Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Bạn Đồng Hành  
#1 Đã gửi : 13/01/2007 lúc 12:01:34(UTC)
Bạn Đồng Hành

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2006(UTC)
Bài viết: 97

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết

... " Nhi muốn gặp Hoàng!" _ Hoàng nhìn lên màn hình vi tính . Anh chưa vội trả lời mặc dù biết nó đang chờ đợi ; anh đang nghĩ .
Rồi cạch; cạch ... tiếng gõ bàn phím đều tay ." Tại sao?" " anh muốn biết lí do "_ từng dòng chữ hiện lên ; nó đọc nhanh và gõ một cách vội vàng như thể nó đã chuẩn bị trước tất cả để sãn sàng trả lời tất cả những câu hỏi của Hoàng mặc dù câu trả lời của nó chỉ vỏn vẹn 3 chữ " Nhi không biết ! " .
Thực ra không phải nó không biết là anh mong đợi một câu trả lời chính xác hơn làcâu trả lời vừa rồi nhưng chẳng hiểu sao nó lại trả lời một cách ngớ ngẩn đến thế ; có lẽ đó là câu mà nó hay nói với anh nên trong lúc chẳng nghĩ ra được câu trả lời nó vội vàng gõ lên .
Nó _một con bé ngang bướng ;vì thế khi mới quen anh trên mạng anh bắt nó gọi bằng anh và xưng em thì nó ngún ngẩy không chịu gọi ; nó nói nó chẳng bao giờ gọi bạn chat bằng anh cả ; và anh cũng không là trường hợp ngoại lệ . Anh thấy ấn tượng với nó ngay lần nói chuyện đầu tiên ; một cô bé rất đặc biệt ; cá tính và chẳng giống ai .
Anh và nó quen nhau qua mạng chat fpt ; một lần tình cờ vào buổi tối thứ 7 . Anh mệt mỏi với công việc cả một tuần vất vả ; lên mạng và vào room hà nội để nick đấy và ngồi nghe nhạc . Còn nó lên mạng vì lí do thứ 7 bạn bè rủ lên mạng lang thang chơi ; thấy cũng hay hay nên nó lên mạng chatchít cho đỡ buồn . Rồi họ quen nhau tình cờ như thế ; đến hôm nay được 3 tháng ; bỗng hôm nay nó muốn gặp anh . vì sao? .....

 

" Anh là một người không hoàn hảo !" _ dòng chữ màu đen được gạch chân hiện lên .
" Nhi cũng vậy ! chẳng ai là hoàn hảo cả !" Nó phủ nhận câu nói của anh .
" Nhưng anh phải nói với em về điều này :từ nhỏ anh đã bị bỏng và khuôn mặt của anh rất dị dạng ; mọi người đều nhìn anh với một con mắt khác . Vì thế anh sống thu mình vào cái vỏ ốc của anh ; anh ít bạn bè ; không có nhiều mối quan hệ ;anh sợ đến những nơi đông người ;lúc nào anh cũng cảm thấy cô độc ; anh sống mà không cần đến những người bạn thực sự ; không cần đến nụ cười . Anh cố gắng vươn lên quên đi cái mặc cảm về khuôn mặt bằng cách học tập không ngừng và giờ đây anh đã có một công việc tốt ; một chỗ đứng tốt trong xã hội nhưng điều đó cũng không làm cho anh hoà nhập đươc với mọi người . V ì sao? ????????? Vì anh có một khuôn mặt dị dạng ; vì anh khác người !" .Hoàng gõ bàn phím không ngừng . "anh nghĩ khi anh gặp em sẽ làm em sợ !" .Nó lặng thinh ; nhìn màn hình và khóc ...... nó không biết vì sao nó khóc nữa ; một cảm giác hẫng hụt ư ? không ! giờ nó thấy thương anh ; giá như có anh ở đây nó sẽ ôm lấy anh mà khóc nấc lên mất . Nó suy nghĩ ; vẫn im lặng . Anhbiết nó đang nghĩ ; anh chẳng biết nói gì trong lúc này và anh về ...

motnguoidacbiet

Mặc cảm

 

Có một luồng điện đi qua người tôi. Đọc xong đoản văn của motnguoidacbiet.

Đây là một hoàn cảnh, một bối cảnh không lạ đối với xã hội, nhưng để cảm nhận và chấp nhận được nỗi đau của một người thân...thì quá đỗi đớn đau. Hơn một lần tôi đã xúc động trước một em bé câu lạc bộ Hy Vọng - em có khuôn mặt đẹp, một giọng hát ngọt ngào và trong sáng, khi em hát bài lòng mẹ để chào mừng khách đến thăm nhà từ thiện, tôi đã tiếc cho em - tiếc cho đôi chân của em không thể bước đi vì nó không lành lặn.

Tôi, một người tưởng đã giàu lòng nhân ái, đã chia sẻ với nhiều tấm lòng, nhiều mảnh đời đau thương nhưng tôi phải nhỏ bé trước em, trước nỗ lực vượt lên số phận, em hoàn thiện quá, em cao thượng quá giữa nhân gian đầy thử thách và cạm bẫy, giữa sự huy hoàng của phồn vinh, của sự hào nhoáng đô thị thì em âm thầm làm đẹp cho đời, cho người. Tâm hồn em thật đẹp - tôi làm thơ tặng em nhưng lại tặng chính cho lòng tôi - cảm nhận về cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp

Bởi cuộc sống không chỉ có ăn, có mặc mà còn có những tâm hồn, những tấm lòng nhân ái, yêu thương, ta lành lặn trong sự què quặt của tâm hồn thì làm gì có hạnh phúc... Thế gian thật công bằng nhưng cũng thật khắt khe.

Hãy sống vì mọi người và hãy đặt mình vào họ để hiểu họ nhiều hơn. Để biết mìnhh phải làm sao trước những mảnh đời cần tình thương gấp bội.

MK.

Sửa bởi quản trị viên 06/03/2012 lúc 12:18:47(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Thuhanoi
www.diendan.nguoihanoi.net
Đồng cảm và chia sẻ
Quảng cáo
Offline Bạn Đồng Hành  
#2 Đã gửi : 13/01/2007 lúc 12:06:14(UTC)
Bạn Đồng Hành

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2006(UTC)
Bài viết: 97

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết

Hạnh phúc được bồi đắp bởi tình thương yêu

Tôi cũng có cùng một cảm xúc với bạn rằng hạnh phúc : " ba phần YÊU " và "hai phần THƯƠNG !", một chữ nghĩa và một chữ tình , mới đủ để người ta hy sinh, tha thứ và bao dung cho nhau trong suốt cuộc đời. (xin đừng quá rạch ròi là ba phần hay hai phần).

Nhưng cảm nhận về hạnh phúc là vô biên, bởi vì mỗi người đứng trên một lĩnh vực để cảm nhận sẽ khác nhau. Có thể bạn đang nói về hạnh phúc của hôn nhân gia đình...

Hạnh phúc của người phải đấu tranh - giành lấy hạnh phúc trong bộn bề cuộc sống, hạnh phúc của người tàn tật được mọi người chia sẻ, hạnh phúc của người nghèo đã được cải thiện. Hạnh phúc của người cho và người nhận... Hạnh phúc của những đôi bạn NCH yêu nhau ...và nên vợ nên chồng.

Tôi luôn mong rằng dù ở lĩnh vực nào thì mọi người cũng tự cảm nhận hạnh phúc cho riêng mình và cho mọi người: Nhân ái - bao dung - độ lượng sẽ là khởi nguồn của HẠNH PHÚC.

MK.

Thuhanoi
www.diendan.nguoihanoi.net
Đồng cảm và chia sẻ
Offline Bạn Đồng Hành  
#3 Đã gửi : 15/01/2007 lúc 07:16:23(UTC)
Bạn Đồng Hành

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2006(UTC)
Bài viết: 97

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết

Nếu một ngày , bạn cảm thấy muốn khóc , hãy gọi cho tôi đừng ngại. Tôi không hứa sẽ giúp bạn thôi khóc , tôi có thể khóc cùng bạn .Nếu một ngày , bạn muốn bỏ đi thật xa , hãy gọi cho tôi , đừng ngại , tôi không hứa sẽ kéo bạn trở lại , tôi có thể đi cùng bạn .Nếu một ngày , bạn không còn muốn nghe bất kỳ một ai nói nữa , hãy gọi cho tôi, tôi hứa ... sẽ rất im lặng . Nếu một ngày , khi bạn gọi cho tôi , mà .... không thấy ai trả lời , hãy đến nhanh bên tôi nhé , có thể lúc đó tôi đang rất cần có bạn bên mình !!!!!!!!

{ ADD - Sưu tầm }


Tự sự

Tôi đã lọc qua hàng ngàn tia sáng để thấy được vầng hào quang của tình bạn như ánh đèn trong đêm vậy.


Thật xúc động, thật thấm thía với một tình bạn như thế, nếu cần có một nơi chia sẻ hãy tìm đến bạn, nếu buồn hãy tìm đến bạn, nếu muốn khóc hãy nghĩ đến bạn bè... tôi sợ nước mắt cũng làm bạn buồn lây nên chỉ nghĩ thôi để tự an ủi mình sẽ phải làm gì. Nếu không có tình bạn sẽ như đêm về mất lối. Cảm ơn Ánh đèn đêm toả sáng mọi tâm hồn.

Trong cái thế giới tình người, có một thế giới của lòng nhân từ, ta buồn với nỗi buồn của bạn thì nỗi buồn vơi đi, ta hiểu được tiếng lòng của bạn thì tình bạn sẽ bền chặt, mong cho mọi sự đều tốt đẹp và bền vững, đừng để lỡ cơ hội và đừng chia xa.

MK.

Thuhanoi
www.diendan.nguoihanoi.net
Đồng cảm và chia sẻ
Offline Bạn Đồng Hành  
#4 Đã gửi : 15/01/2007 lúc 07:23:06(UTC)
Bạn Đồng Hành

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2006(UTC)
Bài viết: 97

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết

Bạn yêu mặt trăng hay mặt trời !

TL
: Tôi đã hỏi những người bạn của mình mỗi khi rảnh rỗi rằng :”Mặt trời và mặt trăng , bạn thích cái nào ?“ Phần lớn họ đều trả lời là mặt trăng , vì nó huyền ảo , diệu kỳ và có thể ngắm nhìn , mơ mộng những đêm rằm , còn mặt trời thì nóng như rang , gây hạn hán .... Song, khi tôi hỏi nếu phải chọn một trong hai thì họ đáp ngay mà không cần nghĩ là “Mặt trời “!
Cũng như vậy, trong cuộc sống đời thường, chúng ta thích giao du với những người bề ngoài vui vẻ, dễ chịu, nhưng chỉ tới lúc khẩn cấp mới có thể nhận rõ ai thực là người thân thiết không phớt lờ mình mà bất cứ lúc nào cũng có thể cho ta những lời khuyên quan trọng ! Cá nhân tôi là người ít bạn nhưng dạo gần đây tôi nhận thấy, có một người bạn dường như là “mặt trời” của tôi vậy . Tôi cảm thấy hạnh phúc ! !!

MK : Mình dễ dàng hiểu ra và cảm nhận ở người bạn trong cái nhìn thế giới tâm hồn.

Tôi mong cùng chia sẻ chút xíu xiu thôi, rằng tôi lớn lên trong tình yêu của mặt trời (người cha) và tình thương của mặt trăng (người mẹ)


Tôi linh cảm rằng đã có đấng tối cao trên thiên đàng sắp đặt cho trái đất này có cả mặt trời và mặt trăng -
sự ôn hoà và niềm kiêu hãnh...

Khi bạn lớn lên, độc lập trong suy tư bạn yêu sự dịu dàng, thích nghe lời hát ru ngọt ngào của bà của mẹ, thích người chị gái em gái chiều chuộng mỗi khi đi xa về, thích được bạn gái nắm tay rong chơi, vui đùa cùng đám bạn trẻ... Nhưng nếu mệt mỏi và đuối sức thì bạn lại cần một lời nói thật, một sự nghiêm khắc và một chỗ dựa tinh thần mạnh mẽ, nghiêm nghị nhưng độ lượng ... Không phải ai cũng dễ dàng nhận thấy điều đó... Đi thêm một quãng đường đời, sự nghiệp chưa ổn - bạn thấy chông chênh một nỗi buồn, người bạn tìm đến chính là người bạn tưởng không thể... và rồi bạn sẽ ngỡ ngàng - họ hiểu bạn hơn chính bản thân bạn hiểu về mình. Họ sáng suốt hơn, trầm tĩnh hơn và khôn ngoan trong cách cư xử khách quan...

Đó chính là mặt trời - là vầng dương cùng bạn đi đến thành công ... Thật hạnh phúc khi bạn tìm được người bạn như thế, một người cha như thế, một người anh như thế.

Đấng tối cao đã sắp sẵn mỗi người khoác trên mình một sứ mạng của mỗi vì sao, vì sao này sáng, vì sao kia chưa sáng nhưng tựu chung là làm một nghĩa vụ toả sáng nhân loại.

Bạn, tôi, chúng ta... sẽ cùng nhau toả sáng với mặt trời và mặt trăng trên vũ trụ - trên trái đất thân yêu này. Bạn có nghe không. Trái tim mách bảo chúng ta sẽ làm được nhiều điều
"bổ ích" và "lý thú".

MK hơi tham lam, mong các bạn miễm chấp nhé...hì...

Thuhanoi
www.diendan.nguoihanoi.net
Đồng cảm và chia sẻ
Offline divedau  
#5 Đã gửi : 17/05/2007 lúc 05:50:08(UTC)
divedau

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2007(UTC)
Bài viết: 250

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
các câu truyên các bạn kể ra thật hay và cảm động về tình bạn. thật đáng sống ...
nhẫn 1 chút sóng yên biển lặng
lùi 1 bước đất rộng trời cao
Offline Bạn Đồng Hành  
#6 Đã gửi : 18/05/2007 lúc 04:08:35(UTC)
Bạn Đồng Hành

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2006(UTC)
Bài viết: 97

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Trích dẫn bài viết của divedau đã viết:
các câu truyên các bạn kể ra thật hay và cảm động về tình bạn. thật đáng sống ...


Cảm ơn bạn đã động viên và đồng cảm với những bài của mình. Vâng, cuộc sống cứ thế, vẫn thế... và sẽ mãi là như thế, khi chúng ta lắng lại , chiêm nghiệm... thật ý nghĩa phải không bạn.
Thuhanoi
www.diendan.nguoihanoi.net
Đồng cảm và chia sẻ
Offline chanquadi  
#7 Đã gửi : 07/06/2007 lúc 11:24:01(UTC)
chanquadi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC)
Bài viết: 518

tình bạn thật đẹp và sẽ mãi ko bao giờ thay đổi trong mõi người chúng ta hix hix
con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi
nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác
đó gọi là định luật bảo toàn sống chết
Offline Bạn Đồng Hành  
#8 Đã gửi : 08/06/2007 lúc 03:33:54(UTC)
Bạn Đồng Hành

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2006(UTC)
Bài viết: 97

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Trong topic của tớ có hai bạn "divedau" và "chanquadi" Tôi xin góp vui với hai bạn cùng tôi.

Lãng đãng trên trời mây trắng bay
"Đi về đâu" hỡi ! dạ đang say
Men rượu tình thân ta nhấm nháp
Há chả vui hơn kiếp cỏ cây...

Xin đừng than vãn "chán quá đi"
Nếu chả chê tôi ngốc nghếch thì...
Túm năm tụm ba ta đàm đạo
"Đi về Đây! vui "thôi chán đi" ./.
Thuhanoi
www.diendan.nguoihanoi.net
Đồng cảm và chia sẻ
Offline longtaigiangho  
#9 Đã gửi : 09/06/2007 lúc 02:50:59(UTC)
longtaigiangho

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC)
Bài viết: 515

còn mình thì sao bạn ? Mình chôm bài bạn để lên blog mình dc hem dzi ?
Mình cũng mặc cảm, vì mình ko thể đáp ứng mọi iu cầu của nguoi do, liệu khi đó ng đó có bỏ minh ko ? Chán ghê hen. Thui sửa nick mình thành changheta vậy ?
(Cạnh tranh với chanquadi hihi)
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ......
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.