  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 07-07-2013(UTC) Bài viết: 2
Cảm ơn: 5 lần
|
Mình uống thuốc được 5 năm rồi, nhưng 6 tháng trở lại đây mình chán , không uống nữa, giờ chán chả muốn sống nữa, cuộc sống của mình nó buồn bã, tẻ nhạt chứ không phải tại căn bệnh mà mình mang. Thật là chán quá.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC) Bài viết: 463
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
|
Tại sao bạn lại chán khi đã uống 5 năm? Đã cố gắng được lâu như vậy, thì sao lại buông xuôi chứ??? Cuộc sống không ai giống ai, có thể bạn thấy buồn tẻ, nhưng thử nhìn ra xung quanh, sẽ thấy nhiều người còn buồn tẻ hơn bạn nữa đó, mà họ cũng vẫn sống Cứ đổ lỗi cho sự buồn tẻ, bệnh tật, rồi tự mình gục ngã Không có lý do nào chính đáng cả, đổ lỗi cho những suy nghĩ tiêu cực không giải quyết được gì Sao bạn không thử nghĩ tích cực, để về sau bạn sẽ đỗ lỗi cho nó, chính nhờ sự tích cực mà bạn thấy vui vẻ hơn ==> đó là 1 sự đỗ lỗi mang nhiều ý nghiã hơn là đỗ lỗi cho bi quan | |
 1 người cảm ơn chathcm cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-06-2012(UTC) Bài viết: 414  Thanks: 191 times Được cảm ơn: 246 lần trong 156 bài viết
|
tẻ nhạt nhưng đừng làm thế chứ | |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 28-06-2013(UTC) Bài viết: 27 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 25 lần trong 14 bài viết
|
Tại sao bạn lại có suy nghĩ như vây .Thật là buồn cho bạn uống thuốc đã đc 5 năm rồi còn gì > Cố lên nhé tôi ơi cuộc sống mà
|
 1 người cảm ơn thanhlan cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 07-07-2013(UTC) Bài viết: 2
Cảm ơn: 5 lần
|
Mình cũng chả hiểu tại sao nữa, nhưng đúng là mình thấy cái chết chả quan trọng, ai mà chả một lần chết, mình không thấy có gì vui ở cái cuộc sống này nữa, thêm một ngày hay vài năm cũng chẳng để làm gì. Mình vào diễn đàn đã lâu , cũng muốn tham gia vào mấy câu lạc Bộ của các bạn cho đỡ buồn chán, nhưng lại sợ lỡ có ai quen thấy mình, mình thì không sao nhưng còn gia đình người thân, họ sẽ sống thế nào nếu mọi người biết mình nhiễm bệnh. Mình không có người chia sẻ , theo các bạn có chán không. Người ta có thể không có tiền, mắc bệnh tật nhưng người ta được sẻ chia, được nói ra những tâm tư, sẽ giải tỏa hơn nhiều. Mình thật là bí Bách quá. Bạn nào cũng uống thuốc như mình, ngày uống 2 viên đó, có thể Liên lạc với mình, mình sẽ cho thuốc, không mình để đó cũng phí quá, mà chả biết làm sao.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 10-04-2013(UTC) Bài viết: 32 Đến từ: Some where i be long
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 22 lần trong 14 bài viết
|
Originally Posted by: Matbuon1309  Mình uống thuốc được 5 năm rồi, nhưng 6 tháng trở lại đây mình chán , không uống nữa, giờ chán chả muốn sống nữa, cuộc sống của mình nó buồn bã, tẻ nhạt chứ không phải tại căn bệnh mà mình mang. Thật là chán quá.
Mình hiểu cảm giác của bạn và cũng từng như bạn.Mình uống thuốc 7 năm rồi.Nhưng mọi chuyện đều có thể chia sẽ giải quyết,mọi chuyện sẽ thay đổi đúng với bản chất vô thường của cuộc sống,rồi bạn sẽ cân bằng lại thôi.Nghe mình uống thuốc đều đặn đi,ít ra mình cũng là người đi trước và từng tự sát vài lần.Mình có thể chia sẽ trong hộp thư riêng đc ko?Mong bạn bình tĩnh và lắng nghe ý kiến nhỏ nhoi của mình vì:Chĩ có người trong góc mới hiểu người trong kẹt.Chúc sức khỏe,vô tư.
|
 1 người cảm ơn 171080 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung
Gia nhập: 15-04-2011(UTC) Bài viết: 225  Đến từ: tphcm Thanks: 36 times Được cảm ơn: 264 lần trong 107 bài viết
|
Trong cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, thuận lợi, sẽ có lúc bạn sẽ phạm phải sai lầm, thất bại lẫn những vấp ngã dù có nặng nề như thế nào thì cũng là chuyện đã rồi, đã xảy ra trong qua khứ hãy luôn hướng tới tương lai. Nếu bạn bi quan bạn sẽ không có niềm tin và có thể sẽ bỏ lỡ mọi cơ hội đến với bạn. Còn nếu bạn lạc quan bạn sẽ tìm thấy cơ hội ngay cả trong những lúc khó khăn nhất.
Thái độ sống lạc quan, yêu đời sẽ giúp bạn có thêm nghị lực sống, ý chí quyết tâm cũng như cách vượt qua stress và hơn thế nữa là tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể.
Vậy nếu bạn là người bình thường lành lặn, có cơm ăn áo mặc, có một công việc để làm, có một mái nhà để ra vào, có người thân xung quanh, thì bạn đã may mắn vì có cuộc sống tốt đẹp hơn 1 tỷ người trên thế giới này. Do đó bạn không nên chọn thái độ bị quan, hãy sống lạc quan với thái độ sống tích cực, yêu đời, như vậy bạn mới có nhiều hơn những gì bạn đang có hiện tại và càng tiến đến gần với ước mơ của bạn hơn... Thân...

|
 2 người cảm ơn DJNHAT cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC) Bài viết: 291  Đến từ: ... Hư Vô ... Thanks: 147 times Được cảm ơn: 273 lần trong 148 bài viết
|
Còn sống là còn hy vọng em ạ, cái Chữ ký cuả a nó theo nick diễn đàn từ khi mới lập, những người con gái khi bị như vậy khổ hơn con trai nhìu lắm : " Em hãy tô son điểm phấn lại ... Ngạo với nhân gian một nụ cười " vững tin Em nhé  | Em hãy tô son điểm phấn lại... Ngạo với nhân gian một nụ cười... |
 3 người cảm ơn Xin Hẹn Kiếp Sau cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 21-07-2013(UTC) Bài viết: 27  Đến từ: BINH PHUOC Thanks: 1 times Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
|
e cũng đã từng có cái cảm giác đó, nhưng đôi lúc cu6ng có nhiều cái níu kéo mình với cuộc sống này, chẳng wa nó chưa tìm đến với "Matbuon" thui!. Nếu có thể mình có thể làm bạn với nhau để chia sẽ với nhau nhé!
|
 1 người cảm ơn CHUOTCON3006 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 04-08-2013(UTC) Bài viết: 12  Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
|
bạn đừng nghĩ vậy mà! nếu sống cho bản thân thì dù ko có H bạn cũng ko thể hp dc dâu. mình phải sống vì những người xung quanh nữa bạn àh.Cuộc sống luôn co quy luật cả nếu niềm vui va hp cư mãi theo bạn thì bạn ko thể cạm nhận nó 1 cách rõ ràng dc đâu,dó la y nghĩa của cs mà. mình cũng như bạn thôi 5 năm nay chi ra đường mười mấy lần tinh luôn cả 12 lần di lấy thuốc trong năm đó nhưng mình vẫn bằng lòng với hiện tại. cs bạn chưa đi qua hết bạn cũng ko thể biết đc diều gì sẻ đến với mình dau, có thể là sự nhàm chán cũng có thể là niềm hp đang ở phía trước bạn cố gắn lên ha! | yh: timlaiaido |
 1 người cảm ơn timlaiaido cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-04-2009(UTC) Bài viết: 214  Đến từ: trai dat Thanks: 1 times Được cảm ơn: 9 lần trong 7 bài viết
|
Nếu cảm thấy chán thì bạn hãy làm gì đó cho cuộc đời vui lên đi. Quan trọng là quyết định của chính bạn .Giống như ta có 1 tờ giấy vô tình làm nó bẩn đi thì liệu bạn có can đảm xé nó và làm lại 1 tờ giấy trắng khác ko ? Đừng vì quá khứ mà hành hạ bản thân mình nữa.
Nếu cảm thấy quá buồn hãy đi đâu đó thư giản cùng bạn bè. Hoặc như mình ko có bạn bè thì hãy nghe nhạc xem hài và đừng nghĩ đến những việc bùn nữa. 1 mình đi tới những nơi có cảnh đẹp ngồi ngắm trời , dòng sông êm đềm cho tâm mình thanh thản.
Hi vọng bạn sẽ lấy lại được bình tĩnh và đừng lãng phí thời gian vô ích nha. thời gian qua là nó đi lun đó ko kêu nó lại đc đâu !! | Tình yêu là điều kì diệu của cuộc sống !!!
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|