  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
Hôm nay lên được top 100 poster dzui ghê, sau 2 tuần , spam quá trùi thì lên được <img src="/images/emotions/laugh.gif" /> Vui.<br />Nhưng sao thấy trống trải quá, có cái gì buồn buồn, chỉ mong ra trường sớm đi làm, kiếm tiền . Chắc lúc đó điệp khúc sáng đi làm, chiều về, tối đi cafe wá <img src="/images/emotions/mellow.gif" /> Lương bi nhiêu là đủ cho điệp khúc đó hen, nhưng nghĩ lại những buổi tối, nhất là thứ bảy lại chẳng mún bò ra đường ti nào ? Đi đâu cũng có cặp, chỉ mình tui alone <img src="/images/emotions/dry.gif" /> Nhưng nghĩ lại thấy mình vẫn sướng hơn người khác, dc đi học, có tương lai hơn so với những người phải lao động tay chân, kiếm bữa cơm 1 cách cực khổ. Tiền họ kiếm được 1 ngày chắc cũng bằng 1 ly cafe mà mình uống, hix cực khổ vậy nhưng mà họ vẫn vui vẻ . Ui trời ơi sao mà bất công ghê hen ! Kể cho mọi người nghe 1 câu chuyện :<br />1 nhà tỷ phú sau 1 khoảng thời gian làm giàu, đi du lịch gặp 1 ông ngồi câu cá. Ông câu cá này lạ lắm, ổng cứ câu được rùi thả xuống. Ông tỷ phú mới thấy kì, nên lại hỏi ông câu cá là tại sao .Ông câu cá đáp là ổng đã câu đủ số cá trong ngày rồi. Ông tỷ phú hỏi típ bộ ông câu cá hổng mún làm giàu như ông tỷ phú sao, với số cá dư ông có thể đem ra chợ bán, kiếm tiền mua lưới lưới được nhiều cá hơn, rồi lại đem típ cá ra chợ bán lấy tiền mua đất, xây hồ nuôi cá ...... Ông câu cá hỏi ông tỷ phú :"Tui làm giàu để làm chi ?" . Ông tỷ phú trả lời là để được sung sướng, hưởng thụ như ổng . Thế nhưng ông câu cá lại nói :" Chẳng phải bây giờ tui đang sung sướng, hạnh phúc hay sao. Tui đang sống rất thoải mái mà"<br />Hết chiện rồi ! Mún như ông câu cá nhưng nếu hổng có gì thì sao sống ở TP này đây <img src="/images/emotions/sad.gif" /> Dzô spam thui mọi người ơi hihi <br />P/S : can tuyen 1 ban gai, hong can dep chỉ cần iu heo là dc<img src="/images/emotions/wbyim10.gif" /> | Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2007(UTC) Bài viết: 250
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
lộn roài em zai TOP 100 SPAMER  ĐI CÂU CÁ ĐÊ EM ZAI | nhẫn 1 chút sóng yên biển lặng lùi 1 bước đất rộng trời cao |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Em thề với anh divedau 1 điều, là giờ longtaigiangho chỉ có hứng thú với loại cá nặng trên dưới 45kg thui, chứ cá nhỏ cậu ấy ko thèm câu đâu  | Ai về xứ Bắc ta đi với Thăm lại non sông giống Lạc Hồng Từ thuở mang gươm đi mở cõi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-01-2007(UTC) Bài viết: 86
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Thông báo với các bác đi câu??????????? Em cũng đang muốn đi câu đây!.!.! bác nào có móc câu tốt nhất nào Thái Hồng Nhật_ Đêm ngủ một mình ..hi hix 23 tuổi_ Đã có chồng nhưng anh ấy đã ra đi>> Đông Cơ - Tiền Hải - Thái Bình | Từ ngày có HIV Đời em sao lại đê mê thế này |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
HyVong_club ở xa wá sao đi câu, scds cá gì nặng dữ vậy trên dưới 45kg, mà scds đâu có câu cá, scds chỉ nuôi heo thui hehehe  | Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Nuôi heo là đủ nghèo rùi, mà đâu phải chỉ nuôi, lại còn phải đủ thứ khác nữa chứ bộ  Đuối!!! | Ai về xứ Bắc ta đi với Thăm lại non sông giống Lạc Hồng Từ thuở mang gươm đi mở cõi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
heo có 46 kg a`h, bữa đi cân lại rùi, mà năm nay heo vàng nữa, bán có giá lắm đó. Mà thứ khác là thứ gì thế ? Thứ gì mà làm cho scds đuối thì chắc dã man lém đây. | Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 264
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Úi các pác lại nói xấu em gùi! 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Người ta "xương" người ta mới nói xấu chứ bộ, cứ như longtaigiangho, có ai thèm nói xấu đâu nè  | Ai về xứ Bắc ta đi với Thăm lại non sông giống Lạc Hồng Từ thuở mang gươm đi mở cõi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC) Bài viết: 518
|
tui cũng mí lên chức nè, đeo cáo phù hiệu 100 poster oai quá hà, hết bít ước cái gì lun,câu cá làm gì .cá cắn câu nó cũng đau vậy tội nó lémăn thì được, vô đây choi games đào vàng để làm giàu hay hơn đi câu cá http://www.mvatoi.com/ | con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác đó gọi là định luật bảo toàn sống chết |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
đào vàng hoai mà có vàng đâu, nên giờ chuyển wa SBH (săn bắt heo) rồi hihi....... | Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
Tự đặt cho mình 1 niềm tin và sống chết với niềm tin đó thì đúng hay sai ? Nếu lại đặt niềm tin đó cho 1 người, thì xử lý nhứ thế nào đây khi biết ng đó ko tin ? Mạng là ảo, nhưng niềm tin là ảo thiệt ko ? Vài dòng lảm nhảm hix................... | Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-05-2007(UTC) Bài viết: 106
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Niềm tin cũng phải có cơ sở | Em ra đi nơi này vẫn thế... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
hehehe, nhờ dzị mà giờ có chị heo ^_^  | Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-06-2007(UTC) Bài viết: 61 Đến từ: Đ&amp;amp;amp;#226;u đ&amp;amp;amp;#243;.
|
Nghe các bác nói chuyện em thấy cũng hay hay nên xin fép chen chân vào 1 tẹo. Bi giờ thời đại khoa học Công nghệ mà các bác tòan có ước mơ của các cụ nghỉ hưu thôi, chẳng thực tế tẹo nào. Nhà nước đang mong giảm tỉ trọng Nông nghiệp xuống thì các bác lại tính chuyện câu cá, nuôi heo.nhu bácchanquadi bảo đi đào vàng, mà vàng vừa xuống giá em còn thấy hay. Theo ý em thì các bác nên mở trung tâm môi giới hôn nhân đi. Dân Hàn, dân Đài thích phụ nữ Việt nam nhà mình lắm. Còn chị em nhà mình cũng nhiều người thích ngoại ( http://www.vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2007/06/3B9F6DAF/ ), mai kia lại có nhièu cháu ngoại chúng ta là Việt kìu, càng vui. Em nói zậy cho zui vìi thấy các bác lạc đề quá. Chẳng giống chủ đề của cái topic này gì cả. | |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
haha câu cá là chiện nói đùa cho dzui bớt căng thẳng, còn heo ở đây thi hehehe cứ tìm trong dien dan nick na`o có heo đó..................... Với lại đây là mục ước mơ mà bạn, viết sao cũng dc mà, dzô đây giải toả stress chớ  Mở trung tâm môi giới cho dân chúng nó chửi ăn ở thất đức seo, đem phụ nữ đi bán, bữa đi ngang, thấy tụi Đài tụi Hàn nó tuyển vợ mà mấy em cứ ngồi hàng dài y như là chọn cá, chọn thịt, thấy mà ............. chưa kể nó bỏ tiền là để mua vợ chứ có cưới đâu, đem về cho làm culi, một nguoi phụ nữ mà mấy thằng xài chung | Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|