Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Hungbd1  
#1 Đã gửi : 20/09/2013 lúc 09:58:23(UTC)
Hungbd1

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 20-09-2013(UTC)
Bài viết: 9

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
 Em chào mọi người, em muốn tư vấn của bác sỹ .
Mọi chuyện là như thế này, em có các triệu chứng như sau
Bị sốt nhẹ, đi ngoài,(tầm 2 hôm uống thuốc thì khỏi).
1 tuần sau em bị viêm họng, lên mụn rộp.
bây giờ lại bị tê mỏi bàn tay chân, ngứa khó chụi như có con gì ở dưới da đấy. em tìm hiểu thì bảo là bị bệnh thần kinh ngoại vi.
Em đi xét nghiêm HIV thì âm tính
Bây giờ em rất lo lắng bất an, không thể ngủ được, không thể làm được  việc gì
Bụng khó chụi, buồn nôn, khô miệng, có loét ở miệng và ở họng,đau dạ dày.

Em cũng không biết mình có nguy cơ nhiễm hay không vì chưa QHTD lần nào, không tiêm chích ma túy.
Nhưng  thưỡng xuyên đi xe bus( hay nặn mụn), Đi qua khu vực thường xuyên có dân nghiện
không biết có  dẫm bơm kim tiêm hay không.
và còn Khủng khiếp hơn khi thằng bạn cùng phòng có người thân vừa bị chết do HIV,
Bây giờ em rất hoang mang , nghĩ ở đâu cũng có nguy cơ, bất an vô cùng. em mong mọi người tư vấn.




Quảng cáo
Offline Jun Chen  
#2 Đã gửi : 20/09/2013 lúc 11:39:05(UTC)
Jun Chen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 22-08-2011(UTC)
Bài viết: 215
Man
Đến từ: Dia nguc

Thanks: 164 times
Được cảm ơn: 144 lần trong 96 bài viết
có người Thân bị chết vì HIV là 'Khủng khiếp' lắm hay sao hả bạn?
Đừng bao giờ nghĩ mình là người bất hạnh nhất,vì trên thế giới hay ngay tại cái đất nước hình chữ S này còn rất nhiều...rất nhiều người bất hạnh hơn mình.
UserPostedImage
thanks 1 người cảm ơn Jun Chen cho bài viết.
hyvong333 trên 27-09-2013(UTC) ngày
Offline Hungbd1  
#3 Đã gửi : 21/09/2013 lúc 12:02:10(UTC)
Hungbd1

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 20-09-2013(UTC)
Bài viết: 9

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Originally Posted by: Trananhduong Go to Quoted Post
có người Thân bị chết vì HIV là 'Khủng khiếp' lắm hay sao hả bạn?

Không phải mình có ý đó, ý mình là ngu nguy cơ khủng khiếp nhất là tiếp xúc, sinh hoat chung với một

Ngưới không biết có nhiễm HIV hay không, mà bây giờ mình đang có triệu chứng như thế này.
thanks 1 người cảm ơn Hungbd1 cho bài viết.
hyvong333 trên 27-09-2013(UTC) ngày
Offline Hungbd1  
#4 Đã gửi : 21/09/2013 lúc 12:13:49(UTC)
Hungbd1

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 20-09-2013(UTC)
Bài viết: 9

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Bác Sy Dung trả lời hộ em cái
Offline toivaban  
#5 Đã gửi : 21/09/2013 lúc 12:51:30(UTC)
toivaban

Danh hiệu: Administration

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Administrators, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 17-10-2009(UTC)
Bài viết: 3.380
Man

Đến từ: Bà Rịa Vũng Tàu

Thanks: 395 times
Được cảm ơn: 2050 lần trong 1396 bài viết
Originally Posted by: Hungbd1 Go to Quoted Post
 Em chào mọi người, em muốn tư vấn của bác sỹ .
Mọi chuyện là như thế này, em có các triệu chứng như sau
Bị sốt nhẹ, đi ngoài,(tầm 2 hôm uống thuốc thì khỏi).
1 tuần sau em bị viêm họng, lên mụn rộp.
bây giờ lại bị tê mỏi bàn tay chân, ngứa khó chụi như có con gì ở dưới da đấy. em tìm hiểu thì bảo là bị bệnh thần kinh ngoại vi.
Em đi xét nghiêm HIV thì âm tính
Bây giờ em rất lo lắng bất an, không thể ngủ được, không thể làm được  việc gì
Bụng khó chụi, buồn nôn, khô miệng, có loét ở miệng và ở họng,đau dạ dày.

Em cũng không biết mình có nguy cơ nhiễm hay không vì chưa QHTD lần nào, không tiêm chích ma túy.
Nhưng  thưỡng xuyên đi xe bus( hay nặn mụn), Đi qua khu vực thường xuyên có dân nghiện
không biết có  dẫm bơm kim tiêm hay không.
và còn Khủng khiếp hơn khi thằng bạn cùng phòng có người thân vừa bị chết do HIV
,
Bây giờ em rất hoang mang , nghĩ ở đâu cũng có nguy cơ, bất an vô cùng. em mong mọi người tư vấn.








Những vấn đề nêu lên anh thấy em chỉ lo lắng nên suy nghĩ như vậy em không quan hệ /không lây
không tiêm chích/không lây
đạp bơm kiêm tim hay không thì em phải biết em đạp vào cục đá củng nhìn biết là cục đá rồi nói gì cây kiêm tiêm /cái này củng không có
Thằng bạn em cùng phòng có người thân nhiễm HIV chết thì củng không sao kể cả bạn em củng không có nhiễm cái này là em kỳ thị người sống cùng người có H, người có H sống cùng gia đình củng không lây cho ai nhé..
kết luận em không có nguy cơ lây nhiễm hiv gì hết . chỉ do em quá lo lắng suy tưởng ra những vấn để này thôi . chúc em luôn vui .

Phone Zalo
Phone Zalo 0933 432 579

Bạn vừa có hành vi quan hệ tình dục không an toàn

Bạn lo lắng mình có nguy cơ lây nhiễm HIV!!!!

Hãy gọi 0933 432 579

72 GIỜ LO LẮNG của bạn thành 72 GIỜ VÀNG quý giá!

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn càng sớm càng tốt.

Hãy Liên Hệ Số Điện Thoại :0933 432 579
Offline vutran948  
#6 Đã gửi : 24/09/2013 lúc 11:33:38(UTC)
vutran948

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-09-2013(UTC)
Bài viết: 10
Đến từ: HCMC

Bạn nên đến các trung tâm y tế hoặc bệnh viện kiểm tra tổng quát. Các bác sĩ sẽ tìm ra nguyên nhân và chuẩn đoán bệnh cho bạn. Dù là bệnh gì thì bạn cũng không nên để lâu vì như thế sẽ dễ dẫn đến biến chứng, gây nguy hiểm! 
Offline Cookie  
#7 Đã gửi : 25/09/2013 lúc 12:02:54(UTC)
Cookie

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 24-09-2013(UTC)
Bài viết: 1

Đến từ: Hà nội

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
bạn ơi bình tĩnh đi xét nghiệm... mình cũng dại dột, vừa xét nghiệm hôm kia có kq, mình đã có ý định tự tử nhưng bạn bè ngăn cản, và họ cho gđ mình biết... bố mẹ bjo là chỗ dựa cho minh, mình khuyên bạn nên đi xnghiem nhé... Mình ở HANOI và cũng đang muốn tìm CLB để tham gia và muốn điều trị mà chưa biết clb nào uy tín.
Offline bankhoanqua  
#8 Đã gửi : 25/09/2013 lúc 07:52:45(UTC)
bankhoanqua

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 22-09-2013(UTC)
Bài viết: 5

Mình xin hỏi bạn cookie 1 chút, bạn bị nhiễm trong trường hợp nào và có dùng pep trong vòng 72h không vậy
Trân trọng .
Offline BS Dung  
#9 Đã gửi : 26/09/2013 lúc 03:48:10(UTC)
BS Dung

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 18-07-2013(UTC)
Bài viết: 188

Cảm ơn: 113 lần
Được cảm ơn: 356 lần trong 264 bài viết
Kẻ sợ ma thì có thể nghĩ ra ma ở mọi nơi , mọi chỗ để sợ. Có một số người bị ma dọa cho sợ chết. Bạn đã xn hiv âm tính mà vẫn còn sợ thì đó là thái độ cố tình kỳ thị. Mong rằng bạn suy nghĩ cho kỹ trước khi sợ tránh làm ảnh hưởng đến cộ,g đồng có H ở dd này, họ vẫn đang số,g như những người bình thường và tạo ra vật chất cho xã hội chứ ko phải ...sợ chết như một số người yếu bóng vía.
thanks 1 người cảm ơn BS Dung cho bài viết.
toivaban trên 26-09-2013(UTC) ngày
Offline pch  
#10 Đã gửi : 26/09/2013 lúc 05:03:32(UTC)
pch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC)
Bài viết: 688
Man
Đến từ: ha noi

Thanks: 166 times
Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
trường hợp của bnaj chỉ là do suy nghĩ hoang tưởng mà ra thôi, còn bệnh của bạn thì mình khuyên nên đến bệnh viện để khám và chữa.còn mọi thứ bạn nói chẳng liên quan gì đến việc bạn bị lấy nhiễm HIV cả.......

Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở

Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già

Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến

Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại

Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi
thanks 1 người cảm ơn pch cho bài viết.
toivaban trên 26-09-2013(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.