Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
xin lỗi các bác! em mắc phải sai lầm cực lớn trong đời khi qhtd với gái MD để cho biết!
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 15-09-2013(UTC) Bài viết: 2  Đến từ: Thanh Hoa
|
em 25 tuổi một lần say rựu thế là em mắc phải sai lầm lớn các bác ah! các bác có tin vào cái rớp không? em xin lỗi !và cầu xin anh đừng đưa em đi.là vậy các bác ah! khi em mới lên đây làm một hôm ngồi nhờ xe ô tô chở bê tông xe chết máy mất lái khi đang lao dốc nhưng may sau đó xe lại nổ máy được. đó là 1 lần. và cách đây gần 1 tháng sau cuộc rựu em đi chơi và thử với GMD để biết. em ngu quá nên bao rách em ST xong mới biết và say qua nên em nằm vật ra ngủ. em không biết về thuốc phòng và 3 ngày sau em mệt mỏi. ăn ít. người sốt nhẹ rồi đến nặng trong 2 ngày chuyển sang ho và nổi hạch ở cổ. đó là lần 2 và em đang làm công việc của anh người đã mất do tai nạn trên công trường em sợ lắm các bác ơi! em là con 1 bố mẹ em còn vất vả lắm. bố em cả đời cống hiến cho xã hội rồi.12 năm làm công an viên ở xã. 4 khóa trưởng thôn. mẹ em tần tảo suốt ngày. làm ngề nông vất vả. gia đình chẳng có gì cả. bố mẹ lo cho em ăn học ra trường gặp thời buổi khó khăn. em quyết định đi làm xa và công việc cũng có tý khởi sắc giờ thế này phải chăng đời em phải vậy? em có người yêu. yêu nhau gần 5 năm rồi nhưng bọn em giữ co nhau. các bác đừng chửi em. em ngĩ vậy là đúng. người yêu em rất yêu em và rất tốt với em. thực sự giờ em chỉ biết khóc thầm thôi các bác ah! em có lan man tí các bác thông cảm cho em. em muốn chia sẻ để nhẹ lòng các bác à! có phải đời em phải khổ vậy không? huhu! em hối hận lắm. e chỉ biết cầu trời cho em được sống khỏe mạnh!
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: AdministrationMedals:  Nhóm: Administrators, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 17-10-2009(UTC) Bài viết: 3.380   Đến từ: Bà Rịa Vũng Tàu Thanks: 395 times Được cảm ơn: 2050 lần trong 1396 bài viết
|
Originally Posted by: vetnangcuoitroi  em 25 tuổi một lần say rựu thế là em mắc phải sai lầm lớn các bác ah! các bác có tin vào cái rớp không? em xin lỗi !và cầu xin anh đừng đưa em đi.là vậy các bác ah! khi em mới lên đây làm một hôm ngồi nhờ xe ô tô chở bê tông xe chết máy mất lái khi đang lao dốc nhưng may sau đó xe lại nổ máy được. đó là 1 lần. và cách đây gần 1 tháng sau cuộc rựu em đi chơi và thử với GMD để biết. em ngu quá nên bao rách em ST xong mới biết và say qua nên em nằm vật ra ngủ. em không biết về thuốc phòng và 3 ngày sau em mệt mỏi. ăn ít. người sốt nhẹ rồi đến nặng trong 2 ngày chuyển sang ho và nổi hạch ở cổ. đó là lần 2 và em đang làm công việc của anh người đã mất do tai nạn trên công trường em sợ lắm các bác ơi! em là con 1 bố mẹ em còn vất vả lắm. bố em cả đời cống hiến cho xã hội rồi.12 năm làm công an viên ở xã. 4 khóa trưởng thôn. mẹ em tần tảo suốt ngày. làm ngề nông vất vả. gia đình chẳng có gì cả. bố mẹ lo cho em ăn học ra trường gặp thời buổi khó khăn. em quyết định đi làm xa và công việc cũng có tý khởi sắc giờ thế này phải chăng đời em phải vậy? em có người yêu. yêu nhau gần 5 năm rồi nhưng bọn em giữ co nhau. các bác đừng chửi em. em ngĩ vậy là đúng. người yêu em rất yêu em và rất tốt với em. thực sự giờ em chỉ biết khóc thầm thôi các bác ah! em có lan man tí các bác thông cảm cho em. em muốn chia sẻ để nhẹ lòng các bác à! có phải đời em phải khổ vậy không? huhu! em hối hận lắm. e chỉ biết cầu trời cho em được sống khỏe mạnh!
em không đi xét nghiệm để coi mình có H hay không tốt hơn là ngồi mà lo lắng suy nghĩ đó em trai , em quan hệ bao rách thì có nguy cơ nhưng đâu phải gái mại dâm nào củng có H đâu em , hãy mạnh dạn lên đi xét nghiệm nhé , chúc em luôn âm tính .Thân chào em |
Phone Zalo 0933 432 579
Bạn vừa có hành vi quan hệ tình dục không an toàn
Bạn lo lắng mình có nguy cơ lây nhiễm HIV!!!!
Hãy gọi 0933 432 579
72 GIỜ LO LẮNG của bạn thành 72 GIỜ VÀNG quý giá!
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn càng sớm càng tốt.
Hãy Liên Hệ Số Điện Thoại :0933 432 579
|
|
|
|
.jpg&width=128&height=128)  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC) Bài viết: 1.238 Đến từ: Niềm tin
Cảm ơn: 774 lần Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
|
Quan hê td với Gmd bị rách bcs không biết là có nguy cơ rồi đấy nhưng bạn còn rất rất nhiều hy vọng-biết đâu cô gái MD ấy ko bị hiv,cái gì đến nó sẽ đến đó là số phận,cứ đủ thời gian đi xn là biết được số phận thế nào,chúc may mắn |
Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
xin lỗi các bác! em mắc phải sai lầm cực lớn trong đời khi qhtd với gái MD để cho biết!
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.