  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 12-06-2013(UTC) Bài viết: 24 Đến từ: Hai Phong
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 37 lần trong 12 bài viết
|
Bạn ạ,cũng như bao người có H đã có lúc tôi chỉ muốn chết.Nhưng từ ngày vào diễn đàn quen dc nhiều bạn có cùng cảnh ngộ mình mới tâm sự đc và cùng nhau chi sẻ,càng ngày mình cảm thấy càng phải sống tốt hơn nữa,sống có ích cho quãng đời còn lại.
Có H đâu có thể chết ngay được đúng kg bạn,hãy sống thật lành mạnh vui tươi yêu đời bạn nhé
|
 17 người cảm ơn motchut7876 cho bài viết.
|
MaKimSo trên 10-07-2013(UTC) ngày, conduongdaqua trên 10-07-2013(UTC) ngày, tutinvuonlendesong21 trên 13-07-2013(UTC) ngày, dinhmenh_tagapnhau trên 13-07-2013(UTC) ngày, [email protected] trên 14-07-2013(UTC) ngày, Tin_vao_ngay_mai trên 16-07-2013(UTC) ngày, mainga1402 trên 17-07-2013(UTC) ngày, thuocdoc trên 29-08-2013(UTC) ngày, giovotinh_thv trên 18-09-2013(UTC) ngày, chuong_gio trên 23-05-2014(UTC) ngày, hpmongmanh trên 23-05-2014(UTC) ngày, banhbo trên 29-05-2014(UTC) ngày, Người mang tâm sự trên 30-05-2014(UTC) ngày, buon7593 trên 03-06-2014(UTC) ngày, caubecodon trên 06-11-2014(UTC) ngày, Songtotmoingay trên 22-12-2014(UTC) ngày, Được thân này là khó trên 15-03-2017(UTC) ngày
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 28-06-2013(UTC) Bài viết: 27 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 25 lần trong 14 bài viết
|
Chuẩn o cân chỉnh chị ạ . Hãy cố gắng sông thât tôt chị nhé
|
 3 người cảm ơn thanhlan cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 27-04-2012(UTC) Bài viết: 1.990  Đến từ: Nơi không mang tên Thanks: 1182 times Được cảm ơn: 1329 lần trong 849 bài viết
|
| thông tin thuốc Phơi nhiễm pep và arv bậc 1 , thuốc điều trị viêm gan C và B , tư vấn methadone: 0931 577 808( Mèo )
|
 2 người cảm ơn conduongdaqua cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 11-07-2013(UTC) Bài viết: 1
|
em đang có nguy cơ dính H..em đang cần tâm sự..e mới 18t thôi e chưa muốn die..a.c giúp e đc ko..tâm lí của e đang ko ổn huhu..
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 28-06-2013(UTC) Bài viết: 27 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 25 lần trong 14 bài viết
|
thế nào là nguy cơ hả e . E đã đi xét nghiêm chưa, có phải bị bệnh này là muôn dia là dia được đâu em ạ . Nếu mà có bị thì em ăn và uống thuốc đầy đủ thì có thể sống lâu hơn người o ị đấy chứ . Chúc e sớm ổn định về tinh thần
|
 2 người cảm ơn thanhlan cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 28-08-2013(UTC) Bài viết: 20   Đến từ: HCM Thanks: 2 times Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
|
tks bạn, mình bị H cũng hơn 1 năm rồi( chưa uống ARV), mình cũng sống lạc quan và bình thường lắm
|
 3 người cảm ơn voluonganlac cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 26-08-2013(UTC) Bài viết: 17
Cảm ơn: 9 lần Được cảm ơn: 19 lần trong 13 bài viết
|
Cố sống lạc quan và yêu đời các bạn nhé
|
 1 người cảm ơn trinhsv cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Cùng chia sẻ tâm sự, Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 273 lần Được cảm ơn: 557 lần trong 218 bài viết
|
Sau 5 năm kể từ ngày nhận giấy kết hôn với Anh H này, cuộc sống của mình tốt hơn trước rất nhiều. Trước nhất là thấy mình sống yêu thương bản thân hơn không phải chỉ cho riêng mình mà còn cho những người xung quanh. Thấy mỗi việc mình làm có ý nghĩa hơn dù là nhỏ. Nhận thấy rằng thời gian cũng là một món quà mà tự nhiên đã ban tặng. Thấy yêu thương mọi người nhiều hơn và điều mình trân trọng nhất là tình cảm và chia sẻ của những người bên cạnh.
Dù gì đi nữa thì cũng cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi cơ hội sống và nhìn bằng trái tim | 8/09: 60...3/10: 272...10/10: 332...3/11: 541...8/11: 679...2/12: 819...8/12: 886...2/13: 825 ...2/2014:1505...7/2014:1260...1/2015..chưa biết |
 9 người cảm ơn chuong_gio cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 26-05-2014(UTC) Bài viết: 38  Cảm ơn: 47 lần Được cảm ơn: 41 lần trong 27 bài viết
|
Originally Posted by: chuong_gio  Sau 5 năm kể từ ngày nhận giấy kết hôn với Anh H này, cuộc sống của mình tốt hơn trước rất nhiều. Trước nhất là thấy mình sống yêu thương bản thân hơn không phải chỉ cho riêng mình mà còn cho những người xung quanh. Thấy mỗi việc mình làm có ý nghĩa hơn dù là nhỏ. Nhận thấy rằng thời gian cũng là một món quà mà tự nhiên đã ban tặng. Thấy yêu thương mọi người nhiều hơn và điều mình trân trọng nhất là tình cảm và chia sẻ của những người bên cạnh.
Dù gì đi nữa thì cũng cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi cơ hội sống và nhìn bằng trái tim
Cho em hỏi chữ ký của anh/chị có phải là biểu đồ CD4 không?Nhìn cái 2/14:1505 mà em ghen tỵ quá,có khi còn khỏe hơn người bình thường.Anh/chị có bí quyết gì có thể chia sẻ cho mọi người chút kinh nghiệm được không?Em điều trị ARV từ tháng 11/12 đến giờ,tháng 9/12 khi phát hiện có H CD4 của em còn có 18,tháng 4/13 là 116,tháng 10/13 là 228,tháng 4/14 là 311.CD4 của em tăng như vậy có ổn không?
|
 1 người cảm ơn manhdoibuon288 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Cùng chia sẻ tâm sự, Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 273 lần Được cảm ơn: 557 lần trong 218 bài viết
|
Originally Posted by: manhdoibuon288  Originally Posted by: chuong_gio  Sau 5 năm kể từ ngày nhận giấy kết hôn với Anh H này, cuộc sống của mình tốt hơn trước rất nhiều. Trước nhất là thấy mình sống yêu thương bản thân hơn không phải chỉ cho riêng mình mà còn cho những người xung quanh. Thấy mỗi việc mình làm có ý nghĩa hơn dù là nhỏ. Nhận thấy rằng thời gian cũng là một món quà mà tự nhiên đã ban tặng. Thấy yêu thương mọi người nhiều hơn và điều mình trân trọng nhất là tình cảm và chia sẻ của những người bên cạnh.
Dù gì đi nữa thì cũng cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi cơ hội sống và nhìn bằng trái tim
Cho em hỏi chữ ký của anh/chị có phải là biểu đồ CD4 không?Nhìn cái 2/14:1505 mà em ghen tỵ quá,có khi còn khỏe hơn người bình thường.Anh/chị có bí quyết gì có thể chia sẻ cho mọi người chút kinh nghiệm được không?Em điều trị ARV từ tháng 11/12 đến giờ,tháng 9/12 khi phát hiện có H CD4 của em còn có 18,tháng 4/13 là 116,tháng 10/13 là 228,tháng 4/14 là 311.CD4 của em tăng như vậy có ổn không?
Theo Bác sĩ PNT thì do cơ thể đáp ứng thuốc tốt. Thời gian đầu mình cũng tăng chậm thôi dần dần mới lên con số đó, mà cũng 5 năm rồi còn gì. Biết đâu cột mốc 5 năm của bạn con số còn cao hơn thì sao???
Khi nói chuyện với các anh chị trong nhóm mình thường ra một bài tính vui như thế này
Với bệnh H mình có 3 phác đồ thuốc...mỗi phác đồ mình được 10 năm...Vậy là mình có 30 năm nữa để sống... 30 năm có đủ để mình vui sống không???
Vậy theo bạn 30 năm đủ để bạn vui sống không?
Có những lần mình đi thăm các bé ở BV ung bướu...thấy xót xa vô cùng...ngẫm lại, mình còn hơn các bé nhiều lắm bạn à!
Rồi khi cùng nhóm đi thăm trường nuôi dạy trẻ mồ côi có H ở Linh Xuân Thủ Đức...thấy mình còn hạnh phúc và may mắn gấp ngàn lần ...
Mình hoàn toàn không có kinh nghiệm gì để tăng CD4 mà mình chỉ có câu nói này luôn mang theo mà thôi
"Nếu mình có chuyện gì thì Ba me, Anh, chị các em và những người thương yêu mình sẽ rất lo lắng..., và để những người mà mình yêu thương đó không phải lo lắng thì mình phải sống khoẻ mạnh và vui vẻ".
Chúc bạn tăng CD4 nhiều nhiều nhé  | 8/09: 60...3/10: 272...10/10: 332...3/11: 541...8/11: 679...2/12: 819...8/12: 886...2/13: 825 ...2/2014:1505...7/2014:1260...1/2015..chưa biết |
 2 người cảm ơn chuong_gio cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 26-05-2014(UTC) Bài viết: 38  Cảm ơn: 47 lần Được cảm ơn: 41 lần trong 27 bài viết
|
Thấy con số 30 năm mà em đang tưởng tượng ra mình sẽ có bao nhiêu cháu nội và ngoại.Năm nay em 33 tuổi,tính tròn sống đến 60,giống bài hát 60 năm cuộc đời là còn 27 năm nữa.Lúc đấy không chết khéo con cháu nó lại bảo sống lâu quá hưởng hết phần chúng nó thì lại khổ.
Cảm ơn anh/chị (vẫn chưa cho em biết) đã chia sẻ.Hy vọng tháng 10 tới làm xét nghiệm em sẽ có kết quả tốt.Chúc anh/chị luôn ở mức 1500 và còn lên nữa nhé!
|
 3 người cảm ơn manhdoibuon288 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 22-08-2011(UTC) Bài viết: 215  Đến từ: Dia nguc Thanks: 164 times Được cảm ơn: 144 lần trong 96 bài viết
|
Con gái mình mới tròn 1 tuổi thôi thì chỉ mong sống được đến lúc gả chồng cho con gái vậy | Đừng bao giờ nghĩ mình là người bất hạnh nhất,vì trên thế giới hay ngay tại cái đất nước hình chữ S này còn rất nhiều...rất nhiều người bất hạnh hơn mình.  |
 5 người cảm ơn Jun Chen cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Cùng chia sẻ tâm sự, Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 273 lần Được cảm ơn: 557 lần trong 218 bài viết
|
Originally Posted by: manhdoibuon288  Thấy con số 30 năm mà em đang tưởng tượng ra mình sẽ có bao nhiêu cháu nội và ngoại.Năm nay em 33 tuổi,tính tròn sống đến 60,giống bài hát 60 năm cuộc đời là còn 27 năm nữa.Lúc đấy không chết khéo con cháu nó lại bảo sống lâu quá hưởng hết phần chúng nó thì lại khổ.
Cảm ơn anh/chị (vẫn chưa cho em biết) đã chia sẻ.Hy vọng tháng 10 tới làm xét nghiệm em sẽ có kết quả tốt.Chúc anh/chị luôn ở mức 1500 và còn lên nữa nhé!
Xin lỗi em nhé...là chị đấy...năm nay vừa tròn con giáp thứ 3. Chị dùng ARV đã 5 năm nên giờ chị còn 25 năm nữa...vẫn còn nhiều thời gian mà đúng không em?
Hôm nay cũng là ngày chị bắt tay vào 1 công việc mới sau khi đã thực hiện xong kế hoạch 5 năm và rất hài lòng vì những gì mình đã làm được trong thời gian qua.
Bây giờ là 1 công việc mới đang chờ và chị phải bắt đầu từ con số 0, nhưng chi thích điều này vì chị muốn thử xem trong 25 năm nữa chị sẽ thực hiện được bao nhiêu % những dự tính của mình.
Dù không biết trước là cuộc sống sẽ đưa đẩy mình đến đâu, nhưng chị sẽ cố gắng giữ sức khỏe, cách sống lạc quan để mọi người không thất vọng về mình.
Mọi người cũng thế nhé!Hãy chia sẽ cùng nhau ... rồi các bạn sẽ thấy cuộc sống vẫn luôn tươi đẹp! Chúc mọi người vui khỏe | 8/09: 60...3/10: 272...10/10: 332...3/11: 541...8/11: 679...2/12: 819...8/12: 886...2/13: 825 ...2/2014:1505...7/2014:1260...1/2015..chưa biết |
 7 người cảm ơn chuong_gio cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC) Bài viết: 6.599  Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 1736 times Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
|
Phải cố gắng hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ 10 nhé. Tròn con giáp thứ 3 là 36, 25 năm nữa mới 61, đang sung sức mà. Bên Đức hiện nay tuổi hưu trí là 67, đến lúc đó Việt Nam sẽ giống Đức không ai cho em nghỉ khi chưa đủ tuổi đâu...
Nhìn chữ ký của Em nhiều người kính phục lắm đó, gắng giữ vững phong độ nha    | NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ
Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn! Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV: -Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm. -Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả |
 3 người cảm ơn PHUC MINH cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Nhịp sống giới trẻ, Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-03-2014(UTC) Bài viết: 581   Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 164 times Được cảm ơn: 409 lần trong 266 bài viết
|
Chà. Chị chuong_gio cd4 cao kinh khủng hic. Hic. | Đời có bao lâu mà hững hờ. |
 2 người cảm ơn hpmongmanh cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Cùng chia sẻ tâm sự, Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 273 lần Được cảm ơn: 557 lần trong 218 bài viết
|
Originally Posted by: PHUC MINH  Phải cố gắng hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ 10 nhé. Tròn con giáp thứ 3 là 36, 25 năm nữa mới 61, đang sung sức mà. Bên Đức hiện nay tuổi hưu trí là 67, đến lúc đó Việt Nam sẽ giống Đức không ai cho em nghỉ khi chưa đủ tuổi đâu...
Nhìn chữ ký của Em nhiều người kính phục lắm đó, gắng giữ vững phong độ nha   
Cảm ơn Anh! em sẽ cố gắng hết sức để " giữ phong độ", nhưng mấy Anh CD4 này cũng kỳ cục lắm khó mà bắt mấy anh ấy nghe lời mình.sơ xẩy tí là mất anh ấy trốn đi "phượt" ngay. Như tết năm rồi đó, làm em lo lắng mấy ngày trời phải chạy đi hỏi lung tung, cũng may là mấy anh ấy quay về còn dắt thêm bạn gái nữa, đến bây giờ thì cháu đầy nhà rồi  
Thấy chỉ tiêu Anh giao là phải hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ 10 làm em giật cả mình   Anh hạ xuống giúp em một ít được không? Không chồng, không con mà sống đến tuổi đó thì lấy ai mà chăm sóc?
Em tính đến 60 thôi lúc đó thì cũng vừa trọn "60 năm cuộc đời", vẫn còn sức sắp xếp cho ngày cuối để các cháu không phải chăm mình nhiều và cái quan trọng nữa là " em vẫn còn dễ thương" đủ để chụp hình lưu niệm cho đẹp.
Em đã ký giấy xin nghỉ việc từ hôm qua rồi. gần 17 năm gắn bó với những đứa trẻ, cười với chúng đã nhiều và cũng không ít lần khóc vì chúng. bây giờ em phải dừng bước thôi để lớp đàn em còn có chỗ mà thể hiện tài năng chứ " dìm hàng" tụi nó hoài có khi chúng nó oán em đấy. Em giờ chỉ đứng ngoài làm công tác tư vấn mà thôi.
Em sẽ bắt đầu trong lĩnh vực kinh doanh, em biết là khó khăn nhưng em nghĩ em sẽ làm được. Biết đâu có khi em phải nhờ Anh hỗ trợ em khâu quảng cáo hay về chuyên môn hoặc treo hộ em cái bảng hiệu thì sao???
Đến lúc đó mọi người ủng hộ giúp Chuong_gio với nhé! | 8/09: 60...3/10: 272...10/10: 332...3/11: 541...8/11: 679...2/12: 819...8/12: 886...2/13: 825 ...2/2014:1505...7/2014:1260...1/2015..chưa biết |
 3 người cảm ơn chuong_gio cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 26-05-2014(UTC) Bài viết: 38  Cảm ơn: 47 lần Được cảm ơn: 41 lần trong 27 bài viết
|
Originally Posted by: chuong_gio  Originally Posted by: PHUC MINH  Phải cố gắng hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ 10 nhé. Tròn con giáp thứ 3 là 36, 25 năm nữa mới 61, đang sung sức mà. Bên Đức hiện nay tuổi hưu trí là 67, đến lúc đó Việt Nam sẽ giống Đức không ai cho em nghỉ khi chưa đủ tuổi đâu...
Nhìn chữ ký của Em nhiều người kính phục lắm đó, gắng giữ vững phong độ nha   
Cảm ơn Anh! em sẽ cố gắng hết sức để " giữ phong độ", nhưng mấy Anh CD4 này cũng kỳ cục lắm khó mà bắt mấy anh ấy nghe lời mình.sơ xẩy tí là mất anh ấy trốn đi "phượt" ngay. Như tết năm rồi đó, làm em lo lắng mấy ngày trời phải chạy đi hỏi lung tung, cũng may là mấy anh ấy quay về còn dắt thêm bạn gái nữa, đến bây giờ thì cháu đầy nhà rồi  
Thấy chỉ tiêu Anh giao là phải hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ 10 làm em giật cả mình   Anh hạ xuống giúp em một ít được không? Không chồng, không con mà sống đến tuổi đó thì lấy ai mà chăm sóc?
Em tính đến 60 thôi lúc đó thì cũng vừa trọn "60 năm cuộc đời", vẫn còn sức sắp xếp cho ngày cuối để các cháu không phải chăm mình nhiều và cái quan trọng nữa là " em vẫn còn dễ thương" đủ để chụp hình lưu niệm cho đẹp.
Em đã ký giấy xin nghỉ việc từ hôm qua rồi. gần 17 năm gắn bó với những đứa trẻ, cười với chúng đã nhiều và cũng không ít lần khóc vì chúng. bây giờ em phải dừng bước thôi để lớp đàn em còn có chỗ mà thể hiện tài năng chứ " dìm hàng" tụi nó hoài có khi chúng nó oán em đấy. Em giờ chỉ đứng ngoài làm công tác tư vấn mà thôi.
Em sẽ bắt đầu trong lĩnh vực kinh doanh, em biết là khó khăn nhưng em nghĩ em sẽ làm được. Biết đâu có khi em phải nhờ Anh hỗ trợ em khâu quảng cáo hay về chuyên môn hoặc treo hộ em cái bảng hiệu thì sao???
Đến lúc đó mọi người ủng hộ giúp Chuong_gio với nhé!
Đề nghị anh PHUCMINH thêm cho chị chuong_gio chỉ tiêu trong kế hoạch 5 năm lần thứ 2 phải khênh được một anh về nhà để hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ 10.Thế kỷ 21 công nghệ chị chụp hình không dễ thương thì đẹp lão càng tốt chứ có sao. Chúc chị kinh doanh thành công nhưng đừng ham công việc quá,nhớ giữ phong độ đừng để anh CD4 đi phượt,em sẽ lấy chị làm mục tiêu phấn đấu đấy
|
 1 người cảm ơn manhdoibuon288 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Cùng chia sẻ tâm sự, Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 273 lần Được cảm ơn: 557 lần trong 218 bài viết
|
Cái vụ " khênh" một anh về nhà để cùng thực hiện kế hoạch thì chị thấy hơi lo lắng đấy. Chị cũng đã rất cố gắng trong cái "chiện" đó rôi nhưng không ổn em à! chắc có lẽ do chị vừa xấu vừa kỳ cục nữa nên chẳng ai muốn cùng thực hiện kế hoạch với chị. Thôi thì đành phải "độc hành" vậy, sức mình có bi nhiêu thì mình làm bi nhiêu. tới đâu thì tới. chỉ cần mình sống vui và bằng lòng là được
Còn em thì sao đã có người cùng " song hành" phấn đấu chưa?
| 8/09: 60...3/10: 272...10/10: 332...3/11: 541...8/11: 679...2/12: 819...8/12: 886...2/13: 825 ...2/2014:1505...7/2014:1260...1/2015..chưa biết |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC) Bài viết: 6.599  Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 1736 times Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
|
Hoàn toàn nhất trí với manhdoibuon288 yêu cầu chuong_gio đưa nhiệm vụ mới vào kế hoạch 5 năm lần thứ hai nhá. Anh em luôn luôn ủng hộ hết mình. Có gì cứ alo ola là có mặt bưng lễ ngay... | NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ
Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn! Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV: -Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm. -Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Cùng chia sẻ tâm sự, Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 273 lần Được cảm ơn: 557 lần trong 218 bài viết
|
Originally Posted by: PHUC MINH  Hoàn toàn nhất trí với manhdoibuon288 yêu cầu chuong_gio đưa nhiệm vụ mới vào kế hoạch 5 năm lần thứ hai nhá. Anh em luôn luôn ủng hộ hết mình. Có gì cứ alo ola là có mặt bưng lễ ngay...
em đã nói là cái " chiện" này ngoài khả năng của em rồi, em đã tìm trên trời dưới biển rồi nhưng người ta lặn đâu mất tăm rồi, đến giờ vẫn chưa thấy, thôi Anh cho em khất lại nhé, nếu cứ để tâm trí thực hiện nhiệm vụ của Anh thì em ko còn thời gian để làm những việc khác nữa đâu. Sống 1 mình cũng có cái hay của nó Anh ạ...đôi khi có " bùn" 1 chút nhưng cũng không anh hưởng gì nhiều, cứ xem như la minh chẳng nợ ai và cũng chẳng ai nợ mình. | 8/09: 60...3/10: 272...10/10: 332...3/11: 541...8/11: 679...2/12: 819...8/12: 886...2/13: 825 ...2/2014:1505...7/2014:1260...1/2015..chưa biết |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|