  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Cùng chia sẻ tâm sự, Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 273 lần Được cảm ơn: 557 lần trong 218 bài viết
|
Hôm nay tự nhiên cảm thâý trống trải đến lạ lùng, quay trở lại góc nhỏ ngày xưa...thật ra cũng không phải là xa xưa gì lắm...chỉ là lâu rồi không vào thôi...cảm giác vừa quen vừa lạ...nhớ ngày trước hôm nào cũng phải vào góc nhỏ này để chia sẻ, để bật cười vì những câu chuyện vui của Anh Hai, để được hỏi " kỳ này tăng mấy con...???"..., để hẹn hò cafe, tụ họp mỗi dịp xuân về... thấy ấm lòng đến lạ kỳ, Thời gian trôi qua mọi người ai cũng tất bật lo cơm áo gạo tiền,thời gian vào đây cũng ít dần...ngay cả mình cũng vậy mà... Dù ít gặp nhau nhưng cầu chúc mọi người luôn vui khoẻ, hạnh phúc. Có gì vui thì gọi điện thoại báo tin cho Chuong_gio với hoặc cần chia sẻ thì cũng gọi Chuong_gio luôn...Nhớ mọi người lắm... |
8/09: 60...3/10: 272...10/10: 332...3/11: 541...8/11: 679...2/12: 819...8/12: 886...2/13: 825 ...2/2014:1505...7/2014:1260...1/2015..chưa biết |
 2 người cảm ơn chuong_gio cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 19-11-2013(UTC) Bài viết: 37  Đến từ: Hà Nội Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
đôi khi chúng ta cần những khoảng lặng để biết rằng mình đang ở đâu và mọi thứ xung quanh mình chuyển động thế nào.và quan trọng hơn là biết rằng: ngày mai ta sẽ phải làm gì.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.