  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 26-07-2013(UTC) Bài viết: 33   Đến từ: bình thuận Thanks: 5 times Được cảm ơn: 9 lần trong 5 bài viết
|
hôm 22/10/2013 em có đi khẳng định hiv ở bệnh viện nhiệt đới... lần đầu tiên vào bệnh viện nhiệt đới... em mới ngỡ ngàng... từ cỗng bệnh viện ở đường võ văn kiệt vào rẽ phải... gặp bà bán sổ hoặc giấy tờ gì đó... em mới nói cho em xin tờ giấy để xét nghiệm máu... bã mới hỏi xét nghiệm máu để làm ji... em mới gãi đầu... dân đi khám bệnh rất nhiều... nên em không dám nói khám hiv.... bã nói thêm... gãi đầu là tôi biết rồi. xét nghiệm hiv pải không... nhìn cái mặt này là biết rồi.. chắc hút chít, gái gái gú mới bị hiv... trời ơi... bã tuôn ra những lời lẽ như thế làm em ứa nước mắt... mình là một bác sĩ đi. hoặc y tá chẵng hạn. mình mới có 20t à... biết ngta quê không... nhiều cặp mắt nhìn vào... ghi vào giấy tờ xong là ra ngoài hạnh lan ngồi khóc một mình... thế là ngày hôm nay đã có kết quả.... bác sĩ gửi cho mình một lá thư... ghi tưa lưa hết... không hiễu ji hết... ra gặp bác sĩ. bác sĩ nói bị hiv dương tính... cần xem em bị hiv bao lâu rồi... lấy máu để coi thử cd4 cd5 ji đó... đóng thêm 500k nữa... vì không có tiền nên về.... giờ mình cảm thấy hụt hận quá mọi người ơi... mọi người có bik không trước lúc đi xét nghiệm... em nghĩ thầm trong đầu... không bị hiv kết luận là âm tính... mình sẽ lấy vợ sinh con... lo làm ăn buôn bán.... ấy vậy mà... số phận an bài... không cho tôi 1tia hy vọng... có qua bên hiv thấy có 1số bạn bị hiv người nổi cái ji đó nhìn rất là ghê. hy vọng mình đừng đến giai đoạn đó... mà chết đi rồi. sống chật đất
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 06-10-2013(UTC) Bài viết: 11  Đến từ: Ho Chi Minh City Cảm ơn: 8 lần
|
Chào bạn, theo tôi bạn đến trung tâm tham vấn và hỗ trợ cộng đồng (OPC) nơi bạn đang cư ngụ làm xét nghiệm CD4 để có phác đồ điều trị sớm (hoàn toàn miễn phí). Bạn có thể tham khảo:
http://forum.hiv.com.vn/yaf_postst7832_Dia-chi-tu-van--xet-nghiem--cham-soc-va-dieu-tri-trong-ca-nuoc.aspx
Chúc ngày mới! |
Mỗi ngày một hy vọng.....
Ngày mai trời lại sáng...... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Bị hiv vẫn có thể sống tốt, sống có ích. Đừng có suy nghĩ chết đi cho đỡ chật đất bạn à. |
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 26-07-2013(UTC) Bài viết: 33   Đến từ: bình thuận Thanks: 5 times Được cảm ơn: 9 lần trong 5 bài viết
|
Hôm vừa rồi, em có đi khám bệnh ở bệnh viện ung bứu và em đọc được 1 băng rôn của chân trời mới... ghi là tư vấn và xét nghiệm hoàn toàn miễn phí... một nơi không ai biết. chỉ có bạn và tôi.... không biết nơi đó có xét cd4 không vậy? em muốn uống thuốc sớm... e sợ đến giai đoan cuối lắm... em đã xấu rồi, còn gặp cơn ác mộng đó nữa. thà em chết quách cho rồi... bởi vậy khoảng 2 tuần nữa em sẽ đi sg tái khám ung bứu và em sẵn kiếm chỗ thử máu để coi cd4 của em như thế nào, em thì ở bình thuận... có thành phố phan thiết sợ ngoài đó làm ăn không bằng dân sg thôi. nên cái ji muốn cho tốt là đi sg cho chắc... và không biết xet nghiệm cd4 lấy liền được không vậy mấy bác... em dân tỉnh vào, đường xá xa xôi. công việc thì bộn bề không có time bao nhiêu... mong mấy bác chỉ giúp
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 18-07-2013(UTC) Bài viết: 188
Cảm ơn: 113 lần Được cảm ơn: 356 lần trong 264 bài viết
|
Từ BV Ung Bứu bạn có thể hỏi để đi về số 8/104 Đinh Bộ Lĩnh(lầu 3) Tham vấn cộng đồng. |
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 26-07-2013(UTC) Bài viết: 33   Đến từ: bình thuận Thanks: 5 times Được cảm ơn: 9 lần trong 5 bài viết
|
các anh chị có biết... trước lúc nhận kết quả xét nghiệm ở nhiệt đới thế lào không?
em tự nhũ trong đầu của mình... kết quả mà âm tính... mình sẽ chính chắn... lo làm ăn dành tiền kiếm vợ sinh con đẽ cái... làm giàu cho bản thân mình và sau này có tiền còn nuôi cha mẹ già cả ốm yêu nữa. nhận được kết quả rồi... nước mắt em rưng rưng, không có ai bên cạnh... còn những thằng bác sĩ thì chẵng có 1chút lương tâm hỏi hang... mà chỉ bik thờ ơ. ghi ghi chép chép rồi kêu em ra đống tiền đi xét nghiệm cd4... hjx một lũ vô tâm... em có đọc một số bài viết nhưng không hiễu lắm không biết em muốn lấy vợ sinh con, em rất thích trẻ con... nhìn rất dễ thương. thương lắm... không biết lấy vợ sinh con có bị lây không vậy mây anh chị... nếu không lấy vợ sinh con được... em muốn đi xin con nuôi ở trung tâm được không... và em cũng đã đọc 1số bài báo về điều kiện sinh con nuôi rồi... người ta có đồi hỏi yếu tố khám sức khỏe và không được mắt bệnh ji hết.... e đọc báo xong tuyệt vọng quá. mấy anh chị cứ nói thẳng ra, đừng cổ động, hay động viên ji em hết, e muốn sốg thật và đối đầu với sự thật
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 26-07-2013(UTC) Bài viết: 35 Đến từ: LGBT
Cảm ơn: 93 lần Được cảm ơn: 64 lần trong 30 bài viết
|
Originally Posted by: cauchunho.201193  các anh chị có biết... trước lúc nhận kết quả xét nghiệm ở nhiệt đới thế lào không?
em tự nhũ trong đầu của mình... kết quả mà âm tính... mình sẽ chính chắn... lo làm ăn dành tiền kiếm vợ sinh con đẽ cái... làm giàu cho bản thân mình và sau này có tiền còn nuôi cha mẹ già cả ốm yêu nữa. nhận được kết quả rồi... nước mắt em rưng rưng, không có ai bên cạnh... còn những thằng bác sĩ thì chẵng có 1chút lương tâm hỏi hang... mà chỉ bik thờ ơ. ghi ghi chép chép rồi kêu em ra đống tiền đi xét nghiệm cd4... hjx một lũ vô tâm... em có đọc một số bài viết nhưng không hiễu lắm không biết em muốn lấy vợ sinh con, em rất thích trẻ con... nhìn rất dễ thương. thương lắm... không biết lấy vợ sinh con có bị lây không vậy mây anh chị... nếu không lấy vợ sinh con được... em muốn đi xin con nuôi ở trung tâm được không... và em cũng đã đọc 1số bài báo về điều kiện sinh con nuôi rồi... người ta có đồi hỏi yếu tố khám sức khỏe và không được mắt bệnh ji hết.... e đọc báo xong tuyệt vọng quá. mấy anh chị cứ nói thẳng ra, đừng cổ động, hay động viên ji em hết, e muốn sốg thật và đối đầu với sự thật
Theo tôi nghĩ bạn ko nên cưới vợ (vì sẽ ko cô nào chiu lấy người như bạn đâu) và cũng đừng nên sinh con nuôi(mắc công bạn làm hư thêm một con người nữa).Bạn sống rất ích kỉ,chĩ biết bản thân mình,bạn nghĩ mình là trung tâm vũ trụ???Ỡ VIỆT NAM có cã trăm nghìn người đang sống và mang ơn các bác sĩ thế mà bạn gọi bằng thằng,còn gọi là lũ vô tâm này nọ.Thế thì chúng tôi hình dung bạn sẽ gọi chúng tôi là gì??? nếu ko làm vừa lòng bạn nhỉ.Phải công nhận là trong xã hội có người này người kia,nhưng trước tiên hãy tự koi lại bản thân mình trước khi trách người khác nhé.TIÊN TRÁCH KỈ,HẬU TRÁCH NHÂN.Thuốc đắng dã tật,sự thật mất lòng,mình mà có bị gọi bằng dog cũng vui.hí hí
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 26-07-2013(UTC) Bài viết: 33   Đến từ: bình thuận Thanks: 5 times Được cảm ơn: 9 lần trong 5 bài viết
|
không phải. mình chỉ nói mấy người làm bên bệnh viện nhiết đới thôi. tại mấy người đó. nói chuyện chẵng có chút tình cảm ji hết... mình có đi trung tâm y tế dự phòng tỉnh và huyện rồi... mấy anh chị ở đó nói chuyện rất là tình cảm và có văn hóa... không giống như những người ở bên nhiết đới đâu
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 26-07-2013(UTC) Bài viết: 33   Đến từ: bình thuận Thanks: 5 times Được cảm ơn: 9 lần trong 5 bài viết
|
với lại câu nói mình chỉ nói riêng bên nhiệt đới thôi. có ji mọi người bõ qua nhé
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.