Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Công dân Việt  
#1 Đã gửi : 08/08/2013 lúc 11:43:11(UTC)
Công dân Việt

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 24-07-2013(UTC)
Bài viết: 4

Đến từ: Việt Nam

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
Chuyện là thế này các bác ạ
Năm nay e mới học năm 1 của 1 trường Đại Học nên các bác cho em 1 lời khuyên là e có nên tiếp tục học tiếp hay nghỉ học đi làm, vì nếu học tiếp thì 3 năm nữa em mới ra được trường mà khi ra trường em sợ chẳng công ty nào nhận làm cả vì e bị nhiễm HIV, mà sau 3 năm sức khỏe lại suy sụp yếu đi nữa, rồi cô bạn gái của em nữa chúng em dự định cưới nhau nhưng e còn đi học thì lấy đâu ra tiền để cưới rồi chuyện con cái sau này( Cô ấy cũng biết em bị nhiễm HIV, còn cô ấy thì chưa bị), rồi chuyện có nên cho gia đình em biết nữa ko ạ, vì bố mẹ e mà biết chắc bme ko chịu đựng nỗi các bác à,
Em mong các bác cho e 1 lời khuyên trân thành, và có thể cho em  biết bị nhiễm HIV sống được bao lâu để em biết để dự tính cho tương lai ạ

Thanks các bác!
Quảng cáo
Offline mottinhyeu  
#2 Đã gửi : 09/08/2013 lúc 10:38:36(UTC)
mottinhyeu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 01-08-2013(UTC)
Bài viết: 27

Đến từ: miền quan họ

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 15 lần trong 10 bài viết
Originally Posted by: Cô Go to Quoted Post
Chuyện là thế này các bác ạ
Năm nay e mới học năm 1 của 1 trường Đại Học nên các bác cho em 1 lời khuyên là e có nên tiếp tục học tiếp hay nghỉ học đi làm, vì nếu học tiếp thì 3 năm nữa em mới ra được trường mà khi ra trường em sợ chẳng công ty nào nhận làm cả vì e bị nhiễm HIV, mà sau 3 năm sức khỏe lại suy sụp yếu đi nữa, rồi cô bạn gái của em nữa chúng em dự định cưới nhau nhưng e còn đi học thì lấy đâu ra tiền để cưới rồi chuyện con cái sau này( Cô ấy cũng biết em bị nhiễm HIV, còn cô ấy thì chưa bị), rồi chuyện có nên cho gia đình em biết nữa ko ạ, vì bố mẹ e mà biết chắc bme ko chịu đựng nỗi các bác à,
Em mong các bác cho e 1 lời khuyên trân thành, và có thể cho em  biết bị nhiễm HIV sống được bao lâu để em biết để dự tính cho tương lai ạ

Thanks các bác!

Rất vui vì bạn đã chia sẻ tâm sự cùng gia đình và cũng chúc mừng bạn vì bạn có người bạn gái thật tuyệt vời..Tôi cũng có vài nét tương đồng với bạn nhưng tôi lại không may mắn có được người con gái như bạn.Tôi cũng từng học hai trường đại học,cũng từng yêu những người trái dấu nhưng không may mắn cho tôi,khi tôi nói ra sự thật tôi là người có H, bạn gái tôi đã bỏ tôi(và tôi không bao giờ trách họ).Trái ngược với điều trên, tôi lại may mắn có được một ''gia đình''tuyệt vời.Gia đình luôn bên tôi,luôn chia sẻ, động viên và giúp đỡ tôi(cả tinh thần và vật chất).Nói tóm lại ''gia đình'' luôn bên tôi lúc tôi cần..
Còn vấn đề của bạn, theo tôi bạn lên chọn thời điểm thích hợp để chia sẻ vấn đề của bạn với gia đình vì trước hay sau gia đình sẽ biết (bạn nên chọn cả bố và mẹ để chia sẻ bạn nhé)Họ sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất lúc bạn cần đấy..còn vấn đề học tiếp hay không,công việc và vợ con thì tùy điều kiện hoàn cảnh
bạn phải tự đưa ra quyết định cho thích hợp.Tôi nhấn mạnh(-"nên có ý kiến gia đình khi bạn quyết định làm gì đó''-).chúc bạn sẽ có những quyết định sáng suốt.

Chúc bạn sức khỏe và thành công..!!!





























Offline BS Dung  
#3 Đã gửi : 09/08/2013 lúc 11:01:00(UTC)
BS Dung

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 18-07-2013(UTC)
Bài viết: 188

Cảm ơn: 113 lần
Được cảm ơn: 356 lần trong 264 bài viết
Originally Posted by: Cô Go to Quoted Post
Chuyện là thế này các bác ạ
Năm nay e mới học năm 1 của 1 trường Đại Học nên các bác cho em 1 lời khuyên là e có nên tiếp tục học tiếp hay nghỉ học đi làm, vì nếu học tiếp thì 3 năm nữa em mới ra được trường mà khi ra trường em sợ chẳng công ty nào nhận làm cả vì e bị nhiễm HIV, mà sau 3 năm sức khỏe lại suy sụp yếu đi nữa, rồi cô bạn gái của em nữa chúng em dự định cưới nhau nhưng e còn đi học thì lấy đâu ra tiền để cưới rồi chuyện con cái sau này( Cô ấy cũng biết em bị nhiễm HIV, còn cô ấy thì chưa bị), rồi chuyện có nên cho gia đình em biết nữa ko ạ, vì bố mẹ e mà biết chắc bme ko chịu đựng nỗi các bác à,
Em mong các bác cho e 1 lời khuyên trân thành, và có thể cho em  biết bị nhiễm HIV sống được bao lâu để em biết để dự tính cho tương lai ạ

Thanks các bác!



Sống lành mạnh, vui vẻ lạc quan, bạn cứ yên tâm sống đến già . Bạn vẫn còn trẻ, cứ phải học đã . giữ sk để 10 năm nữa mới phải nghĩ đến thuốc như các anh trên dd này có người 10-15 năm nay vẫn chưa phải dùng thuốc.
Offline Công dân Việt  
#4 Đã gửi : 10/08/2013 lúc 07:44:53(UTC)
Công dân Việt

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 24-07-2013(UTC)
Bài viết: 4

Đến từ: Việt Nam

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
Thanks các bác đã cho e 1 lời khuyên, thú thực bgio em cũng chẳng biết phải thế nào cả nhưng em cũng nghĩ đường nào thì cũng đã bị rồi thì cố phải sống cho tốt vậy, e chỉ sợ người thân e và cô bạn gái phải khổ thôi các bác ạ, e mong sao đừng ai bị cái bệnh này nữa, và cũng mong sao những người bị rồi thì đừng làm lây truyền cho ng khác nữa ạ, biết là sống nhưng cũng khổ tâm lắm các bác ạ, e cũng chia sẽ nỗi niềm với ai đang bị như em. Và chúng ta hãy sống có ích các bác nhé, ^^
thanks 2 người cảm ơn Công dân Việt cho bài viết.
BS Dung trên 10-08-2013(UTC) ngày, mottinhyeu trên 10-08-2013(UTC) ngày
Offline CrisM  
#5 Đã gửi : 11/08/2013 lúc 05:11:00(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Em nên tiếp tục học, sau này khi đi xin việc thì hồ sơ xin việc có kèm theo giấy khám sức khỏe, nhưng giấy khám đó đến bệnh viện khám cũng qua loa đại khái cho có thôi nên em cứ yên tâm!
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
Offline phaivuilen85  
#6 Đã gửi : 01/09/2013 lúc 10:26:59(UTC)
phaivuilen85

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 25-08-2013(UTC)
Bài viết: 5

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Trường hợp của bạn cũng tương đối giống với trường hợp của mình.Theo mình thấy thì trong câu chuyện này có mấy điều rất khó,sẽ rất khó để bạn có thể nói cho bố mẹ bạn biết,sẽ rất khó khi  chia tay người yêu để sau này cô ấy bớt khổ vì bạn(đấy là suy nghĩ của bạn,còn cô ấy sẽ khôg thấy khổ đâu),tình yêu chân thành sẽ khiến cô ấy thấy rằng cô ấy ko thể rời xa bạn,cô ấy muốn chăm sóc cho bạn đến khi nào không thể thì thôi.Tuy nhiên mình thấy bạn còn rất trẻ,còn đang học Đại Học năm nhất,bạn hãy cố gắng học xong,lấy được tấm bằng,bên cạnh đó cũng phân tích để bạn gái hiểu và thấy được những gì sẽ xảy ra trong tương lai khi 2 bạn kết hôn.Nếu bạn là một người lý trí và mạnh mẽ thì bạn sẽ chọn phương án là rời xa cô ấy(có thể không thành công),điều đó cũng thể hiện được tình yêu của bạn với cô ấy.Mình cũng đã thấy có trường hợp là bạn gái cũng có nhưng suy nghĩ và quyết định riêng của họ,họ muốn bị mắc bệnh giống ny để mãi mãi ở bên nhau,để chia sẻ với nhau về" người thứ 3" mang tên H.hihihih. Chốt lại là mình chúc bạn có một sức khỏe thật tôt,sống vui vẻ, lành mạnh,giải quyết những khó khăn trong cuộc sống một cách ổn thỏa.



 yh:hoangtu842001

Offline hyvongmauxanh123  
#7 Đã gửi : 17/09/2013 lúc 03:02:14(UTC)
hyvongmauxanh123

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-09-2013(UTC)
Bài viết: 10

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
tiếp tục con đường học đi bạn à.còn với gia đình thì trước sau gì cũng phải để họ biết mà quan trọng là thời điểm mình nói để họ không sốc.họ hiểu mình thêm là điểm tựa tinh thần cùa mình..còn bạn gái thì mình nghĩ bạn nên chia tay..đây là ý kiến của mình , có gì không phải bạn đừng buồn.
Offline chiaseniemvui  
#8 Đã gửi : 02/10/2013 lúc 11:12:09(UTC)
chiaseniemvui

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 02-10-2013(UTC)
Bài viết: 12

Đến từ: HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Mình khuyên bạn cứ đi học đi, rồi vui chơi sinh hoạt bình thường vui vẽ, bạn sẽ sống rất lâu, bạn vẫn may mắn hơn những bệnh nhân ung thư nhiều, bạn chơi thể thao thường xuyên, kiểm tra sức khỏe định kỳ chắc không sao đâu, nhớ bảo vệ người yêu bạn nhé! mình cũng lo lắng không yên khi XN chưa đến đâu!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.