bạn..hảy thành thật với gd và cả xh này nửa. có h ko phải là mất hết tất cả. bạn nên tìm tài lliệu nói về yoga mà luyện nó sẽ giúp bạn thanh thản hơn và sẽ có những quyết định dúng đáng. bạn dả làm mất rất nhìu thời gian của mình và bi giờ hảy bù đấp lại..tranh thủ thời gian dể còn làm những gì mình muốn nửa chứ | con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác đó gọi là định luật bảo toàn sống chết |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|