  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 27-04-2012(UTC) Bài viết: 1.990  Đến từ: Nơi không mang tên Thanks: 1182 times Được cảm ơn: 1329 lần trong 849 bài viết
|
Originally Posted by: manle  Dạ. E cảm ơn a. Và cho e hỏi là bữa nay là đúng 2 tháng sau hành vi có nguy cơ. Mình đi xét nghiệm đc chưa ạ. Hay đợi thêm 1 tháng nữa cho đúng quy định ạ
12 tuần = 84 ngày là bạn chốt theo khuyến cao của bộ y tế | thông tin thuốc Phơi nhiễm pep và arv bậc 1 , thuốc điều trị viêm gan C và B , tư vấn methadone: 0931 577 808( Mèo )
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 30-01-2014(UTC) Bài viết: 28  Cảm ơn: 16 lần
|
84 ngày kể từ ngày có hành vi đúng ko a
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 30-01-2014(UTC) Bài viết: 28  Cảm ơn: 16 lần
|
Các ac ơi. 2 hôm nay e lại bị tê và ê chân phải ạ. Ngủ sáng dậy thì hết nhưng đến gần trưa thì lại bị cho đến tối. E lo quá các ac ơi. E thật sự đang rất lo sợ ạ. Các ac tư vấn cho e an tâm để đợi đến ngày đi xét nghiệm với ạ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2014(UTC) Bài viết: 308   Đến từ: TP.HCM Thanks: 72 times Được cảm ơn: 141 lần trong 102 bài viết
|
Originally Posted by: manle  Các ac ơi. 2 hôm nay e lại bị tê và ê chân phải ạ. Ngủ sáng dậy thì hết nhưng đến gần trưa thì lại bị cho đến tối. E lo quá các ac ơi. E thật sự đang rất lo sợ ạ. Các ac tư vấn cho e an tâm để đợi đến ngày đi xét nghiệm với ạ
Những gì em nói do lo lắng quá thôi. Trường hợp sd pep đúng cách thì không có ca nào DT em cứ yên tâm ngủ yên bồi bổ sức khỏe đi. | Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống yên vui danh lợi mãi coi thuờng “Tâm bất biến” giữa dòng đời “vạn biến
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 30-01-2014(UTC) Bài viết: 28  Cảm ơn: 16 lần
|
Em đang rất là run ạ. Gần một tháng nay e ngủ ko ngon giấc gì hết, cứ mơ linh tinh, 12h ngủ thì 4h đã dậy rồi. Trong họng và amidan thì có hạt li ti, hạt to cũng có, sưng nữa nhưng nó ko đau. Đi khám bs cho thuốc uống nhưng thấy vẫn vậy. Lưỡi thì trắng nhạt nhưng mỏng thôi, ko dày. Em buồn quá anh ơi. Giờ phải làm sao đây hả a.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2014(UTC) Bài viết: 308   Đến từ: TP.HCM Thanks: 72 times Được cảm ơn: 141 lần trong 102 bài viết
|
Originally Posted by: manle  Em đang rất là run ạ. Gần một tháng nay e ngủ ko ngon giấc gì hết, cứ mơ linh tinh, 12h ngủ thì 4h đã dậy rồi. Trong họng và amidan thì có hạt li ti, hạt to cũng có, sưng nữa nhưng nó ko đau. Đi khám bs cho thuốc uống nhưng thấy vẫn vậy. Lưỡi thì trắng nhạt nhưng mỏng thôi, ko dày. Em buồn quá anh ơi. Giờ phải làm sao đây hả a.
Như anh chị đã tham vấn cho em rồi, nên đọc lại , không nên soi mói cơ thể nữa, do ban ngày em lo lắng cho nên đêm ngũ không ngon gặp ác mộng là chuyện bình thường thôi. Cố ngắng lạc quan kiếm cái gì chơi, thì không bao lâu cơ em sẽ lấy lại được tinh thần. Thân chào em | Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống yên vui danh lợi mãi coi thuờng “Tâm bất biến” giữa dòng đời “vạn biến
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2014(UTC) Bài viết: 308   Đến từ: TP.HCM Thanks: 72 times Được cảm ơn: 141 lần trong 102 bài viết
|
Originally Posted by: 1080  Originally Posted by: manle  Em đang rất là run ạ. Gần một tháng nay e ngủ ko ngon giấc gì hết, cứ mơ linh tinh, 12h ngủ thì 4h đã dậy rồi. Trong họng và amidan thì có hạt li ti, hạt to cũng có, sưng nữa nhưng nó ko đau. Đi khám bs cho thuốc uống nhưng thấy vẫn vậy. Lưỡi thì trắng nhạt nhưng mỏng thôi, ko dày. Em buồn quá anh ơi. Giờ phải làm sao đây hả a.
Như anh chị đã tham vấn cho em rồi, em nên đọc lại , không nên soi mói cơ thể nữa, do ban ngày em lo lắng cho nên đêm ngũ không ngon gặp ác mộng là chuyện bình thường thôi. Cố ngắng lạc quan kiếm cái gì chơi, thì không bao lâu cơ em sẽ lấy lại được tinh thần. Thân chào em | Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống yên vui danh lợi mãi coi thuờng “Tâm bất biến” giữa dòng đời “vạn biến
|
 1 người cảm ơn 1080 cho bài viết.
|
manle trên 27-02-2014(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 30-01-2014(UTC) Bài viết: 28  Cảm ơn: 16 lần
|
E hoang mang quá a ơi. Cả ngày nay e ko thể tập trung làm dc gì cả. Tự nhiên lưỡi có rêu trắng hết bề mặt lưỡi, ko đau. Gây cảm giác khô họng, dẻo trong miệng. Như zay là sao zay a. Ai giúp e an tâm zoi ạ. Huhu
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2014(UTC) Bài viết: 308   Đến từ: TP.HCM Thanks: 72 times Được cảm ơn: 141 lần trong 102 bài viết
|
Originally Posted by: manle  E hoang mang quá a ơi. Cả ngày nay e ko thể tập trung làm dc gì cả. Tự nhiên lưỡi có rêu trắng hết bề mặt lưỡi, ko đau. Gây cảm giác khô họng, dẻo trong miệng. Như zay là sao zay a. Ai giúp e an tâm zoi ạ. Huhu
Tất cả do bạn Stress lo lắng quá nên sinh ra bệnh thôi. Ráng ăn uống bồi bổ thì TC sẽ hết. | Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống yên vui danh lợi mãi coi thuờng “Tâm bất biến” giữa dòng đời “vạn biến
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 29-08-2013(UTC) Bài viết: 29
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 19 lần trong 19 bài viết
|
bạn yên tâm, do bạn lo lắng quá thôi
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 30-01-2014(UTC) Bài viết: 28  Cảm ơn: 16 lần
|
Em lại bị nhức đầu gần 1 tuần nay nữa các a ơi. Ko biết do ngủ ko ngon giấc nên bị hay là TC. Em hầu như đã đủ hết các TC rồi. Chỉ còn thiếu sốt và hạch ở nách thôi. Ko lẽ số e đen đuổi đến vậy sao. E còn vợ, còn con thì trong bụng mẹ chưa chào đời. Vì vợ có thai mới đi ở ngoài. Ko lẽ dính thật sao. Ông trời ơi. Cứu con
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2014(UTC) Bài viết: 308   Đến từ: TP.HCM Thanks: 72 times Được cảm ơn: 141 lần trong 102 bài viết
|
Originally Posted by: manle  Em lại bị nhức đầu gần 1 tuần nay nữa các a ơi. Ko biết do ngủ ko ngon giấc nên bị hay là TC. Em hầu như đã đủ hết các TC rồi. Chỉ còn thiếu sốt và hạch ở nách thôi. Ko lẽ số e đen đuổi đến vậy sao. E còn vợ, còn con thì trong bụng mẹ chưa chào đời. Vì vợ có thai mới đi ở ngoài. Ko lẽ dính thật sao. Ông trời ơi. Cứu con
Bạn tham khảo bài viết này. http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=203237 | Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống yên vui danh lợi mãi coi thuờng “Tâm bất biến” giữa dòng đời “vạn biến
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 30-01-2014(UTC) Bài viết: 28  Cảm ơn: 16 lần
|
Em đã xem rồi a ạ. Lưng và ngực e hôm nay lai nổi hột lại rồi. Nổi ở 2 bên bả vai luôn. Tiu e rồi a chị ơi. Thế là hết
|
|
|
|
  Danh hiệu: AdministrationMedals:  Nhóm: Administrators, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 17-10-2009(UTC) Bài viết: 3.380   Đến từ: Bà Rịa Vũng Tàu Thanks: 395 times Được cảm ơn: 2050 lần trong 1396 bài viết
|
Originally Posted by: manle  Em đã xem rồi a ạ.
Lưng và ngực e hôm nay lai nổi hột lại rồi. Nổi ở 2 bên bả vai luôn. Tiu e rồi a chị ơi. Thế là hết
Chưa thấy ai uống thuốc sau 22h có hành vi nguy cơ mà tiu hết nhá , đừng lo lắng nữa vui lên đi em ... | Phone Zalo 0933 432 579
Bạn vừa có hành vi quan hệ tình dục không an toàn
Bạn lo lắng mình có nguy cơ lây nhiễm HIV!!!!
Hãy gọi 0933 432 579
72 GIỜ LO LẮNG của bạn thành 72 GIỜ VÀNG quý giá!
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn càng sớm càng tốt.
Hãy Liên Hệ Số Điện Thoại :0933 432 579
|
 1 người cảm ơn toivaban cho bài viết.
|
manle trên 28-02-2014(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 30-01-2014(UTC) Bài viết: 28  Cảm ơn: 16 lần
|
Em cũng muốn zui lắm a ạ. Ban ngày đi làm thì cũng ko lo nghĩ. Nhưng lúc rãnh thì lại nghĩ ngợi rồi lại buồn.
Nguy cơ e bị là càng cao nên e càng lo ạ. Vì lúc có nguy cơ đó là e cũng đang bị viêm đường tiết niệu. E sợ lắm
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 27-04-2012(UTC) Bài viết: 1.990  Đến từ: Nơi không mang tên Thanks: 1182 times Được cảm ơn: 1329 lần trong 849 bài viết
|
Originally Posted by: manle  Em cũng muốn zui lắm a ạ. Ban ngày đi làm thì cũng ko lo nghĩ. Nhưng lúc rãnh thì lại nghĩ ngợi rồi lại buồn.
Nguy cơ e bị là càng cao nên e càng lo ạ. Vì lúc có nguy cơ đó là e cũng đang bị viêm đường tiết niệu. E sợ lắm
MỆT HAY KHÔNG MỆT
Mỉm cười không mệt, giận hờn mới mệt
Yêu thương không mệt, ghen ghét mới mệt
Chân thật không mệt, giả dối mới mệt
Rộng rãi không mệt, ích kỷ mới mệt
Khoan dung không mệt, cố chấp mới mệt
Khiêm nhường không mệt, ngạo mạn mới mệt
Đơn giản không mệt, phức tạp mới mệt
Được mất không mệt, tính toán mới mệt
Thân mệt không là mệt, tâm mệt mới mệt
Người khóc không mệt, người dỗ mới mệt
Bài này, người viết không mệt, người đọc mới... mệt.
Bạn hãy bình tĩnh nhé , đừng để xì trét oánh gục bạn .
Cần trị Tâm bệnh trước . Người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ ? ? ? ? ?
| thông tin thuốc Phơi nhiễm pep và arv bậc 1 , thuốc điều trị viêm gan C và B , tư vấn methadone: 0931 577 808( Mèo )
|
 1 người cảm ơn conduongdaqua cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 30-01-2014(UTC) Bài viết: 28  Cảm ơn: 16 lần
|
Hôm nay là ngày thứ 78 kể từ ngày có nguy cơ rồi ạ. Mấy nay e ko suy nghĩ gì nhiều. Có đi chơi thể thao. Thấy người khoẻ lên. Ăn uống ngủ vẫn bình thường. Nhưng TC thì vẫn còn ạ. Phần lưng trên, vai và bả vai e hột nhiều quá. Có hột thì ngứa, hột thì ko. Trên đầu thỉnh thoảng cũng có vài hột gây ngứa đàu. Lưỡi thì trắg. Họng thì khô. Em còn bấy nhiêu TC đó ạ. E lại vào google sợt thì cho ra kết quả là lưỡi trắng nhợt nhạt là do thiếu máu, mà thiếu máu cũng do H. Khô họng cũng do H. Tự nhiên giờ e lại thấy lo lắng. Hic. Các ac cho e thêm niềm tin va can đảm để đợi đúng 84 ngày rồi đi xét nghiem cái ạ. Giờ e phải làm gì đay hả các ac. Hic
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 27-04-2012(UTC) Bài viết: 1.990  Đến từ: Nơi không mang tên Thanks: 1182 times Được cảm ơn: 1329 lần trong 849 bài viết
|
Originally Posted by: manle 
Hôm nay là ngày thứ 78 kể từ ngày có nguy cơ rồi ạ. Mấy nay e ko suy nghĩ gì nhiều. Có đi chơi thể thao. Thấy người khoẻ lên. Ăn uống ngủ vẫn bình thường. Nhưng TC thì vẫn còn ạ. Phần lưng trên, vai và bả vai e hột nhiều quá. Có hột thì ngứa, hột thì ko. Trên đầu thỉnh thoảng cũng có vài hột gây ngứa đàu. Lưỡi thì trắg. Họng thì khô. Em còn bấy nhiêu TC đó ạ. E lại vào google sợt thì cho ra kết quả là lưỡi trắng nhợt nhạt là do thiếu máu, mà thiếu máu cũng do H. Khô họng cũng do H. Tự nhiên giờ e lại thấy lo lắng. Hic. Các ac cho e thêm niềm tin va can đảm để đợi đúng 84 ngày rồi đi xét nghiem cái ạ. Giờ e phải làm gì đay hả các ac. Hic
Quan trong là tâm lý bạn phải thật sự ổn định, đó mới là vấn đề , " thân mệt không phải là mệt , Tâm mệt mới mệt " HIV ở đâu mà lắm triệu chứng quá zị nè ,conduong 8 năm rồi có thấy gì đâu , bạn thiếu máu hoặc khô họng có thể do chế độ ăn uống của bạn k cân bằng đó , cần bổ xung nhiều nước và thực phẩm mát , uống thêm thuốc bổ nếu thấy cần thiết , Thân. | thông tin thuốc Phơi nhiễm pep và arv bậc 1 , thuốc điều trị viêm gan C và B , tư vấn methadone: 0931 577 808( Mèo )
|
 1 người cảm ơn conduongdaqua cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 30-01-2014(UTC) Bài viết: 28  Cảm ơn: 16 lần
|
Các ac ơi. Hôm nay là đã qua 84 ngày rồi nhưng e ko có can đảm để đi xn ạ. E run quá. 3 hôm nay e lại bị thở nông. Cứ thở hơi ra.
Em ăn uống bt và đủ chất lắm ạ. Uống nước thì nhiều nữa vì đó là thói quen của e. Nhưng sao lưỡi e vẫn trắng. Cổ họng thì khô. Nhất là khi ngủ dậy. Khám bs bảo bị nóng trong người chứ ko fai bị nấm miệng. Hột ở lưng e thì bs bảo bị viêm nang lông. Cho uống thuốc và bôi thì cũng đã lặn đc 70%.
E ko giám đi xn vì sợ quá. Huhu
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 30-01-2014(UTC) Bài viết: 28  Cảm ơn: 16 lần
|
Hôm nay e đã lấy hết can đảm để đi xét nghiệm rồi các ac ạ. Kể từ ngày có nguy cơ là 23/11/2013 al đến nay là 27/02/2014 al. Và kết quả là âm tính. E mừng quá các ac ạ. Trút bỏ đc gánh nặng bấy lâu nay. Như vậy thì có cần chờ đến 6 tháng xn 1 lần nữa ko zay các ac.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|