  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2006(UTC) Bài viết: 14 Đến từ: daklak
|
bạn àh cố gắng lên nhé .hãy tự tin vào nhé bạn .bạn cần đối diện với sự thật bgạn nhé / và minh tin chắc rằng 100% bạn không bi H . đừng để cho stres no dày vò bạn nhé . cả diễn đsàn sẻ ở bên bạn . vì ngày xưa mình củng trải qua thời giam kjhủng hoảng như bạn ma . cố lên nhé bạn | tinh yeu anh danh cho em cung chinh nhu anh yeu cuoc song cua chinh anh vay |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
1 vé lun, ở đâu có undo ở đó có ăn nhậu hehe | Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2007(UTC) Bài viết: 189
|
tui gia nhập nữa, nhưng mà tui hok phải là chủ xị à nha ^_^ | Va` con tim da vui tro lai ...........................^_^ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2007(UTC) Bài viết: 189
|
NHƯN MỜ NHẬU XONG CÓ ĐI MASSAGE KHÔNG ???????? LỠ ÔNG NÀO HỨNG CHÍ RỦ ĐI MASSAGE LÚC XỈN THÌ CHÍT BÀ CẢ ĐÁM | Va` con tim da vui tro lai ...........................^_^ |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC) Bài viết: 518
|
kekeke umh thì cũng phải xả strees chứ xả xong lại chở thêm 3 tháng nửa hihi | con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác đó gọi là định luật bảo toàn sống chết |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 169
|
Trích dẫn bài viết của longtaigiangho đã viết:1 vé lun, ở đâu có undo ở đó có ăn nhậu hehe chà sao câu này giống mấy đứa bạn tui nói ghê á.lên đây cũng dính luôn. mà sao mấy pa ham nhậu dzợ. mới thả mồi mà ...dính hết trơn dzợ.hehhehe... công nhận cái gì cũng từ ăn nhậu mà ra. ok! bữa nào gặp mấy ông nhậu chơi. | Hãy cất tiếng hát trong tâm hồn Để thấy ánh sáng như bình minh chói chang Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng Xua đi mấy đen tối tăm Oh oh oh oh, có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ Oh oh oh oh, nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Yêu đời MTV |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
tiec là ở đây ko dc 8, đề nghị hội ăn nhậu thành lập và di cư wa 1 topic của chủ đề khác 8 tip dzu na`y, thành vien tham dự gồm : cqd, undo, sutulacloai,v.v... Vụ massage sau an nhậu sẽ hehehe tính sau (đừng la to, nói khẻ kẻo có án mạng  ) | Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-06-2007(UTC) Bài viết: 52
|
Trước tiên mình xin lỗi undo nhé vì là dien dan cua ban ma mình ke chuyen cua minh. Đầu tháng 9/2007 mình có QH voi mot nguoi ban gai trên mạng (vì bạn gái này QH rat nhieu nguoi, về sau nay minh moi biet) sau 3 thang ruoi khong biet co phai vì công viec hay khong, ma mình bị tê mặt bên trái. Nguyen một đêm ấy mình khong ngủ duoc cứ trằn trọc suot ca dem, sang hom sau minh lay can dam di xn o viện pasteur KQ âm tính, minh mừng qua ôm chầm lấy em minh ma khóc. Nhưng sao cai H cứ luôn ám ảnh lấy minh thế, sau do 2 tháng gần tết cũng vì công việc nặng va thức 2 đêm mình bị đau đầu phía sau ót rat nặng vài ngày sau có giảm đau nhưng cứ đau hoài (mình có XN máu ở đường Nguyễn Chí Thanh đối diện bệnh viện chợ rẫy là phòng khám tư, kết quả âm tính không biết kết quả này có chính xac khong?) đến tháng 3/2007, mình có di khám bệnh o bệnh viện chụp hình XQuang vẫn khong tìm ra triệu chứng gì, có cho thuoc uong van khong thấy bớt. Mình co di kham bac si khac, bac si khác chuẩn đoán mình bị đau đầu căng cơ, có cho thuốc uong thấy bớt, nhưng cũng trong tuần uong thuoc ấy mình lại nẩy ra bệnh khác các bạn à, đau cơ đau khớp rất dữ dội(dấu hiệu này sao giống thời kì lâm sàng cua benh H) và có nổi ở bẹn những dấu chấm đỏ bằng đầu đũa hơi ngứa, mình có thoa thuốc vài ngày sau thấy hết. Hiện bay giờ mình vẫn còn thấy đau cơ, hai cánh tay va hai chân. Các bạn ơi, bạn nào có kinh nghiệm cho mình hỏi, triệu chứng như vay co phai H không? Mấy tháng vừa rồi minh sống trong căng thẳng và lo buồn lắm, xin tư vấn giùm minh. Chân thành cám ơn các bạn!!!!!!!!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-03-2007(UTC) Bài viết: 619 Đến từ: Ha Noi
Được cảm ơn: 30 lần trong 13 bài viết
|
"Qua 6 tháng rùi chưa dám đi XN, hichic...bùn muốn chít luôn nà!"
Sao hèn vậy? à, chắc bạn là đàn bà rồi, mà cũng chưa chắc vì tôi đi XN HIV cũng gặp nhiều người là phụ nữ cũng đi XN lắm. Là đàn ông: phải dám làm dám chịu.
| Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT Tôi: .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2007(UTC) Bài viết: 189
|
nói gì ghia dzậy, mí cái này quả thật rất ám ảnh, đừng nói dzị chứ, cổ động cho Undo đi xn đi nà, ráng lên nha undo | Va` con tim da vui tro lai ...........................^_^ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 169
|
Trích dẫn bài viết của saimotly đã viết:"Qua 6 tháng rùi chưa dám đi XN, hichic...bùn muốn chít luôn nà!"
Sao hèn vậy? à, chắc bạn là đàn bà rồi, mà cũng chưa chắc vì tôi đi XN HIV cũng gặp nhiều người là phụ nữ cũng đi XN lắm. Là đàn ông: phải dám làm dám chịu.
hehe...bữa nào bạn gặp undo thử coi mình có giống đàn bà không? | Hãy cất tiếng hát trong tâm hồn Để thấy ánh sáng như bình minh chói chang Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng Xua đi mấy đen tối tăm Oh oh oh oh, có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ Oh oh oh oh, nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Yêu đời MTV |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 169
|
Trích dẫn bài viết của cuoc song moi đã viết:Trước tiên mình xin lỗi undo nhé vì là dien dan cua ban ma mình ke chuyen cua minh. Đầu tháng 9/2007 mình có QH voi mot nguoi ban gai trên mạng (vì bạn gái này QH rat nhieu nguoi, về sau nay minh moi biet) sau 3 thang ruoi khong biet co phai vì công viec hay khong, ma mình bị tê mặt bên trái. Nguyen một đêm ấy mình khong ngủ duoc cứ trằn trọc suot ca dem, sang hom sau minh lay can dam di xn o viện pasteur KQ âm tính, minh mừng qua ôm chầm lấy em minh ma khóc. Nhưng sao cai H cứ luôn ám ảnh lấy minh thế, sau do 2 tháng gần tết cũng vì công việc nặng va thức 2 đêm mình bị đau đầu phía sau ót rat nặng vài ngày sau có giảm đau nhưng cứ đau hoài (mình có XN máu ở đường Nguyễn Chí Thanh đối diện bệnh viện chợ rẫy là phòng khám tư, kết quả âm tính không biết kết quả này có chính xac khong?) đến tháng 3/2007, mình có di khám bệnh o bệnh viện chụp hình XQuang vẫn khong tìm ra triệu chứng gì, có cho thuoc uong van khong thấy bớt. Mình co di kham bac si khac, bac si khác chuẩn đoán mình bị đau đầu căng cơ, có cho thuốc uong thấy bớt, nhưng cũng trong tuần uong thuoc ấy mình lại nẩy ra bệnh khác các bạn à, đau cơ đau khớp rất dữ dội(dấu hiệu này sao giống thời kì lâm sàng cua benh H) và có nổi ở bẹn những dấu chấm đỏ bằng đầu đũa hơi ngứa, mình có thoa thuốc vài ngày sau thấy hết. Hiện bay giờ mình vẫn còn thấy đau cơ, hai cánh tay va hai chân. Các bạn ơi, bạn nào có kinh nghiệm cho mình hỏi, triệu chứng như vay co phai H không? Mấy tháng vừa rồi minh sống trong căng thẳng và lo buồn lắm, xin tư vấn giùm minh. Chân thành cám ơn các bạn!!!!!!!!! bạn cứ xem trên mấy giai đoạn trên kia coi có giống không?. mình thấy bạn kể thì không giống lắm đâu. sao bạn không lên pasteur xn lần nữa đi. | Hãy cất tiếng hát trong tâm hồn Để thấy ánh sáng như bình minh chói chang Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng Xua đi mấy đen tối tăm Oh oh oh oh, có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ Oh oh oh oh, nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Yêu đời MTV |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 169
|
Trích dẫn bài viết của longtaigiangho đã viết:tiec là ở đây ko dc 8, đề nghị hội ăn nhậu thành lập và di cư wa 1 topic của chủ đề khác 8 tip dzu na`y, thành vien tham dự gồm : cqd, undo, sutulacloai,v.v... Vụ massage sau an nhậu sẽ hehehe tính sau (đừng la to, nói khẻ kẻo có án mạng  ) hehehe...ủng hộ mở thêm box ăn nhâu đi...longtaigiangho làm chủ xị..hahaha...  | Hãy cất tiếng hát trong tâm hồn Để thấy ánh sáng như bình minh chói chang Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng Xua đi mấy đen tối tăm Oh oh oh oh, có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ Oh oh oh oh, nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Yêu đời MTV |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-03-2007(UTC) Bài viết: 619 Đến từ: Ha Noi
Được cảm ơn: 30 lần trong 13 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của undo đã viết:Trích dẫn bài viết của saimotly đã viết:"Qua 6 tháng rùi chưa dám đi XN, hichic...bùn muốn chít luôn nà!"
Sao hèn vậy? à, chắc bạn là đàn bà rồi, mà cũng chưa chắc vì tôi đi XN HIV cũng gặp nhiều người là phụ nữ cũng đi XN lắm. Là đàn ông: phải dám làm dám chịu.
hehe...bữa nào bạn gặp undo thử coi mình có giống đàn bà không? Không cần gặp cũng biết Undo "không phải là đàn bà" nhưng yếu đuối giống như đàn bà! thậm chí thua cả đàn bà. Vì tôi đã nói rằng tôi đi XN HIV cũng gặp nhiều phụ nữ đi XN lắm (chứng tỏ họ mạnh mẽ hơn Undo nhiều lần) Một lần nữa xin nhấn mạnh rằng nếu Undo "không phải là đàn bà" thì phải giám làm giám chụi. Không nên kêu gào ở đây nhiều, và cũng không nên tin vào lời anh em trên này TV, chỉ nên tin vào KQ XN mới chính xác Xin hết. | Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT Tôi: .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-04-2007(UTC) Bài viết: 159
|
Mong các anh nhìn nhận truờng hợp của em và cho em biết vài câu hỏi sau: Em đã kết thúc dùng pep được 3 tuần .Vậy nếu có H thì khoảng thời gian của em đang ở trong giai đoạn nào ? Hiện tại thời điểm này em bị + . sốt ( 1 tuần nay rồi ) +, ỉa chẩy (1 tuần nay rồi) +, nổi hạnh ( 1 tuần nay) ở cổ ,hàm ,bẹn ,đầu +, mụm ngứa ( từ khi dùng PEP) +, đau đầu và đau cơ ( 10 ngày rồi ) Nếu do Pep gây ra tại sao không xẩy ra ngay sau khi dùng xong ? và trong thời gian dùng em cũng không bị nhiều như vậy ?
| khi bạn sinh ra bạn khóc còn người ta cười , hãy sống sao khi bạn chết người ta khóc còn bạn cười |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-06-2007(UTC) Bài viết: 52
|
Bạn toidangratsobihiv oi! ban co ngay cơ từ lúc nào vậy? cho minh biet nhé, va dung thuoc hồi nào?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-04-2007(UTC) Bài viết: 159
|
"Bạn toidangratsobihiv oi! ban co ngay cơ từ lúc nào vậy? cho minh biet nhé, va dung thuoc hồi nào?"
Nguy cơ vào ngày : 12 tháng 4 Dùng lamzidivin vào ngày 14 tháng 4 kết thúc vào ngày : 14 tháng 5 Anh vào : http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=34435 và tư vấn thêm cho em . Em cảm ơn . | khi bạn sinh ra bạn khóc còn người ta cười , hãy sống sao khi bạn chết người ta khóc còn bạn cười |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-06-2007(UTC) Bài viết: 52
|
Ban toidangratsobihiv oi! bay gio viec ban can phai lam la hay binh tinh và tìm lối thoat cho chinh ban thân minh! Bạn hay suy nghĩ lại quang thoi gian qua, truoc khi dung thuoc ban chẳng có dau hieu gi hết!? và sau khi dung thuoc đủ thứ trieu chung da xay ra, sao ban không nghĩ la thuoc đó quá độc hại. Bạn nổi hạch nổi mụn có thể do uống thuốc qua nhieu nên nóng gan, hay tim mua những nước uống có lợi cho mát gan, là việc thứ nhất. Việc thứ hai ban nen lam là hay bình tinh lại, lo lang mất ngủ se làm bạn tiểu chảy va sốt. Một nguoi khoe mạnh mà không ngủ một đêm là đủ thứ bệnh xảy ra rồi đó huống hồn ban đang căng thẳng rất nặng. đầu óc bạn lúc nào cũng suy nghĩ hết H. Cơ thể làm việc nặng nhọc còn biết mệt thì chúng ta còn biết dừng lại, còn bạn bắt não bạn làm việc suốt cả ngày lan đêm thì làm sao có suc đề kháng duoc, mọi căng bệnh đều là do nguyên căn này mà ra. tóm lại bạn hãy thật bình tinh, trước tiên bạn hãy chua căn bệnh tiêu chảy truớc hay mua thuốc cầm tiêu chay và thuốc dịch nước biển( thuốc này có công hiệu giữ nuớc cho cơ thể bạn không bị mất nước) ăn uống đầy đủ dinh dung vào, khi đã hết tiêu chảy hoàn toàn. Xong bạn nên uống nước mát để làm mát gan ban lại, vì có thể nổi hạch là do bạn dùng thuốc uống làm gan bạn nóng . vài lời nhấn cho bạn Trong lúc nhấn gởi có gì sai sot xin cac bạn bỏ qua cho mình! Chân thành cám ơn!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
hehe cuoc song moi noi dung do, ko fai sau khi dung xong pep la bi lien mà tác dụng phụ của nó từ, vậy sau khi ban dùng xong pep thì ban ko use tip thuoc bổ gan tip ko ? Vi Pep là thuoc dộc, mà thuốc độc thì từ từ mà thụ hưởng tác dụng độc của nó chứ seo, saimotly cung co noi nhu vay roi anh em nha ta doi toi ngay roi di xn se bit ket qua thoi chu dung wa hi vong vào lời khuyên, vì anh em đâu fải là nhà tiên tri mà bit bạn có bệnh hay ko ? Cuocsongmoi xn som di nghen, đừng wá chần chừ hihi Có ket wa thi thong bao cho anh em dien dan gap. | Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 169
|
Trích dẫn bài viết của saimotly đã viết:Trích dẫn bài viết của undo đã viết:Trích dẫn bài viết của saimotly đã viết:"Qua 6 tháng rùi chưa dám đi XN, hichic...bùn muốn chít luôn nà!"
Sao hèn vậy? à, chắc bạn là đàn bà rồi, mà cũng chưa chắc vì tôi đi XN HIV cũng gặp nhiều người là phụ nữ cũng đi XN lắm. Là đàn ông: phải dám làm dám chịu.
hehe...bữa nào bạn gặp undo thử coi mình có giống đàn bà không? Không cần gặp cũng biết Undo "không phải là đàn bà" nhưng yếu đuối giống như đàn bà! thậm chí thua cả đàn bà. Vì tôi đã nói rằng tôi đi XN HIV cũng gặp nhiều phụ nữ đi XN lắm (chứng tỏ họ mạnh mẽ hơn Undo nhiều lần) Một lần nữa xin nhấn mạnh rằng nếu Undo "không phải là đàn bà" thì phải giám làm giám chụi. Không nên kêu gào ở đây nhiều, và cũng không nên tin vào lời anh em trên này TV, chỉ nên tin vào KQ XN mới chính xác Xin hết. Ủa lên chia sẽ cũng hỏng cho nữa kìa. Đâu có nói là hỏng đi xn đâu. Mà xn xong, nếu + thì cũng phải chờ đợi tới ngày uống thuốc thôi. mắc công lúc đó stress nặng hơn seo???!!!giờ thì hết stress ùi, nhưng đang buồn hiu àh...  | Hãy cất tiếng hát trong tâm hồn Để thấy ánh sáng như bình minh chói chang Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng Xua đi mấy đen tối tăm Oh oh oh oh, có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ Oh oh oh oh, nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Yêu đời MTV |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|