Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline lumissd  
#1 Đã gửi : 06/02/2014 lúc 05:52:54(UTC)
lumissd

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 17-01-2014(UTC)
Bài viết: 5


Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Em sau khi dc các anh tư vấn thì hiểu rằng mình hok có nguy cơ với H ... nhưng sao lúc nào em cũng lo sợ về H ... T.T ... lúc bị stress nặng thì em bị sụt cân ... bây h đỡ stress nhiều thì em ăn lại như trâu và lên ký vùn vụt... nhưng mà chả hiểu sao em tuy hok còn ho ... nhưng lúc nào cũng cảm thấy ngứa họng ... đã 1 tháng rồi T.T ... đúng là em có lục đi lục lại trong ký ức cuộc đời thì rõ ràng là em chả có làm cái điều gì sai trái ... nên HIV là điều không tưởng ... nhưng cứ thấy tin tức về HIV thì lại có cảm giác rùng mình ... 


chắc công việc của em là ngồi trước máy tính hàng h liền nên lúc nào cũng đọc các tin tức trên diễn đàn rồi lại nghĩ đến mình ... rồi lại tự cho mình bệnh tật này nọ -_-... đúng là em hok thể lớn nổi ... nếu cứ để những cái suy nghĩ tiêu cực như thế này trong đầu... sống như thế này thì chả ra làm sao ... chắc xin nghỉ làm ở tiệm NET để về nhà tịnh dưỡng quá -_- 
Quảng cáo
Offline 3thangchodoi  
#2 Đã gửi : 06/02/2014 lúc 06:03:42(UTC)
3thangchodoi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-01-2014(UTC)
Bài viết: 55

Đến từ: vung tau

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 19 lần trong 18 bài viết
Ho, viêm họng kô thể chữa khỏi trong 1 2ngày . Tui cũng có nguy cơ ho viêm họng cả tuần nhưng xn âm tính là ok . Ko stress là khỏe
Offline lumissd  
#3 Đã gửi : 06/02/2014 lúc 06:10:59(UTC)
lumissd

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 17-01-2014(UTC)
Bài viết: 5


Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
em thì hok quan hệ TD ... cũng chả hút chích gì ... sống thì cũng lành mạnh... chỉ có thủ dâm với lười biếng là xấu ="= ... tại hôm bữa ho lâu quá ... thế là lên mạng đọc lại đúng cmn ct hiv ... thế là stress hoang tưởng từ đó ... đi mấy diễn đàn hỏi ... bị chửi nhiều rồi ... mà vẫn chưa khôn ra ... cái này của em ... có mà đi điều trị tâm lý tâm thần thì đúng hơn rolling on the floor
thanks 1 người cảm ơn lumissd cho bài viết.
hoavu trên 06-02-2014(UTC) ngày
Offline 3thangchodoi  
#4 Đã gửi : 06/02/2014 lúc 06:53:01(UTC)
3thangchodoi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-01-2014(UTC)
Bài viết: 55

Đến từ: vung tau

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 19 lần trong 18 bài viết
Tui sống trong sợ hãi . H tâm lý ổn định lại . Ty nữa đi khám viêm họng nè.
Offline lumissd  
#5 Đã gửi : 06/02/2014 lúc 06:58:26(UTC)
lumissd

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 17-01-2014(UTC)
Bài viết: 5


Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
đúng là HIV thật khiếp sợ ... chúng ta hãy lấy nó làm bài học ... và tự răn đe mình ... hok dính vào những thói hư tật xấu ... đừng để những phút vui vẻ của mình ... mà phải tự dằn vặt trong hàng tháng tiếp theo ... sống trong stress lo sợ ... đúng là hok tài nào mà có thể yên ổn dc
Offline lumissd  
#6 Đã gửi : 06/02/2014 lúc 07:00:45(UTC)
lumissd

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 17-01-2014(UTC)
Bài viết: 5


Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
em thì nhát gan thỏ đế từ xưa nay ... hồi lớp 9 thì thủ dâm ... rồi tự nghĩ mình bị HIV... hoang tưởng tập 1 ... bây h lớn hơn hồi đó 1 chút ... bị ho lâu ngày ... thế là lại nghĩ đến HIV ... hoang tưởng tập 2 ... T.T ... ôi đầu óc của em ... thật là bệnh hoạn quá -_-
Offline conduongdaqua  
#7 Đã gửi : 06/02/2014 lúc 07:13:52(UTC)
conduongdaqua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 27-04-2012(UTC)
Bài viết: 1.990
Woman
Đến từ: Nơi không mang tên

Thanks: 1182 times
Được cảm ơn: 1329 lần trong 849 bài viết
Originally Posted by: lumissd Go to Quoted Post
em thì nhát gan thỏ đế từ xưa nay ... hồi lớp 9 thì thủ dâm ... rồi tự nghĩ mình bị HIV... hoang tưởng tập 1 ... bây h lớn hơn hồi đó 1 chút ... bị ho lâu ngày ... thế là lại nghĩ đến HIV ... hoang tưởng tập 2 ... T.T ... ôi đầu óc của em ... thật là bệnh hoạn quá -_-

Hoang tưởng vì ám ảnh nhiễm... HIV

(Health+) Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thời gian gần đây, Phòng khám sức khoẻ tâm thần của Bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân với căn bệnh kỳ quặc: sợ mình nhiễm HIV tới mức ám ảnh.

Chị N.T.Q. (32 tuổi) đến Phòng khám Sức khoẻ tâm thần với sự lo lắng hiện trên khuôn mặt. Chị cho biết mình chuyên tư vấn về sức khoẻ sinh sản và trong công việc cũng phải tuyên truyền về HIV/AIDS. Tuy nắm rõ đường lây của HIV cũng như khả năng lây nhiễm qua các con đường, nhưng gần đây không rõ do công việc căng thẳng hay vì lý do gì mà tự dưng chị luôn ám ảnh, đêm nằm mơ mình nhiễm HIV, phải điều trị bằng thuốc. Tự chị cũng cảm thấy mình bất thường khi đi gội đầu, cắt tóc ngoài hàng cũng lo lây nhiễm từ người gãi đầu cho mình lẫn cái kéo cắt tóc; ra chợ mua thịt bò cũng sợ người thái thịt bị đứt tay và nhỡ đâu có thể lây truyền virus...

Tại các phòng khám tâm thần ở VN xuất hiện bệnh nhân của chứng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế mới: ám ảnh nhiễm HIV
BS. Trịnh Bích Huyền, Phòng khám Sức khoẻ tâm thần cho biết, qua thăm khám, bệnh nhân Q. được chẩn đoán mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng bức. Khi mắc phải chứng bệnh này, bệnh nhân có thể nhận thấy những ý nghĩ ám ảnh và những hành vi cưỡng bức ấy là vô lý nhưng vẫn không thể chống lại được nó, thậm chí không thể dừng lại để có những lúc thư giãn. Ở trường hợp chị Q., dù có kiến thức về y hẳn hoi nhưng bệnh nhân cứ lo mình nhiễm bệnh một cách rất vô lý; biết mình lo vô lý nhưng vẫn không thoát ra được ý nghĩ đó.

Cũng theo BS. Huyền, phòng khám đã tiếp nhận nhiều trường hợp giống chị Q., thậm chí đã đi xét nghiệm, cho kết quả âm tính nhưng vẫn lo, khám đi khám lại nhiều lần dù bác sĩ đã giải thích rõ các đường lây và bản thân người bệnh biết rõ về con đường lây truyền, rằng mình không có nguy cơ nhiễm bệnh nhưng vẫn lo lắng. Điều đặc biệt là một số bệnh nhân công tác trong ngành y, hiểu biết về HIV, tuyên truyền về HIV mà vẫn lo lắng đến kỳ quặc.

Nhiều người trong số bệnh nhân rối loạn ám ảnh nhiễm HIV là người làm việc trong ngành y

BS. Huyền cho biết, người phải làm việc căng thẳng, nhiều sức ép dễ mắc chứng bệnh này. Điều trị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng bức không dễ, việc điều trị cũng dai dẳng. Để hạn chế mắc rối loạn ám ảnh cưỡng bức, mọi người nên tự tìm cách cân bằng; tìm đến sự thư giãn, giải trí như đi bộ, trồng cây xanh... khi bắt đầu thấy mình có dấu hiệu stress. Khi cảm thấy căng thẳng, cũng nên chia sẻ với bạn bè, người thân, đừng khư khư giữ ý nghĩ lo lắng trong đầu. Và sau cùng, khi thấy mình có "bất thường" như lo lắng quá mức, lo đến mức vô lý... nên đi khám để được điều trị bởi bác sỹ chuyên khoa tâm thần.
thông tin thuốc Phơi nhiễm pep và arv bậc 1 , thuốc điều trị viêm gan C và B , tư vấn methadone: 0931 577 808( Mèo )
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.