  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-04-2007(UTC) Bài viết: 159
|
<p>Dừng pep được 3 tuần rồi . mà tất cả các triệu chứng em đều lãnh cả rồi :<br />hạch<br />sốt<br />ỉa chẩy<br />đau cơ<br />mụn ngứa<br />đau đầu<br />....<br />Em thật sự bị khủng hoảng <br />Bây giờ em muốn bát đầu cuộc sông có H , cần phải chuẩn bị những gì ạ?<br /><br /><br /><br />Buồn.</p> | khi bạn sinh ra bạn khóc còn người ta cười , hãy sống sao khi bạn chết người ta khóc còn bạn cười |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC) Bài viết: 518
|
bên kia cũng gập em chạy qua đây cũng gập...đùng như thế chứ em ..chưa có kq mà hạch hóc gì chứ anh đả nói đó là tác dụng phụ của thuốc mà e đả dùng ....em có đi hỏi ai thì câu trả lời cũng vậy thoi....dung có chạy lung tung chứ nhóc..chưa có kết quả cuối cùng thì chua thể nói lên duoc diều gì cả bi giờ chỉ còn cách là phải đợi thoi....đùng chán nản như thế em sẽ bị bệnh thoi ..anh cũng dang chờ đợi 2 tháng nửa đây nhưng anh luôn thoải mái luôn tự tin vào bản thân và dù kq có như thế nào anh vẩn là 1 thành viên trong đại gia đình này...1 gia dình mà trong đó có nhìu người cùng cảnh ngộ...em còn may mắn hơn anh và hơn rất nhìu người là có dùng pep ...và với người có dùng pep thì giường như nguy cơ bị nhiễm đả ko còn..lúc mình đau nhất là lúc mình phải cứng gắn nhất...để chóng dói với nó mong lần sau gập em ,em sẽ là 1 người tràn đầy hy vọng và luon tụ tin em nhé | con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác đó gọi là định luật bảo toàn sống chết |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-03-2007(UTC) Bài viết: 136
|
khong co bat ky van de gi ca. cu yen tam nhe, luc nao test blood moi biet chinh xac duoc. minh lam minh phai co gang chiu, di nhien len dien dan de chia se nhung cung khong nen vi the ma buon chan, met moi, khong an uong, khong ngu - tat ca nhung thu do con nguyen hiem hon hiv nua kia.
| no risk, no success but try to minimize as much as possible the risk. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Chao Toidangratsobihiv.Tôi cũng đã trải qua thời gian như bạn nên tôi hiểu sự lo lắng chán nản của bạn.Hãy bình tĩnh đi bạn , nếu có H thì bạn cũng đã có rồi ,lo lắng hay buồn phiền cũng không giải quyết được vấn đề đâu , nếu lo lắng và suy nghĩ mà giải quyết được vấn đề thì không nói làm gì , ngược lại nó sẽ làm cho bạn suy sụp nhanh hơn và có khi còn...đi trước mấy con h như tôi đấy . Ngày đó trong khi chờ kết quả tôi luôn nghĩ đến tình huống xấu nhất và nghĩ xem mình nên làm như thế nào ?vì nếu kết quả có xấu thật mình cũng không sốc nữa , mà nếu may mắn (-) thì là nhất rồi ,chuyện gì cũng có hướng giải quyết , hãy can đảm lên nhé .Hãy coi âu nó cũng là cái ...liễn.Số rồi. | Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-05-2007(UTC) Bài viết: 290 Đến từ: tphcm
|
Chào bạn! Hãy cố gắng lên bạn.Hãy cố giữ bình tĩnh đi.Mọi việc đều có cách giải wuyết của nó mà.Hãy cố gắng chờ đợi nha.Bạn chưa có kết wả chính xác mà.Đừng bi wan như thế chứ!!!Mọi người trong ngôi nhà này luôn ủng hộ bạn mà!!!!! | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Chanquadi bình tĩnh rồi đấy nhỉ , như vậy mới là đúng đấy .trong khi chờ đợi hãy cứ coi mọi thứ như không đi , tất nhiên nói là không suy nghĩ gì là không đúng , nhưng cũng đừng vì nó mà suy sụp đi , vì có bị H thật cũng chưa chết được đâu ,còn lâu lắm nếu mình biết chăm sóc sức khoẻ cho bản thân và sống lành mạnh.Tôi và các bạn trong ngôi nhà chung sẽ cầu chúc cho các bạn có 1 kết quả (-) , hãy cố gắng nhé. | Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC) Bài viết: 518
|
chúng ta hãy cùng nhau dùng bàn tay nhẻ bé này đật vào tay nhau và cũng là đặt cho toidangratsobihiv 1 lòng tin vửng vàng nhe các bạn..hãy hình dung chúng ta là 1 và chúng ta sẽ ko bao giờ lúi bước trước cái đại dịch này..ít ra là trong lúc này...dù có như thế nào chúng ta vẩn là 1 cố lên nào các bạn  à mà wen nửa haycolentoioi đả rành cách post bài rùi đấy nhỉ....hihi lấu lắm rùi ko ai nói như vậy với bạn à....cdq ban ngày là ở trong đây suốt có gì thì qua mục hỏi đáp mình gap nhau nha đả có tuoi là bi nhiu tuoi cqd 24 rùi ....chác cũng khoản 34 mí die hihi | con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác đó gọi là định luật bảo toàn sống chết |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
hehe hèn gi cqd co tốc độ spam kinh khủng, mà cqd cũng bi quan kinh khủng lun. Thầy bói phán cqd 50 năm nữa die sau khi hết xí quách dzụ đó o`i, ko được cãi đâu. | Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-04-2007(UTC) Bài viết: 159
|
Trước tiên em cảm ơn cá anh chị trong diễn đàn rất nhiều , các anh chị đã giúp em hiểu nhiều điều . Nhưng thật sự em cũng rát muốn thanh thản để học thi , nhưng cơ thể em không cho phép, đau nhức , sốt , ỉa chẩy , ngứa , giờ lại thêm vài cái hạnh ở đầu , cổ , bẹn , hàm nữa. Thử hỏi cho dù người dũng cảm đến mấy cũng phải hoảng sợ huống chi là em , một thàng bé yếu đuối chỉ biết than phiền và khóc lóc với mẹ sau mỗi lần ngã . Nhưng giờ đây . Em không sợ chết , mà em sợ khi em chết đi người khác sẽ chết theo em . Em yêu mẹ em lắm. Bây giờ ở nhà có lẽ mẹ em đang vất vả chạy chợ kiếm từng đồng để nuôi anh em em ăn học ở HN và với 1 hy vọng rồi con cái sẽ trưởng thành , lớn khôn ... Em không muốn kết cục lại sấu như vậy ... Nhưng tất nhiên cais gì đến thì đã đến rồi ... Em biết mình 99% là H+ rồi . Điều đó không làm em yếu đuối hơn vì ít nhất vẫn còn 1% hy vọng ... Nhưng quả thật mỗi khi đau và ngứa thì toàn bộ tâm trí em dồn hết về H . Bây giờ em biết làm sao đây , Em cũng không thể hiểu nổi rồi mình sẽ đi đến đâu về đến đâu ?? Em buồn lắm các bác ạ ......!!!!! | khi bạn sinh ra bạn khóc còn người ta cười , hãy sống sao khi bạn chết người ta khóc còn bạn cười |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2007(UTC) Bài viết: 250
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Sao vậy em, em bi quan quá, em quan hệ dùng bao mà, vả lại đã uống thuốc chống phơi nhiễm trong vòng 40 giờ rồi, nên khả năng em bị những triệu chứng đó có lẽ là do em stress hoặc do tác dụng phụ của thuốc thôi, sao lại nghĩ mình có H 99% chứ em, an tâm học hành đi nào, không có gì đáng sợ hãi cả em ạ. Anh cũng đã 1 lần hoảng hốt như em, và cả tuyệt vọng nữa, và anh cũng không dùng PEP, nhưng rồi cuối cùng xét nghiệm lại âm tính, vậy thì em tuyệt vọng về điều gì trong khi em có thật nhiều hy vọng hơn anh ??? Hãy yên tâm mà học hành em nhé.  | nhẫn 1 chút sóng yên biển lặng lùi 1 bước đất rộng trời cao |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC) Bài viết: 518
|
hehe hèn gi cqd co tốc độ spam kinh khủng, mà cqd cũng bi quan kinh khủng lun. Thầy bói phán cqd 50 năm nữa die sau khi hết xí quách dzụ đó o`i, ko được cãi đâu. hehe cái đó ko sử dụng duọc nửa thì nhờ tới cai miện,tay và bi giờ thì ở ngoài có nhìu đồ choi dành cho phụ nử lém, mấy cái đó còn sướng hon ấy chứ....tui kua gái hey lém nhất là mấy em chưa dậy thành niên ...ko chừng ở tù trước khi die ... còn toidangratsobihiv nè anh đả theo dỏi bài của em từ lúc em bất đầu post bài anh đả nói nhìu lần anh cũng hiểu rằng em dang rất sợ, anh cũng vậy nè.gd em ư thế còn gd anh thì seo anh là 1 tay lao động chính trong nhà anh mà nghỉ việc thì chác nhà anh phải dẹp tiệm mắt..anh mà bị thì ko biết sẽ ra sao ..nhưng chưa có cái kết quả cuói cùng thì anh chưa hề nghỉ dến mình phải làm gì khi có h...nhưng anh bít 1 điều là dù có hay ko anh cũng phải sống và còn làm thật tốt nửa...em đả may mắn hơn anh là có dùng pep và hơn nhìu người khác nửa và những triệu chứng mà em thấy là điều ko cần ngạc nhiên(anh có nói bên mục hỏi đáp)...đừng sờ mó nó hoài...tại sao là 99% bị h chứ ..h với người dùng pep là hình như ko có vì bi giờ khoa học rất hiện đại nên thuốc em uống có hy vọng rất cao em phải hiểu điều này mà tự làm cho mình giãm strees anh cho em nick của 1 người..cái ông này nhìu lý lẻ lắm chác ông sẽ giúp duoc cho em: lovernolimit nếu ổng có hỏi thì em nói là do chanquadi gioi thiệu nhờ ổng tư vấn mong em sớm lấy lại tinh thần | con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác đó gọi là định luật bảo toàn sống chết |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
toidangratsobihiv ơi .Nghĩ đến mẹ thì em phải cố gắng lên nhé , suy nghĩ ít thôi , đến gặp bác sĩ xem hướng điều trị như thế nào , em đừng có nản lòng như vậy kể cả H + cũng cần phải sống tốt cho gia đình , nhất là mẹ , em nói em thương mẹ nhất mà vậy trước hết hãy chăm sóc cho sức khoẻ cho tốt đã .Gắng lên em , các anh chị luôn động viên em mà. | Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-04-2007(UTC) Bài viết: 159
|
Khi có H rồi thì nên dùng thuốc phaiir không ạ ? Vậy những loại thuốc đó là gì ? và phải tốn bao nhiêu tiền 1 tháng ? kéo dài cuộc sống được thêm bao nhiêu năm nữa ạ ?
Mong các anh chị cho em biết những thông tin đó. | khi bạn sinh ra bạn khóc còn người ta cười , hãy sống sao khi bạn chết người ta khóc còn bạn cười |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Views messages in topic : 264
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Nhưng bạn xét nghiệm chưa mà vội vàng kết luận vậy.Chỉ có kết quả mới khẳng định được.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
uh, còn mấy tháng nữa thì toidangratso..... đi xn lần nữa dzị ta ? Nếu gần tới thì đi đi, bi quan wé, nghi là fải dắt bạn đi thiệt rùi, đùa thôi, có thể do các triệu chứng tới dồn dập nên bạn sợ, nhưng bạn nên đi xn chứ, biết kq roi mới suy nghĩ tiep rồi sẽ bi quan hay ko chứ ? lovernolimit => hình như nick này la cua sutulacloai fải hem ta ?????????  Nếu sai đừng chửi tui tội nghiệp  | Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC) Bài viết: 518
|
lovernolimit => hình như nick này la cua sutulacloai fải hem ta ????????? Nếu sai đừng chửi tui tội nghiệp đúng òi hihihi quá chính xác mà mấy hôm nay ko thấy ổng đâu hét ko bít ổng có gì hong nửa đi xn chưa hong bít nửa lo cho ổng quá.... uh, còn mấy tháng nữa thì toidangratso..... đi xn lần nữa dzị ta ? Nếu gần tới thì đi đi, bi quan wé, nghi là fải dắt bạn đi thiệt rùi, đùa thôi, có thể do các triệu chứng tới dồn dập nên bạn sợ, nhưng bạn nên đi xn chứ, biết kq roi mới suy nghĩ tiep rồi sẽ bi quan hay ko chứ ? trường hợp này có dùng pep nên chưa đi duoc đâu,,có dùng pep mà sợ đến nỏi vậy đó | con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác đó gọi là định luật bảo toàn sống chết |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-04-2007(UTC) Bài viết: 159
|
Chào các anh chị trên forum. Em buồn lắm , chưa bao giờ em thất vọng về bản thân mình và cảm thấy khổ tâm như bây giờ . Về nhà mọi người trong gia đình vẫn không ai biết tình trạng của em . Ai cũng đặt niềm tin, hi vọng vào em nhiều làm em lại càng thấy cảm giác tội lỗi trong mình. Không thể sống với cái vỏ bọc được mãi , em lên trường với lý do " con đi làm thêm'". Nhưng làm được gì khi mà cơ thể em yếu thế này : :Đau nhức toàn thân. Nhiều hạch quá , hạch ở hàm , ở cổ , ở tay ,ở bẹn ...Em thật sự quỵ mất thôi , em đi còn không vững huống chi làm được cái gì. mấy ngày nay trên người nổi mụn khắp cả ...điệu này sớm muộn cũng có người biết thôi... Em chưa đi XN được vì dùng Pep và sợ , em sợ phải đối mặt với sự thật ... Phải làm sao để em khỏe lên bây giờ ???? | khi bạn sinh ra bạn khóc còn người ta cười , hãy sống sao khi bạn chết người ta khóc còn bạn cười |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
Mún khoẻ, xn lấy kết quả ! Còn nằm nhà nhìn triệu chứng đoán bệnh thì thua !  | Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-04-2007(UTC) Bài viết: 159
|
Vậy là đã gần 3 tháng kể từ "hôm ấy". thời gian qua quả là kinh khủng với em . ngoài chuyện H còn một số chuyện khác nữa làm cho em thấy bế tắc trong cuộc sống quá .Các bác biết không , có lẽ không biết diễn đàn này lại hóa hay . vì trước kia em chỉ biết đến: ết là không có khả năng miễn dịch , tức là ốm mãi không khỏi và chết . Còn bây giờ kiến thức về kiến thức HIV em cũng khá hơn rồi . Nhưng càng biết nhiều càng sợ các bác ạ . Làm thằng con trai dám làm dám chịu , nhưng em có dám làm đâu . là do men rượu hay ma sui quỷ dẫn em đấy chứ.Dạo em hay mất ngủ về đêm , cú thức giác là nước mắt lại chẩy vì thấy tiếc , tiếc vì cuộc sống còn nhiều việc mà ta muốn làm quá , nhưng thời gian lại không cho phép. Âu cũng là cái số . Lúc nào em cũng nghĩ mình phải mạnh mẽ , dũng cảm vượt qua tất cả nhưng sao khó thế nhỉ ? sao em vẫn buồn vẫn phải khóc vẫn phải thẫn thờ như thế này? | khi bạn sinh ra bạn khóc còn người ta cười , hãy sống sao khi bạn chết người ta khóc còn bạn cười |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC) Bài viết: 175
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của toidangratsobihiv đã viết: Vậy là đã gần 3 tháng kể từ "hôm ấy". thời gian qua quả là kinh khủng với em . ngoài chuyện H còn một số chuyện khác nữa làm cho em thấy bế tắc trong cuộc sống quá .Các bác biết không , có lẽ không biết diễn đàn này lại hóa hay . vì trước kia em chỉ biết đến: ết là không có khả năng miễn dịch , tức là ốm mãi không khỏi và chết . Còn bây giờ kiến thức về kiến thức HIV em cũng khá hơn rồi . Nhưng càng biết nhiều càng sợ các bác ạ . Làm thằng con trai dám làm dám chịu , nhưng em có dám làm đâu . là do men rượu hay ma sui quỷ dẫn em đấy chứ.Dạo em hay mất ngủ về đêm , cú thức giác là nước mắt lại chẩy vì thấy tiếc , tiếc vì cuộc sống còn nhiều việc mà ta muốn làm quá , nhưng thời gian lại không cho phép. Âu cũng là cái số . Lúc nào em cũng nghĩ mình phải mạnh mẽ , dũng cảm vượt qua tất cả nhưng sao khó thế nhỉ ? sao em vẫn buồn vẫn phải khóc vẫn phải thẫn thờ như thế này? hix,em cũng như bác,những lúc đang ngủ thì lại giựt mình sợ hãi,rồi lại lên yahoo tim bạn chat tâm sự,lên diễn đàn tìm nguoi đồng cản ngộ hợac lao vào game để quên con H đi Từ ngày nguy cơ H,mọi chuyện đoả lộn cả,thói quen em thuờng lên internet là hõc tập tìm kiếm thông tin,thế mà giờ đây,trang web đầu tiên e vào lại là www.hiv.com.vn. Chán thât,việc học cứ sa sút,sức khoẻ thì yếu mêt...Em cố vui vẻ lạc quan ko nghĩ đến H nhưng mà triệu chứng thì làm e ko thể ko nghĩ đến dc  | Tôi có chờ đâu,có đợi đâu Mang chi xuân đến cho thêm sầu Với tôi tất cả là vô nghĩa Vô nghĩa không ngòai nghĩa khổ đau .... Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi, Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người. Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa, Bỏ mặc tôi là, tôi là ai...
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|