  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 28-08-2013(UTC) Bài viết: 21  Đến từ: Tphcm Cảm ơn: 19 lần
|
Tính đến bây giờ cũng là 3 tháng kể từ lúc d biết thằng bạn minh bị H !! Đang nằm ngũ trưa nó lôi e đây nói cho e nghe 1 chuyện như đánh bào mặt em !! "em bị H ". Trời ơi !! 1 thằng mình ăn chung 1 cục kẹo !! Uống cung ly nước ngủ chung cạo râu chung !!! ( bạn thân con trai mà ^^. Ko co qhtd nha ==) e nghĩ thôi rồi thằng này chưa qhtd lần nào sống tốt ! Ít an nhậu !! Không hút hít chích !! Còn e thi đã qhtd r ==. Nguyên đên chờ kg tại dhyd !! AT !! E mún khóc r !! Nhưng e vẫn còn lo !! 1 tuần sao e nhập viện mổ ápxe hậu môn !! Nó ko dám vao bv vì nó cũng ám ảnh bv !!! Xuất viện ko gặp no hơn 1 tháng rất bùn !! Nhưng vì e có vết thương nó thì sợ lây nên no cũng chẳng thăm em !! Gặp nó cũng khó ==. Gần 1 tháng nay 2 đứa có đi chơi lại nhưng e cảm thấy có 1 khoảng cách nào đó !! Ko còn sự tự nhiên cưa 2 thằng bạn thân như xưa !! Gặp bản thân e bây giờ vẫn còn sợ chưa dám đi xn 3 thang ( combo 6 tuan AT ). Rồi bây giờ e bị ám ảnh !! Gặp ai e cũng sợ !! Làm gì e cũng sợ !! Cơ thể e dễ bị muỗi cắn !! Ngồi gần ai e cũng sợ ==. Nỗi ám ảnh kinh hoành !! E gãi trầy chân e cũng lo sợ !!! E ko ki thi ng bị H !!nhưng bgio e bị ám ảnh nặng quá !! E ko dám đi xn lại sợ nếu biết bệnh thì gia đình e !! Mới 21 tuổi !! Đêm nào e cũng nghĩ tới nếu e ko sao ! Thang bạn e sẽ ra đi trước e e lại rất đau lòng !! Sáng ngủ dậy e lân lân ko bít mình mơ hay tĩnh !! E cứ ngỡ chuyện nó bị là 1 giấc mơ !! E mà cứ sn zầy hoài e stress chết mất !! E cứ ước mọi chuyện là 1 giất mơ nó ko bị e cũng ko lo sợ !! Mọi việc trở lại như xưa !! Đau đầu !! Đau lòng !! Đau tim quá ==
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 18-07-2013(UTC) Bài viết: 188
Cảm ơn: 113 lần Được cảm ơn: 356 lần trong 264 bài viết
|
Em nghĩ xem cộng đồng người có H họ vẫn sinh con khỏe mạnh và nuôi con mạnh khỏe thì có kinh khủng ko? Tại vì em thiếu kiến thức về hiv nên em sợ như bị ma dọa vậy đó. Chắc gì bạn em sẽ chết trước em , kẻ yếu bóng vía thường chết trước khi nhìn thấy ma. |
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 28-08-2013(UTC) Bài viết: 21  Đến từ: Tphcm Cảm ơn: 19 lần
|
Ng bị h vẫn thể có con sao bs !!! E thi chắc e điên mất !! Thiệt là éo le ==
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 22-08-2011(UTC) Bài viết: 215  Đến từ: Dia nguc Thanks: 164 times Được cảm ơn: 144 lần trong 96 bài viết
|
Người có H nếu đc điều trị bằng những biện pháp dự phòng vẫn có thể sinh con an toàn đến 95%.Ngoài ra,nếu tuân thủ tốt việc điều trị bằng thuốc(ARV) và có chế độ dinh dưỡng,sinh hoạt hợp lí họ còn sống khỏe mạnh đc trong nhiều năm có thể là vài chục năm(tùy theo thể trạng từng người) |
Đừng bao giờ nghĩ mình là người bất hạnh nhất,vì trên thế giới hay ngay tại cái đất nước hình chữ S này còn rất nhiều...rất nhiều người bất hạnh hơn mình.  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 22-08-2011(UTC) Bài viết: 215  Đến từ: Dia nguc Thanks: 164 times Được cảm ơn: 144 lần trong 96 bài viết
|
HIV lây truyền qua 3 con đường chính,những tiếp xúc thông thường như:ăn uống,bắt tay,ôm hôn(hôn nông)ngủ chung giường,mặc chung đồ,dùng chung wc .v.v. Không làm lây lan đc vì vậy bạn cũng không lên lo sợ và bị Ám ảnh qúa như vậy nhé. |
Đừng bao giờ nghĩ mình là người bất hạnh nhất,vì trên thế giới hay ngay tại cái đất nước hình chữ S này còn rất nhiều...rất nhiều người bất hạnh hơn mình.  |
 1 người cảm ơn Jun Chen cho bài viết.
|
nldd04 trên 11-10-2013(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 28-08-2013(UTC) Bài viết: 21  Đến từ: Tphcm Cảm ơn: 19 lần
|
Em thì em từng ngậm chung kẹo mút ! Zới cạo râu chung nên em moi sợ !! Voi 1 phan nó là bạn thân của e nên e cũng bị shock !! Bây giơ e vẫn còn chưa dám đi xn lại dù cho mấy tuần trước xn combo hon7 tuần at em vẫn sợ ==. Haizzzz Tự nhiên hổm nay e bị hơi đau họng vao buổi sáng thêm vào đó là bị lỡ miệng ==. Haizzz. Mỗi lần về quê e nhìn pa mẹ e làm cực quá !! Rồi e suy nghĩ ling tung ==. Các bác cho e hỏi là HIV ra ngoai song nghe nói được vài giây đúng không ạ !! Dạo này e đang tìm hiểu về nó qua DD này ^^
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 28-08-2013(UTC) Bài viết: 21  Đến từ: Tphcm Cảm ơn: 19 lần
|
Originally Posted by: Trananhduong  HIV lây truyền qua 3 con đường chính,những tiếp xúc thông thường như:ăn uống,bắt tay,ôm hôn(hôn nông)ngủ chung giường,mặc chung đồ,dùng chung wc .v.v. Không làm lây lan đc vì vậy bạn cũng không lên lo sợ và bị Ám ảnh qúa như vậy nhé. Nếu e đập con muỗi xịt máu r e lỡ nặn mụn r có sao không bác ==
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 22-08-2011(UTC) Bài viết: 215  Đến từ: Dia nguc Thanks: 164 times Được cảm ơn: 144 lần trong 96 bài viết
|
trường hợp như em mô tả là không sao nhé.có rất nhiều lí giải và cả những nghiên cứu của các nhà khoa học về việc tại sao muỗi không làm lây truyền hiv.Em lên Google serach về để tìm hiểu nhé |
Đừng bao giờ nghĩ mình là người bất hạnh nhất,vì trên thế giới hay ngay tại cái đất nước hình chữ S này còn rất nhiều...rất nhiều người bất hạnh hơn mình.  |
 1 người cảm ơn Jun Chen cho bài viết.
|
nldd04 trên 11-10-2013(UTC) ngày
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.