  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC) Bài viết: 159 Đến từ: Cao Bang
|
em thì mới tham gia vào diễn đàn hôm nay,em phải đợi đến tháng 9 nè,em lại sắp thi đại hoc nữa,lo quá,em mới bi khoảng 1 tuần do bị đánh xước mặt,sợ móng tay nó có dính máu.khoảng 1 tháng nữa em xét nghiệm mà âm tính thi đã yên tâm đc chưa nhỉ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2007(UTC) Bài viết: 250
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của vhungcak2 đã viết:em thì mới tham gia vào diễn đàn hôm nay,em phải đợi đến tháng 9 nè,em lại sắp thi đại hoc nữa,lo quá,em mới bi khoảng 1 tuần do bị đánh xước mặt,sợ móng tay nó có dính máu.khoảng 1 tháng nữa em xét nghiệm mà âm tính thi đã yên tâm đc chưa nhỉ. 1 tháng nữa xét nghiệm = phương pháp PCR thì được đó bạn theo mình biết xét nghiệm = phương pháp này nhạy lắm |
nhẫn 1 chút sóng yên biển lặng lùi 1 bước đất rộng trời cao |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-05-2007(UTC) Bài viết: 106
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Nói chung là Vhungcak2 cũng đừng quá lo lắng, nếu thực sự có nguy cơ thì nó cũng đã xảy ra rồi, lo lắng cũng không thể thay đổi được tình hình. Có gì cứ vào diễn đàn nói chuyện cả mọi người sẽ cảm thấy tốt hơn. |
Em ra đi nơi này vẫn thế... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 169
|
Trích dẫn bài viết của longtaigiangho đã viết:ko, bắt heo nhà thui. Ko di ra ngoai bat heo bậy bạ nữa, lần đó là nhậu xỉn, nhưng nhờ đo ma phat hien ra dc 1 ................ hehehe phát hiện ra gì dzợ bật mí cho anh em biết dzới ...  |
Hãy cất tiếng hát trong tâm hồn Để thấy ánh sáng như bình minh chói chang Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng Xua đi mấy đen tối tăm Oh oh oh oh, có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ Oh oh oh oh, nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Yêu đời MTV |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-06-2007(UTC) Bài viết: 234
|
Tui nghe noi pp PCR co do nhay cao ,rat de cho duong tinh gia .vay pp nay co chinh xac 0
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
quá chính xác, nên đôi lúc cho dương tính giả, vì thế nếu xn mà bác bị dương tinh giả thì chạy wa xn cái elisa thêm nữa cho chắc chắn. |
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-06-2007(UTC) Bài viết: 234
|
Tui moi xn elisa tuan truoc ,sau 1 thang nhan H- ,ngay mai tui xn PCR duoc 0
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-05-2007(UTC) Bài viết: 106
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Xét nghiệm được, nhưng mà hơi tốn kém |
Em ra đi nơi này vẫn thế... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
tốn kém, tốn kém lém, trong tgian vừa wa, bạn có bị triệu chứng gì ko ? |
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC) Bài viết: 175
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
em cũng đang chở đến tháng 8 giống bác longtaigiangho đây mà bac longtaigiangho có bi triệu chứng nào đang nghi ko? |
Tôi có chờ đâu,có đợi đâu Mang chi xuân đến cho thêm sầu Với tôi tất cả là vô nghĩa Vô nghĩa không ngòai nghĩa khổ đau .... Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi, Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người. Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa, Bỏ mặc tôi là, tôi là ai...
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
hong có trieu chung gì, ăn đuoc ngủ dc, vì ko bận tâm toi chien bi hay ko H hehe, đợi tới thang 8 xn lấy kq rùi tính tiep, vì có nhiều chiện fải lo hơn  Chỉ khổ 1 chiện là ko dám quen bạn gái thui  |
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-05-2007(UTC) Bài viết: 106
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Bác LTGH nè dạo này tôi ra đường thấy mấy em xinh không dám nhìn nữa. Chắc cũng phải chờ xét nghiệm sau 3 tháng mới dám quen... |
Em ra đi nơi này vẫn thế... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
vậy hỉ, thấy sao hong kiu, kiu tui ra nghía cái rùi dzô, dạo này thiếu hơi bạn gái, chỉ dư hơi máy vi tính thui hix hix  |
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-06-2007(UTC) Bài viết: 52
|
Các bác oi! toi vua moi di hỏi viện pasteur cac bac si va nguoi lấy máu bảo rằng 6 tháng xac nghiệm mới chính xác, còn 2 den 3 tháng gì dó chỉ là chấn an tâm lý khỏi lo lắng thôi, còn muốn biết chắc 100% thì hãy xac nghiệm sau sáu tháng.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-05-2007(UTC) Bài viết: 106
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
xét nghiệm lại sau 6 tháng trong trường hợp không nhớ chính xác ngày xảy ra nguy cơ. |
Em ra đi nơi này vẫn thế... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
|
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC) Bài viết: 159 Đến từ: Cao Bang
|
hix.em cũng hok dám cưa gái mà,tự nhiên dạo này toàn gặp mấy em xinh.sao mà lúc trước bói mãi ko ra.bây giờ thì nhiều quá.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2007(UTC) Bài viết: 2
|
hic hic , thêm 1 người nữa có tâm trạng chờ đợi giống mọi người đây , mình cũng mệt mỏi ghê , cứ ám ảnh trong đầu mấy hôm nay , đang trong kì thi mà chả thể làm gì được , đứng ngồi không yên .Cái cảm giác này mới khó chịu làm sao , mò mẫm search google tìm ra được cái site này , 2 hôm nay chỉ ngồi xem bài của anh em .Đúng là hoang mang phết , nhưng mình cũng cố gắng trấn tĩnh để không bị xáo trộn sinh hoạt , vì mình biết chỉ hạ thấp cố gắng xuống 1 chút thôi là mình suy sụp ngay.Vào đây thấy anh em chuyện trò rôm rả cũng thấy nguôi ngoai phần nào ...nên cũng reg nick login nói chuyện với anh em cùng cảnh ngộ .Post xong vài câu như có người tiếp chuyện cũng thấy nhẹ nhõm. Nếu để tròn 3 tháng nữa thì phải đến 15/9 mình mới đi xn được ...Dù có hơi hoảng loạn 1 chút nhưng đã yên tâm phần nào khi thấy mọi người đều rất lạc quan chờ đợi ...uh` thì mình cũng vào chờ cùng anh em cho xôm ... .Cố gắng vui vẻ để ăn ngon ngủ yên chút ít , giá mà hè năm nay co WorldCup hay Euro thì tốt quá ^^!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-06-2007(UTC) Bài viết: 8
|
mình thì đi với gái, có mút DV va` làm thì có bao cs , mình chỉ lo là lúc mút có sơ suất gì như chảy máu miệng thì xui quá cái này khó phát hiện ra . Mình đang đợi 1 tuần sau nguy cơ để đi CPR các bạn cho mình biết ý kiến nha . BUa gio mình cũng hoản loạn lắm . Hôm nay thì đỡ hơn 1 tí ngủ đến sáng 6h dạy viết bài nè.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 264
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Minh có một người bạn.Câu ấy quan hệ vói GMD mà ko có BCS.NGuy cơ xảy ra được 2 tháng,thì cậu ấy thấy một số triệu chứng hơi giống giống với HIV.Cậu ấy di xét nghiệm Elisa thì H+.Vô cùng lo lắng khi chờ kết quả lần 2.kết quả là bị viêm phổi chứ ko phải bị HIV.Nếu ai test lần dầu mà H+ cũng đừng hoang mang nhé. 
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.