  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Gắn bó với diễn đàn này cũng một thời gian khá dài, bao nhiêu buồn, vui ở đây đều có cả. Đây từng là ngôi nhà chung của rất nhiều người, rất nhiều số phận khác nhau. Còn nhớ ngày nào mỗi sáng thức dậy là cứ chơi Đuổi hình bắt chữ anh HIV nhỉ, hồi đó vui cực, tha hồ chặt chém nhau, mà anh chị em cũng thân thiết với nhau nữa. Giờ vào lại nơi này mà cứ ngỡ là mình bước chân vào nhầm nhà, thấy lạ lẫm, không quen biết ai. Mà diễn đàn cũng trống vắng, người quản lí đi đâu hết cả, muốn làm "người giữ nhà" như lúc trước để ngôi nhà này hoạt động tốt hơn, nhưng quyền hạn không cho phép làm điều đó. Đã không ít lần có ý định là rời khỏi nơi này, sống cho cuộc sống của riêng mình. Nhưng rồi sự luyến tiếc những kỉ niệm đã có, luyến tiếc những người bạn, người anh, người chị, và cả những người cần chia sẻ mà ra đi không dứt. Ngày nào cũng lẳng lặng đi vào nhà, chia sẻ với ai cần giúp đỡ rồi lại lẳng lặng đi ra, sao thấy nó nhạt nhẽo và vô vị đến thế. Không biết đến lúc nào diễn đàn này sẽ lại như xưa, anh chị của ngày ấy đâu hết rồi????? | Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
 5 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: AdministrationMedals:  Nhóm: Administrators, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 17-10-2009(UTC) Bài viết: 3.380   Đến từ: Bà Rịa Vũng Tàu Thanks: 395 times Được cảm ơn: 2050 lần trong 1396 bài viết
|
Originally Posted by: CrisM  Gắn bó với diễn đàn này cũng một thời gian khá dài, bao nhiêu buồn, vui ở đây đều có cả. Đây từng là ngôi nhà chung của rất nhiều người, rất nhiều số phận khác nhau. Còn nhớ ngày nào mỗi sáng thức dậy là cứ chơi Đuổi hình bắt chữ anh HIV nhỉ, hồi đó vui cực, tha hồ chặt chém nhau, mà anh chị em cũng thân thiết với nhau nữa. Giờ vào lại nơi này mà cứ ngỡ là mình bước chân vào nhầm nhà, thấy lạ lẫm, không quen biết ai. Mà diễn đàn cũng trống vắng, người quản lí đi đâu hết cả, muốn làm "người giữ nhà" như lúc trước để ngôi nhà này hoạt động tốt hơn, nhưng quyền hạn không cho phép làm điều đó. Đã không ít lần có ý định là rời khỏi nơi này, sống cho cuộc sống của riêng mình. Nhưng rồi sự luyến tiếc những kỉ niệm đã có, luyến tiếc những người bạn, người anh, người chị, và cả những người cần chia sẻ mà ra đi không dứt. Ngày nào cũng lẳng lặng đi vào nhà, chia sẻ với ai cần giúp đỡ rồi lại lẳng lặng đi ra, sao thấy nó nhạt nhẽo và vô vị đến thế. Không biết đến lúc nào diễn đàn này sẽ lại như xưa, anh chị của ngày ấy đâu hết rồi?????
Vâng vì có những kẻ làm nên những chuyện quá bỉ ổi nên tác hại của nó vẫn còn dư âm đến giờ đó. | Phone Zalo 0933 432 579
Bạn vừa có hành vi quan hệ tình dục không an toàn
Bạn lo lắng mình có nguy cơ lây nhiễm HIV!!!!
Hãy gọi 0933 432 579
72 GIỜ LO LẮNG của bạn thành 72 GIỜ VÀNG quý giá!
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn càng sớm càng tốt.
Hãy Liên Hệ Số Điện Thoại :0933 432 579
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Anh đang nói ai xin chỉ đích danh giùm! | Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
 1 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: AdministrationMedals:  Nhóm: Administrators, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 17-10-2009(UTC) Bài viết: 3.380   Đến từ: Bà Rịa Vũng Tàu Thanks: 395 times Được cảm ơn: 2050 lần trong 1396 bài viết
|
Originally Posted by: CrisM  Anh đang nói ai xin chỉ đích danh giùm!
Em trai chuyện này em không biết rõ đâu, còn ai làm ra những chuyện như vậy tự bản thân họ hiểu .. Gieo nhân nào gặt quả ấy .. | Phone Zalo 0933 432 579
Bạn vừa có hành vi quan hệ tình dục không an toàn
Bạn lo lắng mình có nguy cơ lây nhiễm HIV!!!!
Hãy gọi 0933 432 579
72 GIỜ LO LẮNG của bạn thành 72 GIỜ VÀNG quý giá!
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn càng sớm càng tốt.
Hãy Liên Hệ Số Điện Thoại :0933 432 579
|
 1 người cảm ơn toivaban cho bài viết.
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
Originally Posted by: CrisM  Anh đang nói ai xin chỉ đích danh giùm!
Cái này khó nói nhỉ, đôi khi chị nghĩ có cần lên tiếng khi thấy lừa dối không? có - không?
Nhưng nghĩ cho cùng những người lừa dối được người khác thường có khả năng trời bẩm" rất khéo léo trong ăn ở" nên nhiều khi có lên tiếng thì chỉ làm tăng thêm sự đáng thương cho họ, và với tài khéo léo vô cùng đó họ lại có thêm sự thương cảm từ những người đơn sơ nhẹ dạ.
Hơn nữa, chị luôn hy vọng, hy vọng để một con đường cho những ai lỡ sai lầm được trở về. Vì biết đâu một ngày nào đó ở đây chị cũng sai lầm như họ thì chị cũng mong tìm thấy một con đường để trở về.
Chị thì nghĩ, không cần chỉ đích danh, em chỉ cần biết trong môi trường thật thật ảo ảo này đã có một ít những con người lợi dụng cái thật ảo này để lừa dối người khác nhưng không phải vì thế chúng ta thất vọng. ở đâu cũng vậy, người tốt còn rất nhiều và chúng ta cần cho qua những điều không đáng có để nhìn đến những điều tốt đẹp hơn.
Em lấy lại tinh thần đi nha.
Không ai có thể vui mãi - cũng không ai có thể buồn mãi được.
Hy vọng em sớm tìm được cảm giác về nhà như ngày nào.
Thân
| THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
 4 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
Originally Posted by: toivaban  Originally Posted by: CrisM  Anh đang nói ai xin chỉ đích danh giùm!
Em trai chuyện này em không biết rõ đâu, còn ai làm ra những chuyện như vậy tự bản thân họ hiểu .. Gieo nhân nào gặt quả ấy ..
Ôi anh của em, nhiều khi em reo hạt bên này mà quả lại rơi sang nhà hàng xóm. Có nhiều người reo việc chưa tốt mà toàn gặp điều hên còn người xung quanh phải đón nhận những trái đắng.
Em thì không hy vọng reo nhân nảo gặt quả ấy, em mong rằng những hạt không tốt sẽ thối hết đi không mọc lên được trái nào.
Chúng ta như nhau cả, ai cũng có những lỗi lầm chỗ này chỗ này chỗ khác - hãy cố gắng bỏ qua những việc làm không tốt để đón nhận nhau.
| THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
 4 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2010(UTC) Bài viết: 293  Đến từ: TRÁI TIM NHÂN ÁI Thanks: 172 times Được cảm ơn: 156 lần trong 82 bài viết
|
quote=CrisM;385901]Gắn bó với diễn đàn này cũng một thời gian khá dài, bao nhiêu buồn, vui ở đây đều có cả. Đây từng là ngôi nhà chung của rất nhiều người, rất nhiều số phận khác nhau. Còn nhớ ngày nào mỗi sáng thức dậy là cứ chơi Đuổi hình bắt chữ anh HIV nhỉ, hồi đó vui cực, tha hồ chặt chém nhau, mà anh chị em cũng thân thiết với nhau nữa. Giờ vào lại nơi này mà cứ ngỡ là mình bước chân vào nhầm nhà, thấy lạ lẫm, không quen biết ai. Mà diễn đàn cũng trống vắng, người quản lí đi đâu hết cả, muốn làm "người giữ nhà" như lúc trước để ngôi nhà này hoạt động tốt hơn, nhưng quyền hạn không cho phép làm điều đó. Đã không ít lần có ý định là rời khỏi nơi này, sống cho cuộc sống của riêng mình. Nhưng rồi sự luyến tiếc những kỉ niệm đã có, luyến tiếc những người bạn, người anh, người chị, và cả những người cần chia sẻ mà ra đi không dứt. Ngày nào cũng lẳng lặng đi vào nhà, chia sẻ với ai cần giúp đỡ rồi lại lẳng lặng đi ra, sao thấy nó nhạt nhẽo và vô vị đến thế. Không biết đến lúc nào diễn đàn này sẽ lại như xưa, anh chị của ngày ấy đâu hết rồi?????  nnguyenngoc36 ne`,  nnguyenngoc36 cung~ buon^`  ,nam( nay nnguyenngoc tinh' di thi hoa hau^. hiv,ma` ve^` nha` ko thay^' ai het^'    
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2010(UTC) Bài viết: 293  Đến từ: TRÁI TIM NHÂN ÁI Thanks: 172 times Được cảm ơn: 156 lần trong 82 bài viết
|
Originally Posted by: toivaban  Originally Posted by: CrisM  Gắn bó với diễn đàn này cũng một thời gian khá dài, bao nhiêu buồn, vui ở đây đều có cả. Đây từng là ngôi nhà chung của rất nhiều người, rất nhiều số phận khác nhau. Còn nhớ ngày nào mỗi sáng thức dậy là cứ chơi Đuổi hình bắt chữ anh HIV nhỉ, hồi đó vui cực, tha hồ chặt chém nhau, mà anh chị em cũng thân thiết với nhau nữa. Giờ vào lại nơi này mà cứ ngỡ là mình bước chân vào nhầm nhà, thấy lạ lẫm, không quen biết ai. Mà diễn đàn cũng trống vắng, người quản lí đi đâu hết cả, muốn làm "người giữ nhà" như lúc trước để ngôi nhà này hoạt động tốt hơn, nhưng quyền hạn không cho phép làm điều đó. Đã không ít lần có ý định là rời khỏi nơi này, sống cho cuộc sống của riêng mình. Nhưng rồi sự luyến tiếc những kỉ niệm đã có, luyến tiếc những người bạn, người anh, người chị, và cả những người cần chia sẻ mà ra đi không dứt. Ngày nào cũng lẳng lặng đi vào nhà, chia sẻ với ai cần giúp đỡ rồi lại lẳng lặng đi ra, sao thấy nó nhạt nhẽo và vô vị đến thế. Không biết đến lúc nào diễn đàn này sẽ lại như xưa, anh chị của ngày ấy đâu hết rồi?????
Vâng vì có những kẻ làm nên những chuyện quá bỉ ổi nên tác hại của nó vẫn còn dư âm đến giờ đó. that^. kho' nghe 
|
 1 người cảm ơn nnguyenngoc36 cho bài viết.
|
CrisM trên 16-09-2013(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2010(UTC) Bài viết: 293  Đến từ: TRÁI TIM NHÂN ÁI Thanks: 172 times Được cảm ơn: 156 lần trong 82 bài viết
|
Originally Posted by: mainga1402  Originally Posted by: toivaban  Originally Posted by: CrisM  Anh đang nói ai xin chỉ đích danh giùm!
Em trai chuyện này em không biết rõ đâu, còn ai làm ra những chuyện như vậy tự bản thân họ hiểu .. Gieo nhân nào gặt quả ấy ..
Ôi anh của em, nhiều khi em reo hạt bên này mà quả lại rơi sang nhà hàng xóm. Có nhiều người reo việc chưa tốt mà toàn gặp điều hên còn người xung quanh phải đón nhận những trái đắng.
Em thì không hy vọng reo nhân nảo gặt quả ấy, em mong rằng những hạt không tốt sẽ thối hết đi không mọc lên được trái nào.
Chúng ta như nhau cả, ai cũng có những lỗi lầm chỗ này chỗ này chỗ khác - hãy cố gắng bỏ qua những việc làm không tốt để đón nhận nhau.
em gai' cua~ chi,cang` ngay` em gai' chi an( noi' ben' lam(' do' nha,chi nghe vang ca~ tai  ,  nho' em
|
 1 người cảm ơn nnguyenngoc36 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Nếu e nhớ không nhầm thì nguyenngoc là mod box cùng chia sẻ trước đây đúng không ạ? | Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
Originally Posted by: CrisM  1 bên măt của e mấy hôm gần đây bị mờ, mai e phải đi khám tìm lí do. E chưa biết thế nào chị mainga à!
Em khám mắt chưa? kết quả thế nào? hy vọng chỉ là mờ vì cận làm cái kính đeo vào là xong.
Chúc em mọi điều tốt lành.
| THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
mượn toppic của Crism chút nha.
@ chị ngọc.
Chào đón chị trở về, em khỏe và cũng nhớ chị nhiều?
Hy vọng có dịp gặp lại chị
@ ban quản trị:
Em không hiểu lý do gì ban quản trị xóa bài của em? . Nếu có thể, ban quản trị có thể gửi tin nhắn vào mail hoặc hòm thư cho thành viên khi xóa bài của thành viên đó.
ok ?
| THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-10-2011(UTC) Bài viết: 40  Đến từ: Tp.HCM Thanks: 24 times Được cảm ơn: 17 lần trong 13 bài viết
|
Trời ơi sao trở lại thăm diễn đàn thấy khác quá... Rút cuộc là sao vậy các bạn... Anh Tuấn cuả tôi đâu rồi... Sao diễn đàn lại như thế này... Có ai nói cho tôi hiểu với được không?
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|