Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline undo  
#1 Đã gửi : 06/06/2007 lúc 07:00:31(UTC)
undo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC)
Bài viết: 169

<p>Anh chị cho em xin vài ý kiến chân thành.</p>
Hãy cất tiếng hát trong tâm hồn
Để thấy ánh sáng như bình minh chói chang
Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng
Xua đi mấy đen tối tăm
Oh oh oh oh, có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ
Oh oh oh oh, nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Yêu đời MTV
Quảng cáo
Offline nguoilodai  
#2 Đã gửi : 06/06/2007 lúc 07:06:52(UTC)
nguoilodai

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2007(UTC)
Bài viết: 189

thì cứ lên diễn đàn tâm sự dzới anh em, rùi buồn thì rủ đi nhậu, bàn chiện thế thái nhân tình. Cuộc đời chỉ là một phù du, ta hóa kiếp cho mang sầu dạ tưởng. Nếu mà có H thì cứ sống yên vui, đừng lo sợ. nhìn chuyện đời trôi qua, ta cứ ước nó ngừng lại, nhưng bánh xe thời gian có chờ ai bao giờ. Mệt ghia, dziết dzăn chương mệt quá T__T
Va` con tim da vui tro lai ...........................^_^
Offline longtaigiangho  
#3 Đã gửi : 06/06/2007 lúc 07:08:47(UTC)
longtaigiangho

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC)
Bài viết: 515

Neu xn bi H+ thì tiep tuc tư vấn tip, mà chưa gi undo bi quan vậy ?
Trích dẫn:

Và khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc
Sẽ trút hết những đắng cay trong lòng
Chẳng khi nào tôi phải lo lắng đánh mất hy vọng
Cuộc đời còn cho tôi bao ước mơ

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ......
Offline chanquadi  
#4 Đã gửi : 06/06/2007 lúc 07:17:51(UTC)
chanquadi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC)
Bài viết: 518

trùi ui sao ko đi mà xn di ,cứ lo hoài như vậy seo duoc chưa gì mà bi quan thế chú.....làm nhanh lam mà...làm cho sớm som còn đi mà kua gái nua chứ
con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi
nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác
đó gọi là định luật bảo toàn sống chết
Offline nguoilodai  
#5 Đã gửi : 06/06/2007 lúc 07:18:12(UTC)
nguoilodai

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2007(UTC)
Bài viết: 189

tặng 1 bài thơ: Em có nghĩ tình anh là biển cả sóng vỗ về ôm ấp thuyền tình em ............ mai dziết tiếp, giờ đi ngủ >_<
Va` con tim da vui tro lai ...........................^_^
Offline undo  
#6 Đã gửi : 07/06/2007 lúc 01:04:25(UTC)
undo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC)
Bài viết: 169

ủa dạo này diễn đàn này có anh em mình 8 thôi sao.đi đâu cũng gặp hết nà.
mấy ông làm thơ thẩn sung sướng quá rồi còn tui phải giải quyết một số công chuyện riêng nên khi xong việc tui sẽ đối mặt với nó.

mặc dù vẫn hy vọng đó nhưng ...nó đã và đang ...

hichic... buồn lắm nè.

tư nhiên giờ nhỏ em gái hồi đó của tui nó đi du học, giờ nó đòi tương lai về làm girlfriend của tui, nhưng tui giờ đây biết phải làm sao đây...undo lại đi mùh ....hichic..

mấy bữa nay tui giống thầy tu lắm, tập ngồi thền luyện yoga mới ghê mấy ông ơi...
có ông nào biết ngồi thiền hong dzợ?.

 

Hãy cất tiếng hát trong tâm hồn
Để thấy ánh sáng như bình minh chói chang
Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng
Xua đi mấy đen tối tăm
Oh oh oh oh, có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ
Oh oh oh oh, nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Yêu đời MTV
Offline chanquadi  
#7 Đã gửi : 07/06/2007 lúc 02:04:50(UTC)
chanquadi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC)
Bài viết: 518

kekeke de thui mà tui dạy cho nha
1/ lựa 1 chổ vắng ko ai quấy rầy nha, ngồi tư thế nào thoải mái thì ngồi ngón tay cái bấm vô ngón giửa đặt ở 2 đầu gói, hoạc để tự ngửa lên tự nhiên
2/ nhấm mất lại ,lúc này đầu óc phải tróng rỗng chỉ nghỉ đến hơi thở của mình thoi
3/hít vô thật sâu = mũi, thở ra thật dài = miệng .nhưng nhớ là thở và hít  trậm trậm thôi
4/bây giờ bất đầu suy nghĩ tưởng tượng khi hít vô thì có 1 luồn khí chạy từ xương sống lên tới phỏi và tràn ngập 2 lá phổi giống như khói hút thuốc vậy đó,và khi thở ra thì khí trong phỏi cuộn từ từ lên và dọc theo đường xương sống đi ra ngoài..cứ thế ngày nào cũng ngồi khoản nửa tiếng...tui bảo đảm tập khoản vài bửa là tự nhiên ông thấy lúc ông tập hít thở như vậy giường như là có 1 luồn khí thiệt làm cho xương sống ông nóng lên luôn 
tui còn nhìu bài tập nhưng ko thể nói hết duoc nó phức tạp quá ....phải giáp mặt với nhau mí chỉ duoc..thử đi nha
con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi
nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác
đó gọi là định luật bảo toàn sống chết
Offline songchodangsong  
#8 Đã gửi : 07/06/2007 lúc 02:16:47(UTC)
songchodangsong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
Trời ơi, bác cqd có bài khí công gì ngộ thế? hic, nó lai lai của kéo hoả xà trong Yoga, lại từa tựa như kiểu hít thở trong khí công TQ. Hic, em nghe vụ này có vẻ ko ổn. Cách hít thở thì như bác nói giống với khí công của Hoàng Vũ Thăng, nhưng theo HVT thì hít vào khí từ nhân trung xuống đan điền . Còn theo Sahaja Yoga thì hoả xà đi từ luân xa 1 lên luân xa 7, nhưng luyện Yoga còn cần nhìu thứ khác kết hợp, rốt cuộc cách thở của bác thì theo khí công, còn dẫn khí thì theo Yoga. Bác có thể nói cụ thể hộ em ko ạ?
Ai về xứ Bắc ta đi với
Thăm lại non sông giống Lạc Hồng
Từ thuở mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long...
Offline undo  
#9 Đã gửi : 07/06/2007 lúc 04:13:16(UTC)
undo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC)
Bài viết: 169

mấy ông chỉ sao tui tập nó tẩu hỏa nhập ma thì tui ăn thịt mấy ông hết á.ac...ac...
lúc trước undo cũng có luyện mấy bài tập này rùi mà lâu rùi quên hết trơn.
Bài tập thở thì có lúc thở theo nhịp, nghĩa càng thở và hít tăng dần theo độ sâu của hơi thở.
Bài tập căng các cơ từ đầu ngón chân lên tới đầu.
Bài tập thở và tưởng tượng theo màu sắc, bắt đầu từ màu sặc sở rồi từ từ đến các màu nhạt dần,,...
Mà thấy tập các bài thở này xong thấy hơi thở mình cũng khá hơn. vì hồi đó bị viêm phế quản nên cũng tập khá nhiều. Nó giúp ích cho công việc cũng nhiều lắm.
Gần đây lại nghe nói tập yoga rất tốt cho các bạn có H nữa. Không biết điều này có chính xác không?
Hãy cất tiếng hát trong tâm hồn
Để thấy ánh sáng như bình minh chói chang
Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng
Xua đi mấy đen tối tăm
Oh oh oh oh, có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ
Oh oh oh oh, nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Yêu đời MTV
Offline songchodangsong  
#10 Đã gửi : 07/06/2007 lúc 06:44:10(UTC)
songchodangsong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
Yoga ko chỉ tốt hơn cho NCH, mà cho người bình thương, hay nhười nhiễm nhìu thứ bệnh khác. Tập Yoga làm tăng sức khoẻ và tinh thần mà.
Ai về xứ Bắc ta đi với
Thăm lại non sông giống Lạc Hồng
Từ thuở mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long...
Offline longtaigiangho  
#11 Đã gửi : 07/06/2007 lúc 07:03:29(UTC)
longtaigiangho

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC)
Bài viết: 515

Thui nhường em gái undo lai cho tui di, tui hua se chăm sóc em cẩn thận mà undo sắp thành trụ trì dzụ yoga thì tơ tưởng chi tới bạn gái chơ`i ?

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ......
Offline undo  
#12 Đã gửi : 12/06/2007 lúc 06:17:19(UTC)
undo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC)
Bài viết: 169

hehe,... coi em tui có chịu ông k mới đc á.nó đi học như vậy rồi mà còn ko quên tui...mà tui chưa có j hết mà đã vậy. nếu có chắc giờ dám bay qua bay lại lắm á.
Hãy cất tiếng hát trong tâm hồn
Để thấy ánh sáng như bình minh chói chang
Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng
Xua đi mấy đen tối tăm
Oh oh oh oh, có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ
Oh oh oh oh, nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Yêu đời MTV
Offline longtaigiangho  
#13 Đã gửi : 12/06/2007 lúc 06:21:01(UTC)
longtaigiangho

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC)
Bài viết: 515

 di xn chua undo ? Ra xn đại 1 cái đi rùi dzô . Chờ kq của undo lâu wé
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ......
Offline undo  
#14 Đã gửi : 12/06/2007 lúc 06:28:18(UTC)
undo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC)
Bài viết: 169

uh undo sẽ đi thôi, nhưng để trăn trối những việc còn hứa với người thân bạn bè đã rùi undo sẽ sống như một người ...
(...)
Hãy cất tiếng hát trong tâm hồn
Để thấy ánh sáng như bình minh chói chang
Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng
Xua đi mấy đen tối tăm
Oh oh oh oh, có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ
Oh oh oh oh, nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Yêu đời MTV
Offline longtaigiangho  
#15 Đã gửi : 13/06/2007 lúc 05:24:07(UTC)
longtaigiangho

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC)
Bài viết: 515

thiệt hem, ghi di chúc để cho tui 1 ng bạn gái, 1 cái xe, 1 cái nhà, 1 cái náp tóp, v.v.... và tất cả nhung gi undo có hen. Thank undo trc he` he`
Neu ko lam dc thi fải sống để kiem đủ cho tui rùi (...)
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ......
Offline undo  
#16 Đã gửi : 13/06/2007 lúc 06:05:09(UTC)
undo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC)
Bài viết: 169

chời!tui chưa trả ơn cho ba mẹ tui đc nữa nè...
Hãy cất tiếng hát trong tâm hồn
Để thấy ánh sáng như bình minh chói chang
Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng
Xua đi mấy đen tối tăm
Oh oh oh oh, có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ
Oh oh oh oh, nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Yêu đời MTV
Offline longtaigiangho  
#17 Đã gửi : 13/06/2007 lúc 06:07:01(UTC)
longtaigiangho

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC)
Bài viết: 515

vậy thì đừng có (...) hihi  Còn fải trả ơn nhiu lém bạn ui.
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ......
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.