Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline bodimasong  
#1 Đã gửi : 12/02/2014 lúc 10:32:24(UTC)
bodimasong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 12-02-2014(UTC)
Bài viết: 2

Đến từ: bp

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 2 bài viết

      Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình đầy gia giáo,cha mẹ đều là những người chức cao vọng trọng và có địa vị trong xã hội.Tôi được ăn học đến nơi đến chốn, một tương lai rộng mở đang chờ tôi phía trước, nhưng số phận trớ trêu đã đẩy cuộc đời tôi đi đến một bến bờ vực thẳm. Đầu năm 2009 tôi bắt đầu đậu vào trường y, mang trong lòng bao nhiêu hy vọng sẽ có một tương lai rộng mở...Trong thời gian đi học và sông xa cha mẹ, tôi đã quen và yêu một người và chung sống với anh ấy như vợ chồng. Tưởng tình yêu và sự nghiệp đang tiến triển một cách tốt đẹp, nhưng cho đến một ngày tôi đã vô cùng bàng hoàng và sụp  đổ hoàn toàn. Vào một ngày vô tình tôi bị sốt cao và nhập viện, bác sĩ cho tôi biết la tôi đã bị nhiễm HIV, lúc đó tơi như sụp đổ...Trời ơi sao lại như vậy đươc chứ, sao có thể bao nhiêu suy nghĩ cứ ùa trong đầu, tôi như điên dại...như một con thu hoang đang bi các thợ săn truy đuổi, tôi không tin đó là sự thật...nhưng tôi cố tỏ ra bình tĩnh để không cho gia đình tôi biết. Tôi đã lên viện Paster xét nghiệm khi cầm tờ giấy trên tay thì tôi biết đó không phải là sự nhầm lẫn nữa...Và tôi biết rằng đâu là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này. Cầm tờ giấy xét nghiệm về nhà và gặp người tôi yêu chúng tôi đã nói chuyện với nhau thật nhiều...nhưng cũng giải quyết được gì. Tôi chấp nhận số phận và sống chung với nó...nhiều đêm ngủ và nước mắt rơi mặn đắng trong lòng, tôi bắt đầu chơi bời, lêu lỏng...bắt đầu nhậu nhẹt tôi muốn hủy hoại thân xác này..bao nhiêu hy vọng vảo tương lai vào ngày mai đã tan vỡ. Một dấu chấm hết đã bao trùm cuộc đời tôi...

Không có một đêm nào được yên giấc, mem rượu vào người làm cho tôi càng suy nghĩ hơn...sao cuộc đời của tôi lại quá chi buồn thế này...hay là mình chết đi cho xong. Nhưng tôi không thể làm như vậy vì gia đình vẫn đang hy vọng vào tôi...tôi phải làm sao đây...tôi đã đưa ra một quyết định là phải cố gắng thui vì mọi chuyện đã xảy ra rồi dù muốn hay không.

và tôi cũng đã tốt nghiệp với tấm bằng loại khá trong tay...nhưng bao nhiêu khó khăn cứ dồn dập vào cuộc đời tôi. Mối tình tưởng như là vĩnh viễn bên mình nhưng thật không ngờ người mà tôi thương và tha thứ mọi tội lỗi lại bỏ tôi và chạy theo một người khác. Và anh ta đã vô tình hại thêm một người nữa, thật là chua xót tôi vô cùng hận anh ta vì a ta đã làm cho tôi đến nông nổi này mà giờ lại hại thêm một người nữa...trời ơi phải làm sao đây, sao quá nhiều đắng cay...tôi lại phải buông tay để cho người có hạnh phúc còn mình thì lẻ loi và trơ trọi giữa dòng đời đầy cảm bẫy....

Lại một lần nữa tinh thần tôi sụp đổ, phải làm sao đứng dậy đây, bốn bề giờ chỉ là một màu đen tối, không một ánh sáng, không một hy vọng...Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, một bàn tay ấm áp đã kéo tôi thoát ra khỏi màn đêm đó và đã thêm cho tôi sức mạnh...gia đình là bờ bến để tôi trôi dạt váo, là nơi bình yên của tôi...tôi phải sống tiếp thôi...tôi nghĩ giờ nó chẳng là gì với tôi cả, tôi sẽ sống với nó cho tới cùng..tôi tự nhủ với bản thân mình như vậy. Tôi bắt đầu một cuôc sống mới và có ý nghĩa hơn...tôi bắt đầu tahm gia các câu lạc bộ...các hoạt động vui chơi lành mạnh..giờ tôi thấy cũng nhẹ nhỏm hơn... tôi sẽ không sông phí phần đời còn lại nữa, tôi hy vọng ai mắc phải căn bệnh này thì hãy cố gắng vượt qua...dù muốn hay không chúng ta cũng phải sống. Tôi sẽ sống sao cho có ý nghĩa và thật  vui. Bạn cũng vậy nhé.^^

“Yesterday is ashes; tomorrow wood. Only today the fire shines brightly.

Quá khứ là tro tàn; tương lai là gỗ. Chỉ ngày hôm nay là lửa sáng chói lòa.”

“Thời gian của bạn không nhiều, vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác. Đừng nghe những lời giáo điều - đó là sống với kết quả suy nghĩ của người khác. Đừng để âm thanh của những quan điểm khác lấn át đi giọng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy giữ lấy sự can đảm để đi theo trái tim và trực giác. Chúng biết bạn thực sự muốn trở thành con người như thế nào. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu."
thanks 2 người cảm ơn bodimasong cho bài viết.
hahaha2008 trên 12-02-2014(UTC) ngày, le vy trên 25-02-2014(UTC) ngày
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.