Chào các a chị trong diễn đàn !!
Em là 1 HDV Du Lịch. Trong một lần công tác trên Đà lạt. Do uống quá nhiều bia, nên em đã mất kiểm soát và quan hệ không an toàn với 1 nữ nhân viên tiếp bia. Sau lần đó khoảng hơn 1 tuần, em vẫn không để ýgì đến chuyện đó và cơ thể vẫn khỏe mạnh bình thường. Cho đến một hôm, em đột nhiên suy nghĩ đến chuyện đó và bắt đầu tìm hiểu trên mạng về nguy cơ cũng như các triệu chứng của HIV. Và em đã bắt đầu suy nghĩ về hành vi nguy cơ ở bản thân cũng như lai lịch của cô gái đó, Kể từ lúc đó cho đến thời điểm này là hơn 2 tháng, ngày nào em cũng suy nghĩ về nguy cơ lây nhiễm ở bản thân, nhìn những hiện tượng gì trên cơ thể em cũng nghĩ đến hiv, và so sánh nó với các triệu chứng của HIV. Thỉnh thoảng lại thấy mình có triệu chứng giống như mô tả, như nổi mẫn ngứa, mệt mõi cơ thể,ho, đau họng, da bị nhảy cảm hơn kiểu như cổ tay áo hay bất cứ thứ gì tác động nhẹ vào cũng để lại vết hằn đỏ.., nổi mụn trên mặt và ngực.Nhưng lúc như thế này em lại thấy tay chân mình run cả lên, thỉnh thoảng lại khó thở. Em cũng đã tự trấn an mình, có lẽ do em vốn hay thức khuya, uống nhiều bia rượu vì em gặp rất nhiều vấn đề trong cuộc sống, nên lúc nào bản thân cũng suy nghĩ không dứt ra được. Nay lại vướng vào chuyện này, khiến bản thân lúc nào cũng lo sợ và dằn vặt.
Nhưng vừa rồi đúng hơn 2 tháng, e tình cờ về quê khám NVQS, thì có phần xét nghiệm máu. Do gia đình em đã lo phần hậu trường nên em được xét phần khám ngoại và răng ở loại 5,6 nên em được miễn không đi. Nhưng phần xét nghiệm máu, có lẽ là không có gì hay sao mà em không thấy họ đề cập đến.
Em muốn hỏi là khám NVQS thì xét nghiệm máu có chính xác không, và trong trường hợp của em có thể yên tâm dc phần nào không. Mặc dù từ gần 1 tháng nay, em đã tự xác định bản thân có lẽ tỷ lệ mắc nhiễm của mình đã hơn 50% rồi thong qua các triệu chứng cũng như hành vi, mặc dù em vẫn chưa đi xét nghiệm HIV trừ hôm khám NVQS như em đã nêu ở trên., vì tính đến thời điểm này chỉ mới là 9 tuần sau hành vi nguy cơ. Em tính đợi đến đúng 12 tuần thì chính thức đi xét nghiệm HIV.
Sau khi đọc các chia sẽ của anh chị trên diễn đàn, tâm trạng của em đã đỡ hơn lúc ban đầu rất nhiều, nhưng nếu bảo không lo lắng thì có vẽ không thật long cho lắm. Thật sự em không sợ chết, em chỉ sợ nếu mình có vấn đề gì không hay, sẽ ảnh hưởng đến người thân, nhất là ba mẹ em, em rất thương họ, con đường sự nghiệp của em chi mới bắt đầu, mặc dù không thuận lơi nhưng em vẫn luôn cố gắng ổn định để có điều kiện phụng dưỡng ba mẹ. Chỉ trách bản thân, trong 1 phút không kiểm soát được mà để bản thân phải rơi vào tình cảnh này.
Bài viết có hơi dài và ngôn từ hơi lộn xộn, vì cảm xúc và những nghi vấn trong đầu em có quá nhiều. Mong anh chị thong cảm và tư vấn giúp em.
Chúc anh chị nhiều sức khỏe và niềm vui.