  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 26-07-2013(UTC) Bài viết: 33   Đến từ: bình thuận Thanks: 5 times Được cảm ơn: 9 lần trong 5 bài viết
|
Xin mọi người. nhín chút thời gian. Đọc những dòng chữ này. em muốn có người hiễu được tâm trạng và nỗi khổ của em. em bị streess nặng nề.
Đêm nay thấy sao mà dài quá... đã hơn 5 tháng rồi. 5tháng tưởng chừng là lâu, nhưng nó trôi qua nhanh quá chớp mắt một cái mình đã vô tình lướt qua cuộc đời và gieo nỗi đâu cho người khác. Vô tình cũng có. Cố tình cũng có… hận cái cuộc đời này. Từ nhỏ đến lớn, bị bạn bè anh chị em ăn hiếp, giờ lớn vẫn vậy. đi làm thì bị đồng nghiệp ăn hiếp… mặt dù tụi nó đi làm mướn cho bà ji ruột của tôi. Tôi đứng ra kiểm hàng cho bà ji, coi ngó, quản lí và thủ quỹ tiền bạc mà vẫn tụi nó ăn hiếp. nói xấu trên đầu trên cỗ… tính tình thì rất là thiệt tình. Nghĩ sao nói đó. Nhiều khi có người nói lách nói khéo. Nói xấu em, mà em vẫn không biết… quánh lộn thì không biết… từ nhỏ đến lớn không biết quánh bài quánh bạc, hay nhậu nhẹt, ăn chơi ji hết… mỗi cái tội là ham muốn quá cao… phật có câu: thất tình lục dục… cái đó cảm dỗ cuộc đời tôi. Và tôi đã vô tình tạo tai nghiệp. giờ phải làm sao đây…
Trước lúc nhận được kết quả từ khám nghĩa vụ quân sự… em có quan hệ với một anh quen trên mạng tên phong, đã có vợ . 2 hoặc 3 con ji đó rồi. trước lúc nhận kết quả từ nghĩa vụ quân sự là tôi có quan hệ với anh 1tháng và anh đã bị… anh có về quan hệ với vợ… và.. em, em cũng chị biết kết quả sau lần quan hệ đó. Tụi em không sự dụng bao cao su… em mới gặp anh ấy vừa rồi… ở phan thiết. anh ấy có than với em mệt, mỏi và không muốn ăn… em nghi là anh ấy đã dính, chắn chắn là thế… và vợ anh cũng vậy. hiện giờ anh ấy đang ăn thôi nôi hay đầy tháng ji đó ở daklak. Em cứ nghĩ. Em đã lỡ làm bản thân anh ấy như vậy, và cả vợ anh ấy. hồi tối này em đang rửa chén. Em chợt nghĩ đến anh ấy… anh ấy đối sự tốt với em như vậy? mà em không nói cho anh ấy biết hiện anh bị ji và pải làm ji. E sợ những đứa con của anh, chung số phận của anh… nghĩ thế là em điên cả đầu rồi, em có khóc cho cuộc đời của anh…
Êm muốn hỏi các anh chị, cô dì chú bác sĩ trong topic, em có nên nói với anh ấy, anh ấy bị h không? Em nghĩ là em, nên nói với anh ấy. mà em rất sợ, em sợ lắm, em sợ gia đình ngta tan nát. Vợ chồng cãi vã, con cái li tán. Em nghĩ đến thế là đâu thương lắm rồi.. em sợ pải đối diện sự thật. cái chuyện này, em chưa nói với ai hết, kể cả mẹ em… em chỉ dám viết lên đây, em không dám đối mặt với sự thật…
Em nghĩ thế này. Em định mua 1cái sim new. Nhắn tin qua cho anh ấy, báo anh ấy biết anh ấy bị hiv.. để anh ấy cách li cho mấy đứa con thơ của anh. Như vậy có được không mọi người… em chỉ sợ lây nhiễm mấy đứa nhỏ, tụi nó không có tương lai sau này thôi. e thành thật xin lỗi
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 26-07-2013(UTC) Bài viết: 33   Đến từ: bình thuận Thanks: 5 times Được cảm ơn: 9 lần trong 5 bài viết
|
cũng giống như chủ đề ở tập 1. sau lần em nhận kết quả từ đi khám nghĩa vụ quân sự, em cũng chưa, nắm rõ và hiểu được bản thân... nghĩ ji và làm ji. và em cũng đã làm 1 người bị tổn thương. mà em vẫn chưa nói. anh ấy ở phan thiết. 2 đứa gặp nhau được 1lần và em chưa nói cho anh ấy biết... và tụi em không có sử dụng bao cao su... em nghĩ, hiện giờ công việc em pải làm, là báo cho anh ấy biết thôi. em sợ pải xuống diêm dương cắt lưỡi này nọ... em nghĩ mình cũng ác quá... em xjn lỗi
người thứ 3. là cái anh ở gần chỗ em cách em khoảng hơn 40km... lần này thì em nghĩ khác. em nghĩ cuộc đời này chán nãn và buồn bã. em muốn có 1người chung số phận với em... làm bạn suốt cuộc đời của em... em tự thấy mình quá ít kỉ... khi quen 1người em yêu, em thương. làm cho ngta bị h như em... em quá ít kỉ... nên em đã báo cho anh ấy biết. để anh ấy đi uống thuốc phơi nhiễm ji đó... và anh ấy rất là giận em, điện thoại thì k bắt máy, không biết bây giờ anh ấy như thế nào rồi...
3 người. 3 người em đã làm hại cuộc đời của 3người. 2ngừoi thì em cố tình. 1 người thì em vô tình... e rất muốn, muốn làm 1điều ji đó. để sửa sai, sữa cái lỗi lầm đó... và em nghĩ chắc không đâu. và em nghĩ em nên dừng lại, và không quen ai nữa... số3 nghĩ nó quá nhỏ. nhưng em nghĩ nó quá nhiều và quá lớn với em rồi... em không muốn ai bị và chung số phận với em đâu. cả nhà hiv cứ, chưởi rủa em đi... e thấy e có lỗi quá... điều tốt nhất bay giờ em nên nói cho ngừoi thứ 2 biết thôi
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 26-07-2013(UTC) Bài viết: 33   Đến từ: bình thuận Thanks: 5 times Được cảm ơn: 9 lần trong 5 bài viết
|
từ nhỏ, em đã sống với ji từ học lớp 5 đến giờ... 3mẹ thì nghèo phải vào rừng sinh sống... em rất ít khi gặp mẹ, và cái điều hiv là ji? em cũng chưa hiễu rõ... em cứ ham mê nhục dục.. từ lúc dậy thì đến giờ... không làm chủ bản thân. e bị hiv cũng đáng...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-02-2008(UTC) Bài viết: 272
Được cảm ơn: 7 lần trong 4 bài viết
|
Đi xét nghiệm cho an tâm đi bạn |
Cuộc đời vốn nhiều lỗi lầm, nhưng có lỗi lầm thay đổi cả cuộc đời. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 26-07-2013(UTC) Bài viết: 33   Đến từ: bình thuận Thanks: 5 times Được cảm ơn: 9 lần trong 5 bài viết
|
 em có đọc báo trên mạng và xem video.. dạo này ở thành phố xãy ra tình trạng dùng bơm kiêm tiêm có dích máu đi uy hiếp cướp tiền của người ta. nhìn kinh hãi quá à... em còn nhỏ, mới 20t thôi, nhưng không hiễu sao những người như vậy, có thể si nghĩ và có những hành động như thế... chắc sinh ra những người đó đã có bản tính cướp bóc, chấn lột rồi. cho dù có thế nào đi chăng nữa, họ vẫn thế. cướp là 1 chuyện, còn 1chuyện nữa là làm cho hình ảnh của những người bị như em và mọi người. người ta sẽ kinh sợ và né tránh, đúng là con sâu làm rầu nồi canh
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.